Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Ba nhớ con vô cùng

BA NHỚ CON VÔ CÙNG

(Bruno)


Bảo Nhi bé bỏng iu ơi
Hai ngày chưa thấy: Mặt trời của ba
Con đó chảnh dữ wá ha
Tính trốn ba hả sao mà...biệt tăm.


Ba nhớ nhứt dáng con nằm
Cao cao cái cẳng loăng quăng tức cười
Hai tay chẳng chịu nghỉ ngơi
Siêu sao chém gió wá trời...chu cha !


Còn bao tật khác nữa àh
Ngón tay đút miệng tù và thổi chơi
Hàng tổng ngứa mắt quá trời
Chỉ mỗi ba mẹ thích thôi con àh.


Bởi nên muỗi nó hổng tha
Tặng con mấy chưởng thấy mà xót ghê
Để coi bữa tới ba dzề
Muỗi kia chích choác gớm ghê...kỉu gì.


Ba nhớ con lém Bảo Nhi
Suốt ngày quanh quẩn nghĩ suy đoán hoài
Giờ này làm gì...những ai
Liệu hồn ba uýnh rớt đài đó nghen !




VQVS 15h25 chiều 25/03/2011

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Tân Phước Khành iu thương

TÂN PHƯỚC KHÁNH IU THƯƠNG
(Bài số: 240)


Chiều chiều chim sáo kêu chiều
Ngồi buồn sao những bao nhiều nhớ quê
Ước chi có cánh bay về
Ơi Tân Phước Khánh dãi dề yêu thương.



Đã từng khắp chốn bốn phương
Đã từng vạn nẻo dặm trường can qua
Mà sao chỉ mỗi nhớ nhà
Mà sao chỉ mỗi thiết tha mong về.


 

Nhớ thèm một chén cơm quê
Một vòng tay ấm vỗ về yêu thương
Xứ người lạnh lẽo đêm trường
Cô đơn lẻ bóng xót thương thân mình.


 
Đêm dài mong chóng bình minh
Bấm tay tính đốt cực hình tấn tra
Mong sao chóng được về nhà
Ơ Tân Phước khánh quê ta nhớ nhiều
.





01h30...đêm không ngủ 24/03/2011

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Tứ từ trình làng

TỨ TỬ TÌNH LÀNG

(Bảo Nhi)  


Con trai khôn lớn lẹ thay
Càng nhìn càng giống cái ngày thủa xưa
Như ba y hệt chẳng vừa
Tay vung chân đạp đất chưa chịu trời.


Lưỡi dài trói miệng chết thôi
Tám tấc nhẻo quẹo hết đời...chị em
Dốc sức ba ráng một phen
Foreign Affairs University cho con chen vào.


70 ngày tuổi siêu sao
Con chê sữa mẹ thèm vào...hổng ti
Nhóc con cái "MẸT"  Pắc kỳ
Coi bộ thấy ghét quá đi cưng àh.


Chỉ ăn sữa mỹ thôi nha
Nứt mắt đã biết quá hà...xài sang
Bởi nên mình mảy nở nang
Lanh lẹ tai mắt ngày càng giỏi khôn.


Ba tuần nữa cứng cáp hơn
Tân Sơn Nhất cùng mẹ túm luôn ba về
Nhà mình sum họp dzui ghê
Trình làng tứ tử tứ bề Vàng Son.




Germany 17h30 chiều 21/03/2011

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Bảo Nhi chích ngừa lần 2

BẢO NHI CHÍCH NGỪA LẦN 2
(Bruno)   


Mới được 2 tháng 5 ngày
Đã bị bác sĩ đè ngay ra...mần
Tội lỗi dương gian thế nhân
Sợ quá mún chết hai lần người ta.


Con niềm kiêu hãnh Vương gia
Ba Mẹ đau xót lệ sa mấy hàng
Phải chi ba được thay mang
Bảo Nhi quý tử cục vàng khỏi đau.


Thế gian cơ sự muôn màu
Bao nhiêu hiểm họa trước sau dập rình
Bởi nên con phải điêu linh
Chích ngừa phòng bệnh cho mình khỏi...dơ.


Chiều nay con ba bất ngờ
Chính thuốc xong sốt lơ mơ nằm nhà
Mẹ sợ lo lắng gọi ba
Cả nhà nháo nhác vào ra dỗ dành.


Vắt chân lên cổ thật nhanh
Tốn chiềng mặc sức vé giành cho ngon
Máy bay một chỗ ghế còm
Về nhà để được bên con lúc này.




Ba nhớ con vô cùng 15h45 chiều 16/03/2011

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Thiên Bảo zẹp CHAI

THIÊN BẢO ZẸP CHAI
(Bảo Nhi)


Đẹp CHAI hiền hậu dễ thương
Mặt mày thanh thoát tinh tường rất ngoan
Lung linh sao sáng nhãn quang
Tay vung chân đạp ngó ham quá trời.


Càng nhìn càng khoái con ơi
Y chang ba của cái thời ngày xưa
Cuốn phim tua lại bao vừa
Cha nào con nấy lạ chưa cuộc đời.


Là ba bé lại đấy thôi
Thủa xưa cũng lúc coi trời bằng vung
Cũng la cũng hét cũng khùng !
Cũng ưa nằm võng cũng ưng lắc hoài.


101% phần trăm cấm có sai
Ăn như rồng cuốn trong ngoài sạch trơn
Xưa kia nhỏ giọt...sữa buồn
Chớ đâu như mẹ ngon thơm thế này.


Nhìn con khôn lớn từng ngày
Như có phép lạ ngộ thay...ơn trời
Lớn nhanh Thiên Bảo con ơi
Ngoài kia chúng bạn vui cười chờ con.




Cục cưng của ba 15h30 chiều 14/03/2011

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Diệu kì mồng 8 tháng 3

DIỆU KÌ MỒNG 8/3
(Bru tui nhìn tranh họa chơi mấy câu đặng Zui cười chút khỏe thui xin đừng oánh giá nghe !)


Tinh thần mồng 8/3
Vô cùng mạnh mẽ như đà triều dâng
Bao năm Mạ tui...gian truân
Chân không guốc dép đầu trần ngược xuôi.


Hôm nay phép tiên đổi đời
Phân khối nhớn lượn khắp nơi tung hoành
Ầm ầm pô quẹt khói xanh
Tẹt ga dzọt lẹ...thắng phanh khỏi cần !


Gần đất xa trời...hồi xuân
Tháng ba mồng tám tinh thần đang hăng
Khí thế hừng hực băng băng
Mạ tui trẻ lại tựa bằng...hai mươi.


Cha tui khoái pể bụng cười
Thuốc tiên Pà lão trời ơi...điệu đà
Cám ơn mồng tám tháng ba
Không mi chắc Pả ngồi nhà...chăn heo...




(Nhân ngày 08/03/2011 Bruno xin chúc các Mẹ các Chị cùng toàn thể Phụ nữ Vietnam mãi xinh đẹp vui tươi ngập tràn hạnh phúc)
 Bình dương 09/03/2011

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Nhà mình mồng 8 tháng 3

NHÀ MÌNH MỒNG 08/03/2011

(Bài số: 235)


Nhà mình mồng 8 tháng 3
Vườn sau sân trước ngàn hoa cúc vàng
Kìa trông các loại giò Lan
Cùng những chậu kiểng bạt ngàn sắc hoa.


Thủy chung màu tím hoa cà
Phong trần đậm nét phong ba của chồng
Thích sao hoài dán mắt trông
Hoa đời trên miệng thơm nồng Bảo Nhi.


Tháng 3 mồng 8 xuân thì
Hôm nay vui nhứt từ khi chống lầy
Trọn vẹn chặt một vòng tay
Chồng Con hai nửa cả ngày lẫn đêm.


Ngày vui ngây ngất...hương men
Ngọt ngào hạnh phúc ấm êm tình hồng
Chồng yêu Vợ nhứt chỉ mong
Tháng 3 mồng 8 má hồng vợ...thơm.




VQVS - 21h14 đêm 08/03/2011

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Bảo Nhi nhìn giỏi thấy tài

NHÌN GIỎI THẤY TÀI
(Bruno)


4 ngày nay mỏi miệng cười
Răng hở môi sướng mừng ơi là mừng
Bảo Nhi quý tử cục cưng
Đã nhìn rõ mẹ quá chừng đùa chơi.


Ba thích mún chít con ơi
Lúc mẹ điện thoại tức thời báo tin
Rằng con trai đã biết nhìn
Miệng cười nắc nẻ kiếm tìm...tí ti.


Con ba thiệt giỏi quá đi
Chưa 2 tháng tuổi đã "Vi vu" rồi
Nhìn mây nhìn đất nhìn trời
Có thể nhận biết ai người lạ quen.


Cảm giác hạnh phúc vô biên
Mai này con sẽ lưu tên bảng vàng
Ba mẹ nở mặt vẻ vang
Bảo Nhi quý tử vạn ngàn điều hay.




Germany 13h45 trưa 04/03/2011

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Ba về với con

BA VỀ VỚI CON
(Bắt đầu từ hôm qua Bảo Nhi đã lên giường ngủ chung với mẹ)


Thần giao cách cảm làm sao
Hổng rành chỉ bít nhớ con bao nhiều
Khát khao đầy ắp thương yêu
Ba dành trọn hết vạn điều cho con.


Bấy nay thèm khát mỏi mòn
Một lần được bế ôm con vào lòng
Hít mùi da thịt ngửi...mông
Thỏa cơn nghiền nhớ ước mong bao ngày.


3 đêm rồi ngủ ngon thay
Trên giường cùng mẹ con say giấc nồng
Ba vui lắm con biết không
Bởi quá xót mẹ khốn cùng ngày qua.


Con chỉ ngủ võng thôi mà
Cả nhà túc trực vào ra ru hời
24h/24h đưa nôi
Vương gia cùng mẹ cực đời te tua.


Yêu con biết mấy cho vừa
Vài ba tuần nữa tạnh mưa ba về
Mang theo con trắm con trê
Thiên Bảo cùng mẹ sướng mê cả người.




Germany chiều  02/03/2011