Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Chuyện chú rể cô dâu

CHUYỆN CHÚ RỂ CÔ DÂU
(Bruno)


Ngày mới lại bắt đầu
Kết hoa anh cài tóc
Chuyện chú rể cô dâu
Ước mơ thành sự thật.


Cơn mưa phùn lất phất
Trải hạnh phúc khắp nơi
Anh hứa yêu trọn đời
Không rời xa em nữa.


Em nâng niu lời hứa
Dấu vội vào ngăm tim
Để thôi không còn tìm
Ở phương trời...bên ấy.


Em yêu ơi có thấy
Cuộc đời đẹp lắm không
Mây lơ lững màu hồng
Mừng đôi mình sum hợp.


Không phải là tia chớp
Như bữa nọ hôm xưa
Tiếng yêu nay đã thừa
Hoa ghen cành trẩy lá.


Mùa xuân ôi đẹp quá
Ngày mới lại bắt đầu
Mình thương nhau dài lâu
Trong Lâu đài hạnh phúc.


Em đóa hoa Tiên Cúc
Ngào ngạt tỏa sắc hương
Mình trọn đời yêu thương
Ngàn năm hoài em nhé.




Germany 13h45 trưa 29/01/2010

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Chốn bồng lai tiên cảnh

CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH
(Bruno)


Sáng hôm nay tia nắng sao ấm lạ
Dù đêm qua bông tuyết vẫn còn rơi
Quanh đâu đây một cảm giác bồi hồi
Có cái gì len vào hồn bất chợt.


Trưa hôm nay bữa cơm ăn hời hợt
Vẫn thấy ngon hương vị đọng trên môi
Mắt thêm xanh trong vắt những nụ cười
Để chợt thấy một ngày sao nhanh quá.


Tối hôm nay có gì sao rất lạ
Ngồi Online hai đứa dệt mộng đời
Mắt nhìn nhau con tim nhói bồi hồi
Khát khao hoài ngày lứa đôi sum họp.


Trời về khuya vầng sáng xanh lóe vụt
Hai vì sao bay vút chốn thiên đường
Nơi vườn đào mật ngọt trái uyên ương
Ngủ vùi trong đam mê kỳ ảo...


  Diêm Cúc xinh làm anh chao đảo

Long lanh như giọt nước thiên thần
Cõi hồng trần chỉ có mùa xuân
Ta dìu nhau chốn Bồng lai tiên cảnh.




Germany 07h50 sáng sớm 28/01/2010

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Dệt mộng

DỆT MỘNG
(Tình thơ Bruno)


Đêm qua em gối mộng
Gặp anh em cười duyên
Anh khen em thật hiền
Nên thương em rồi đấy.


Giật mình em thức dậy
Cứ tiếc thầm giấc mơ
Vì cho đến bây giờ
Lời yêu anh chưa nói.


Đôi khi em bối rối
Có phải là tình yêu
Sao cứ nhớ anh nhiều
Trái tim em kỳ thiệt.


Nhớ thương anh da diết
Mong nối bờ yêu thương
Nhờ trời phật chỉ đường
Yêu thương mình gặp gỡ.


Những lời thương lời nhớ
Thẹn thùng em trao anh
Gởi cả nụ tình xanh
Tháng ngày em vun bón.


Qua cầu không ngã nón
Mà dạ vẫn cứ sầu
Mai mốt anh quên mau
Chắc em buồn nhiều lắm.


Tay trơn em cố nắm
Chút ân tình mong manh
Đêm đêm dệt mộng lành
Về với em...anh nhé.




Germany 20h20 tối 16/01/2010

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Huyền thoại bông Cúc tiên

HUYỀN THOẠI BÔNG CÚC TIÊN
(Tặng Bx iu nhứt đời của Ox)


Ngày xưa có một nàng Tiên
Mải chơi trần thế mải quên lối về
Nhớ trời ngồi khóc lạ ghê
Hình như Tiên thích và mê làm người
Biết mình lạc lối đành thôi
Biến thành bông cúc trần đời...Cúc Tiên
.





Germany 13h05 chiều 15/01/2010

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Tình mình ngày tròn tháng tuổi

TÌNH MÌNH NGÀY TRÒN THÁNG TUỔI
(Kỉ niệm 1 tháng ngày tình mình lên ngôi)


Cúc hoa vàng rực đất trời
Ngày vui hai đứa sánh đôi ta mình
Một tháng tắm ánh bình minh
Hôm nay duyên thắm chung tình Cúc ơi.


Lương duyên se bởi ông trời
Trai tài gái sắc đẹp đôi chúng mình
Thế gian vạn vật hồi sinh
Uyên ương tổ ấm mộng tình ngàn năm.


Đẹp như mười sáu trăng rằm
Sông tương hoa nở mùa xuân đôi bờ
Từ trong cổ tích giấc mơ
Cầu được ước thấy bây giờ...là đây.


Tương lai hạnh phúc đong đầy
Chúng mình hai đứa ngất ngây tình đầu
Trầu vàng vôi quyệt với cau
Lên ngôi vương niệm rực màu yêu thương.




Germany 17h35 chiều 12/01/2010

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Bruno mót vợ

BRUNO MÓT VỢ
(Chém gió)


Cả lòng cả thịt bảy hai cân
Cao khoảng thước sáu lẻ tám phân
Cổ rụt: Anh rùa nằm ngắc ngứ
Bụng phình: Chú cóc đứng lân khân.


Ngày ăn rỉ rả no căng rốn
Tối ngủ khì khì duỗi thẳng chân
Bởi thế các cô...đều tránh mặt
Nên giờ thì tớ...vẫn trai tân.


Mót vợ lòng dạ cứ bần thần
Trời tây rét lạnh ngó trân trân
Hỏi có em nào thần kinh mạnh
Dám vào "xẻ thịt" Lão phu quân ?


Địa chỉ Bru đây dễ đánh vần
Số nhà tên phố một chữ : Ngân
Biển hiệu đề rõ tên : Dê cụ
Kiều nữ rảo chân kẻo...hết phần !!!




Germany 10h16 sáng 10/01/2010

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Ngọn đèn đường

NGỌN ĐÈN ĐƯỜNG

Ngọn đèn nghiêng nghiêng nhìn xuống con đường
Có tỏ lắm cũng chẳng hơn mươi bước
Đâu đủ soi cả con đường dài thượt
Đành bằng lòng với một chỗ cỏn con.


Anh yêu em đến tim héo gầy mòn
Bày tỏ mấy cũng chẳng hơn đèn ấy
Trời chạng vạng anh bắt đầu nhấp nháy
Vội vã xí phần khoảng sáng trên em.


Bao đêm trường những nỗi nhớ đan chen
Khát khao diết da khiến tim rỉ máu
Vệt sáng anh chỉ nhỏ nhoi hạt đậu
Mà tim em sâu thẳm biết nhường nào.


Ngọn lửa hồng anh vẫn thắp đêm nao
Vàng võ mấy cũng gọi là ánh sáng
Ngàn đêm sau biết đâu rồi lửa cạn
Em có thương khoảng tối một con đường.




Borna 21h30 đêm 08/01/2010

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Cánh buồm đỏ thắm

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
(Anh Tuấn & Diêm Cúc)


Tuấn gặp Cúc lần đầu tiên trên bờ biển nơi hòn đảo Phú quốc đầy nắng và gió này trong một ngày cuối năm tháng 12/2009.
Gió nhẹ hơn mọi hôm, trời xanh lơ, biển vắng người, lẻ loi vài tiếng kêu xa vắng của những con Hải âu và tiếng sóng biển dào dạt làm nền cho bối cảnh chiều hôm ấy nghe có vẻ lãng mạn như một chuyện tình.
Nhưng cho đến bây giờ,mọi chuyện cũng vẫn chỉ "Có vẻ" thế thôi, không nồng hơn, không nhạt hơn, mà nhẹ nhàng thanh thoát như một buổi chiều đầu mùa thu.

*****

- Anh nghĩ gì vậy ?
- Nghĩ xem em là gì !
- Là gì hả anh ?
- Là cái chai trôi từ ngoài biển vào.

Phần lớn thời gian bên nhau, họ thường im lặng để cùng cảm nhận cái mà họ phải bỏ thành phố lại sau lưng,để đến vùng biển Hòn đảo ngoài khơi này tìm kiếm: Sự bình yên.

Trước cảnh trời biển bao la, họ cảm thấy cái tôi của họ nhỏ lại, thu mình vừa vặn vào hai cái vỏ ốc bé xíu xiu.
Cúc nhỏ tuổi hơn Tuấn nhiều và cô tôn trọng anh hơn là hiểu anh.
Tuấn chỉ biết Cúc như hình ảnh cô cho anh thấy:
Hơi ốm, tóc ngắn ngang vai, chiếc răng khểnh rất dễ thương, đôi mắt đen sâu lắng lấp lánh sinh động với gương mặt xinh đẹp và thánh thiện vô cùng.
Còn sau lưng Cúc là gì ? Tuấn không biết.

- Anh chưa mở cái nắp chai ra à?
- Chưa em
- Sao không thử mở xem trong chai có gì.
- Anh...anh sợ vị thần trong chai bay ra !

*****

Tuấn muốn chạy trốn những giao tiếp,quan hệ với mọi người thân quen ở Saigon,nên tìm đến vùng biển ngoài khơi hòn đảo Phú quốc này.

Anh đã dự định đến đây tìm kiếm một sự yên tĩnh để lãng quên một mối tình ,một sự đổ bể làm trái tim anh tan vỡ đang rỉ máu...
Ngoài đảo giữa biển khơi có lẽ trời mau tối hơn trong đất liền, sương mù xuống nhiều,và cái lạnh bắt đầu ngấm qua làn da của hai người khách từ thành phố.

Ngày mai Tuấn phải trở về.

- Cái chai của anh đây.
Tuấn mở món quà tặng: Một cái chai,trong cái chai có một con thuyền với cánh buồm đỏ thắm.
Lạ nhỉ ? Sao người ta có thể bỏ chiếc thuyền vào một cái chai thế kia ?

Anh Tuấn ơi !
Cúc như thể con thuyền trong cái chai này. Có khi nào, một người nào đó tình cờ mở nút chai và giải thoát cho những...
Những ước mơ,những hi vọng của em không hả anh ?





Germany 21h45 tối 07/01/2010

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Chỉ yêu mãi mình em thôi

YÊU MÃI EM THÔI
(Tặng nàng Diêm Cúc vợ iu)


Giờ mới thấy tim mình như muốn vỡ
Biết yêu em hơn tất cả trên đời
Nếu ví dụ một ngày mai sẽ mất
Anh làm sao chịu nổi được Cúc ơi.


Suốt đời anh chỉ yêu mỗi em thôi
Dù có chết cũng cam lòng chấp nhận
Ta bên nhau đến cùng trời đất tận
Vui khổ sướng chia gánh chịu cam cùng.


Cúc em yêu tuy chưa được cùng chung
Hãy yên lòng chờ anh về em nhé
Mùa xuân này ta không còn đơn lẻ
Tổ ấm uyên ương tao ngộ tương phùng.


Online mỗi ngày sao mắt cứ lệ rưng
Thương nhớ bao nhiêu khát khao nhiều lắm
Rực ngọn lửa yêu niềm tin bất tận
Vào một tương lai hạnh phúc yên lành.


Thời gian ơi sao chẳng chịu trôi nhanh
Cho mau về bên người ta yêu dấu
Ta yêu nhau tim rực màu máu đỏ
Mới trinh nguyên trọn vẹn đến vô cùng.


Đêm khuya nhớ em mắt mãi lệ rưng
Tân Phước Khánh giờ đã 3 giờ sáng
Ngoài kia âm -23°C tuyết rơi rất lạnh
Anh khát khao nhớ em biết nhường nào.




Germany 20h50 tối 06/01/2010

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Có phải chiêm bao ?

CÓ PHẢI CHIÊM BAO
(Bruno)


Chiêm bao mộng đẹp giấc mơ
Hồn như vướng lạc nơi bờ cõi tiên
Chập trùng một dải nối liền
Nhấp nhô uốn lượn Cúc Tiên-nước trời.


Vườn hồng hờ khép gọi mời
Gót sen nhẹ lướt miệng cười như hoa
Đào tiên hai trái nõn nà
Nhẹ buông vóc hạc thướt ta mộng tình...


Lúng liếng đôi mắt đẹp xinh
Xỏa dài suối tóc cột tình gót theo
Phòng the vương nhẹ mành treo
Bồng lai tiên cảnh lửa reo...nhạc tình.


Chàng ngốc ráng hết bình sinh
Nàng ơi có phải là mình đó chăng ?
Cúc Tiên bồng đảo tiên...thăng
Thoát y xiêm áo gió trăng cuội hằng.


Tiên đồng - Ngọc nữ kiều trinh
Thoảng trong mây gió Baby xinh diễm kiều
Ba ơi về với mẹ yêu
Ra ngoài con muốn có nhiều bạn chơi.


Trong mẹ chật chội quá trời
Về cho con được làm người nghen ba !
Giật mình mộng tỉnh mơ hoa
Tiếc sao là tiếc chu cha...mộng hời...!!!


Cúc Tiên màng hãy cười vui
Cùng chồng nàng nhé về nơi mong chờ
Sự thật đâu phải trong mơ
Cỡi rồng theo gió bến bờ Germany.




Germany 15h46 trưa 05/01/2010

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Ngàn năm vẫn đợi

NGÀN NĂM VẪN ĐỢI



Em còn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy
Ráng hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời
Giã biệt em, anh hẹn ngày trở lại
Để đời mình thôi hết kiếp đơn côi.

  
Phi cơ lao vào khung trời ráng đỏ
Em dõi nhìn từng giọt lệ tuông rơi
Thương nhớ anh đã bao đêm không ngủ
Nghe lòng mình ôi buồn lắm anh ơi.

  
Ngày tháng nối nhau qua ngoài cửa sổ
Bóng anh yêu vẫn biền biệt phương nào
Ta xa nhau đã bao mùa lá đổ
Bấy nhiêu mùa em sống cảnh lao đao.

  
Đếm bước cô đơn trên hè phố vắng
Em đi tìm hình bóng thủa ngày xưa
Bao kỉ niệm đã mờ theo năm tháng
Bóng anh dần chìm khuất lẫn trong mưa.

  
Em thầm trách chiếc phi cơ chiều ấy
Mang anh đi sao chẳng trả anh về
Germany - Nơi xứ người vạn nẻo
Em cô đơn những ngày tháng lê thê.

  
Anh phương ấy có nghe lời nhắn gởi
Dù bao lâu trọn kiếp em vẫn chờ
Có hóa đá ngàn năm em vẫn đợi
Anh không về em sống với ai đây ?





Germany 23h23 khuya 04/01/2010

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Hôm nay...Ngày sau

HÔM NAY...NGÀY SAU
(Tặng vợ nàng Diêm Cúc iu thương)


Tân phước Khánh khuya dưới ánh trăng mờ ảo
Ngọn gió xuân ve vuốt Cúc vàng hoa
Dạ-lý thơm hương lan tỏa chan hòa
Sương mỏng bay bay la đà lành lạnh.


Người chồng nhẹ ôm bờ vai mảnh khảnh
Nhìn thật lâu vào đáy mắt rạng ngời
Đang rưng rưng ngấn lệ chực trào rơi
Của vợ mình ánh lên niềm hạnh phúc.


Cứ như mơ rồi bỗng nhiên hóa thật
Ta bên nhau trọn vẹn một ước nguyền
Con thuyền mình đã cặp bến tình duyên
Đêm huyền diệu đêm hợp hôn chồng vợ.


Vuốt làn tóc mây rẩy run bỡ ngỡ
Hôn làn môi đang hé nụ đợi chờ
Chàng thấy mình bay lên cùng ước mơ
Nguyện mãi mãi đem cho nàng hạnh phúc.


Rồi xiết chặt vợ mình vào lồng ngực
Thoảng hư không mật ngọt rót vào tai
"Anh hứa với em chuyện của ngày mai
Rồi sẽ đến như ta hằng mong đợi ".


Dưới chân tháp Fernsehturm cao vời vợi
Chiều cuối tuần Berlin Alexanderplatz dạo chơi
Có một gia đình thong thả thảnh thơi
Người vợ dắt đứa con trai rạng ngời
Đi cạnh người chồng phơi phới niềm vui
Trên tay ôi đẹp xinh một nàng công chúa.




Germany 22h55 khuya 03/01/2010

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Đầu xuân 2 tiếng Cúc yêu

ĐẦU XUÂN HAI TIẾNG CÚC YÊU



Đầu xuân khai bút khai hoa
Chữ - Vương Diêm Cúc - ắt là trước tiên
Họ hàng nhà Cúc mọi miền
Đẹp như Tiên nữ khoe duyên sắc màu.


Trắng vàng đỏ tím đua nhau
Đồng quê bức họa sắc màu thời gian
Thảo thơm hiền dịu đoan trang
Yêu kiều thục nữ Cúc nàng hiền thê.


Học cao hiểu rộng tứ bề
Cầm kỳ thi họa ham mê tháng ngày
Nữ công gia chánh liền tay
Hiền hậu chăm chỉ lại hay giúp người.


Như hoa miệng nở nụ cười
Cái tâm cái đức rõ người thẳng ngay
Chuông mõ công quả tỏ hay
Thành tâm cửa phật thường ngày chăm siêng.


Tiếng thơm lan tỏa khắp miền
Xuân này xuất giá kết duyên theo chồng
Đầu xuân năm mới tình hồng
Gọi là mấy chữ tỏ lòng hiền thê.


Vợ anh xinh đẹp anh mê
Dù ai thiên hạ khen chê mặc người.
Anh đây xin quyết trọn đời
Mãi yêu thờ vợ Cúc ơi nhé cười.




Germany 0h53 đầu xuân năm mới 02/01/2010

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Ngóng vợ

NGÓNG VỢ


Mồng một năm mới vừa sang
Pháo hoa rực rỡ đùng đoàng Borna
Tuyết bay trắng xóa la đà
Champani bật nở gần xa rót mời
Đầy nhà vang tiếng cười vui
Tiệc tùng ầm ĩ ngất trời mừng xuân.


Khắp nơi thiên hạ ầm ầm
Mừng vui đón tết chào xuân sum vầy
Thế mà bà xã tui đây
Chùa xa chuông mõ tối ngày mải mê
12 giờ khuya vẫn chưa về
Để chồng dài cổ từ...Dê hóa Cò !


Hai giờ sáng thấy sao lo
Lẻ loi góc chiếu nằm co thở dài
Thế gian có một không hai
Trời ơi đất hỡi có ai kiếm giùm...?
Nằm buồn chồng nghĩ tùm lum
Hay là...vợ chán mền trùm chồng luôn ?


Hừng đông rạng sáng mắt nòn
Vợ chồng sắp cưới đỏ son...thế mà !!!
Hay là vợ chán chồng ta
Vợ chê vợ bỏ hóa ra thế này ?
Ơi hỡi trời cao đất dày
Vợ ơi nhớ lắm...về ngay với chồng.




Borna 02h05 sáng mồng 01/01/2010