Trang

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Thiên Bảo Tề thiên


THIÊN BẢO TỀ THIÊN
(Hura...Bravo)


Ba phảy bốn ki lô gam (3,4 kg)
Thiên Bảo đại tướng ông hoàng thánh nhi
Phụ sản quốc tế máy ghi
Chu cha hắn bự rứa thì vợ ơi !


Thảo nào quậy phá quá trời
Thừa dư công lực mấy hồi để yên
Ðại Thánh sức mấy chịu...thiền
Thiên cung đại náo đảo điên đất trời.


Phải cẩn thận đó vợ ơi
Hắn tài như rứa sanh thời khó ra
Ráng cố hết sức đó nha
Dài hơi khéo rặn đặng mà khắc tinh.


Vòng kim cô giỏi niệm kinh
Ba hắn xưa cũng nạp mình thoát đâu
Tài chi cũng phải cúi đầu
Tề Thiên chịu phép bởi câu kinh àh.




Germany 00h30 rạng sáng 31/12/2010

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Đào tơ vóc hạc Cúc Tiên

ĐÀO TƠ VÓC HẠC CÚC TIÊN
(Bruno)


Hoa nhường nguyệt thẹn chim sa
Đào tơ vóc hạc liễu xòa tóc tiên
Tiên nữ yểu điệu thục hiền
Ấy mà Thiên Bảo...luyên thuyên quá trời.


Trong bầu hắn luyện chưởng chơi
Suốt ngày quần đảo luân hồi vặn xoay
Boxing quyền giáng thẳng tay
Cước tung xé gió kiểu này...hết hơi.


Tiên Cúc nàng hỡi thôi rồi
Te tua tàn tệ tả tơi tan tành
Ngọc Hoàng ông ngoại trời xanh
Pó tay đầu lắc cũng đành...Bảo Nhi.


Chồng xót vợ quá cười khì
Nàng vẫn xinh đẹp nhất nhì thế gian
Sanh xong tuốt lại bộ giàn
Một con mòn mắt xênh xang mấy hồi.


Chỉ cho sanh một đứa thôi
Hoa tàn nhị héo kẻo đời đi tong
Vợ yêu nàng chớ bận lòng
Chồng thương chồng quý chồng mong chồng đền.




Germany 16h45 chiều 29/12/2011

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Tàu sắp rời ga

TÀU SẮP RỜI GA
Photobucket


Vài bữa nữa vợ bể chum
Thăng hàm Đại tướng sướng run cả người
Hổng dè Tiên Cúc vợ tôi
Con út của trời phép lạ quá thiêng.


Thiên Bảo con rồng cháu tiên
Thần thông biến hóa ngả nghiêng đất trời
Trong bầu hoành tráng khơi khơi
Chưa tới ngày đã...tính dời núi sông.


Những ngày áp chót sanh rồng
24h/24h mót trông quá trời
Hiềm nỗi xót quá vợ ơi
Bầu bự con khỏe mẹ thời cực thân.


Mai sau sung sướng vạn lần
Bõ công chín tháng...vạ thân...mang bầu
Ba thợ bẻ máy đoàn tầu
Mẹ cùng Thiên Bảo mau mau lên đường.




Germany 02h10 sáng sớm 29/12/2010

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Chán đời

CHÁN ĐỜI
(Bruno bị con ma GHEN của Bx vật bịnh rùi)


Ông trời làm khó vậy sao
Thật thà thì ghét kiểu nào mới ưng ?
Lẽ ra ngay thẳng phải mừng
Ai dè chân chất bỗng dưng bị đì.


Sống mà cực rứa sống chi
Thà rằng ở vậy có khi...thuận trời
Người xưa chết đã lâu rồi
Mà sao nghen ghét chẳng ngơi một ngày.


Giáng sinh tuyết trắng bay bay
Lạnh căm băng giá khốn đày lao đao
Trái tim có tội gì nào ?
Có sao nói vậy cớ sao giận hờn ?


Chẳng thà trơn tuột con lươn
Thả mồi bắt bóng giận buồn cũng cam
Đằng này nghiêm chỉnh siêng ngoan
Vậy mà vô cớ ức oan đổ đầu.


Làm GIAI chỉ thấy u sầu
Kiếp sau thân gái qua cầu thử sao
Hổng ưng ngứa mắt đứa nào
Ghét chơi hả giận cấu cào một phen.




Giáng Sinh buồn 18h18 tối 26/12/2010

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Thiên Bảo Christian con yêu

THIÊN BẢO CHRISTIAN CON YÊU
Germany
(Bruno)


Chúa đã giáng thế trần gian
Bao la trời đất bạt ngàn đèn hoa
Mang niềm vui đến muôn nhà
Christmas ngày hội tinh hoa của trời.


Chrisian Thiên Bảo yêu ơi
Sau chúa con sẽ chào đời khai hoa
Mang hạnh phúc cho mẹ ba
Bảo Vương Thiên giáng chói lòa sao sa.


Mẹ con an tọa tại gia
Lấy hơi dưỡng sức trổ hoa Cúc vàng
Tất cả nghênh đón sẵng sàng
Chỉ chờ khoảnh khắc sấm vang dậy trời.


Lê Vương Thiên Bảo Chritian ơi
Niềm vui hạnh phúc mặt trời của ba
Anh hào kiêu hãnh Tiên gia
Mẹ ba sung sướng...con ra đi nào.




Germany 02h10 đêm giáng sinh 24/12/2010

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Tình mình mùa Giáng sinh


TÌNH MÌNH MÙA GIÁNG SINH 2010
(Bruno & Kimmy)


Giáng sinh đèn hoa lung linh
Đã hai lần với gia đình nhà ta
Ngày này năm truớc kiêu xa
Cúc Tiên khoe sắc rực hoa bên chàng.


Thế rồi đò đã sang ngang
Cô dâu áo cưới ngỡ ngàng như mơ
Thế rồi hồi hộp mong chờ
Trời thương Thiên Bảo bây giờ là đây.


Hạnh phúc trái ngọt chín cây
Càng nồng càng đượm ngất ngây nghĩa tình
Tắm mình trong nắng bình minh
Cuộc sống ngày một đẹp xinh gọi mời.


Phù sa mải miết đắp bồi
Bến sông nay đã vẹn lời thuyền yêu
Giáng sinh như nói bao điều
Hạnh phúc đẹp lắm những chiều hoàng hôn.




Germany 08h45 sáng 21/12/2010

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Ngàn năm yêu mãi vợ thôi

NGÀN NĂM YÊU MÃI VỢ THÔI
(Bruno)


Ngàn năm yêu mãi vợ thôi
Dù cho trái đất chuyển dời nổ tung
Ngàn năm mãi mãi thủy chung
Dù đời xuôi ngược khốn cùng buồn vui.


Ngàn năm chỉ mỗi vợ thôi
Dù cho vật đổi sao rời chẳng lay
Ngàn năm trọn vẹn vòng tay
Dù cho cái chết chẳng tày vợ ơi.


Ngàn năm trọn một kiếp đời
Trước sau như một ông trời chứng nhân
Ngàn năm chỉ có mùa xuân
Phu thê chồng vợ vạn lần yên vui
Ngàn năm yêu mãi vợ thôi.




Germany 10h10 sáng 19/12/2010

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Xót xa

XÓT XA
(Bài số: 201)


Giáng sinh náo nức bồi hồi
Đèn hoa cờ nhạc người người mừng vui
Tuyết giăng trắng cả đất trời
Hội hè nhộn nhịp cười tươi nói mời.


Chỉ chồng cô lẻ vợ ơi
Đêm đông tựa cửa tuyết rơi ngắm nhìn
Nhớ thương thắt ngặt con tim
Ngậm ngùi rơi lệ biết tìm vợ đâu?


Năm hết tết đến càng rầu
Một nình một bóng bầu đau Baby
Chuyển dạ sanh nở một khi
Lần đầu làm mẹ biết gì vợ ơi.


Trĩu lòng lấn cấn chơi vơi
Về thì chưa ổn ở thời không yên
Đầy vơi trăn trở nỗi niềm
Đêm nay lại những bao đêm khóc thầm.




Germany 23h23 đêm 16/12/2010

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Vợ iu

VỢ YÊU
(Tặng vợ iu nàng Tiên Cúc)


Đào tơ mơn mởn xuân thì
Lúa thời con gái tới kỳ trổ bông
Ngọt ngào thơm sữa đòng dòng
Ơi mùa xuân chín vàng trong sắc trời.


Chồng nhớ vợ lắm vợ ơi
Bà bầu duyên dáng nhất đời của anh
Tuyệt vời hơn cả bức tranh
Đẹp xinh kiều diễm màu xanh cuộc đời.


Ngàn năm yêu mãi vợ thôi
Mặt trời ấm áp rạng ngời mùa xuân
Cha con anh sướng vạn lần
Vợ là Tiên nữ thánh nhân cuộc đời.


Cúc Tiên trên yêu lắm vợ ơi
Mẹ của Thiên Bảo mặt trời của ba
Xinh đẹp duyên dáng mặn mà
Niềm vui hạnh phúc cửa nhà yên vui.


Hôm nay đẹp nhất vợ ơi
Vạn lời yêu cũng chẳng thời đủ đâu
Triệu bông hồng thắm rực màu
Chồng xin vợ tặng ân sâu nghĩa tình.




Germany 11h11 trưa 15/12/2010

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Lương duyên trời định

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH
(Kỷ niệm 1 năm Phu & Thê - Bruno & Kimmy 12/12/2009 - 12/12/2010 )



Ngày này năm trước Eden
Nàng út Tiên nữ gót sen giáng trần
Về chiều chẳng kịp hóa thân
Cùng với các chị...lẹ chân về trời.


Bởi chàng Bru ngốc dở hơi
Áo xiêm cất giấu nên đời đổi thay
Vợ chàng: Diêm Cúc hôm nay
Lương duyên tiền định đẹp thay ý trời.


Chàng Bru sướng nhất cõi đời
Một năm trọn vẹn cơ ngơi duyên tình

Trong bầu Thiên Bảo sắp sinh
Nhân hòa địa lợi anh ninh vẹn toàn.


Thử hỏi trên khắp thế gian
Mấy ai sung sướng ông hoàng như Bru ?
Kiếp trước Bru giỏi đường tu
Kiếp này may mắn cho dù...ở đâu.





(Garten der Eden tạm dịch = mảnh vườn của Thượng đế)
Germany 22h22 đêm 12/12/2010

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Bảo Nhi con ơi

BẢO NHI CON ƠI

(Bruno)


Ngoài kia gió lạnh tuyết rơi
Đêm khuya ba nấc nghẹn lời nhắc con
35 tuần tuổi còn...non
Con ba bức bối vuông tròn muốn ra.


Mẹ con cực lắm con à
Bầu to mang nặng mưa xa từng ngày
Những tuần chót cuối cùng này
Ba ước giúp mẹ mang thay được nào.


Vừa mới tỉnh giấc chiêm bao
Chật nhà bao khách ra vào cười vui
Sung sướng ba chạy tới lui
Chồng nuôi vợ đẻ ngược xuôi...tóc xù.


Nửa vòng trái đất tít mù
Sáu tháng hai bận ba ù về thăm
Mới có chưa được một năm
Nhà mình chừ đã vạn lần hơn xưa.


Vui sao biết mấy cho vừa
Trọn vẹn êm ấm dư thừa hôm nay
Ngàn năn chọn một ngày hay
Chào đời con nhé vui này nào hơn.




Germany 02h32 nửa đêm về sáng 08/12/2011

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Lại cúp điện nữa rồi

LẠI...CÚP ĐIỆN NỮA RỒI
(Tân Phước Khánh nhà Bru hôm nay bị cúp điện cả ngày)



Cúp điện lại cúp điện rồi
Cuối tuần thứ bảy chết người ta không
Bụng bự nhà đèn mấy ông
Ngồi giương mắt ếch nhác trông ghét àh.


Vietnam giỏi nhất World nha
Ăn tục nói phét nhứt mà cấm sai
Tinh vi rằng giỏi rằng tài
Tiếng việt TÀI với chữ TAI một vần.


Nhà đèn toàn lũ ác nhân
Độc quyền bóp méo giữ phần hổng chia
Cái miệng tôm tép thía lia
Điện thiếu giá mắc nọ kia cúp hoài.


Nhìn ra thế giới bên ngoài
Điện thừa giá rẻ ai ai cũng mừng
Ba má cái quân dửng dưng
Ăn tục nói phét sẽ sưng cái mồm.


Điện đóm thiếu hụt tùm lum
Căm thù đến chết cái cùm khóa chân
Nhà đèn vênh mặt bất nhân
Chỉ khổ cho những thần dân cháu rồng.




Germany 13h13 chiều 04/12/2010

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Thiên Bảo con ơi

THIÊN BẢO CON ƠI


Con ba chừ lớn bộn rồi
Nhiều khi vui mải ham chơi quá đà
Trong bầu khó chịu wá ha
Tay vung chân đạp mẹ la quá trời.


Chịu khó dăm tuần nữa thôi
Gắng cho cứng cáp xong rồi con ra
Bế quan luyện chưởng ắt là
Phải đủ ngày tháng con ba mới tài.


Hạnh phúc giờ được nhân hai
Tết này con đã bên ngoài...quậy chơi
Con là Thiên sứ của trời
Ban cho ba mẹ cuộc đời sướng vui.




Germany 22h22 đêm 29/11/2011

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Bruno gặp hạn

BRUNO GẶP HẠN

(Nói láy đậm sắc màu Miền bắc)


Hổm rồi vợ mới hỏi Bru
Dạo này cây trái mù u thế nào ?
Trăng tròn trăng khuyết ra sao ?
Gà què túm được con nào hay chưa ?


Vợ hỏi thì Bru xin thưa
Chum vại tương mốc đã đưa vô nhà
Đâu dám lấn lướt chủ bà
Lệ làng phép nước tỉu hà ma lộn sòng.


Mùn sẩu ngồi đó mà trông
Bí bầu tay bế tay bồng giả ngơ
Vắt tay lên...gáy mà sờ
Phen này đứt cước bẹp lờ gãy câu.


Mau dzìa tưới bí ôm bầu
Trồng hoa nhỏ cỏ bắt sâu đuổi gà
Liệu hồn...như bỡn cháy nhà
Ra đê mà ở làm cha thằng bần.


Tò te ngẩn mặt bần thần
Hổng dè mẹ đốp thượng chân hạ màn
Nóng mắt quậy phá làm tàng
Thạch Sanh gặp hạn đụng hàng quay lơ.




Germany 03h13 rạng sáng 27/11/2010

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Lạc nẻo Thiên thai

LẠC NẺO THIÊN THAI
(Bruno)


Đôi má em hồng đang ửng đỏ hây hây
Hơi thở nhẹ phập phồng nơi lồng ngực
Đôi mắt mơ màng hoang miền ký ức
Mái tóc mềm nằm ngoan ngủ trên vai.


Em ru hồn anh lạc nẻo thiên thai
Vườn thượng uyển quả đào tiên thuở trước
Như khóm trúc lững lờ xuôi dòng nước
Ngón tay dài em níu kéo tình anh.


Chốn thần tiên sao cũng lắm thác ghềnh
Đêm huyền ảo đắm mình trong giấc mộng
Tim hừng hực sục sôi dòng máu nóng
Diêm Cúc ơi em thiêu đốt anh rồi.




Germany 22h22 đêm 25/11/2010

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Nhớ lắm chồng ơi

NHỚ LẮM CHỒNG ƠI
  

Nhớ chồng ra ngẩn vào ngơ
Những chờ với đợi bao giờ mới qua
Chẳng thể cầm được mắt nhòa
Thương chồng vất vả bôn ba xứ người.


Một nình chèo lái ngược xuôi
Sớm hôm thui thủi lẻ loi đi về
Công lên việc xuống tứ bề
Bánh mì cơm sống cơm kê thất thường.


Càng nghĩ càng xót càng thương
Giao thời chồng vợ đôi đường phải xa
Chén cơm tấm áo ly trà
Nhà cửa đau ốm nhỡ ra...thế nào ?


Nửa đêm về sáng đếm sao
Con thơ trong bụng đạp cào gọi cha
Ước mong phép lạ tiên bà
Nhà mình một mối chồng à chồng ơi.




Tân Phước Khánh 02h45 đêm về sáng 20/11/2010

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Ngoại ơi

NGOẠI ƠI
   
(Bài số: 192)


Thiên Bảo còn chưa chào đời
Nhưng biết nghe được tiếng lời ngoại ơi
Phúc đức nhân nghĩa ở đời
Ơn Ngoại con được làm người hôm nay.


Ba mẹ ru con mỗi ngày
Bởi nên con biết con hay ngoại àh
Vương gia - dòng tộc nhà ta
Đùm bọc san sẻ bao la ân tình.


Ngoại ơi ngày tới được sinh
Vinh hạnh con được tên mình họ VƯƠNG
Trên cao nơi ấy thiên đường
Ngoại nhìn soi thấu tỏ tường có hay.


Cuộc sống ba mẹ hôm nay
Bình an phúc phận vui vầy ngoại ơi
Cho dù góc biển chân trời
Con mãi ơn ngoại suốt đời chẳng quên.




Germany 19h19 tối 19/11/2010

Sao thể thiếu nhau

SAO THỂ THIẾU NHAU
(Bruno & Kimmy)


Vợ chồng quen tiếng bén hơi
Đùng đùng lửa cháy ngút trời đam mê
Chói lòa thiêu đốt câu thề
Gối chăn còn mãi phu thê chẳng rời.


Bởi nên quá lẹ...ơn trời
Chưa đầy năm cưới sắp rồi sanh con
Lưng ong thắt đáy rõ ròn
Thê hưng Phu thịnh chết còn...vưỡn ham.


Chiều qua lệ đẫm hai hàng
Lời yêu như mật chứa chan đong đầy
Tình nồng ngây ngất men say
Anh ơi sao thể một ngày thiếu nhau !!!


Thương vợ ruột cắt lòng đau
Hoàng hôn chiều rớt tím màu xót thương
Vạc kêu giá lạnh đêm trường
Cô lẻ hờn tủi vấn vương lệ sầu.




Germany 02h22 sáng 19/11/2010

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Bảo Bảo khoái Music

BẢO BẢO KHOÁI MUSIC
(Thằng nhỏ coi bộ sành điệu wá ha ?)


Hết hơi thở dốc ra rồi
Hết ngồi khó đứng chết thôi con àh
Mẹ cực hết biết rùi nha
Vì con mẹ quạu cả nhà hãi kinh.


Trong bầu đâu phải một mình
Mà sao đạp dữ cực hình tấn tra
Mẹ cũng hết cách rùi nha
Con còn quậy nữa có mà...nghỉ chơi ?


Kêu gấp trả nè ba ơi
Hổng dè ba chỉ mỉm cười...mới ghê !
Music nhạc download về
Bảo Bảo thích thú im nghe lặng người.


Ngẫm mà thấy ngộ sự đời
Trong bầu sành điệu quá trời nhóc con
Một mai ra ngoài lớn khôn
Hơn ba hơn mẹ hắn còn...bay xa.




Germany 22h22 đêm 17/11/2010

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Mãi chỉ mình em thôi

MÃI CHỈ MÌNH EM THÔI


Đàn bướm đùa vui trong nắng vàng
Cỏ hoa chen lá đón xuân sang
Đường vui dạo gót cùng chung lối
Nhịp bước bàn chân rất nhẹ nhàng.


Bàn tay mềm mại tay trong tay
Em nép vào anh dáng nhỏ gầy
Nắng cuối chân mây chừng tiếc nuối
Đàn chim về tổ đảo vòng bay.


Tình mình ngọt ngào bao ái ân
Từ lúc gần nhau hết ngại ngần
Từ độ yêu thương đầy mật ngọt
Đam mê ngây ngất khắp hồng trần.


Em ngước nhìn anh đầy chứa chan
Con tim nhảy múa cứ rộn ràng
Chúng mình hạnh phúc nhiều em nhỉ
Cứ ngỡ còn trong giấc mộng vàng.


Cúc Tiên xinh đẹp của anh ơi
Mình mãi bên nhau rộn tiếng cười
Trời xanh mây trăng ngàn tia nắng
Suốt đời yêu mãi chỉ em thôi.




Germany 12h12 trưa 15/11/2010

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Mặt trời bé con

MẶT TRỜI BÉ CON

(Bruno)


Cục cưng của mẹ tí hon
Mơ ngày con mẹ vuông tròn đưa nôi
Lâng lâng xao xuyến bồi hồi
Mai ngày con mẹ chào đời nhé ngoan


Gian nan cực khổ cơ hàn
Chín tháng nặng nhọc bầu mang trong người
Mà sao rạng rỡ nụ cười
Mẹ vui vui lắm một trời dấu yêu.


Dẫu rằng dù có bao nhiêu
Chừ bây mẹ chẳng nữa nhiều muốn ham
Chẳng cần tiền bạc giầu sang
Chỉ mong con mẹ khỏe ngoan vui cười.


Bên ba vui vẻ suốt đời
Nhà mình một mối nữa thôi con àh
Yêu thương ấm áp thuận hòa
Mọi việc suôn sẻ thế là mẹ vui.


Mẹ yêu con nhứt con ơi
Con là lẽ sống cuộc đời mẹ ba
Bao nhiêu khó nhọc kinh qua
Nhà mình hạnh phúc chan hòa yêu thương.




Tân Phước Khánh 20h20 tối 13/11/2010

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Đói chồng & No chồng

ĐÓI CHỒNG & NO CHỒNG 
  

Từ thủa lọt lòng ấu thơ
Hai mươi mấy năm ấy bây giờ...kỳ ghê
Má hồng con gái tóc thề
Bóp kèn xin vượt...mẹ Sề từ đây.


Hèn nào chị gái kéo tay
La hoài bầu bể có ngày lẹ lên
Hello bác tài...tới liền
Baby tã áo thấy nghiền shopping.


Cảm giác nhột khắp cả mình
Bà bầu bụng bự thiệt tình kỳ ghê
Chưa chồng ăn trực nằm trề
Có chồng hàng đụng...cơm khê...thành bà.


Hết thời hoành tráng rùi ha
Một mai con khóc nó mà...đòi ti ?
Quả cam mờn mỡn xuân thì
Biến thành quả mướp một khi dài ngoằng.


Đã thế chồng dữ...hung hăng
Khát thèm ngậm nữa...măm măm...quá trời
Đứa lớn còn chửa biết ngồi
Đứa sau thị mẹt má ơi gọi rồi.


Thiệt tình tội nợ ở đời
Đào tơ con gái hết rồi...lượm ơi
Đói chồng thì la ông trời
No chồng mắn đẻ hết đời Hằng nga.




Germany 21h21 khuya 11/11/2010

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Xích đu

XÍCH ĐU

(Bruno)


Nhà mình mới mua xích đu
Hai mẹ con phởn vừa đu vừa cười
Cảm giác khoan khoái nhẹ người
Xích đu tung tẩy gọi mời đung đưa.


Ngoài sân những giọt nắng thưa
Trên giàn thiên lý gáy trưa Trống cồ
Bấy lâu khao khát mong chờ
Thảnh thơi cuộc sống như mơ thỏa lòng.


Trời thu mây trắng như bông
Ngồi xích đu lại muốn mong chồng về
Phu thê đã trọn câu thề
Nghê thường mộng khúc dãi dề còn vương ?


Chồng mải rong ruổi dặm trường
Tang bồng thỏa chí chờ nương vận thời
Giầu sang phú quý chửa thôi
Ngàn sau quyết để cho đời tiếng thơm.


Xích du ru khúc mộng thường
Khoan khoái vui vẻ du dương ngập tràn
Xua đi mỏi mệt gian nan
Mẹ con bay bổng cười tràn cung mây.




Germany 22h22 khuya 10/11/2010

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Ba mươi tuần tuổi con cười

30 TUẦN TUỔI CON CƯỜI
(Bài số: 185)


30 tuần tuổi con cười
Trong bầu theo mẹ con chơi một mình
Mai mốt sẽ tới ngày sanh
Yên bình tốt đẹp an lành chờ con.


Cuộc đời giây phút vuông tròn
Ba mẹ chu đáo cho con lâu rồi
Cất vang tiếng khóc con ơi
Sang trang lịch sử cuộc đời của con.


Xa xôi ngàn dặm nước non
Xót xa nhớ lắm héo mòn ruột gan
Ba thèm xòe rộng tay bàn
Đặt trên bụng mẹ cùng con ngoan đùa.


Đời con sẽ đẹp như mơ
Nhiều phép tiên lạ bất ngờ con ơi
Cám ơn bồ tát đất trời
Đã thấu soi tỏ đổi đời mẹ ba.


Nhà ta đẹp rộng cửa nhà
Bạc tiền dư dật chan hòa niềm vui
Số phận may mắn mỉn cười
Cầu được ước thấy thảnh thơi sống đời
Anh tài Thiên Bảo con ơi
Bình minh rực sáng gọi mời chờ con.




Germany 14h40 chiều 08/11/2010

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Chiều buồn nhớ con

CHIỀU BUỒN NHỚ CON

(Bruno)


Chiều nay trên phố nưa rơi
Lòng ba bao những bồi hồi nhớ con
Vàng thu lá rụng bên đường
Bâng khuâng xao xuyến vấn vương mắt nhòa.


Mẹ vừa mới gọi điện qua
Trong bầu con đạp gọi ba ời ời
Nửa vòng trái đất xa xôi
Nhớ con thương mẹ mặn môi lệ tràn.


Cầu mong con khỏe mạnh ngoan
Nơi này cực khổ ba cam chịu mà
Mỗi ngày ngày lại trôi qua
Ba mẹ vui lắm con à con ơi.


Hai tháng sẽ mau qua thôi
Các bạn đang đợi con chơi bên ngoài
Thiên Bảo tuấn tú anh tài
Gấm hoa nhung lụa trải dài chân con.




Germany 00h15 nửa đêm về sáng 07/11/2010

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Mùa xuân đầu tiên

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
(Bruno)


Ơi mùa xuân đầu tiên
Tràn trề đầy sức sống
Như trời xanh gió lộng
Nghiêng cánh én chao đời.


Ngày vui ngập tiếng cười
Em môi hồng mắt biếc
Nghiêng má hứng mưa rơi
Ôi yêu lắm cuộc đời.


Hạnh phúc đang mỉn cười
Mùa xuân đầu tiên tới
Chừ bây em phơi phới
Khoe sắc hồng thơm hương.


Hạnh phúc và yêu thương
Cùng em bước trên đường
Bình yên và êm ấm
Đời em giờ ngát hương.




VQVS 13h13 trưa 05/11/2010

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Nói với con


NÓI VỚI CON
(Bruno)


Nhớ thương ba gởi về con
Trong bầu cùng mẹ lúc còn vắng xa
Sớm khuya cô lẻ quê nhà
Không được kề cận lòng ba những buồn.


Cuối thu trời lạnh mưa tuôn
Đêm dài vò võ gió luồn canh thâu
Thương ba con bé trong bầu
Đạp nhẹ đừng để mẹ đau con à.


Còn hai tháng nữa thôi nha
Mẹ ba mong ngóng mắt nhòa con ơi
Nhà mình vui nhất trên đời
Ba mẹ giành sẵn cả trời cho con.


Dù cho biển cạn non mòn
Dẫu bao vất vả vẫn còn chưa ngơi
Chờ con khỏe mạnh chào đời
Ngàn năm vui vẻ rạng ngời sắc xuân.


Xứ người vất vả gian truân
Ba đây chẳng quản ngại ngần vì con
Một lòng một dạ sắc son
Vì con vì mẹ ba còn hăng say.




Germany 23h23 khuya 02/11/2010

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Lê Vương Thiên Bảo Christian 🍷

🍷LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN🍷

黎王天寶   


Ba mẹ vắt óc nghĩ hoài
Nam nhi con sẽ Quốc khai Thiên triều
Tên chi cho xứng con yêu
Sáng danh thiên hạ bao nhiều dấu yêu.


Ngọc Hoàng căn dặn đủ điều
Gia tộc danh vọng cao siêu ngất trời
Tên sao cho xứng với đời
Suy đi tính lại con ơi con àh.


Lê Vương là họ má ba
Thiên là trời rộng mái nhà của con
Bảo là Bảo vật linh hồn
Mai sau ba mẹ mong con nên người.


Lê Vương Thiên Bảo con ơi
Nam nhi con nhé đất trời dọc ngang
Trời xanh tung cánh Đại bàng
Sức tài thỏa trí dọc ngang vẫy vùng.


Thượng phong uy dũng oai hùng
Ba chắp đôi cánh chim ưng thiên thần
Mẹ cài cẩm chướng Bảo nhân
Bay xa con nhá vũ vần chẳng lay.


Thiên Bảo tên đẹp hôm nay
Ba mẹ chọn tặng con ngày tới sanh
Mai sau khôn lớn danh thành
Hạnh phúc sung sướng rạng danh ngàn đời
Bảo Nhi cục cưng con ơi...




Tân Phước Khánh 09h45 sáng 28/10/2010

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Bâng khuâng

BÂNG KHUÂNG
(Bruno)


Hôn nhau tiễn lúc chia tay
Lại bắt dầu chuỗi tháng ngày buồn không
Quầng thâm mắt vợ ngước trông
Chưa xa mà đã thầm mong ngày về.


Từ đây cách nẻo sơn khê
Con thơ bầu bự vỗ về làm sao
Vượt cạn mình một cây sào
Thuyền Gia chèo lái cần bao có chồng !


Vòng tay ôm chặt lệ rưng
Chẳng thể chẳng muốn chẳng đừng cách xa
Chỉ xin mưa thuận gió hòa
Trời yên gió lặng cửa nhà bình yên.


Ngọt ngào hạnh phúc hương men
Lia thia cá chậu đã quen nay rời
Ngoài hiên khuya ngắm sao trời
Nhìn về phương bắc chồng ơi...nhớ chồng.


Khát khao thèm nhớ ước mong
Mãi mãi bên vợ ôm bồng con thơ
Vợ ơi chồng hiểu rõ m...ơ...ờ
Tết này sẽ lại như mơ chồng về.




Tân Phước Khánh 09h45 sáng 27/10/2010

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Bão tan

BÃO TAN

(Bruno)


Miền trung lũ lụt đã qua
Ở Tân Phước Khánh...bão nhà cũng tan
Tối qua tiệc nhậu chật bàn
Nhà hàng Hải sản liên hoan vui cười.


Bà bầu kỳ cục zợ tui
Hiền ngoan lúng liếng mắt ngời sắc xuân
Kiến chồng hăng hái bội phần
Bia bật như máy chúc thăm bạn bè.


Ngỡ rằng tan bão khỏe re
Ai ngờ về sáng ói chè chó ăn
Sò huyết Lẩu thác lác lăn
Hai thứ nó phản chơi khăm thằng mình.


Bà bầu linh hồn hãi kinh
Lúc chồng chiến đấu một mình với xô
Chó ăn chè...giống gà mờ
Một phen hú vía xin chừa bye bye.


Gần sáng vợ gọi anh ơi
Chi rứa Tía má...lạy trời xin tha
Dè đâu tổng quản Mama
Cháo hành đập trứng đó nha...chí phèo.


Sự đời khuyếch tạp ngoằn ngoèo
Tào lao chiện cũ mè nheo mắc cười
Hết việc rảnh quá viết chơi
Bà con cô bác đừng cười tui nha.




Tân Phước Khánh 10h10 sáng 25/10/2010