Trang

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Chúc vợ iu ngủ ngon

CHÚC VỢ IU NGỦ NGON
(Bruno)


Thơm hương...mật ngọt tình đầu
Đầy bồn pha với một bầu tương tư
Vợ ngâm vóc ngọc tiểu thư
Trầm mình giũ sạch ưu tư muộn phiền.


Ầu...ơ say giấc triền miên
Giấc mơ tận cõi tiên bồng vợ ơi
Chồng yêu vợ nhất trần đời
Trong bầu con có nghe lời của ba ?


Ngoài vườn Cúc đã đơm  hoa
Hạnh phúc sung sướng ngập nhà mình vui
Từ nay đời chỉ tiếng cười
Ngủ ngon vợ nhá ầu ơi giấc nồng.




Germany 22h30 khuya 27/05/2010

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Huara Vợ tui đã có bầu

HUARA VỢ TUI ĐÃ CÓ BẦU
(Bruno & Kimmy)


Trái thơm chín ngọt đầu cành
Germany ngày mới trời xanh nắng vàng
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Trưa nay vợ báo: Baby ngoan đang cười.


Sung sướng vỡ cả đất trời
Vợ tui giờ đã cây đời trổ bông
Cúc vàng rực cả bến sông
Baby thai đậu...nghe lòng thỏa thuê.


Tương lai hạnh phúc tràn trề
Chồi non lộc biếc sum suê trái đời
Mật thơm ngọt lịm đầu môi
Lời vui vang khắp tiếng cười giòn tan.


Trời tây vạn dặm quan san
Lòng bao sung sướng ngút ngàn tình ta
Chân trời rộng mở bao la
Vàng Son Vương Quốc thơm hoa ngát đời
Bravo giỏi quá vợ tui.




(Để nhớ lần đầu vợ gọi điện sang báo đã có Bầu)
Germany 14h50 chiều 25/05/2010

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

Chỉ hai đứa mình thôi nhé

CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ
(Bruno & Kimmy)


Anh vừa khóa cửa luân hồi
Lấp đường địa ngục ngăn đôi niết bàn
Anh cài cổng đến thiên đàng
Hai ta trong chốn dặm ngàn cốc niên.


Chẳng thèm mơ lối lên tiên
Cũng chẳng mơ tưởng đến miền bồng lai
Vợ ơi một cõi trần ai
Yêu nhau yêu mãi yêu hoài nhé em...




Germany 0h30 nửa đêm về sáng 23/05/2010

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Quê nhà tui Tân Phước Khánh

QUÊ NHÀ TUI TÂN PHƯỚC KHÁNH
(Bài số: 90)


Ơi Tân phước khánh ta ơi
Quê Mình yêu dấu trái đời ngọt thơm
Tơ non mơn mởn xanh rờn
Đất lành chim đậu anh ươm cây đời.


Sáng danh phật pháp nước trời
Long khánh,ông Bổn hai ngôi chùa vàng
Chuông chùa thong thả ngân vang
Bình Yên sớm tối chàng nàng từ đây.


Hạnh phúc mật ngọt men say
Con yêu mong ước hôm nay vẹn tình
Máu xương da thịt chúng mình
Phu Thê hòa quện kết tinh hoa đời.


Bà xã yêu của anh ơi
Cám ơn em đã viết lời bài ca
Đất trời vạn vật muôn hoa
Ơi Tân Phước Khánh quê nhà nhớ thương.




Nhớ hoài 14h30 chiều 21/05/2010

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Nhớ mãi chủ nhật hồng

NHỚ MÃI CHỦ NHẬT HỒNG

Vàng thơm sợi nắng  ban mai
Niềm vui chất ngất nhớ đời vợ ơi
Lời thơm ngọt lịm đầu môi
Baby trái ngọt cây đời trổ hoa.


Trăm sông về biển hiền hòa
Dạt dào xuôi chảy phù xa đắp bồi
Ngày vui chào đón gọi mời
Phút giây hạnh phúc cuộc đời là đây.


Vợ chồng ngây ngất men say
Hôm nay trọn vẹn vòng tay tình hồng
Ngàn xưa hoài mãi ngóng trông
Thỏa lòng mong ước vợ chồng ngàn năm.


Dẫu còn cách trở xa xăm
Tình ta như ánh trăng rằm sáng trong
Câu thơ ru giấc tình nồng
Thiên thần đáy mắt thỏa mong vui cười.


Cám ơn chư phật đất trời
Thuyền mơ nay đã cập nơi bến bờ
Ngày vui ngàn vạn câu thơ
Vàng Son Vương Quốc bây giờ ngàn sao.




11h11 ngày chủ nhật hồng 16/05/2010

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Anh nhớ em vô cùng

ANH NHỚ EM VÔ CÙNG
 (Bruno)


Tám ngày xa cách vợ yêu
Con tim sơ xác tiêu điều nát tan
Nhớ em thắt ruột thắt gan
Mắt môi má thắm thơm ngoan tình hồng.



Chừ bây chỉ là hư không
Thiếu em anh biết nhủ lòng sao đây?
Tàn đêm lẻ bóng hao gầy
Yêu thương cách trở lệ bây ngập tràn.


Khát khao thèm lắm vợ ngoan
Cả lúc hờn giận bất an sụt sùi
Tan ca những buổi chiều vui
Bữa cơm cúp điện tối thui không đèn.


Bên hiên chờ lúc trăng lên
Võng đưa kĩu kịt quạt đền cho em
Và bao nhiêu những đan chen
Vợ chồng chia sớt lạ quen cuộc đời.


Nhớ em anh nhớ em ơi
Quê nhà em có nghe lời gọi tên
Xa nhau xin nhé đừng thèm
Bâng khuâng nao núng nó chen...anh buồn.


Gắng lòng em có bít hôn
Phải nên cố đuổi nỗi buồn nó đi
Tạm thời xa vắng một khi
Cầu xin vơi chút nguôi đi...gắng lòng.




Borna thứ bảy chiều cuối tuần 15/05/2010

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Tiễn chồng

TIỄN CHỒNG
(Chị xã Kimmy)


Chiều nay mây tím giăng đầy
Tiễn đưa bên ấy trời tây anh về
Vợ chồng duyên mới đam mê
Sân bay bịn rịn não nề xót xa.


Áo em trắng quá Cúc hoa
Hai hàng châu lệ mưa sa ngậm ngùi
Thương chồng đã mấy đêm rồi
Mắt xưng đẫm lệ đầy vơi đêm trường.


Con tim nức nở yêu thương
Bao nhiêu gian khó đoạn đường đã đi
Quen hơi bén tiếng một khi
Giờ xa em biết làm gì anh ơi?


Bóng con chim sắt trên trời
Khuất rồi sao vẫn nghẹn lời chưa thôi
Chồng yêu phương ấy nhớ lời
Quê nhà em đợi anh ơi...ngày về.




Deuschland 14h15 chiều 09/05/2010

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Ba ơi

BA ƠI
(Con Rể Bruno của Ba)


Ngày này 10 năm trước ba ơi
Bên kia thế giới nước trời  ba đi
Lúc đó con chưa...thấy gì
Giờ bao thương tiếc những khi nhang đèn.


Ba má sống khôn thác thiêng
Ngó trông cứu rỗi nỗi niềm chúng con
Hôm nay làm giỗ vuông tròn
Ba về ân đức cháu con nương nhờ.


Chúng con non dại bơ vơ
Vắng ba thiếu má biết nhờ vào ai
Đường đời cạm bẫy chông gai
Chở che cần có ba hoài ba ơi.


Giờ đây xanh thẳm đất trời
Chúng con khắc cốt những lời của ba
Anh em sớm tối một nhà
Yêu thương đùm bọc gần xa nghĩa tình.


Cầu xin ba má vong linh
Ở nơi chín suối an bình cười vui
Trần gian thương tiếc ngậm ngùi
Vắng ba thiếu má cút côi tủi buồn.




Ngày giỗ ba - 17/03/2000-17/03/2010 (âm lịch)