Trang

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Lê Vương Thiên Bảo Christian 🍷

🍷LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN🍷

黎王天寶   


Ba mẹ vắt óc nghĩ hoài
Nam nhi con sẽ Quốc khai Thiên triều
Tên chi cho xứng con yêu
Sáng danh thiên hạ bao nhiều dấu yêu.


Ngọc Hoàng căn dặn đủ điều
Gia tộc danh vọng cao siêu ngất trời
Tên sao cho xứng với đời
Suy đi tính lại con ơi con àh.


Lê Vương là họ má ba
Thiên là trời rộng mái nhà của con
Bảo là Bảo vật linh hồn
Mai sau ba mẹ mong con nên người.


Lê Vương Thiên Bảo con ơi
Nam nhi con nhé đất trời dọc ngang
Trời xanh tung cánh Đại bàng
Sức tài thỏa trí dọc ngang vẫy vùng.


Thượng phong uy dũng oai hùng
Ba chắp đôi cánh chim ưng thiên thần
Mẹ cài cẩm chướng Bảo nhân
Bay xa con nhá vũ vần chẳng lay.


Thiên Bảo tên đẹp hôm nay
Ba mẹ chọn tặng con ngày tới sanh
Mai sau khôn lớn danh thành
Hạnh phúc sung sướng rạng danh ngàn đời
Bảo Nhi cục cưng con ơi...




Tân Phước Khánh 09h45 sáng 28/10/2010

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Bâng khuâng

BÂNG KHUÂNG
(Bruno)


Hôn nhau tiễn lúc chia tay
Lại bắt dầu chuỗi tháng ngày buồn không
Quầng thâm mắt vợ ngước trông
Chưa xa mà đã thầm mong ngày về.


Từ đây cách nẻo sơn khê
Con thơ bầu bự vỗ về làm sao
Vượt cạn mình một cây sào
Thuyền Gia chèo lái cần bao có chồng !


Vòng tay ôm chặt lệ rưng
Chẳng thể chẳng muốn chẳng đừng cách xa
Chỉ xin mưa thuận gió hòa
Trời yên gió lặng cửa nhà bình yên.


Ngọt ngào hạnh phúc hương men
Lia thia cá chậu đã quen nay rời
Ngoài hiên khuya ngắm sao trời
Nhìn về phương bắc chồng ơi...nhớ chồng.


Khát khao thèm nhớ ước mong
Mãi mãi bên vợ ôm bồng con thơ
Vợ ơi chồng hiểu rõ m...ơ...ờ
Tết này sẽ lại như mơ chồng về.




Tân Phước Khánh 09h45 sáng 27/10/2010

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Bão tan

BÃO TAN

(Bruno)


Miền trung lũ lụt đã qua
Ở Tân Phước Khánh...bão nhà cũng tan
Tối qua tiệc nhậu chật bàn
Nhà hàng Hải sản liên hoan vui cười.


Bà bầu kỳ cục zợ tui
Hiền ngoan lúng liếng mắt ngời sắc xuân
Kiến chồng hăng hái bội phần
Bia bật như máy chúc thăm bạn bè.


Ngỡ rằng tan bão khỏe re
Ai ngờ về sáng ói chè chó ăn
Sò huyết Lẩu thác lác lăn
Hai thứ nó phản chơi khăm thằng mình.


Bà bầu linh hồn hãi kinh
Lúc chồng chiến đấu một mình với xô
Chó ăn chè...giống gà mờ
Một phen hú vía xin chừa bye bye.


Gần sáng vợ gọi anh ơi
Chi rứa Tía má...lạy trời xin tha
Dè đâu tổng quản Mama
Cháo hành đập trứng đó nha...chí phèo.


Sự đời khuyếch tạp ngoằn ngoèo
Tào lao chiện cũ mè nheo mắc cười
Hết việc rảnh quá viết chơi
Bà con cô bác đừng cười tui nha.




Tân Phước Khánh 10h10 sáng 25/10/2010

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Phen này chắc tiêu

PHEN NÀY CHẮC TIÊU
(Bruno)


Hỏi gì vợ cũng biểu không
Bỗng dưng kì cục dối lòng làm ngơ
Hỏi gì vợ cũng thờ ơ
Để chồng như cá vật vờ bơi quanh.


Hỏi gì vợ cũng...tùy anh
Khổ thân chồng lém tội đành gánh mang
Hỏi gì vợ cũng chẳng màng
Thây kệ muốn dọc muốn ngang thì tùy.


Hỏi tiếp vợ chẳng nghĩ suy
Đã biểu hổng biết hỏi chi hỏi hoài
Hỏi thêm vợ gắt...sáng mai
Đêm nay cái chắc ngủ ngoài Sô fa.


Thôi rồi chết ngắc chu cha
Tại cái điện thoại lạy bà con đây
Tin nhắn SMS tối nay !!!
Hỡi ôi Thị kính phen này...chắc tiêu




Tân Phước Khánh tối thứ bảy 23/10/2010

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Bảo Nhi con iu

BẢO NHI CON IU

(Bruno) 


Mấy ngày nay bận quá trời
Mướn thầy thuê thợ sửa cơi nới nhà
Ôto xe máy Gagaze
Sân thềm cây cảnh những là con ơi.


Xích đu sắm để ngồi chơi
Bắc giàn thiên lý mát nơi con đùa
Mẹ bận thời gian chẳng thừa
Đàn bà nhà cửa cũng chưa mấy rành.


Chẳng gì cũng tiếng...thành danh
Bởi nên tranh thủ chút nhanh ba làm
Kẻo không phố xá họ hàng
Cười chê lạo bảo lang bang hổng chừng.


Vất vả nhưng thấy bao mừng
Cho con chút xíu vui cùng mẹ nha
Để những khi ba vắng nhà
Hai mẹ con hiểu rằng ba thương nhiều.


Quê mình Tân Phước Khánh thương yêu
Khát khao bao nỗi những chiều nhớ quê
Bình yên ấm áp vỗ về
Thiên đường hạnh phúc si mê kiếp đời.




Tân Phước Khánh 08h30 sáng 22/10/2010

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Lạy trời

LẠY TRỜI
Image and video hosting by TinyPic
(Bài số: 176) 


Suốt đêm điệp khúc bài ca
Vợ ra ngồi tận hiên nhà ngắm sao
Trường thanh sù sụ ho gào
Giật mình chồng tưởng mưa rào sấm vang.


Sáng nay phụ sản chào hàng
Kê toa bốc thuốc rộn ràng xuất chi
Kính thưa các loại thuốc gì
Chẳng hề thuyên giảm phàm khi lại nhiều.


Bạn bè mọi người nói yêu
Bầu HO thai phát là điều hên may
Tắc chanh gừng phèn thuốc hay
Dân gian bạn mách tặng bày Cúc Tiên.


Hổng dám trễ chồng sắc liền
Chỉ mong hết bịnh vợ hiền con ngoan
Nhưng xem ra còn gian nan
Ho sao hổng dứt ruột gan rối bời.


Thắp nhang vái lạy ông trời
Linh thiêng xin được phán lời một câu
Vợ con khỏi bịnh hết đau
Giết heo gà vịt bò trâu tạ ngài.




Tân Phước Khánh 09h09 sáng 21/10/2010

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Ngày mãn tang má

NGÀY MÃN TANG MÁ

(Con rể Bruno)


Ngày này hai năm trước má ơi
Bên kia thế giới nước trời má đi
Thương ba lẻ bóng một khi
Làm vợ không nỡ...thôi thì chồng theo.


Thời gian thấm thoắt qua vèo
Hôm nay tang mãn mắt nheo má cười
Chẳng thể nấn ná nữa rồi
Cùng ba má đã tới nơi vĩnh hằng.


Cô dì cậu chóe dõi trông
Cháu con thương nhớ má lòng quặn đau
Nguyện cùng tiếng mõ kinh cầu
Cúi lạy tiễn má trước sau chật nhà.


Má giờ vĩnh viễn bên ba
Vĩnh hằng thế giới đã xa cõi trần
Cúi lạy ba má ngàn lần
Cháu con của má bội phần khóc thương.



Tân Phước Khánh 20h20 tối 13/09/2010 âm lịch

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Hỏi vợ tại sao ?

HỎI VỢ TẠI SAO ?

(Bruno)        
     

Thằng chả đeo bám vợ hoài
Tính chọc mình chít mới thoai hổng chừng
Vòng vo tam quốc lừng khừng
Vợ kêu để tính anh đừng có nôn.


Điên cái đầu mún chết luôn
Ngồi đó mà tính dại khôn nữa cà
Suốt đêm vợ cùng hắn ta
Nằm bên mình chịu được àh thử coi ?


Vì con miềng biểu...cắt...thôi
Con khổ chồng cực mình ơi tội tình
Xin em đừng mãi lặng thinh
Anh tính sổ kẻ cướp tình thẳng tay.


Vợ xin thư thả vài ngày
Em đang chuyến choáng nắng say ấy mà
Tại hắn đeo bám đó nha
Chớ ai đâu mún thui mà...em xin.


Mèng đéc thiệt hổng thể tin
Vợ tui hoài mãi lặng im rứa cà
Hết chịu nổi rùi đó nha
Chiều đi Bác sĩ " Thằng cha"* rồi đời...



(Cả nhà ơi Thằng chả kia đeo bám diết vợ miềng hoài tên hắn là:...Ho chả là mấy ngày nay vợ miềng ho hoài,miềng kêu đi bác sĩ mà Bả hổng chịu vì sợ uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thằng con trong bầu...Thơ mua cười dzui chớ vợ miềng hổng có dzậy đâu nha !)
 Tân Phước khánh 11h11 trưa 19/10/2010

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Te tua tàn tệ tả tơi

TE TUA TAN TỆ TẢ TƠI
(Bruno)


Nàng tiên cô tấm lúc xưa
Te tua tàn tệ bây giờ còn đâu
Xót xa vợ lúc mang bầu
Khó khăn nặng nhọc mệt đau rã rời.


Chồng nhìn vợ nước mắt rơi
Ước thay vợ mấy tháng thôi mang bầu
Để khuya về sáng canh thâu
Vợ được trọn giấc đỡ đau...con đùa.


Bấy lâu từ trước tới giờ
Chồng đâu có biết có ngờ vậy đâu
Làm mẹ thai nghén cực đau
Nhọc thân vất vả héo nhầu vì con.


Còn ba tháng nữa vuông  tròn
Lần đầu vượt cạn sanh con trong đời
Chồng thương vợ quá vợ ơi
Nói sao cho hết vạn lời biết ơn.




Tân Phước Khánh 12h45 trưa 18/10/2010

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Địa ngục hóa Thiên đường

ĐỊA NGỤC HÓA THIÊN ĐƯỜNG
(Bruno)


Có bao điều anh muốn nói cùng em
Những nỗi niềm của người chồng yêu vợ
Với em cả một biển trời thương nhớ
Luôn khát khao cháy bỏng những ước mơ.


Em đẹp ngoan khiến anh bối rối bất ngờ
Lần đầu lúc hai đứa mình gặp gỡ
Má em chín đỏ môi em hồng hé mở
Ta đã trao nhau đến tận cùng của những khát khao.


Gắng lên em một chút nữa thôi nào
Cuộc sống này vẫn còn nhiều gian khó
Trong bão táp gắng vượt lên tất cả
Ta bên nhau: địa ngục hóa thiên đàng.


Đã có lúc anh làm em phiền muộn
Vô tình thôi anh xin lỗi em mà
Đời vẫn còn những điều mình không muốn
Thắp sáng niềm tin rồi sẽ hiểu nhau hơn.


Ta đã đi chặng đường dài cuộc sống
Nhiều hơn gì vẫn mơ ước thầm mong
Cố lên em người vợ hiền bé nhỏ
Trong yêu thương ta tỏa sáng trong ngần.




Tân Phước Khánh 22h12 đêm cuối tuần 16/10/2010

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Tội vợ thằng khùng

TỘI VỢ THÀNG KHÙNG

(Chém gió)    


Suốt ngày chường mặt công ti
Bầu bự khó nhọc phải đi kiếm CHIỀNG
Thằng chồng sướng quá hóa điên
Suốt ngày bật nắp vung tiền rượu bia.


Cái miệng tối ngày thía lia
Kêu buồn than chán đòi dzìa Đồng nai
Thằng chả coi chẻng giống ai
Hắn giỏi ma thuật bắt bài vợ chăng ?


Đồng nai nghe lắm...bà chằn
Lúc xưa hắn bị dắt chăn tới cùng
Bởi nên chưa hết điên khùng
Nhà lầu hổng thích ra rừng cao su ?


Lại còn đòi vô chùa...tu
Có mà tu hú mù u rừng chiều
Thiệt cực cho Cúc Tiên yêu
Thằng chồng quái dị độc chiêu lạ đời.


Bắc thang lên hỏi ông trời
Thằng chồng như hắn có thời được không
Ổng trời cười biểu sao không
Thả gái Long khánh úm chồng Cúc Tiên.




Saigon 13h30 trưa 13/10/2011

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Về Lagi Bình thuận

VỀ LAGI BÌNH THUẬN
Birthday Party Blower
(Bài số: 170)         


Lagi cái tên chút kỳ
Cũng như thầy Thím nghe khi lần đầu
Linh thiêng thần thánh nhiệm mầu
Vợ chồng khăn gói dắt nhau viếng Thày.


Gần 300 km tới đây
Lagi Bình thuận một ngày cuối thu
Rừng dương ngàn gió vi vu
Mộ thầy trắng cát bao dù thời gian.


Lòng thành xin thắp nén nhang
Chắp tay cúi lạy xốn xang tâm lòng
Linh thiêng đạo pháp thần thông
Cầu xin phước lộc vợ chồng lấy hên.


Làm ăn thuận lợi chặt bền
Gia đình hòa thuận ấm êm lâu dài
Lagi hẹn một ngày mai
Có dịp trở lại tạ ngài thầy Thim.




Saigon 22h30 đêm 11/10/2010

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Thị Mầu nhớ tiểu lên chùa

THỊ MẦU NHỚ TIỂU LÊN CHÙA
(Bruno)


Bỗng nhiên trời hại...thôi rồi
Nổi giông vần vũ một hồi kịt đen
Bởi cái điện thoại reng reng
Tin nhắn SMS èn èn: Anh ơi.


Con nhỏ nào rỡn phá chơi
Buông lời ong bướm gọi mời đẩy đưa
Ấm ầm xối xả tuôn mưa
Chớp giật sét đánh cho chừa thói tham.


Mỏi miệng sái cả quai hàm
Nàng ơi anh có dám làm bậy đâu
Chẻng qua bữa hổm qua cầu
Vô tình đánh rớt một câu chữ...ừa


Thị mầu nhớ tiểu lên chùa
Sân đình táo rụng của chua thị thèm
Tía má...cái điện thoại reng reng
Hú hồn xuýt chết một phen nát nhà.




Saigon 22h15 đêm 09/10/2010

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Mún xông ra đường

MÚN XÔNG RA ĐƯỜNG

(Bruno)  


Chẻng bùn mà cũng chẻng dzui
Chẻng nhớ chẻng thích ngậm ngùi ngán ngao
Bá láp toàn chuyện tầm phào
Thấy ớn lãng xẹc hết vào lại ra.


Suốt ngày dzu dzú xó nhà
Tù nhân chẻng phải ngẫm ra thiệt bùn
Ta chẻng là ta nữa lun
Vì vợ...ngòi tịt trăng luồn đám mây.


Ngẫm sao giống chiếc đèn cầy
Liều mạng ra gió tắt ngay rồi đời
Bởi Vợ hổng thích đành thui
Kẻo không gắn mác úi xùi: gái trai.


Ngó lơ thở ngắn thở dài
Hết hơi ngán ngẩm những ai làm chồng
Bụng lép ngáp ruồi ngồi không
Tù túng bức xức...mún XÔNG...ra đàng.




Tân Phước Khánh 09h15 sáng 08/10/2010

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Đầu tháng mồng một lễ chùa

MỒNG MỘT LỄ CHÙA
(Bruno)       


Đầu tháng mồng một đến rồi
Đèn nhang hoa quả ai ơi lễ chùa
Ban mai sương sớm tinh mơ
Cả nhà đã dậy trước giờ hoàng hôn.


Cửa nhà sạch sẽ tinh tươm
Lẹ mau ra chợ nhang đèn hoa tươi
Trái cây thơm ngọt lựa rồi
Sửa soạn lễ phật mau thời niệm tâm.


Chùa xa cho chí chùa gần
Long khánh ông Bổn chuông ngân nức lòng
Thoảng trong sương khói hư không
Câu kinh tiếng mõ tịnh lòng bình yên.


Cầu xin được vẹn tình duyên
Vợ chồng êm ấm thỏa niềm vui chung
Làn ăn thuận lợi luôn cùng
Lộc tài như nước đức nhân để đời.


Tiếng thơm vang khắp nơi nơi
Người thân bè bạn người người thành danh
Đầu tháng mồng một lòng thành
Một lòng kính phật sáng danh di đà.




Tân Phước Khánh 09h30 Sáng 07/10/2010

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

International Hospital Saigon

INTERNATIONAL HOSPITAL SAIGON

(Bruno & Kimmy)


Sáng nay đường phố Saigon
Landcruiser bốn bánh bon bon đều đều
Lần đầu cùng với ba yêu
Phụ sản quốc tế có nhiều cái dzui.


Ngọc Hoàng thích rỡn ba thôi
Thử lòng rể quý ổng cười ka ka
Biết Ba công chúa thích mà
Hóa trang em mới biến ra hoảng từ.


Thương vợ con ba vô tư
Công chúa Hoàng tử cũng từ ba ra
Sao lại có phân biệt hà
Thương ba nên chẻng mún ba nữa buồn.


Nàng Tiên xinh đẹp chít luôn
Ba mừng sung sướng khiến đờn dứt dây
Mẹ phạt ba chút nặng tay
Cả nhà thứ bảy xuống ngay Vũng tàu.


Một phen nhảy múa thật lâu
Đập phá cho sướng tắm chầu rượu vui
Thích ơi là thích ba ơi
Lần đầu ra biển sướng đời làm sao.




(Tía má nó...Bác sĩ biểu con gái...mừng hụt !)
Tân Phước Khánh 19h30 tối 04/10/2010

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Khúc tiêu buồn

KHÚC TIÊU BUỒN
(Bruno)


Đêm khuya hóng mát ngoài đê
Gió nồm nam thổi vỗ về giấc mơ
Thần chết vác hái lượn lờ
Giật mình kinh sợ bơ vơ...ngấm sầu.


Từ trong trống vắng đêm thâu
Côn trùng rả rích tấu chầu tiêu diêu
Đời người có biết bao điều
Phải chăng nghiệt ngã xế chiều theo mang ?


Đường đời vạn dặm quan san
Mây trời núi biển ngút ngàn bao la
Trên cao cuối dải ngân hà
Một vì sao rụng chói lòa vụt tan.


Khúc tiêu buồn vọng ngân vang
Hồi chuông cảnh tỉnh bàng hoàng đêm nay
Rượu sầu mới nhấp đã say
Thế gian...trời đất thế này phải chăng ?




(Bùn vì...nên đêm qua phải vác chiếu một mình ra ngủ ngoài..hiên)
Tân Phước Khánh 10h10 trưa ngày 01/10/2010