Trang

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Ngược đời

NGƯỢC ĐỜI
(Cười mỏi răng chơi...)


Thằng chồng to vật ngồi nhà
Để vợ Bầu bự xông ra ngoài đường
Ngán ngẩm nghịch cảnh ẩm ương
Thân cao mười thước phải nhường vợ con.


Để vợ nặng nhọc gầy mòn
Tối ngày công sở thân còn cái chi
Còn chồng chỉ giỏi tù tì
Bia lon bật nắp nhất nhì kém ai.


Nhậu nhẹt tiệc tùng lai rai
Từ sáng tới tối dài hoài dzô dzô
Mặc vợ Bầu bự mệt phờ
Khỏi cần hết biết lúc giờ ra sao.


Cứ tưởng nói rỡn tào lao
Ngờ đâu sự thật đâu nào dám sai
Thế giới có một không hai
Thằng chồng voi cỡi la hoài...Cúc Tiên.




Tân Phước Khánh 13h30 chiều 27/09/2010

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Đi giăng câu

ĐI GIĂNG CÂU
(Trốn vợ đi cưa gái...hahaha!!!)


Con kìa cũng ngộ quá ha
Túm áo ba chặt rứa hà kỳ ghê
Buông ba đi chút tối dzề
Ra cầu An phước cà kê thả mồi.


Cần câu thính mẻ sẵn rồi
Ở đó cá đói đớp trồi nhao nhao
Lâu rùi chẳng bữa cá nào
Nhất là cái thú tiêu dao thả cần.


Chừ ba bĩ cực cơ bần
Chỉ sướng yên tĩnh hồi lần thả câu
Sóng thần lớp trước lớp sau
Tan ca theo sóng tranh nhau cá nhiều.


Bữa tối canh cá nấu riêu
Thêm chai xị đế...thử liều một phen
Mẹ cho ba 50 ngàn đó nghen
Nhưng mà con cứ...e hèm...kẻo toi.




Tân Phước Khánh 20h15 tối 22/09/2010

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Ngày vui

NGÀY VUI

(Bruno)        


Tân sơn Nhất 7h30 sáng nay
Nhìn lên trời vợ mắt mày đỏ mong
Nôn nao thấp thỏm trong lòng
Trong bầu Hoàng tử miệng không ngớt cười.


Chiều về đại tiệc ngày vui
Sau 136 ngày ngậm ngùi chờ trông
Ôm nhau nước mắt lưng tròng
Vòng tay chật cứng mãi không muốn rời.


Có phép tiên lạ của trời
Ngày này năm ngoái...còn nơi chốn nào ?
Cứ như giấc mộng chiêm bao
Ông trời xe kết vui nào vui hơn.


Rượu sâm banh nổ vang rền
Đầy nhà chật ních như nêm tiếng cười
Anh xã quân tử giữ lời
Ôm chồng chị xã miệng cười mỏi răng.




Tân Phước Khánh 18h30 tối 20/09/2010

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Saigon chiều mưa bay

SAIGON CHIỀU MƯA BAY
(Bruno)


Em mang hồn ta đi
Cơn mưa chiều héo úa
Ta gởi đời một nữa
Theo giọt nước đong đưa.


Saigon chiều nay mưa
Để buồn con phố nhỏ
Lúc xưa em ở đó
Ta vương vấn tình trần.


Sao không về một lần
Nhìn phố buồn giăng tím
Sinh nhật em tháng chín
Để hoa héo rũ sầu.


Em bây giờ nơi đâu
Có còn nhớ tới nhau
Chiều nao mưa ướt áo
Khóc tình mình qua mau.


Kỉ niệm xưa úa màu
Mưa về trên phố vắng
Ta ôm sầu câm lặng
Đời hoang phế tháng ngày.


Em nơi nào có hay
Lòng ta buồn tê tái
Bao giờ em trở lại ?
Saigon chiều mưa bay.




Saigon chiều 15/09/2010

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Vừng ơi

VỪNG ƠI

(Bài số: 160)  


Ơ hay trời dạo bước hoang
Mang theo cả dải nắng vàng chớm thu
Khắp trời giăng mắc mây mù
Mưa buồn rả rích tương tư nắng hè.


Hạ vừa mới rứt tiếng ve
Thu còn ngái ngủ chưa khoe áo mầu
VỪNG đi biền biệt nơi đâu
Để trời thương nhớ gởi sầu vào mưa.


Chừ bây biết mấy cho vừa
Giọt sầu loang lổ hoen mờ đêm hoang
Trái duyên hờn tủi bẽ bàng
Mưa thu rã nát tâm gan kiếp sầu.
VỪNG ơi...em ở nơi đâu ?




Germany 17h45 sáng 14/09/2011

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Hoàng tử của ba

HOÀNG TỬ CỦA BA
(Bruno)  


Trung tâm mấu chốt gia đình
Cả nhà tíu tít quanh rình bầu con
Vắt chân lên cổ xoay tròn
Mọi việc cho kịp hòm hòm mới ngơi.


Hoàng Tử con khoái ham chơi
Quậy phá các kiểu rách trời chết thôi
Cuống rốn xoắn vác vai chơi
Bác sĩ nhăn mặt kêu trời: Pó tay!


Con iu mỗi cái mỗi hay
Cái chi cũng giỏi mặt mày thanh tao
Cả nhà sung sướng xiết bao
Hoàng Tử thông thái siêu sao wá trời.


Ba mẹ bể bụng mà cười
Bõ công lúc trước mệt nhoài kềnh cang
Lên bờ rồi lại xuống hang
Gù lưng mòn gối tình tang đến giờ.


Cuộc đời tươi đẹp như mơ
Hai họ ngây ngất đón chờ ngày sanh
Cả nhà đoàn tụ quây quần
Tù ti tú tì mãi ngân tiếng cười.




Germany 15h25 chiều 13/09/2010

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Phù đổng ngày nay

PHÙ ĐỒNG NGÀY NAY
Sun with Sunglasses
(Bruno)           


Tựa như phù đổng thiên vương
Vươn vai một cái phi thường em bay
Mẹ ba sung sướng ngất ngây
Chánh thức hoàng tử hôm nay trình làng.


Cả nhà vui sướng hân hoan
Bà con cô bác họ hàng mừng vui
Tiên Cúc sướng nhứt nàng ơi
Ước mong nay thỏa lòng rồi ngất ngây.


Niền vui trọn vẹn hôm nay
Nhờ ơn trời phật tỏ hay thấu nhìn
Bấy lâu vẫn suốt lặng im
Chừ bây tới lúc cầu xin ứng lời.


Mới cho hoàng tử tặng đời
Chưa đầy năm một đã ngời sắc xuân
Cửa nhà ấm áp bội phần
Vợ chồng hạnh phúc vạn lần như mơ.


Phù đổng khỏe mạnh dư thừa
Lớn nhanh như thổi lạ chưa thánh thần
Bốn mùa chỉ thấy mùa xuân
Bài ca hạnh phúc vang ngân vỡ trời.




(Mừng vui ghi nhớ chính thức ngày hôm nay 10/09/2010 con iu,chàng hoàng tử của ba tứ từ trình làng trước bàn dân thiên hạ)
 Germany 21h30 tối 10/09/2010

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Vợ ơi

VỢ UI

(Bruno)


Cả tuần gan ruột cồn cào
Thương con nhớ vợ xiết bao trong lòng
Làm trai lên bắc xuống đông
Còn chồng nhớ vợ chỉ trông ngày về.


Đầu óc như thể u mê
Vợ con đầy ắp bốn bề vây quanh
Điện thoại 24h/24h trực canh
Chỉ mong nghe được tiếng oanh vợ cười.


Kỳ cục rứa dzậy chít thui
Ước ao thèm khát một trời vợ ơi
Chồng yêu vợ nhứt trên đời
Ruột đứt gan héo tới nơi vợ àh.


Vài ba ngày nữa chắc là
Nhà mình sum họp có mà sướng run
Cho vợ ngợp thở chít luôn
Triệu nụ hôn nhá...hỏi buồn nữa không.




Germany 13h03 trưa 07/09/2010

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Hổ vồ Mèo vả

HỔ VỒ MÈO VẢ
Umbrella Drink
(Bruno)                


Con iu quậy phá quá trời
Sơn đông diễu võ chẳng ngơi chút nào
Mẹ đau con chẳng thấy sao
Lại còn khoái chí ào ào mới ghê ?


Phải chăng mạng hỏa tứ bề
Hổ vồ mèo vả ngứa nghề luyện công
Cuối năm cá chép hóa rồng
Tề thiên đại thánh ngộ không hèn nào ?


Ba mẹ sung sướng biết bao
Nhất cử nhất động giờ nào cũng canh
Mẹ con Tiên Cúc rạng danh
Yêu con thứ nhứt hành tinh ai bằng ?


Sao cũng được,gì cũng xong
Miễn rằng con khỏe mẹ bằng lòng ngay
Thương mẹ sống mũi ba cay
Ơn mẹ nhìu lém biết ngày nào vơi.


Hai mẹ con của ba ơi
Thiệt dzui quá xá nhất trời hôm nay
Nhà mình sung sướng ngất ngây
Ấm êm hạnh phúc tháng ngày như mơ.




Germany 20h45 tối 06/09/2010

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Cờ và hoa

CỜ và HOA

(Bruno)


Đất nước vui rợp cờ hoa
Ngậm ngùi rơi lệ nhớ nhà con ơi
Vài ba bữa nữa về rồi
Mà sao háo hức chơi vơi nát lòng.


Con iu con nhớ ba không
Hôm nay theo mẹ chỗ đông bao người
Liên hoan họp mặt vui cười
Ba hổng bên mẹ ngậm ngùi nhớ con.


Ngày vui trọn vẹn nước non
Nhớ con mong vợ héo hon cả người
Quốc khánh cờ rợp đất trời
Hãy vui con nhé cười chơi với đời.


Nhà mình sướng nhứt con ơi
Lương duyên ba mẹ vẹn lời thề xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Hạnh phúc mĩ mãn sớm trưa mãi cười.




14h30 chiều ngày Quốc Khánh 02/09/2010

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Con iu đã 20 tuần tuổi

CON IU ĐÃ 20 TUẦN TUỔI
(Bruno)


Hai mươi tuần tuổi con cười
Trăng tròn thỏa thích vui chơi sướng đời
Chỉ tội cho mẹ khổ thôi
Bắt đầu con đạp trời ơi tưng bừng.


Ngất ngây vui sướng thế nhưng
Vì chảnh con quậy mẹ ngừng biếng ăn
Nôn ói đi lại khó khăn
Con ơi con nhé ráng nằm ngủ ngon.


Bắt đầu tháng 9 bon bon
Ô tô bốn bánh mẹ con hàng ngày
Honda đắp chiếu mền dày
Ngủ ngoan xe hỡi tới ngày mẹ sanh.


Đời đẹp như một bức tranh
Tràn trề hi vọng màu xanh cuộc đời
Tương lai chào đón gọi mời
Nhà mình tươi sáng một trời đầy sao


Mừng vui sung sướng xiết bao
Ngỡ như cổ tích vui nào vui hơn
Cuộc sống ngày đẹp thêm luôn
Hạnh phúc êm ấm chẳng còn buồn nghen.


Sao dời vật đổi mấy phen
Chừ bây gió lặng thắp lên lửa hồng
Đời vui tao hợp tương phùng
Tương lai đẹp lắm ánh trong mắt cười.



Germany 13h19 trưa 01/09/2010