Trang

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Anh yêu mình nhất cõi đời

ANH YÊU MÌNH NHẤT CÕI ĐỜI
(Bruno)


Anh yêu mình nhất cõi đời
Xót xa mình lúc lệ rơi lưng tròng
Thế gian vạn vật luân vòng
Đời anh duy nhất một mình mình thôi.


Dù cho vật đổi sao dời
Thiên hạ ai đó nào thôi kệ đời
Thương mình chuyến choáng chơi vơi
Lúc vài cô gái thầm lời mây mưa !


Anh yêu mình biết sao vừa
Chuyện xưa chớp mắt ngủ trưa giữa trời
Còn nguyên trọn vẹn trinh tươi
Con tim anh chỉ mình ơi chỉ mình.


Xuân về vạn vật hồi sinh
Trăm hoa đua nở thắm tình thế nhân
Ngày vui chồng vợ đã gần
Hợp hôn duyên chỉ một lần mình ơi.


Ngàn xưa duyên phận ông trời
Mình là một nửa không rời của anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Mình nên chồng vợ rạng danh một đời.




Germany 20h45 tối mồng hai tết Canh dần 2010

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Đầu xuân lễ phật cầu may

ĐẦU XUÂN LỄ PHẬT CẦU MAY
(Bruno)  


Giao thừa tiếng pháo rền vang
Phút giây thời khắc xốn xang cõi lòng
Thoảng như vạn vật hư không
Cầu xin đức phật thỏa mong ước nguyền.


Cửa phật cõi chốn linh thiêng
Phu thê vái lạy cầu xin duyên tình
Sớm được phổ độ chúng sinh
Xe duyên kết tóc ta mình từ đây.


Lời thề quyết chẳng đổi thay
Cùng nhau chồng vợ chừ bây suốt đời
Mùa xuân vui lắm tiếng cười
Bên nhau mãi mãi giữ lời chẳng phai.


Đường đời son sắt dặm dài
Cùng nhau chung sức ghé vai gánh cùng
Cây đời trái lộc mình rung
Tiền bạc như lá trên rừng chẳng ngơi.


Saigon đất mua đã lâu rồi
Biệt thự giàn hoa tím - Vợ ơi bắt đầu
Đôi ta trọn kiếp cùng nhau
Uyên ương tổ ấm nhịp cầu bờ vui.


Linh thiêng thời khắc giao thời
Phu thê cúi lạy phật trời ban cho
Sanh nàng công chúa như mơ
Thỏa niềm khao khát trông chờ bấy nay.




09h20 Sáng mồng một tết Canh dần 2010

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Tết nhớ về quê Việt

TẾT NHỚ VỀ QUÊ VIỆT
(Bruno)


Nơi đây cũng nắng cũng mưa
Cũng sương cũng gió cũng vừa sang xuân
Cũng hàng chậu cúc ngoài sân
Cũng đòn bánh tét cũng cân mứt trà
Cũng cành mai thắm đầy hoa
Cũng hăm ba (23 tết) tiễn thần nhà Táo quân.


Cũng thăm bè bạn xa gần
Cũng đàn trẻ nhỏ quây quần vui chơi
Cũng đôi môi thắm nụ cười
Cũng quần cũng áo cũng người xênh xang
Mà sao buồn nhớ mênh mang
Nhớ lắm quê Việt muôn vàn thân yêu.


Nhớ Saigon đến đăm chiêu
Nhớ Tân Phước Khánh cánh diều khát khao
Ước nhìn nửa mảnh trời sao
Nhớ chiều xưa đến nôn nao Vũng tàu
Nhớ Mỹ tho với con tàu
Tiền giang sông hậu có nhau ngày nào.


Nhớ trăng lên mấy con sào
Hanoi ta đó dạt dào tình quê
À ơi...cánh nhạn có về
Cho ta nhắn gửi dãi dề tâm can
Hoài mong lệ đẫm chứa chan
Kiếp người xa xứ nhớ về quê xưa.


Nhớ từ mẻ thóc trời mưa
Bến sông hoa cải nắng thưa rực vàng
Nhớ người em gái sang ngang
Vì đâu ta phải lỡ làng tơ duyên ?
Bà con lối phố xóm giềng
Tết xưa pháo đỏ ngập thềm trước sân.


Nhớ lắm gan ruột bần thần
Chiều ba mươi tết mưa xuân rắc đều
Nhớ sao Cúc nàng thương yêu
Tất niên sửa soạn cúng chiều ba mươi
Thương vợ lòng dạ ngậm ngùi
Bút không tả xiết mực vui cạn dần...




Chiều 30 Tết quê nhà Vietnam

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Xuân này anh ở đâu ?

XUÂN NÀY ANH Ở ĐÂU ?
(Bruno)


Anh về hiu hắt đường xa
Biết đâu giọt lệ em nhòa trên mi
Hoa soan cũng héo xuân thì
Con chim hót khúc biệt ly thêm buồn.


Anh về vàng vọt chiều buông
Tơ vương sợi khói lam còn theo chân
Thơ em lạc cả điệu vần
Vẳng nghe lời gió bâng khuâng gọi thầm.


Anh về từ đó cách ngăn
Cây đa bến cũ nhọc nhằn tiễn đưa
Nắng chiều rụng xuống song thưa
Sầu em cũng rớt cuối mùa đông phong.


Xuân về anh có nhớ không
Người em gái nhỏ bên dòng sông xưa
Thương anh biết mấy cho vừa
Mà anh còn mãi sao chưa thấy về.


Tân Phước Khánh mùa xuân quê
Có bông Cúc nhỏ dãi dề nắng mưa
Bên đường cô lẻ lệ thừa
Vẫn chờ anh đó còn chưa lấy chồng.




Germany 08h50 sáng 28 tết 11/02/2010

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Anh gởi mình

ANH GỞI MÌNH
(Bruno)  


Còn 3 ngày nữa lễ "Tình nhân"
Anh nhớ thương mình gấp triệu lần
Đêm nay đơn lẻ hoang vắng lạ
Hai bảy (27) tết rồi vẫn xa xăm.


Anh gởi mình yêu triệu nụ cười
Chín trăm chín chín (999) đoá hồng tươi
Một đôi gấu trắng in hàng chữ
"I love you" nhiều mình có vui ?


Anh gởi mình yêu những nhớ thương
Bao đêm thao thức đếm canh trường
Về sáng gối mộng nhòa rơi lệ
Khắc khoải sao hoài mãi vấn vương.


Anh gởi mình yêu những mộng mơ
Bao đêm khao khát nhớ mong chờ
Thoảng nghe gió lạnh ngoài hiên thổi
Ngỡ bước mình về đẹp ý thơ.


Anh gởi mình yêu cả trái tim
Lời yêu tha thiết ướt môi mềm
Canh dần năm mới xuân êm đẹp
Ra giêng anh về hãy vững tin.




Germany 21h21 đêm 27 Tết 10/02/2011

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Lẻ bóng

LẺ BÓNG
(Bruno)


Đêm nay lẻ bóng buồn hiu hắt
Thương nhớ về em dạ xót đau
Càng nghĩ càng nghe lòng quặn thắt
Mong ngày hai đứa được gần nhau ?


Ngoài kia -12°C trời trắng tuyết
Gió thổi từng cơn lạnh buốt lòng
Nhớ mong khao khát hai hàng lệ
Nức nở mãi hoài cứ ngóng trông.


Năm nay tết trùng lễ Tình nhân
Em chắc cô đơn đến bội phần
Thương em anh xót xa ruột cắt
Chết lặng trong lòng em biết không?


Thiên hạ phố vui quá đông người
Trai gái trên đường có cặp đôi
Trao nhau âu yếm lời ân ái
Đơn lẻ một mình ta thiếu đôi.


Bình dương em giờ sắp sáng rồi
Borna anh ngoài kia tuyết trắng rơi
Gởi em se sắt ngàn thương nhớ
Triệu nụ hôn nồng lên mắt môi.




Germany 20h45 tối 08/02/2011

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Đêm mưa nhớ vợ

ĐÊM MƯA NHỚ VỢ
(Bruno)


Đêm nằm đếm hạt mưa rơi
Ngậm ngùi thương vợ góc trời Tân uyên
Nhớ đến ruột xót gan mềm
Suốt đêm trăn trở miên mang vơi đầy.


Đêm qua em ngủ có say?
Gối chăn đơn lẻ còn hay giật mình
Ban mai lúc ánh bình minh
Biết còn thổn thức ngắm mình trong gương.


Đã bao nhiêu những đêm trường
Bấy nhiêu khao khát yêu thương vơi đầy
Mong sao cho chóng đến ngày
Anh về em thỏa bấy nay mong chờ.


Tình mình sẽ đẹp như mơ
Mùa xuân ấm áp đôi bờ sông quê
Khát khao ta rước nhau v
Ngàn năm thỏa nguyện phu thê trọn đời.


Về khuya gần sáng mưa rơi
Quờ tay tìm mãi...vợ ơi...đâu rồi ?
Ruột gan lòng dạ tơi bời
Mắt môi mặn đắng nghẹn lời Cúc ơi.




Germany 03h55 khuya về sáng 04/02/2010

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Sao anh chưa về ?

SAO ANH CHƯA VỀ
(Bruno)



Anh đi xa vắng tháng năm
Em ngồi đếm lá chờ trông anh về
Tuổi em đã hết trăng thề
Vườn tình hoa héo cuối mùa tàn xuân.


Ưu tư cứ mãi tần ngần
Nghe trong dạ những bần thần chông chênh
Anh đi xa vắng buồn tênh
Nửa em hờn dỗi nửa lênh đênh sầu.


Bao giờ mới được gần nhau
Sắt se kỷ niệm tình sầu tương tư
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ đong đưa.


Tay em đếm lá cuối mùa
Khô dòng lệ cạn tình xưa phai màu
Xót xa nhìn giọt mưa ngâu
Anh ơi sao mãi ở đâu...chưa về ?




21h30 đêm 01/02/2010