Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Thọc gậy bánh xe

THỌC GẬY BÁNH XE

(Bruno)


Con vợ thọc gậy bánh xe
Thằng chồng chổng vó bánh chè rớt luôn
Vỗ tay nắc nẻ cười giòn
Thằng con tái mặt lon ton ba ời.


Rõ chán cho cái thằng người
Hạ giới cứ hám lên trời ghẹo Tiên
Bởi nên tai họa nhỡn tiền
Mặt mày bầm dập khùng điên té nhào.


Ngỡ rằng chỉ giấc chiêm bao
Mình mảy ê ẩm lẽ nào trời ơi ?
Con vợ phải gió nửa đời
Tưởng rỡn làm thiệt...thằng tôi chẳng tày.


Con ơi mai mốt sau này
Kiếm Ba con nhớ sang ngay...cô mèo
Đang đói cổ hét...meo meo
Đáng đời chú chuột thích trèo cây cao.




Germany 13h13 chiều 31/07/2010

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Mẹ là tất cả

MẸ LÀ TẤT CẢ
(Baby cute)


Con đang đợi tới ngày sanh
Vươn vai một cái trở thành Đổng nhi
Nhổ tre bật gốc ngựa phi
Chỉ mong tới đích xuân thì...mà thôi.


Ngày tháng yên ả êm trôi
Biết ơn ba mẹ một đời công lao
Vì con mẹ nhám má đào
Mỗi ngày khó nhọc biết bao cực hình.


Ăn uống phải ráng bình sinh
Dở ngon hổng thích...tội tình mẹ ơi !
Nhắm mắt cố nuốt để trôi
Khẩu phần con đó ráng thôi sao giờ !


Mọi người ai cũng bất ngờ
Hổng dè mẹ rứa bây giờ giỏi ghê
Vì con bất chấp khen chê
Cốt sao con khỏe mẹ okay liền.


Mẹ là con trời Cúc Tiên
Thương Ba hạ giới xe duyên sống đời
Con thương mẹ lắm mẹ ơi
Mẹ là tất cả...cuộc đời của con.




Germany 13h45 chiều 30/07/2010

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Một mai

MỘT MAI
(Bruno)


Chồng cứ mải miết lần hồi
Để cho vợ mãi đứng ngồi nhớ mong
Nước mắt dài ngắn ngóng chồng
Cu tí cười sướng rỡn không biết gì.


Bốn tháng thấm thoát trôi đi
Qua cơn bĩ cực tới kỳ thái lai
Tàu bay Đức quốc cổ dài
Chờ ngày cất cánh...một mai lên đường.


Mừng mừng tủi tủi thương thương
Vợ trẻ mắt biếc má hường ngất ngây
Cu tí khoái chí vỗ tay
Cả nhà mừng tủi vui vầy sướng ghê.


Bấy lâu mong mãi chồng về
Bởi nên run rẩy đê mê xiết nào
Một trời sung sướng làm sao
Cả hai cuống quýt dạt dào ngất ngây.




Germany 13h45 chiều 29/07/2010

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Con iu con ngủ cho ngoan

CON IU CON NGỦ CHO NGOAN
(Bruno)


Con ơi ba nhớ con nhiều
Cả ngày ba cứ đăm chiêu...cồn cào
Lòng dạ thấp thỏm nôn nao
Hết ngồi lại đứng đi vào đi ra.


Con yêu thương nhứt của ba
Mấy ngày nay cứ la đà zậy thôi
Mê mệt ngủ đứng ngủ ngồi
Sao con lạ rứa...hổng thôi ba buồn.


Mọi bữa chảnh mún chít luôn
Nhõng nhẽo quậy phá giận hờn thấy ghê
Ăn như rồng cuốn mà mê
Bữa nay ngoan ngoãn...giải nghề...là sao ?


Aha...dzậy chớ thảo nào
Bác sỹ vừa điện nói bao nhiêu điều
Con ngoan tài giỏi kiêu khiêu
Tới ngày đến tháng...là điều tất nhiên.


Ba hát ru con ngủ nghen
Ầu ơ mẹ vắng chợ phiên sắp về
Bao nhiêu con trắm con trê
Bỏ giỏ mang về cho cái ngủ ăn
Ầu ơ...



Germany 21h15 đêm 28/07/2010

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Ba mẹ ơi

BA MẸ ƠI
(Bài số: 130))


Mẹ ơi thương mẹ bao nhiêu
Bởi tại bé quá nên nhiều quậy thôi
Mẹ làm việc cả ngày ngồi
Con khó chịu lém cựa thôi...tí mà.


Mẹ đừng la con nữa nha
Cũng xin đừng có mét ba...để buồn
Con sẽ ráng cố gắng hơn
Để Mẹ vui vẻ sẻ suôn mọi điều.


Bữa sinh nhật chị bi...yêu
Con nè đã cất quà nhiều phần Ba
Giỗ ngoại ba nhớ dzìa nha ?
Bà con lối xóm ở nhà nhắc luôn.


Vườn sau nắng đẹp sớm hôm
Bí bầu ra trái bự luôn quá trời
Con cho ba cắn...ba ơi
Lẹ lên Ba nhá hổng thôi mẹ chờ.




Tân Phước khánh 19h15 tối 26/07/2010

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ YÊU
(Baby Cute)


Ra vườn hái một bông hoa
Con dâng tặng mẹ làm quà ngày vui
Mẹ yêu thêm một tuổi rồi
Là thêm ngàn vạn nụ cười đẹp tươi.


Sinh nhật vui quá mẹ ơi
Tiệc đông quà tặng hoa tươi rất nhiều
Cả nhà cùng với ba yêu
Ngày vui mừng mẹ vạn điều đẹp hay.


Bông hồng tươi ngát thơm này
Con xin chúc mẹ mãi may mắn nhiều
Cám ơn mẹ của con yêu
Đã nhiều khổ cực sớm chiều bấy nay.


Mẹ ơi vui nhất hôm nay
Lần đầu con mẹ ngất ngây vui cười
Con chảnh nhõng nhẽo chút thôi
Cầm càng đại tiệc hát bài:  Happy Birthday.




Baby iu iu của mẹ 19h06 sáng 22/07/2010 

Happy Birthday bà xã iu

HAPPY BIRTHDAY VỢ IU
(Bruno)


Mừng ngày sinh nhật vợ yêu
Hai cha con hái thật nhiều hoa tươi
Trong vườn Thượng uyển nước trời
Tặng dâng cùng hát vang lời: Happy birthday.


Cả năm vui nhứt hôm nay
Hoa thơm ngập lối ngất ngây cùng cười
Bạn bè từ khắp mọi nơi
Hân hoan mừng rỡ đẹp lời chúc thăm.


Thấm thoắt cũng sắp một năm
Nhân duyên ngày ấy trăng rằm bến sông
Đôi ta nên vợ thành chồng
Cúc hoa vàng rực bến sông đôi bờ.


Tình mình đẹp tựa như mơ
Mỗi ngày là một bài thơ cuộc đời
Yêu nhau tha thiết mãi thôi
Tình chàng ý thiếp là lời con tim.


Hạnh phúc xưa mải kiếm tìm
Khát khao nay thỏa niềm tin tràn đầy
Ngày vui vui nhất hôm nay
Yêu thương trọn vẹn vòng tay tình hồng.


Phu thê đồng một tấm lòng
Lâu đài hạnh phúc lửa hồng bếp vui
Đầy nhà vang khắp tiếng cười
Cúc Tiên rạng rỡ một trời hồng hoa.




Germany 0h11 rạng sáng 22/07/2010

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Trên đường tới công ti

TRÊN ĐƯỜNG TỚI CÔNG TI
(Bài số: 125)


Vẫn con đường cũ nắng thưa
Bao năm đi sớm về trưa một mình
Hôm nay trời đẹp thanh bình
Nắng mới ấm áp bình minh đón chào.


Líu lo chim hót trên cao
Những dải mây trắng lạc vào thiên thai
Đường xa ngắn lại bớt dài
Tới công ty chạy sát hai bên lề.


Honda chầm chậm lề rề
Vừa đi vừa hát vỗ về con yêu
Lạ quen khách chạy cùng chiều
Ngoái lại nhìn mẹ thấy yêu chưa kìa.


Ở xa ba chưa thể về
Một mình vất vả bộn bề con ơi
Mẹ lại phải gắng nữa rồi
Để ba khỏi bận đứng ngồi âu lo.


Nhà mình phước đức thiệt to
Trời thương nên được sớm cho an bài
Niềm vui tốt đẹp nhân hai
Ba về thỏa nỗi mong hoài bấy lâu.




Germany 21h30 tối 20/07/2010

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Chồng ơi về ngay lẹ lên

CHỒNG ƠI ZÌA NGAY LẸ LÊN
(Bruno)


Ủa...
Bữa nay lộn thuốc sao ta
Nhìn vợ ngứa ngáy gấp ba bốn lần
Thằng con ngoảnh mặt cười thầm
Con vợ mặt đỏ lân rân...lạ kỳ ?


Bà bầu thường đuổi chồng đi
Bởi nên tuốt tận Germany dzọt rồi
Ngộ hem khó hiểu quá trời
Bỗng dưng vợ lại triệu hồi là sao ?


Nhà hàng khách sạn hến ngao
Cả đời chồng có bước vào đó đâu
Vợ đang thai nghén mang bầu
Hết giờ đóng cửa lẹ mau về nhà.


Vườn trước tím rực hoa cà
Có phải vợ muốn chồng...chà...ngửi hoa ?
Bầu to trái bự rồi mà
Có về cũng nhịn địch ta oánh gì.


Thèm đó chẳng dám tù ti
Đồ cúng để cúng...dám gì...phải kiêng
Vợ thì chỉ giỏi luyên thuyên
Xa chồng vài tháng chính chuyên loạn lời.


Ông ngoại cười biểu mèng ơi
Rể quý con thiệt chuyện đời ngu ngơ
Thèm chồng nên nó ỡm ờ
3 tháng thoải mái...vịt vờ...lẹ lên.





(Thông thường bà bầu phải kiêng không ngủ chung giường với chồng, nhưng nhà tui hổng có phải dzậy đâu nghen)
Germany 15h45 chiều 19/07/2010

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Mẹ kìa chảnh dễ sợ

MẸ KÌA CHẢNH DỄ SỢ
(Bruno)


Con nghe được hết rùi nha
Tối cao mẹ đã phát ra lệnh bài
Chiếu ban đố chẳng dám sai
Hồi Kinh tuân chỉ một mai...ba về.


Ba kìa number one miễn chê
Phen này tốt nghiệp thạo nghề gãi lưng
Mát xoa bụng mẹ tưng bừng
Sướng rên khoái chí thích rung môi cười.


Con cũng hổng có rỡn chơi
Đòi dẫn đi khắp mọi nơi xa gần
Mua sắm tha hồ mà khuân
Kính thưa các loại chẳng cần nghĩ suy.


Ba tài tỏ mặt nam nhi
Xa nhà 3 tháng ngựa phi đường dài
Mồng tơi mẹ đạp phải gai
Cà kê cà cuống...cấm sai...mã hồi.


Mẹ là con út của trời
Ba yêu mẹ nhứt trên đời thời nay
Làm con vỗ mỏi cả thay
Nhà mình số dzách ban ngày nằm mơ.


Tầu bay Đức quốc đang chờ
Con mong mong lắm nằm mơ ba về
Nhớ mang con trắm con trê
Con không chảnh nữa lẹ dzìa nghen ba.




Tân Phước Khánh 19h30 tối 18/07/2010

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Ẩm thực cuối tuần

ẨM THỰC CUỐI TUẦN
(Bruno)


Bravo lại cuối tuần rồi
Gia đình bù khú mèng ơi thích hà
Cười như nắc nẻ hura
Chỉ hiềm một lỗi nhất là món ăn.


Vợ thì lưỡng lự băn khoăn
Cuối tuần sum họp dắt chăn kỉu gì ?
Thực đơn khoái khẩu thứ chi ?
Ở nhà chồng vợ hay đi nhà hàng?


Cu tí phá bĩnh làm tàng
Socola phó mát chỉ màng vậy thôi
Bê thui bò tái gà tươi
Vẽ vời rách việc chán rồi hổng măn.


Nhăn mặt lưỡng lự lăn tăn
Lươn ốc tôm ghẹ cả năm mãi rồi
Ba ba đồ biển cá hồi
Món nào cũng chán chồng ơi hết thèm.


Ba bèn hắng giọng để xem
Nem công chả phượng bao phen tiệc mời
Đơn giản dân dã vậy thui
Tiết canh lòng lợn...phỉ phui pắc kỳ.


Cuối tuần cũng ngộ quá đi
Trống cứ đánh ngược kèn thì thổi xuôi
Mỗi người một phách mèng ơi
Thấy thương cho vợ hết hơi bà bầu.


Ẩm thực những món đâu đâu
Bao tử ai biết nông sâu mà dò
Chuyện bé giờ xé ra to
Có nhẽ thôi nhịn...khẻo bò trắng răng.




Germany 23h30 đêm thứ 7 ngày 17/07/2010

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Giây phút thần tiên

GIÂY PHÚT THẦN TIÊN
(Nhớ mãi phút giây phu thê 12/03/2010)


Nồng nàn ngào ngạt hương đưa

Dấu yêu khao khát thoáng vừa ngất ngây
Bên nhau mật ngọt men say
Thần tiên lạc lối chốn này uyên ương.


Từ nay chung một con đường
Nụ hôn ngọt lịm yêu thương đầu đời
Môi vừa mới chạm đầu môi
Đã tan vỡ cả một trời trong nhau.


Ngàn năm cho đến mai sau
Con tim còn mãi rực màu hồng tươi
Phút giây chẳng nói lên lời
Ngập hồn khắp cả một trời đầy sao.


Ngụp lặn mê mải tiêu dao
Ái ân say đắm ngấm vào thịt da
Ngàn sau đâu dễ phôi pha
Tình ta dâu biển thiết tha mặn nồng.


Hợp hôn hai trái tim hồng
Cùng chung nhịp đập hòa đồng ngàn năm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Vợ chồng tiệc hội hoa đăng nhớ đời.




Germany 21h45 đêm 16/07/2010

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Con trời cháu tiên

CON TRỜI CHÁU TIÊN
(Bài số: 120)


Chiều nào cũng gió cùng mưa
Ông ngoại hư lém con thưa bà à
Lẽ ra hũ nếp chuột sa
Đã xuống hạ giới vưỡn còn hoài mưa.


Con mét bà ngoại cho chừa
Ông ngoại nằm xuống dao đưa cạo đầu
Quay mặt con chẳng ngó đâu
Ai biểu ông những đẩu đâu giáo điều ?


Ngoại ơi mẹ giờ liêu siêu
Sáng phải dậy sớm nồi niêu bếp đèn
Cơm nắm với muối mè đen
Công ty trưa nếu đói thèm để ăn.


Mang bầu cực khổ nhọc nhằn
Thế nhưng còn khoái hoài nhăn răng cười
Chảnh cho thiên hạ ghét chơi
Ai biểu danh hão con trời cháu tiên!


Mong ông ngoại bớt giận nghen
Con hổng có sợ ứ thèm "hiền" mô !
Tại ba mẹ con khù khờ
Bởi nên con chảnh dạ thưa ngoại cười.




Germany 14h30 chiều 15/07/2010

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Nhất trần gian

NHẤT TRẦN GIAN
(Bruno)


Nhà mình sướng nhứt thế gian
Nhìn nhau nắc nẻ cười tràn cung mây
Quanh năm rằm tháng ngất ngây
Bể bụng như bỡn tối ngày chít thôi.


Cu tí nay lớn lém rồi
Mẹ cũng đã bớt trong người lao đao
Sướng là ăn khỏi mời chào
Mẹ con mặc sức thích sao ba chiều.


Một trời hạnh phúc thương yêu
Giấc mơ no gió cho diều bay cao
Trào dâng những con sóng trào
Lớp sau lớp trước biết bao nhiêu tình.


Mẹ thì chảnh - con nghịch kinh
Văn hóa văn nghệ đầy mình leng reng
Trong mơ cũng phải phát thèm
Cuộc sống ngày mới lên men tình đời.


Đưa tay ra hái sao trời
Quỳ gối dâng vợ yêu ơi tặng nè
Ngày vui sung sướng tràn trề
Tha hồ nhảy múa đêm về sướng run.




Germany 13h30 trưa 14/07/2010

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Khát khao

KHÁT KHAO
(Bruno)


Nghẹn ngào nức nở con tim
Nhìn chi rứa lạ lặng im không lời
Mặn đắng nước mắt bờ môi
Tựa như hóa đá mất rồi em ơi.


Khát khao đá biến thành vôi
Nghĩ mà thương vợ ngậm ngùi xót xa
Đã ba tháng lẻ xa nhà
Nhớ chồng hờn tủi lệ xa mấy hàng.


Bầu yêu đã đậu trái vàng
Vì xa nên chẳng có làm được chi
Thèm mong tưới tắm xuân thì
Trời đang nắng hạn ước khi mưa về.


Lời nguyền sâu nặng phu thê
Vài bữa xin gắng chồng về lại tươi
Làm người sống ở trên đời
Phải nên gắng chịu chẳng ngơi tu lòng.




Germany 20h30 tối 13/07/2010

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Made in Hoạn thư ?

MADE BY HOẠN THƯ !
(Bruno)


Bớ làng sợ quá mèng ơi
Mắt nóng một phát trời bằng cái vung
Mờ mờ ảo ảo coi chừng
Nếu không phá sạch cho tung tanh bành.


Cút ngay cuốn xéo thiệt nhanh
Kẻo không lại chả mặt xanh nanh vàng
Đầu hàng...ai cho mà hàng
Chuyện này hổng có dễ ràng bỏ qua.


Cúc Tiên giỏi dữ lém nha
Chồng con cái kiến lò ra thụt vào
Hồn vía bạt tận nam tào
Bởi sợ túm được xáo xào vặt lông.


Nằm dưới trả chức làm chồng
Từ nay chẳng dám lông công cài đầu
Chỉ xin phải trái trước sau
Tha cho tội chết cấu đầu rút gan.


Thị mầu thị kính ức oan
Ra đường thoải mái khóc than kệ mày
Còn như mặt mỏng mày dầy
Liệu hồn...phéng nhát lìa ngay hỏng đời.


Bắc thang lên hỏi ông trời
Ghen với người "chết" ba ơi thiệt là
Ngọc hoàng bực tức thốt ra
Ta cũng chịu nó nữa là rể ơi
Vợ con làm TƯỚNG cả trời.




Germany 19h30 tối 10/07/2010

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Ba mún cắn con

BA MÚN CẮN CON
(Bruno)


Con kìa nhõng nhẽo lém nghen
Ba nhìn thấy ghét chẳng thèm nhớ đâu
Tối ngày vò tai bứt đầu
Chỉ muốn cắn miếng thiệt đau cho chừa.


Thường thì vắng khách người thưa
Bữa nay từ sáng tới trưa đông người
Cái miệng ba méo vì cười
Cái tay đếm mỏi chẻng ngơi toàn...chiềng.


Con là con của Cúc Tiên
Nhìn con thấy sướng ba nghiền chít thôi
Pình pường...xơi nước ngồi chơi
Lộc con đông khách ba cười lâng lâng.


Mà nè...ba cứ bâng khuâng
Hay con hỏi mẹ...mún hôn...ba dzề ?
Hổng bít mẹ sướng hay chê
La Ba xí soạn thích zìa hồi hương !


Đàn ông thì phải can trường
Đội trời đạp đất giỏi đường công danh
Tại sao hám vợ loanh quanh
Để gấu quần mẹ tanh bành tả tơi
Ba ngại mẹ lém con ơi...???




Germany 15h45 chiều 09/07/2010

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Về đâu ?

VỀ ĐÂU ?
(Kỉ niệm ngọt ngào man mác lúc vợ chảnh)


Chắc là con giận ba rồi
Tối nay Ba biết đứng ngồi ở đâu
Ruộng trên ao dưới đồng sâu
Cày bừa trâu đã từ lâu về chuồng.


Trời khuya thấm lạnh giọt sương
Đồng không mông quạnh đơn trường xa xăm
Cuối tháng vắng bóng chị hằng
Tối bưng như hũ mần răng mà về ?


Thôi thì lưng ngả bờ đê
Điếm canh tối lửa có chê ai nghèo
Ngày xưa thị nở chí phèo
Lò gạch bụi chuối vẫn theo nhau kìa...


Ếch nhái cua ốc rô trê
Tép tôm chài lưới xưa nghề còn thông
Chăn vịt đầm vũng ngoài đồng
Đầu bờ xó bụi cũng xong qua ngày.


Con trời Tiên Cúc hôm nay
Làm sao biết được thủa ngày hàn vi
Con iu của ba...Bảo nhi
Chỉ giùm Ba với...giờ đi lối nào...?



Deutschland 16h30 chiều 08/07/2010

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Con gà cục tác lá chanh

CON GÀ CỤC TÁC LÁ CHANH
(Bruno)


Giữa trưa cục tác con gà
"Vị thành niên" chưa đến cục ta ầm ầm
Mái tơ mất nết hư thân
Cuối vườn xí xớn thích "mần" trống choai.


Đau đầu ngứa mắt điếc tai
Bảo Nhi tay ngứa bứt hoài lá chanh
Ngoài chợ wá sẵn tiêu hành
Đêm nay World cup khoái anh cháo gà.


Tủm tỉm mẹ cười hỏi ba
Trống Choai đáng ghét hay là mái tơ ?
Đêm qua mơ ngủ...ẫm ờ !
Cúc cu đòi gáy...rõ dơ thiệt tình.


Chuột con há miệng thất kinh !
Ba Mẹ thiệt khéo...tang tình...wá ha ?
Trống choai mái tơ...của nhà
Đáng ghét mang...trảm...cháo gà rõ ngon.




Germany 21h15 đêm 07/07/2010

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Zợ tui chưa zìa

VỢ TUI CHƯA ZÌA
(Bruno)


Vợ tui chúng bạn café
Trời khuya khuya lắc chưa dzề là sao
Bầu to...hổng có lẽ nào
Vẫn còn khối kẻ lao nhao bám đèo ?


Khổ chồng...ba thằng cu tèo
Mèo già hóa Cáo tại seo...ngồi nhà ?
Thật thà chẳng nọ là ma
Cà sa áo phật chừ cha thằng bần.


Ruột gan lòng dạ bần thần
 Đã chót chỉ dại một lần này thui
Ai biểu cho vợ...tới lui
Gấu quần túm chặt rách rùi kệ heng ?


Giữ chân vợ khỏi cần xem
Văn hóa văn nghệ miễn đem ra xài
Một là một hai là hai
Ở nhà nghỉ khỏe hoài dài đi đâu.


Vợ đẹp...giữ chặt ôm bầu
Nếu không tự chuốc lấy sầu mà thôi
Thiếu gì kẻ cuớp chờ thời
Bão măng nó bẻ mèng ơi ngu gì.


Ngồi nhà niệm phật...a di
Vợ ơi vợ hỡi vợ thì về mau
Chồng đang muối xát ruột đau
Về ngay vợ nhá lần sau...xin kiềng...!




(Thơ viết dzui dzậy chớ vợ tui hổng có dzậy đâu nghen)
Germany 15h45 chiều 06/07/2010

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Nhớ lém vợ ui

NHỚ LẮM VỢ ƠI
(Bruno)


Ước gì có thể thay em
Bầu to mang được để xem con cười
Cảm giác thai nghén ở đời
Cho vợ bớt cực hết thôi nhọc mình.


Chồng thèm mỗi sáng bình minh
Áp tai bụng vợ thập thình tiếng con
Vài ba con nước trăng tròn
Ra ngoài baby chảnh...cha con cùng cười.


Thương vợ muốn chết vợ ơi
Nhìn vợ khó nhọc đứng ngồi khó khăn
Miếng ngon cũng chẳng thèm ăn
Nước mắt chồng chảy chẳng ngăn được nào.


Đêm qua trong giấc chiêm bao
Chồng về với vợ biết bao nhiêu...tình
Bé xíu con của chúng mình
Cứ tranh nằm giữa miệng xinh môi cười.


Vợ ơi chồng sắp chết rồi
Nhìn đâu cũng thấy vợ đòi con kêu
Chồng thèm khát vợ bao nhiêu
Ước có đôi cánh...chồng liều một phen.


Giờ này nhà đã lên đèn
Khổ cho vợ trẻ chưa quen một mình
Bầu to sắp tới ngày sinh
Chồng thương vợ nhất hành tinh cõi đời.




Germany 14h145 chiều 05/07/2010

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Em lớn lên rồi

EM LỚN LÊN RỒI
(Bảo Bảo)


Hôm nay em lớn lên rồi
Chẳng còn bé nữa như hồi...tháng trước đâu
Mẹ, chị Thảo trước em sau
Sáng nay...Thủ dầu Một CHECK Bầu dzui hem?


Bác sỹ cứ ngó nghiêng xem
Lé mắt mỏi miệng khen em hết lời
Mẹ em Tiên Cúc con trời
Đích tôn con mẹ: Ngoại ơi Ngọc hoàng.


Modern hiện đại tinh sang
Máy móc chỉ khiến em càng khoái thêm
Chỉ số dữ liệu hiện lên
Điểm 10 thẻ Check...e hèm...em giỏi không ?


Cháu Trời...vạn biến tinh thông
Em khoe hương sắc má hồng như hoa
Từ gần cho chí tới xa
Ai ai cũng biểu em là phụng & long.


Đẹp "Chảnh"...em chả phiền lòng
Em mà không "Chảnh" không xong với đời !
Là trai phải "Nổ" vang trời
Nếu không sao trở thành người tài vinh ?


@ thời đại văn minh
Em thích mình cứ đẹp xinh...vui cười
Thông minh tài giỏi gấp mười
Ba ưng mẹ thích...mèng ơi...sướng à.


Nhà em vàng cúc ngàn hoa
Vườn sau sân trước đầy nhà hương thơm
Ai về Tân Phước Khánh mời xem
Ngôi nhà hạnh phúc của em...cự kỳ.




Germany 05h45 sáng chúa nhựt 04/07/2010

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Nhà mình thứ bảy

NHÀ MÌNH THỨ BẢY
(Bruno) 


Cuối tuần thứ bảy hôm nay
Mẹ nghỉ làm việc cả ngày thích ghê
Sáng được ngủ nướng lề mề
Rỡn chơi thọc lét thấy phê...cả người.


Cậu năm đám giỗ qua mời
Phấn son còn chán mới dời Bản doanh
Đã rứa lại còn loanh quanh
Hăng hái thăm hỏi mấy anh hàng quà.


Mẹ con mình chảnh quá ha !
Ăn giỗ seo giống...tà tà công viên
Áo quần khăn nón váy xiêm
Bà bầu nhưng...vẫn...nàng Tiên giáng trần !


Cồn cào gan ruột bần thần
Thương Ba công việc ngập chân lút đầu
Giờ này chẳng thấy ba đâu
Tuần nào cũng rứa : đồng sâu cấy cầy.


Lại còn World cup tối nay
Argentina với Đức phen này te tua
Cho Ba được thỏa lòng...vừa
Sáng mai hỏi tội cũng chưa muộn nào !


Nhà mình đầm ấm biết bao
Cả ngày vui vẻ lúc nào cũng...phê
Hạnh phúc sung sướng tràn trề
Tuần tự như tiến liền kề cõi tiên.




Borna 13h15 chiều thứ bảy 03/07/2010

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Mẹ Cúc Tiên của con ơi

MẸ CÚC TIÊN CỦA CON ƠI
(Bruno)


Bữa nay con nghịch quá trời
Mải vui quên mất những lời của ba
Ú tim chơi trốn đã àh
Gựt mình mới chợt nhớ ra...mẹ buồn.


Ngả lưng chốc lại dậy luôn
Mẹ ho sổ mũi chẳng còn thích chi
Trời nóng máy lạnh tắt đi
Kẻo thêm đau họng nữa thì biết sao?


Thương con ruột thắt gan bào
Mẹ lo con mẹ biết bao...chẳng đành
Trong bầu con còn chưa sanh
Khổ Mẹ gắng chịu tốt lành nhường con.


Một mai chín tháng vuông tròn
Ra ngoài con Mẹ lớn khôn bằng người
Môi Mẹ luôn nở nụ cười
Cho dù vất vả bằng mười cũng cam.


Mẹ ơi con hứa gắng ngoan
Chỉ xin cựa kẽ không làm mẹ đau
Hôm nay còn bé trong bầu
Mai ngày khôn lớn ơn sâu đáp đền.


Về khuya trăng xế bên thềm
Ba còn công việc bận nên vắng nhà
Chỉ còn hai mẹ con ta
Đêm dài mong sáng chóng qua ba về.




Borna 15h55 chiều 02/07/2010

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Một ngày của mẹ

MỘT NGÀY CỦA MẸ
(Bảo Bảo)


Mẹ ơi...ngày lễ gia đình (28/06/2010)
Con mẹ chẳng muốn một mình chơi đâu
Đánh răng rửa mặt chải đầu
Hai mẹ con nắm tay nhau cùng cười.


Tới chỗ mẹ làm việc chơi
Chao ui lạ dữ những người lại qua
Phòng làm việc đẹp dữ ha
Toàn máy vi tính vài ba người làm.


Áo quần đồng phục...thấy ham
Trông ai cũng tuyệt gọn gàng đẹp xinh
Chuẩn xác ngăn nắp văn minh
Hoa tươi máy lạnh...thiệt tình đã ghê.


Chuyên môn cao cấp tay nghề
Văn minh thế giới cấm chê điểm nào
Tiếng anh tiếng pháp xì xào
Tiếng Việt hổng nói là sao...thấy kỳ ?


Hóa ra máy móc công ty
Mọi người bàn tính những gì với tây
Canada,Mỹ,Pháp đầu giây
Ngộ hem thế giới vòng tay quá gần.


Bỗng dưng sao mẹ tần ngần
Giống con chắc mẹ âm thầm nhớ ba
Hết đi vô lại đi ra
Tay cầm điện thoại chắc là...ba kêu !


Ba cứ lo lắng đủ điều
Tối ngày điện thoại réo kêu quá trời
Chắc lại nhớ mẹ nữa rồi
Nhắc ăn biểu uống...thế thôi chớ gì ?


Chiều tối một mạch tù ti
Cơm xong mẹ chỉ ngồi lì ôm ba
Online to nhỏ gần xa
Làm như ba đã xa nhà cả năm !


Mẹ Ba ai cũng siêng chăm
Nhà mình hoành tráng chắc...bằng thế gian
Mà sao còn thích..."miên man"
Ba lại về Đức...kiếm tham những gì ?


Một ngày nữa lại trôi đi
Trong Bầu mình biếng nằm lì...chẳng ra
Thai nghén khiến mẹ xuýt xoa
Chả trách mẹ hối đòi ba mau về.


Ba mẹ tình tứ hết chê
Cửa nhà vui vẻ tràn trề yêu thương
An lành phúc phận cát tường
Hoan hô ba mẹ - Lê & Vương ngàn đời.




Germany 19h15 tối 01/07/2010