Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Năm hết tết đến

NĂM HẾT TẾT ĐẾN
(Bruno)


Trước cổng con nít nô đùa
Bên giàn thiên lý đong đưa nắng vàng
Bông giấy khoe sắc xuân sang
Vợ iu hong tóc bên hàng cau thưa.


Hương bưởi thoang thoảng thơm đưa
Từng hồi thong thả chuông chùa ngân nga
Ơi chim sáo sậu trước nhà
Bên rào hoa tím nhởn nha hót chào.


Tơ non môi thắm má đào
Mắt nai lúng liếng nhường nào ngất ngây
Rượu tình chồng uống vợ say
Dìu nhau cõi mộng tối ngày mành buông.


Chiều về khói bếp nhẹ vương
Dáng vợ tần tảo mà thương chừng nào
Những tối chờ trăng ngắm sao
Ngoài hiên hai đứa võng đào đung đưa.


Nói sao biết mấy cho vừa
Thủa ban đầu ấy nắng mưa dặm đường
Như sam cuốn chặt yêu thương
Đam mê ngây ngất níu vương cả trời.


Bình Dương bao nhớ yêu ơi
Trăm thương ngàn nhớ vạn lời nhắc trông
Nhớ con thương vợ xót lòng
Năm hết tết đến chỉ trông đường về.




VQVS - chiều 25 tết Tân Mão 2011

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Táo quân dâng sớ Vương quốc vàng son

TÁO QUÂN DÂNG SỚ VQVS
(Bruno)


Cưỡi Chép ông Táo về trời
Ngọc Hoàng ông ngoại Sớ thời dâng tâu
Vương Gia năm cũ sắc màu
Vợ chồng con cái cùng nhau thế nào ?


Sớ tâu ghi sổ Nam Tào
Bruno rể quý xiết bao ân tình
Siêng năng chăm chỉ hết mình
Vợ con yêu quý thiên đình tiếng vang.


Con gái Tiên Cúc giỏi giang
Vừa sanh Quý tử Bảo Hoàng rất cưng
Vương gia trăm họ vui mừng
Cửa nhà sung túc chồng cưng chồng chiều.


Cháu trời Thiên Bảo dấu yêu
Trộm vía bụ bẫm nét nhiều giống cha
Hiềm nỗi cái miệng hét la
Cứ như phản lực cả nhà thất kinh.


Ngày ngủ đêm thức một mình
Khiến mẹ vật vã cực hình khảo tra
Tánh này đích thị của ba !
Nếu không sớm trị có mà...hết hơi.


Ngọc Hoàng nghe tấu liền cười
Không sao rể quý là người nghĩa nhân
Bảo Nhi uốn nắn dần dần
Bãi triều chuẩn bị đón xuân tết rồi.




VQVS 15h15 chiều 23 tết ông Táo 2010

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Mẹ con đệ nhứt thế gian

MẸ CON ĐỆ NHỨT THẾ GIAN
(Bảo Nhi)

      

Tí xong mẹ vác lên vai
Đặng hệ tiêu hóa hắn xài tẹt ga
Cúc Tiên mẹ giỏi quá ha
Dân gian bài thuốc sao mà quá hay.


Con yêu chăm bẵm tối ngày
Lớn như Phù Đổng ngựa bay mấy hồi
Bảo Nhi con của ba ơi
Mẹ con đệ nhất tuyệt vời thế gian.


Ba con mình sướng ngút ngàn
Cửa nhà ấm áp sênh sang quá trời
Đầy nhà khắp chốn mọi nơi
Chỉ thấy toàn những tiếng cười vang xa.


Vườn sau sân trước quanh nhà
Bốn mùa khoe sắc Cúc hoa rực vàng
Bướm ong nhộn nhịp từng đàn
Hạnh phúc mật ngọt thiên đàng là đây.




Germany 23h30 khuya 23/01/2011

Bảo Nhi iu cái RỐN của con đây

BẢO NHI UI CÁI RỐN CỦA CON ĐÂY
(Bảo Nhi iu iu)


Bảo Nhi trái ngọt đầu cành
Chín tháng hương sắc ngát xanh hoa đời
Ngọt thơm giờ chín vàng rồi
Con dâng ba mẹ nụ cười như mơ.


Quý tử giỏi thiệt nào ngờ
Rún rụng hổng khóc lại khờ...trả đây
Nâng niu Rún quý yêu này
Ba mẹ gìn giữ tận ngày mai sau.


Tới khi lúc bạc mái đầu
Rún yêu Rún quý ngàn sau chẳng rời
Mừng con ngày cưới vợ vui
Rún này quà tặng úa trời sướng run.


Phu Thê đỏ mặt cười giòn
Hổng dè lúc trước...cỏn con...thế này
Hạnh phúc sung sướng mắn may
Rún thương rún nhớ rún này của con.




Germany 01h11 đêm về sáng 23/01/2011

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Đâu rùi cái RÚN của tui ?

ĐÂU RÙI CÁI RÚN CỦA TUI ?

(Bài số: 220)


Huhu cái rún của tui
Bỗng dưng chẳng thấy trời ui...đâu rùi
Bắt đền Tiên Cúc mẹ ơi
Ai biểu làm rụng mất rồi của con.


Bỗng nhiên giờ mất hổng còn
Tiếp tế...cấm vận già non khổ rồi
Chào đời mới 6 ngày thôi
Bỗng nhiên mất rún tiêu rồi ba ơi.


Giờ mẹ chắc được thảnh thơi
Khỏi lo vất vả nữa rồi phải không ?
Con mà đói bụng xót lòng
Cứ ti mẹ cắn đi tong...hỏng đời.


Có đau mẹ ráng chịu thôi
Đừng la Thiên Bảo...chán đời đó nha
Quý tử con của mẹ ba
Giờ mất cái rún chu cha...bắt đền !




(Thơ vui để nhớ ngày 19/01/2011 Bảo Nhi sau khi tắm đã rụng rún)
Germany 14h45 chiều 21/01/2011

Thiên Bảo khai bút


THIÊN BẢO KHAI BÚT


Bảo Nhi con yêu thương nhứt đời của ba.
Ba mẹ ghi lại cảm xúc này để đánh dấu sự kiện trọng đại về sự ra đời của con trong ngôi nhà ngập đầy hoa,những yêu thương và tiếng cười vui hạnh phúc của chúng ta.
Đây sẽ là món quà vô giá mai này cho con lúc con khôn lớn.
Vì con ba mẹ sẽ làm và giành tất cả những gì tốt nhứt như có thể cho con và hi vọng con trai của ba mẹ mai này trở thành chàng trai tuấn tú khỏe mạnh thông thái tài ba đức hạnh có ích cho đời.
Chúc con trai yêu quý Thiên Bảo của ba mẹ luôn gặp được nhiều may mắn tốt lành và là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ba mẹ của con:
Lê Anh Tuấn & Vương Diêm Cúc
****************************************

NGÀY CON CHÀO ĐỜI


Bảo Nhi con yêu !
Theo dân gian, đài báo Tivi nói: Thứ ba Ngày 11/01/2011 là ngày đẹp nhất trong năm 2011 (đẹp hơn cả ngày 01/01/2011).Tính theo Lịch âm là ngày 08/12/2010 nhằm đúng ngày này cách đây 2634 là ngày Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo dưới cội bồ đề đem giáo lý vô thượng gieo rắc cho nhân gian,bởi vậy ngày hôm đó được rất nhiều người lựa chọn cho những việc trọng đại như hiếu hỉ,xây cất cửa nhà,khai truơng doanh nghiệp...là ngày hạ thủy khởi hành của những con tàu ,những con thuyền với cánh buồm đỏ thắm ra khơi đến những hải cảng bến bờ chân trời hạnh phúc.


Bảo Nhi con iu !


Ngày con ra đời ba mẹ vô cùng hồi hộp cảm giác Hạnh phúc nâng nâng rất khó tả.
Khoảng chừng lúc 5h00 sáng = (23h00 khuya giờ Germany) Ba đánh thức Mẹ dậy,hai vợ chồng ngồi hàn huyên vấn an nhau trước khi bà Bảy,bác gái hai và cậu Vũ lái xe của cậu đưa mẹ con tới bệnh viện phụ sản Saigon.
Bác sĩ là bác sĩ riêng, người thân quen của bà Bảy nhà mình,bác trưởng ca trực tiếp mổ đã chọn vào đúng 13h00 thời khắc đẹp nhứt qua giờ ngọ cho con trai quý tử Thiên Bảo của ba mẹ đúng giờ cất tiếng khóc chào đời.
Con trai của ba mẹ hên ghê lúc sanh 3,5 kg bụ bẫm khỏe mạnh "Ấu chúa" giáng trần cất tiếng khóc sang sảng gởi thông điệp báo cho cả thế giới biết về sự hiện hiện diện của con trên trái đất này.
Con ơi...thế gian còn lắm bụi trần lắm nên ngay từ ngày thứ 2 sau khi sanh chào đời còn non nớt mà con cũng không có ngoại lệ cách nào khác so với hơn 8 tỉ người trên hành tinh này...cũng phải tiêm 2 mũi chích ngừa chống lao và viêm gan đây chỉ là mở đầu cho những mũi tiêm chích ngừa tới đây tiếp theo sau này để bụi trần không thể vấy bẩn tấm thân danh giá vàng ngọc quý báu Bảo Nhi quý tử của ba mẹ.


Bảo Nhi con iu !


Sự kiện vào hồi 13h15 thứ 7 ngày 15.01.2011 con trở về ngôi nhà hạnh phúc trong sự vui mừng cực độ của đại gia đình dòng họ Vương gia tại Tân Phước Khánh cho dù trước đó cả nhà các cô dì chú bác cũng như các bạn bè của ba mẹ ở Saigon,các đồng nghiệp ở công ti của mẹ mườm mượp mang quà cùng hoa tươi chúc mừng tại phong VIP hai mẹ con tại Bệnh viện Phụ sản.
Từ hôm nay mái nhà,túp lều lý tưởng Vương Quốc Vàng Son với 3 trái tim vàng ấm áp của nhà ta đã bắt đầu sang trang sử mới mở ra cõi tiên hạnh phúc vô biên.
Bà con hàng xóm ai ai mọi người vô chơi cũng nhìn thấy ngay niềm vui sung sướng mãn nguyện hiện ra trên gương mặt ngọc ngà xinh đẹp như hoa của nàng Cúc Tiên,mẹ con dường như có phép lạ trẻ ra má lúc nào cũng đỏ hây hây biết nhường nào,niềm vui này ba là người vinh dự được mẹ con ghi công tên đứng đầu tiên trong bảng vàng,âu cũng là cảm nhận sự biết ơn của người vợ trẻ với chồng mình trong vòng sáu tháng trời đã hai lần từ Germany về thiết kế tạo ra mần sống để hôm nay Thiên Bảo là máu là thịt là nghĩa tình phu thê hòa quyện...Con là hóa thân của ba mẹ để cuộc này sống tiếp tục xuôi chảy lưu truyền trong con và các thế hệ tiếp mai sau.


Bảo Nhi con iu !


5 ngày sau khi con cất tiếng khóc chào đời,chiều ngày 16.01.2011 những tấm hình đầu tiên mẹ chụp con yêu đã được ba đăng tải trên Yahoo 360° Plus và Faceboock ,giờ này cả thế giới,những người thân cùng bè bạn đã biết và chúc mừng Ba mẹ cùng con nhưng còn một tim rất vui và đặc biệt chưa công bố: Đó là vào hồi 10h00 thứ tư ngày 19.01.2011 con đã chánh thức rụng rốn


Bảo Nhi quý tử của ba mẹ ơi !


Chuyện này với người khác có thể và có khi nhỏ như con thỏ chạy qua nhưng với quý tử Thiên Bảo của ba mẹ thì thực sự là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng đánh dấu một bước ngoặt chuyển thể sang " Độc lập tự chủ"  khẳng định cái "Tôi" của con, một Thiên Bảo hoành tráng nam nhi đại trượng phu đường đường một đấng anh hào dù rằng con một ngày vẫn hàng chục lần thét gào tìm đòi Tí mẹ


Bảo Nhi con iu !


07h30 phút sáng nay 20.01.2011 là giây phút chính thức có hai người đàn ông trong lâu đài hạnh phúc nhà mình,ba và con đã gặp nhau dù rằng ba chỉ được nhìn thấy qua Webcam.
Ngày đầu tiên sau khi hai mẹ con về tới nhà mình,người ba run lên khi nghe tiếng con ọ ọe qua điện thoại bao nhiêu thì ngày hôm nay trái tim ba xốn xang rung lên bần bật bấy nhiêu.
Chỉ cần 1/1000 của một giây Ba đã nhận ngay ra ba trong con,con là ba thu nhỏ lại,là ba của lúc ngày xưa cất tiếng khóc chào đời,một thằng cu tí bé tẹo đỏ hỏn nay mang tên Thiên Bảo.Con là Thiên Bảo,là 3 trong 1 của nhà ta.
Ba rất sung sướng và cám ơn trời,cám ơn Mẹ con nàng Tiên Cúc con út của trời theo các chị xuống trần gian tắm khiến ba bị hút hồn nên ba đã lén giấu xiêm áo của mẹ con hổng cho nàng út theo các chị về trời và túm về làm vợ đã cho ba có cơ hội được làm chồng làm cha như ngày hôm nay.
Sáng nay khi mẹ cúi xuống thay ba hôn con,nhìn cảnh ấy mà ba không sao cầm nổi nước mắt,ba cảm động biết nhường nào...


Bảo Nhi con iu !


Thui đêm khuya đã sang ngày mới 1h30 về sáng rồi,lúc ngày trời ngoài kia đang lất phất những bông tuyết trắng rơi rơi nhưng lòng ba không lạnh mà cảm thấy ấm áp vô cùng vì ba bây giờ đã có Thiên Bảo chẳng có khó khăn nào có thể ngăn được bước đi của ba.
Mấy ngày hôm nay mẹ nước mắt ngắn dài vì nhớ ba, đòi ba về. Có thể là năm hết tết đến 5 hôm nữa tới tết ông Táo 23 tháng chạp,cũng có thể tại Mẹ nhìn con rồi lại thương cho cái thân mình lẻ loi vắng chồng.
Thiên Bảo con ơi,con là nam nhi đại trượng phu,con hãy thay ba an ủi mang niềm vui cho mẹ thiệt nhiều con nhé.
Ba cám ơn con và kết thúc bài viết ký sự những nét chấm phá phác thảo bức họa đầu tiên về cuộc đời của con sau khi cất tiếng khóc chào đời,chàng trai tuyệt vời của ba mẹ, một nam tử Thiên Bảo đường đường uống dòng sữa mẹ và đang hít thở khí trời thực thụ chớ không còn ngủ quên trong bầu,thực ra ba đã viết tất cả gồm 25 bài thơ về con từ lúc con còn là giọt máu bé xíu kia.
Guten Nacht hai mẹ con yêu nhứt thế gian của ba.




Germany 07h30 Sáng 21/01/2011

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Thiên Bảo Hoàng kim


THIÊN BẢO HOÀNG KIM
(Bảo Nhi)

Thuận Thiên trời mới phán rằng
Bru-Kim chồng vợ trăng rằm sáng soi
Tiếng thơm bay tận nước trời
Nay ban Thiên Bảo hai ngươi trọn đời.


Sắc xuân tràn khắp muôn nơi
Tân Mão tết được lộc trời thưởng ban
Bru-Kim hạnh phúc ngút ngàn
Đầy nhà vui vẻ hân hoan tiếng cười.


Thiên Bảo con Tiên cháu Trời
Mai sau khôn lớn thành người tài danh
Bru-Kim hai đấng sinh thành
Vẻ vang gia tộc sử xanh kiếp người.





Germany 20h20 tối 18/01/2011

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Thiên Bảo hồi dinh



Welcome

Thiên Bảo hồi dinh lúc 12h15 ngày 15/01/2010





Kính báo

Quý Tử Lê Vương Thiên Bảo
Christian

(Bảo Nhi)

 Chào đời hồi 13h00 ngày 11/01/2011
 

( Tức ngày 08/12/2010 Âm lịch )
 tại Saigon Vietnam



Gia đình chúng tôi vui mừng và hân hạnh kính báo



Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Thiên Bảo rách Trời

THIÊN BẢO RÁCH TRỜI
(Bài số: 215)



Thiên thời địa lợi nhân hòa
Nhằm ngày Đức phật Thích ca rạng ngời
Một vì sao sáng đổi ngôi
Chọn ngày tốt đẹp rách trời Bảo Nhi.


11/01/2011 mãi nhớ khắc ghi
Con trai ba mẹ nhất nhì thế gian
Hả hê sung sướng hân hoan
Saigon đất mẹ con ngoan đây rồi.


Hôm nay sung sướng cuộc đời
Pháo hoa rực sáng khắp trời nổ tung
Rồng thiêng cuốn gió vẫy vùng
Trăm họ rước đón Bảo cưng bao chờ.


Đời đẹp hơn cả giấc mơ
Cõi tiên trần thế bây giờ là đây
Vương gia bè bạn sum vầy
Mừng vui tiệc rượu ngất ngây trong ngoài.


Bảo Nhi tuấn kiệt anh tài
Bốn phương tám hướng ai ai cũng mừng
Cờ rong trống thúc vui mừng
Thiên Bảo giáng thế tưng bừng trời nam.


Herleydith Herleydith Herleydith
(Vui mừng hân hoan chào đón Quý Tử Thiên Bảo chào đời vào sáng 11/01/2011 tại Saigon)
Germany 16h30 chiều 11/01/2011

Lạy xin Trời Phật

LẠY XIN TRỜI PHẬT
(Vợ chồng thơm nhau lần nữa qua Webcam để ra xe lên Bệnh Viện sanh Thiên Bảo)



Lạy xin trời phật thương tình
Thắp nhang khấn vái an bình cầu xin
Đẹp trời ngày tốt con sinh
Ba ngồi ôm mẹ ngắm hình bóng con.


Mong tới giờ khắc vuông tròn
Được ghì thật chặt ôm con vào lòng
Nhà mình chừ rực màu hồng
Ấm êm hạnh phúc nhìn trong mắt cười.


Mẹ ba vui lắm con ơi
Nghẹn ngào rơi lệ ơn trời được con
Thiên thần thơm mực vết son
Điểm tô bức họa đời tròn vẹn hơn.


Một mai con lớn con khôn
Anh tài đức trọng mãi còn bay xa
Mang niềm vui đến mọi nhà
Ấy là phúc đức mẹ ba mong chờ.


Giờ đây đã thỏa giấc mơ
Ba mẹ chắp bút bài thơ cuộc đời
Lương duyên ba mẹ tơ trời
Tổ ấm hạnh phúc rạng ngời ấm êm.





Germany 01h30 rạng sáng 11/01/2011

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Chồng xót vợ wá vợ ui

CHỒNG XÓT VỢ WÁ VỢ UI
(Bruno & Kimmy)


Ngày tháng rồi lại tháng ngày
Mắn may khấn nguyện chắp tay xin hoài
Cầu cho sớm đến ngày mai
Đầu gối tay ấp mộng đài bền lâu.


Vợ chồng kề cận có nhau
Thỏa lòng khao khát đỏ màu yêu thương
Về khuya lạnh giá đêm trường
Càng nhớ càng nghĩ càng thương vợ nhiều.


Một mình vượt cạn thuyền yêu
Vắng chồng chèo lái cũng nhiều đắng cay
Ước như chim liền cánh bay
Về ngay bên vợ lúc này vợ ơi.


Nghẹn ngào nói chẳng lên lời
Xót xa thương lắm đầy vơi một trời
Ráng lên chút xíu nữa thôi
Vinh quang thuyền cập tới nơi bến bờ.


Nhà mình đẹp lắm như mơ
Đài sen dâng tặng đón chờ vợ yêu
Cha con cám ơn vợ nhiều
Ngàn nụ hôn với vạn điều nhớ thương.




Chồng nhớ vợ vô cùng - 07/01/2011

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Điên cái đầu tầu

ĐIÊN CÁI ĐẦU TẦU
(Bác sĩ quyết định sanh trên bàn mổ)


Thiên Bảo con dữ quá trời
Võ công luyện rứa sao thời chẳng lo
3,5 kg chửa nhằm nhò
Pó tay bắc sĩ khám đo ngắm dòm.


Có bầu thiên hạ gầy còm
Mẹ con tẩm bổ mập tròn cái lu
Sơn hào hải vị lu bù
Thịt cá thuốc bổ sữa tu cả ngày.


Bây giờ sanh chẳng đặng tày
Bầu to dao kéo...mặt mày ba nhăn
Cả ngày chẳng nói chẳng rằng
Cắt tai xó bếp mèo lăn...chán đời.


72 phép thuật đâu rồi
Sao không nhỏ lại "Lưới trời" dễ...chui
Mẹ đau chắc chết con ui
Ba xót xa khóc mún đui mắt rồi.


Tuần tới con sẽ chào đời
Cả nhà cuống quýt đứng ngồi chẳng yên
Tưởng rằng sẽ sướng như Tiên
Ai dè ấm ức muốn điên cái đầu.




Germany 01h45 rạng sáng 06/01/2011

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Thương vợ nhớ con

THƯƠNG VỢ NHỚ CON
(Bruno)


Sớm mai cùng mẹ con đi
Check lại lần cuối trước khi chào đời
Đẹp "Chai " hoành tráng tươi cười
Bye bye chín tháng đùa chơi trong bầu.


Cẩn thận chẳng có thừa đâu
Điều kiện tốt nhứt trong bầu con ra
Mẹ con vui tươi như hoa
Ba sung sướng cứ đi ra đi vào.


Nhiều lúc cứ ngỡ chiêm bao
Hổng dám tin có phước nào lớn hơn
Mai này con lớn con khôn
Anh tài chép vượt vũ môn hóa rồng.


Đêm nay tuyết lạnh mùa đông
Nhớ con khó ngủ mắt chong thức hoài
Thương hai mẹ con sớm mai
Chắc sẽ buồn lắm đường dài vắng ba.


Mùa xuân về với mọi nhà
Cúc Gia vườn đã nở hoa mai vàng
Ba cũng khăn gói sẵn sàng
Về với Thiên Bảo cục vàng của ba.




Germany 00h45 khuya 05/01/2011

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Xuân xứ người

XUÂN XỨ NGƯỜI

(Bài số: 210)


Ðất trời xuân sắc vạn ngàn hoa
Thấp thoáng du xuân bóng tiên xa
Bên chồi lộc biếc vài cô gái
Ríu rít vui ca dưới nắng ngà.


Xuân sớm sáng nay chỉ mình ta.
Xốn xang tình nhớ gởi quê nhà
Người ấy năm nay mùa xuân chín
Nàng chắc bây giờ đã xe hoa ?


Lối xưa nẻo cũ cà tím hoa
Cải ngồng chiều tím nắng xế tà
Ngậm ngùi tức cảnh tình xuân chín
Biết tới ngày nào lại can qua.




Chiều buồn năm mới Tết tây xứ người 03/01/2011

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Đầu xuân khai bút

ÐẦU XUÂN KHAI BÚT
(Bruno)


Giao thừa khai bút ý thơ
Canh Dần đưa tiễn bóng mờ thời gian
Tờ lịch ngày mới sang trang
Tràn trề hi vọng huy hoàng ngày mai.


Bình yên hạnh phúc lâu dài
Phu thê yên ấm mộng đài ngàn năm
Thiên Bảo Thiên tử giáng trần
Phú quý tài lộc phát trong đất trời.


Tiếng thơm truyền khắp muôn nơi
Bảo gia hoan hỉ rạng ngời vinh hoa
Giao thừa trời đất giao hòa
Anh Tuấn & Diêm Cúc Vương gia phát tài.




00h25 giao thừa đầu xuân Tân mão 2011