Trang

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Đóa hồng chân lý

ĐÓA HỒNG CHÂN LÝ
(Bruno)


Chân lý luôn thuộc về em
Nàng tiên cô tấm thảo hiền nàng ơi
Vợ xinh đẹp miệng hoa cười
Khiến cho anh chết một đời tình si.


Giờ đây chẳng ước mún gì
Chỉ mong kề cận những khi làm về
Vòng tay ôm chặt say mê
Cha con chồng vợ thỏa thuê cùng cười.


Nhớ môi vợ iu thơm tươi
Nhớ con Thiên Bảo rỡn chơi vui đùa
Cả nhà mình những hôm mưa
Quây quần ngửi hít bao vừa...lòng tham.


Những khi vừa hết giờ làm
Cha chờ con đợi hố ham trước nhà
Thiên Bảo mi giỏi quá ha
Dám chen giành gựt cướp quà của ba.


Vợ iu tài nhứt: dàn hòa
Cha con đều sướng nở hoa trong lòng
Lúc nào cũng thỏa ước mong
Bởi vì chân lý - đóa hồng - vợ iu.




Germany 19h45 tối 31/05/2011

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Tiệc mừng tiễn đưa

TIỆC MỪNG TIỄN ĐƯA

(Bruno)    


Hai tháng tao hợp tương phùng
Vợ chồng con cái tưng bừng sướng vui
Thuận trời mĩ mãn việc đời
Hôm nay yến tiệc bao cười ròn tan.


Vương gia tề tựu hỉ hoan
Tiễn Bru về Germany vững vàng mạnh hên
Dẻo dai chân cứng đá mềm
Bình an thượng lộ viết thiên sử vàng.


Bảo Nhi rứa thiệt khỏe ngoan
Tiên Cúc nàng cũng vững vàng nhiều hơn
Họ hàng ai cũng mừng rơn
Chim ưng thêm cánh tung vờn trời xanh.


Phu thê như ngọc long lanh
Vàng Son Vương Quốc yên lành an vui
Vững như bàn thạch giữa trời
Sung sướng hạnh phúc cuộc đời từ nay.




Tân Phước Khánh 23h15 chiều 29/05/2011

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Biên niên sử vàng

BIÊN NIÊN SỬ VÀNG
(Bài số: 360)    


Bốn tháng cộng với 12 ngày
Bế quan luyện chưởng sáng ngày thâu đêm
Tối qua trời đất đảo điên
Nghiêng mình lật tót biên niên sử vàng.


Khiến cho ba mẹ ngỡ ngàng
Sướng run rạng rỡ cười vang cả nhà
Quay phim chụp ảnh thích nha
Phút giây Thiên Bảo thăng hoa chuyển rời.


Sử xanh còn mãi ghi lời
Con trai cuộc sống đổi dời sang trang
Lật chơi tứ tử trình làng
Đà này Phù đổng vẻ vang mấy hồi.


Hôm nay vui lắm con ơi
Hả hê cười nói ngất trời thỏa thuê
Mẹ ba sung sướng tràn trề
Nhà mình hạnh phúc tứ bề vàng son.




(Để nhớ 19hh00 Tối 23/05/2011 giây phút Thiên Bảo lần đầu tiên biết lật)
Tân Phước Khánh 18h10 tối 28/05/2011

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Nghiêng ngả đất trời

NGHIÊNG NGẢ ĐẤT TRỜI
(Bruno & Kimmy)


Vợ yêu ngây ngất môi cười
Đã như thấy cả một trời dấu yêu
Ngọc ngà thơm thảo mĩ miều
Diễm kiều thục nữ để siêu lòng này.


Trốn con hai đứa mê say
Dìu nhau vào chốn mộng đầy thần tiên
Nhởn nhơ ong bướm đuổi tìm
Cỏ cây hoa lá mải quên tự tình.


Ai biểu vợ đẹp vợ xinh
Để chồng mê mải  cực hình như ri
Ngàn năm ước mộng xuân thì
Cả đời tình nhớ tình si tình hồng.


Con đâu sao chẳng theo bồng
Kỳ hồ phiêu bạt nhác trông khác người
Nép vai vợ giấu mặt cười
Chồng ơi vợ mún cả đời dzậy nghen ?


Phu thê rơm lửa hương men
Mà sao như thấy mới quen...tình đầu
Ngày vui sao đã qua mau
Lại mong ngày mới sắc màu tình si.




(Để nhớ hai đứa trốn con rủ nhau đến Vườn xoài ở Long thành Đồng nai chơi 21/05/2011)
Tân Phước Khánh 11h45 trưa 27/05/2011

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Hai con cò trắng phau phau

HAI CON CÒ TRẮNG PHAU PHAU
(Bruno & Bảo Bảo)


Hai con cò trắng phau phau
Suốt ngày máy lạnh giành nhau chỗ nằm
Cò con giỏi nhứt măm măn
Rỡn cười ngủ khóc...cằn nhằn hại cha.


Cò cha đâu ngán cười khà
Đồ nhậu bia lạnh đầy nhà nhằm chi
Cò con mặc sức hét...đi
Còn không cùng sướng thích thì bật lon !


Say xỉn cả cha lẫn con
Phì phò kéo bễ no tròn mắt sưng
15h00 chiều khoảng chừng
Hò nhau nhổ rễ chung cùng tắm bồn.


Nước mát khoái mún chít luôn
17h00 kém liệu hồn tan ca
Coi chừng tổng quản Mama
Về nhà bắt gặp có mà...hết hơi.


Dzui hem thiệt ngộ quá trời
Cha con xe đẩy khắp nơi tung hoành
Kính thưa các loại dưa hành
Lanh tay lẹ mắt bán nhanh còn về.


Buổi tối cả nhà sướng mê
Tha hồ lựu đạn tứ bề quẳng chơi
Dưới là đất trên là trời
Cha con ở giữa tơi bời bắp rang.


Hai con cò trắng thiệt ngoan
Còi to kèn bóp ngút ngàn cung mây
Cò mẹ má đỏ hây hây
Chồng con...bây thiệt có ngày ăn roi.




Tân Phước Khánh 11h30 trưa 23/05/2011

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Giỏ nhà ai quai nhà nấy

GIỎ NHÀ AI QUAI NHÀ ẤY

(Bruno)      


Con trai ba lớn khôn nhiều
Mỗi ngày một khác rõ bao nhiêu điều
Khóc vờ ăn vạ còn kiêu
Mắt khô dáo hoảnh nhiễu khều đòi theo.


Nam nhi thực tựa hùm beo
Ăn giỏi loáng cái đánh vèo hết ngay
Thông đêm suốt sáng tối ngày
Chơi ăn lăn ngủ sướng thay ai bằng.


Thích nghịch nước đạp tứ tung
Khoái được ba tắm vẫy vùng rõ ghê
Ngoáy bông tai ưh ưh...phê
Lim dim con mắt đê mê cuộc đời.


Miệng tươi rói toét ra cười
Cùng ba ngồi cửa ngắm trời đổ mưa
Điện thoại mẹ gọi ban trưa
Ê ah hóng chuyện chẳng vừa hệt cha.


Má phúng phính trắng nõn nà
Đồng tiền hai núm điệu đà kẻng trai
Thôi rồi LƯỢM ơi một mai
Gái theo khối đứa chết dài chẳng sai.


Cuộc đời ngẫm thế mà tài
Giỏ ai quai nấy thiện tai y rằng
Hào hoa phong nhã gió trăng
Kỳ tài một đấng ai bằng Bảo nhi ?




Tân Phước Khánh 20h55 tối 20/05/2011

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Ầu ơ cái ngủ mày ngủ cho ngoan

NGỦ NGON CON IU CỦA BA
(Bảo Bảo)


Ngủ ngon con yêu của ba
Giang sơn gấm vóc lụa là của con
Biển trời sông núi nước non
Đại bàng tung cánh con còn bay xa.


Cánh Diều tuổi thơ quê nhà
Tình yêu ba mẹ phong ba một đời
Ba sung sướng nhất con cười
Chừ bây dẫu chết chẳng lời tiếc than.


Ngủ ngon yên giấc con ngoan
Có ba canh giấc bình an đây rồi
Mai sau khôn lớn thành người
Tài trai chí lớn cuộc đời vinh danh.


Bao nhiêu mơ ước chưa thành
Thay ba con viết sử xanh cuộc đời
Dẫu cho vật đổi sao rời
Con ba chí lớn mai người tài ba.


Mẹ cài lên ngực nhành hoa
Ba chắp đôi cánh phương xa cuối trời
Lớn nhanh con nhé con ơi
Con niềm kiêu hãnh mặt trời của ba.




Tân Phước Khánh 11h30 trưa 19/05/2011

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Con trai ba đã 4 tháng tuổi


BẢO NHI TRÒN 4 THÁNG TUỔI
Photobucket
(Bài số: 255)


Bình dị ấm áp thân thương
Hoa đời hạnh phúc trổ bông biếc hồng
Con yêu con quý cầu mong
Hoa thơm trái ngọt tiên rồng là đây.


Xiết bao tình nghĩa vơi đầy
Vương gia chia sẻ vòng tay ấm nồng
Nhớ lại tháng ngày long đong
Oán cừu phương bắc dạ lòng sói lang.


Ngày vui lệ đẫm hai hàng
Mừng mừng tủi tủi riêng mang cõi lòng
Mười năm có lẻ tình không
Bấy nay khao khát thỏa mong cái ngày.


Sự đời nhân quả mới hay
Cây nào trái nấy chẳng tày nhọc công
Bảo Nhi ngà ngọc sáng trong
Chỉ muốn ghì chặt vô lòng mãi thôi.


Hôm nay con 4 tháng rồi
Khỏe mạnh bụ bẫm mừng ơi là mừng
Kháu trai xinh đẹp cục cưng
Cắn con một cái người hùng của ba.


"Vừng ơi mau mở cửa ra"
Lung linh vời vợi chói lòa thần tiên
Con làm ba mẹ phát điên
Vì con dẫu có chết liền cũng cam.




Tân Phước Khánh 09h15 sáng 10/05/2011

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

To que đẹp CHAI

TO QUE ĐEP CHAI
(Bruno)


Đẹp trai hai núm đồng tiền
Mỗi khi cười khiến ngả nghiêng đất trời
Mỗi ngày một khác con ơi
Lớn nhanh Phù đổng chuyển dời núi sông.


Miệng thơm chúm chím môi hồng
Lúc ngủ cũng vẫn cứ cong lên cười
Bình sữa bự tu một hơi
Cứ 2 tiếng một lại đòi măm măm.


Thích bế dạo hổng thích nằm
Thích ngồi xe đẩy tung tăng trên đường
Thích sạch sẽ bỉm thay luôn
Thích hóng chuyện hão nếu buồn hét ngay.


Đêm ngủ ngon giấc thiệt say
Ban ngày tít mít ngộ thay giấc nồng
Thích ngịch nước lúc tắm xong
Nhìn con mát mặt mát lòng sướng vui.


Mở cờ mở quạt con ơi
Ba mẹ hạnh phúc nhất đời ai hơn
Nhìn con mãi vẫn muốn còn
Nhủ lòng ba mẹ phải luôn gắng mình.


Cuộc sống nay được hồi sinh
Nồng nàn hương lửa đậm tình yêu thương
Cứ như đang ở Thiên đường
Nhà mình vui nhất họ VƯƠNG mát lòng.




Tân Phước Khánh 22h10 đêm 07/05/2011

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Cha con máy lạnh phòng trà

MÁY LẠNH PHÒNG TRÀ
  
(Bruno)    


Cha con máy lạnh phòng trà
Ra cổng gặp ngõ đờn bà...Cúc Tiên
Mama tổng quản tưởng hiền
Ai dè phục sẵn phéng liền gớm ghê.


Túm cổ 2 đứa lôi zề
Bình dân hớt tóc nhà quê xin mời
Có đâu cái kỉu lạ đời
Cha con tí tởn những nơi chuột mèo.


Ở nhà cơm dẻo đầy niêu
Bia lon cả hộp bao nhìu mồi ngon
Lưng ong thắt đáy rõ ròn
Cớ sao lại phải lon ton ngoài đường.


Hai cha con thiệt thảm thương
Gặp hạn hổng thể cát tường hôm nay
Thiên Bảo xám ngoét mặt mày
Giống cha bị gọt tóc bay đầy sàn.


Buổi đầu tứ tử trình làng
Hẩm hưu gãy gánh giữa đàng cực nha
Kiếp sau xin làm đàn bà
Dội BOOM thiên hạ gấp ba bốn lần...




(Để nhớ ba mẹ đưa Bảo Nhi đi Tiệm hớt tóc MÁU lần đầu tiên)
Tân Phước Khánh 13h15 trưa 06/05/2011

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Lỡ nhịp

LỠ NHỊP

(Bruno)   


Bắt đầu vợ lại đi làm
Hết hạn ngày tháng thênh thang Baby
Sáng nay bịn rịn lúc đi
Cha con hụt hẫng thôi thì vẫy tay.


Thế là bắt đầu từ nay
Lỡ nhịp khập khiễng chuỗi ngày buồn tênh
Bốn ngày trong tuần gập ghềnh
Vợ chồng con cái lênh đênh đôi bờ.


Thứ sáu + cuối tuần như mơ
Nhưng con còn nhỏ ậm ờ mà thôi
Sao thể tính chuyện biển trời
Thôi đành gác lại lấy hơi sau này.


Chả đi đâu nổi trong ngày
Bởi quen máy lạnh sợ say nắng trời
Mùa hè nóng nực chết người
Thiên Bảo đâu thể bụi đời đường xa.


Biển đời sóng lặng hiền hòa
Vợ yêu nay đã ngộ ra bao điều
Chồng con chăm sóc thương yêu
Xem ra cũng đã thuận chiều...đầu tiên !


Cô Tấm thơm thảo nàng Tiên
Siêng năng chăm chỉ ngoan hiền dạ vâng
Ngọt nhạt gia pháp quen dần
Thiên thời thế thái nghĩa nhân ở đời.


Chồng con tâm tĩnh thảnh thơi
Sớm quên kép lại biển trời khổ đau
Vàng Son Vương Quốc rực màu
Yêu thương nồng thắm bên nhau trọn đời.




Tân Phước Khánh 14h15 chiều 04/05/2011