Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Vương gia tiên rồng

VƯƠNG GIA TIÊN RỒNG
(Bảo Bảo)


Quý Tử ngự ở tư dinh
Nháo nhào đảo lộn cực hình Vương gia
Chẳng ai còn dám vô nhà
Sợ kinh giấc mộng tiểu Vương gia tiên rồng.


Mẫu hậu Tiên Cúc nhọc lòng
Tiểu Vương quý tử chút không pìng pường
Ngày khóc đêm thức thất thường
Long sàng không ngự chỉ nương nôi rồng.


Cả nhà thay nhau thức trông
Tay níu dây buộc chỉ hồng đung đưa
Ban mai mặt trời lên vừa
Bình minh vàng sợi nắng thưa hong mình.


Con nít thiên hạ bình sinh
Tí xong ngủ kỹ một mình thấy ham
Quý tử...gấm vóc giang san
Hành hạ các kiểu dọc ngang wá trời.


Xót xa thương lắm vợ ơi
Dung nhan tiều tụy hết rồi còn đâu
Đã hơn một tháng...bù đầu
Te tua tàn tạ chồng đau xót lòng.


Bảo Nhi con tiên cháu rồng
Vàng Son Vương Quốc cậy trông sau này
Xác ve cực khổ mình gầy
Vợ ơi ráng chịu chờ ngày...vinh hoa.




Germany 15h25 chiều 25/02/2011

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Mã hồi zìa Dinh

MÃ HỒI ZÌA DINH
Image and video hosting by TinyPic
(Bruno)    


Vợ anh gót ngọc tiên xa
Một tháng ở cữ nằm nhà đã qua
Giờ bao xinh đẹp điệu đà
Ngàn lần nhuận sắc mặn mà...hơn xưa.


Lưng ong thắt đáy bao vừa
Dung nhan miều mỹ kính thưa...thưa rằng !
Đêm qua mười sáu trăng rằm
Chị Hằng,Tiên nữ xuống thăm ngẩn người.


Cúc Tiên vợ của anh ơi
Trần gian dung tục bụi đời chẳng vương
Càng yêu càng nhớ càng thương
Càng ước càng muốn tìm đường về thôi.


Dăm bữa nửa tháng tới rồi
Giỗ ngoại chồng lại mã hồi dzìa dinh
Vợ chồng con cái tang tình
Thạch sanh công chúa chúng mình thỏa mong.


Chiều nay tuyết lạnh mùa đông
Thèm con nhớ vợ xót lòng dại ngây
Nhớ thương dồn nén bao ngày
Vợ yêu con dại hao gầy ngóng trông.




VQVS - 13h45 chiều 18/02/2011

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Valentine` day 2011

VALENTINE`S DAY
(Bài số: 230)


Valentine's day năm ngoái mới đây
Bên nhau dệt mộng mơ ngày Vu quy
Khát khao mơ ước thôi thì
Lều tranh một túp mỗi khi đông về.


Hôm nay sung sướng hả hê
Lâu đài hạnh phúc tràn trề niềm vui
Mới có năm một mà thôi
Như phép tiên lạ tiếng cười ròn tan.


Vợ chồng con cái hân hoan
Cửa nhà hoành tráng thênh thang bao nhiều
Nồng nàn say đắm thương yêu
Ước mơ nay thỏa sớm chiều như thơ.


Nằm mơ cũng chẳng dám ngờ
Đời mình lại có những giờ phút nay
Hạnh phúc sung sướng ngất ngây
Cứ ngỡ đang 9 tầng mây trên trời.


Trao nhau cho cả một đời
Triệu đóa hồng thắm nụ cười đắm say
Valentine's Day chồng vợ ngất ngây
Vòng tay ôm chặt...vui này ngàn năm.




23h55 khuya 15/02/2011

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Xổng tù

XỔNG TÙ

(Bruno)


Hết tháng ở Cữ hôm nay
Vợ Tui hớn ở mặt mày...hơn tiên
Xách xe lượn một vòng liền
Vui sướng như thể phát điên...xổng tù.


Bộ giàn chuốt lại êm ru
Chân tay sơn sửa tóc bù ép ngay
Dép đầm quần áo tung bay
Lại kiều tiên nữ ngất ngây hồng trần.


Đầy nhà chật cả ngoài sân
Tiệc vui như tết ầm ầm pháo vang
Bảo Nhi sướng thích làm tàng
Khóc vang khoái chí hân hoan rỡn mừng.


Vàng Son Vương Quốc tưng bừng
Trời nam dậy sấm nổ tung cả trời
Xuân về vui lắm ai ơi
Vợ tui đẹp nhất trần đời hôm nay.




VQVS - 06h45 sáng 11/02/2011

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Cậu hai tròn 1 tháng tuổi

CẬU HAI NGÀY TRÒN THÁNG TUỔI
(Bảo Nhi)


Khoanh tay kính cẩn Đẩu thơ
Thưa Cậu con mới bây giờ vừa lên
Mà seo chỉ thấy lặng yên
Cậu Hai chảnh dữ chẳng thèm nói chi !


Gãi đầu thằng Đẩu cười khì
Mừng cậu tròn tháng hi hi...con chào
Cậu Hai hua tay giống...gào
Ý chừng: Tiệc hả ? làm sao thì làm.


Vương gia vừa mới xuân sang
Cậu Hai nay đã tháng vàng tiệc vui
Mừng cậu...đại sự trong đời
Mọi người đông đủ tiệc vui thỏa lòng.


Ngoài sân Cúc Huệ Lan Hồng
Thi nhau khoe sắc tươi trong nắng vàng
Cậu Hai quý tử...làm tàng
Vợ yêu xin cám ơn nàng vợ ơi.




05h30 sáng 10/02/2011

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Ba thèm khát con

BA THÈM KHÁT CON
(Bruno)


Nát lòng nát ruột nhớ con
Hình dung bao chuyện vẫn còn quanh đây
Tiếng con xé gió tàu bay
Hút bầu sữa mẹ cái này hệt...ba.


Con sanh ba hổng có nhà
Cha con hoài vẫn cách xa đôi đường
Tới đây giỗ ngoại khói hương
Ba về cho thỏa đoạn trường khát khao.


Cắn mông một miếng đã nào
Hít mùi da thịt thấm vào tận tim
Thỏa thuê dụi mặt vô...Chim
Cái giống của quý mãi tìm...là đây.


Thơm mát dịu vợi ngất ngây
Xua tan bao những đắng cay tủi hờn
Cho con tất cả hết luôn
Đời này suốt kiếp sống còn của ba.


Bảo Nhi quý tử Vương gia
Tình thương nỗi nhớ lụa là ấm êm
Ngọt ngào hạnh phúc thơm men
Ngất ngây sung sướng ba thèm khát con.




15h05 chiều 08/02/2011

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Mùa xuân ơi mùa xuân

MÙA XUÂN ƠI MÙA XUÂN
Image and video hosting by TinyPic
(Bài số: 226)


Vàng Son Vương Quốc hôm nay
Vui sao vui thế những ngày đầu xuân
Bà con cô bác xa gần
Bạn bè cùng với người thân bao người.


Hân hoan mừng được lộc trời
Bảo Nhi bụ bẫm đang cười trong nôi
Đầu xuân năm mới thêm người
Cuối năm hoành tráng cơ ngơi đuề huề.


Vợ chồng sung sướng thỏa thuê
Làn ăn tấn tới mọi bề như mơ
Niềm vui dồn dập bất ngờ
Ào ào kéo đến khỏi chờ đợi lâu.


Chồng đâu vợ đấy làm đầu
Bảo Nhi ăn khỏe lớn mau ngoan nhiều
Phu thê chăn gối hoài...yêu
Sang năm công chúa là điều ước ham.


Sức xuân Tân Mão tỏa lan
Vàng Son Vương Quốc ngút ngàn cung trăng
Tràn trề sức sống sung hăng
Hậu vận đang phát đạp bằng chông gai.




Nửa đêm về sáng mồng 3 tết xuân Tân mão 2011

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Mồng một tết Tân mão 2011

MỒNG MỘT TẾT TÂN MÃO 2011
(00h15 mồng một tết Tân Mão)


Đòi ba con khóc nấc dài
Thương con non dại mẹ hoài...hát ru
Chẳng nín khóc theo hu hu
Ngọc Hoàng tủm tỉm từ từ...phép thiêng !


Chỉ trong nháy mắt hết liền
Thèm cha khóc rứa khỏi kiêng cữ gì
Mở tủ lấy lẹ liền đi
Áo ba mang đắp: ngủ khì lạ chưa !


Thần giao cách cảm như mơ
Vô hình buộc nối sợi tơ những là
Cha con máu mủ ruột rà
Nếu không rành biết có mà... oan gia.


Mồng 1 xuân đến vô nhà
Vợ trông con khóc lòng ba rối bời
Tết tết tết...tết đến rồi
Ngoài kia năm mới đẹp tươi xuân về.




Vương Quốc Vàng Son Kính chúc