Trang

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Vườn hồng đẫm máu

VƯỜN HỒNG ĐẪM MÁU
(Dịch GHEN nó lan tận tới nhà mềnh rùi,chán ghê đi cơ)
 


Có một cuộc chiến tranh
Trong vườn hồng đẫm máu
Bướm chọc sâu nổi cáu
Thế là chúng tranh tài
Cùng nhất quyết một hai
Không con nào nhường bước.


Sâu đổ bướm rượt trước
Khiến mình bị vạ lây
Bướm thì cãi cối chầy
Ai biểu mi lên nước
Sao hổng giống lúc trước
Ráng cúi đầu cho ngoan.


Sâu la bướm làm càn
Ép chèn mãi sao chịu
Đã bịnh hay ốm yếu
Cứ đòi ra gió hoài
Hổng nghĩ trước một hai
Gãy cánh rồi mới biết.


Nghe vậy bướm điên tiết
Bà nhứt quyết ăn thua
Cho mi tiệt noọoc chừa
Hết thói đời ngang ngược
Cả hai lao vào cuộc
Ôi chinh chiến tương tàn.


Chỉ có cô sẻ ngoan
Trên cây đang rỉa cánh
Cứ nhởn nha đỏng đảnh
Khỏi cần vội mà chi
Chúng mày hơn thua đi
Rồi tao sẽ vào cuộc.


Vườn hồng ngày hôm trước
Khoe sắc nắng bình minh
Rộn thơm ngát hương tình
Giờ hoang tàn đổ nát
Cô chim sẻ ca hát
Vừa mới được bữa no.




Vương quốc tương tàn 19h10 tối 30/06/2011

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Một chiều trú mưa

MỘT CHIỀU TRÚ MƯA

(Bruno)


Chiều nay dừng chân trú mưa
Vô tình gặp lại người xưa lâu rồi
Nụ cười gượng gạo đầu môi
3 năm có lẻ xa rồi tưởng quên.


Như diều no gió đang lên
Em giờ nệm ấm chăn êm tình...thừa
Qua rồi cái cảnh lúc xưa
Hai đứa xuôi ngược nắng mưa nhọc nhằn.


Chừ bây tình nhớ trăm năm
Chừ bây ước vọng ái ân xa vời
Chỉ còn gió thoảng mà thôi
Bọt bèo bong bóng tan rồi...hư vô.


Còn như đang ở trong mơ
Giật mình thảng thốt đâu ngờ bấy nay
Xót xa tiếc muối lệ đầy
Buồn vương hoài mãi biết ngày nào nguôi.




Germany chiều 29/06/2011

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Sổ lồng bay xa

SỔ LỒNG BAY XA
(Vợ chồng canh không ngọt,cơm chẳng lành)


Cu tí ra ngẩn vào ngơ
Khản cổ gào mẹ bây giờ ở đâu
Người nói cha cày đồng sâu
Kẻ bảo mẹ nó bán rau chợ đời.


Đồng không mông quạnh cuối trời
Chiều tà xế bóng thưa người...chợ tan
Trời cao chim nhạn lẻ đàn
Bơ vơ cu tí khóc than chẳng cười.


Giọt buồn mặn chát đầu môi
Một ngày thế kỷ người ơi xót lòng
Hôm nao duyên mới tình hồng
Giờ đây lạnh vắng đời không canh đài.


Lúc xưa tiếng sáo Thiên thai
Tình trong như đã chẳng sai tấc lòng
Chừ bây...chỉ là hư không
Hình như sáo đã sổ lồng bay xa...




Germany chiều 28/06/2011

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Chiều ơi

CHIỀU ƠI

(Bruno)  


Chiều buông sương phủ bờ vai
Bâng khuâng như lấp thiên thai đợi chờ
Lơ phơ nửa thực nửa mơ
Chim bay mỏi cánh ngẩn ngơ giữa đường.


Hàng cây còn vấn giọt sương
Nhòa trăng trắng xóa chán chường lòng ai
Trời cho mấy giọt sương mai
Thương đôi cánh vỗ khát hoài giọt yêu.


Lời ru vạn nẻo phiêu diêu
Ngày vơi chuông thả trắng chiều gọi nhau
Nhớ ai gan héo dạ sầu
Chiều mờ sương phủ trắng phau tình chờ.




Borna 17h45 chiều tối 23/06/2011

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Mã lồng con phi

MÃ LỒNG CON PHI
Photobucket
(Bruno)   


Cục cưng con của ba ơi
Nhớ con nhớ lắm rối bời lòng ba
Mới có nửa tháng xa nhà
Mà sao như thấy vài ba năm rồi.


Buổi chiều online con cười
Đâu biết ba ở xứ người rất xa
Chân tay cuống quýt rõ là
Cứ đòi theo bế miệng la hét hoài.


Ba mẹ lo toát mồ hôi
Sợ con đêm ngủ mơ đòi: ba thôi
Mắt cay nói chẳng lên lời
Cha con chưa kịp bén hơi thế mà.


Lúc nào con cũng trong ba
Miếng ăn giấc ngủ lệ sa bần thần
Nhớ con mắt ngó trân trân
Ngỡ như quanh quẩn đâu gần bên ba.


Con đó lớn bộn rồi nha
Mở cờ mở quạt mẹ ba trong lòng
Tết này mã đáo thành công
Ba về làm ngựa mã lồng con phi.




Germany 22h45 khuya 17/06/2011

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Chiêm bao

CHIÊM BAO
(Bruno)


Đêm qua anh mơ về em
Nụ hôn nồng cháy...môi mềm...bỗng thôi
Lòng buồn trĩu nặng mãi nơi
Con tim khắc khoải mắt môi dại khờ.


Giật mình anh tỉnh cơn mơ
Mưa đêm hoài rớt thẫn thờ nhớ em
Tình mình đang đượm huơng men
Đang vui em nỡ để hoen tiếng cười.


Một quên anh lại nhớ mười
Đang không mình bỗng cả đời mất nhau
Giờ anh lòng dạ héo sầu
Làm sao xóa được đớn đau mỗi ngày.


Tình em vơi chẳng còn đầy
Chừ bây xa cách kiếp này thê lương
Mà sao anh vẫn vấn vương
Em giờ hạnh phúc tận phương trời nào?


Nhớ em anh nhớ xiết bao
Em ơi biết đến kiếp nào chung đôi
Xót xa muối tiếc một trời
Sao em nỡ để một đời mất nhau.




Saigon 14h14 chiều 16/06/2011

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Giao thời

GIAO THỜI 
(Bruno)


Bảo Nhi cười nói lạ sao
Thấy lạ nhộn nhịp ra vào đông vui
Nhà Bà ngoại "Bị" phá rùi
Để xây nhà mới cơ ngơi thế bề.


Dăm bảy tháng nữa miễn chê
To đẹp hoành tráng đi về mặc ai
Cậu Bình đức độ hiền tài
Thiên hạ thâu tóm ai ai cũng mừng.


Khí thế nhộn nhịp tưng bừng
Họ Vương tề tựu giờ chung một nhà
Hai mẹ con sướng nhứt nha
Hổng con hưu quạnh lệ sa mưa sầu.


Bởi nên ba được...đi câu
Thoát khỏi bị mẹ túm đầu khóa tay
Thả sức tươi tỉnh mặt mày
Đi mây về gió sướng thay cuộc đời.


Bình thường có mà hết hơi
Online trình diện tơi bời webcam
Mình mẹ cô lẻ võ vàng
Chồng nhớ nên bởi bắt chàng ngồi bên.


Giờ thì nhà chật như nêm
Online có mở dám thèm ngồi lâu
Voice dám nói rõ câu ?
Bởi nên ba hẳn quá giầu...tự do.




(Cậu Bình làm nhà mới cả nhà lên ở nhờ nên giờ hết hưu quạnh)
 VQVS 16h30 chiều 14/06/2011

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Bảo Nhi tròn 5 tháng tuổi

BẢO NHI TRÒN 5 THÁNG TUỔI
(11/01/2011 - 11/06/2011)


Hôm nay con 5 tháng rồi
Cái miệng xinh thế tươi cười như hoa
Bập bẹ mama papa
Dễ thương coi bộ thấy mà...chết mê.


Đẹp CHAI quá dỗi thích ghê
Đồng tiền hai núm Má thề Bảo nhi
Muốn cắm một cái quá đi
Lúc mô cũng thích ôm ghì lấy con.


Đôi mắt sao sáng tinh tường
Cái nhìn như hớp thấy thương quá trời
Yêu con biết mấy con ơi
Hay ăn chóng lớn nên người mai sau.


Con ba hoành tráng lại ngầu
Mỗi ngày một khác lớn mau rất nhiều
Càng nhìn càng thích càng yêu
Càng rõ càng thấy sao siêu tuyệt vời.


Con là tất cả con ơi
Giấc mơ ao ước một đời mẹ ba
Ngủ ngon ăn nhiều nữa nha
Cuộc sống tươi đẹp bao la đang chờ.


5 tháng qua sống như mơ
Nhà mình ai biết ai ngờ hôm nay
Vàng son hạnh phúc đong đầy
Con: Niềm mơ ước đắm say tình hồng.




Vương Quốc Vàng Son 09h15 sáng 12/06/2011

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Ba ơi

BA ƠI

(BảoBảo)    


Thiên Bảo gựt mình ba ơi
Lỗ tai muốn bể những lời gọi con
Thót tim nhột vía...hết hồn
Bắp rang mắt đảo vẫn còn chưa hay !


Sao ba trốn ở trong này
Màn hình vi tính vẫy tay gọi cười
Thiệt là ngộ quá... ba ơi
Ba ở trong đó ngồi chơi một mình !


Mẹ ba tâm sự thấy...kinh
Ngưu Lang Chức Nữ thâm tình đậm sâu
Thiên Bảo làm thợ bắc cầu
Ngân hà liền dải nối câu thiên tình.


Tết này ba mà hồi dinh
Vàng Son Vương Quốc nhà mình thỏa thuê
Chừng đó Thiên Bảo miễn chê
Biết đi chạy giỏi ba về sướng run.


Túm áo ba chặt rách luôn
Cho ba hết biết quên buồn chỉ vui
Nhà mình mật ngọt mía lùi
Vương gia sum họp tiệc vui rượu nồng.




Germany 13h30 chiều 10/06/2011

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Bảo Nhi con của ba ơi

BẢO NHI CON CỦA BA ƠI
(Bruno)       


Hai ngày rồi xa vắng bóng con yêu
Lòng ba như có ai cầm dao cắt
Bật máu tươi - Hai hàm răng cắn chặt
Nỗi nhớ cồn cào nỗi nhớ quắt quay.


Trắng đêm thâu hai mắt đỏ cay cay
Ngoài kia gió lay bạch dương xào xạc
Ba giật mình quờ tìm quanh ngơ ngác
Ngỡ tiếng con khát sữa gọi ba nào.


Ngoài trời khuya lấp lánh những vì sao
Đêm nay và sẽ còn bao đêm nữa
Không có con ba chết đi một nửa
Thiên Bảo con ơi ba chẳng thể nào...


Nỗi nhớ con cứ bỏng cháy thét gào
Giữa trưa hè giữa mênh mông sa mạc
Con là ốc đảo xanh dòng nước mát
Tưới đời ba sống lại những ước mơ.


Ngoan nhé con ráng đợi gắng chờ
Ngày không xa nhà mình vui sum họp
Lúc bản hợp ca chim vàng oanh hót
Phi trường con cùng mẹ rước ba về.




Germany 01h45 khuya về sáng 02/06/2011