Trang

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Cẩn thận không thừa

CẨN THẬN KHÔNG THỪA
(Bruno)


Mồng 2 tháng 9 năm nay
Mẹ con họp lớp...thủa ngày phổ thông
Mỗi năm láo nháo một lần
"Chợ tình" kể khổ than thân những gì ?


Mấy lần trước cũng cùng đi
Dao chọc tiết Lợn ba thì dắt lưng
Thời nay trộm cắp vẫn khùng
Sẽ cho một nhát thẳng tưng hết đời.


Cẩn thận không thừa con ơi
Con phải nhớ kỹ những lời của ba
Mèo mả gà đồng phòng xa
Ngủ trưa khối kẻ chắc là đang mơ.


Xưa nay một mất mười ngờ
Nếu mà lơ mắt ngu ngơ chết àh
Con trai ba lớn rồi nha
Phải tinh cái mắt đặng mà giết heo.


Một bước phải dán mắt theo
Xí soạn tí tởn chuột mèo cứ phang
Lớ sớ chặt béng khỏi bàn
Đó là nhiệm vụ vinh quang hàng đầu.


Mẹ con vui vẻ những đâu
Cũng bởi cuộc sống sắc màu hôm nay
Ba cũng không thể cấm rầy
Nhưng mà giám sát kế hay phải cần
Nếu không sẽ họa vào thân.



(Thứ 6 này Bx đi liên hoan họp lớp,thời buổi này chả tin được bố con thằng nào, cha con tui cứ cẩn thận trước bao giờ vẫn hơn)
Germany 13h30 trưa 30/08/2011

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Sinh nhật một mình

SINH NHẬT MỘT MÌNH
(Bruno)


Bâng khuâng trăn trở vui buồn
Nửa muốn nửa thích nửa vương nửa mừng
Chẳng phải nước lã người dưng
Bởi nên nghiền ngẫm tận cùng quá đau.


Nửa đời ngó lại phía sau
Được còn khôn dại mất nhau cũng là
Trước phải trách bản thân ta
Sau rồi mới tới lũ tà quái nhân.


Biết rằng cái nợ đồng lần
Biết rằng khờ dại là thân tội đời
Biết rằng lồng lộng luới trời
Thí hồ thí cháo đám người cùng đinh.


Rũ hết chấy rận sạch mình
Từ đây thôi hết ba sinh nhẹ lòng
Ông trời đâu có bất công
Đã bù cho lại cánh đồng ngàn hoa.


Bước sang tuổi mới can qua
Cố lên gắng sức cửa nhà ấm êm
Tương lai hạnh phúc vững bền
Trước sau như một phải nên gắng mình.


Hạnh phúc là biết hi sinh
Hôm nay cực khổ một mình thủi thui
Để ngày mai rộn tiếng cười
Vợ con sung sướng vạn lời hoan ca.


Cô đơn nước mắt nhạt nhòa
Sinh nhật lạnh lẽo chỉ ta với trời
Rượu vui rượu đắng khóc cười
Thơ văn vài chữ viết chơi gọi là.




Germany 00h10 sáng 28/08/2011

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Bầm dập mình mảy chân tay

BẦM DẬP MÌNH MẢY CHÂN TAY
(Chém gió) 
   

Tự nhiên mình mảy chân tay
Bầm dập đau nhức...kiểu này nghi ghê
Chồng nhậu gần sáng mới về
Ở nhà khéo vợ...cá trê vuột rồi ?


Sao kỳ cục thế trời ơi
Phải làm ra nhẽ khẻo thời đi tong
Túm tay kéo vợ vào phòng
Cứ là bằng...hết "trắng phông" khám liền.


Thường ngày nõn nà như tiên
Hôm nay sao lắm đồng tiền thế kia
Bầm dập mình mảy coi kìa
Đứa nào thủ phạm kẻo lia nhát liền.


Chồng con nhà cửa như tiên
Sướng quá rửng mỡ thừa tiền thèm giai
Ở đây vóc vách có tai
Nhất phu tòng phụ mau khai tội đồ ?


Xin chồng cho vợ được thưa
Nửa đêm khuya khoắt lại mưa thế này
Vợ đâu có biết có hay
Con nó túm tóc giật này kéo kia.


Gần sáng chồng lại mò về
Nhào dzô một chập nhiêu khê khiếp kìa
Cha con chân cẳng hả hê
Khiến vợ tơi tả mẹ sề thế đây.


Trời đất sao hổng nói ngay
Hóa ra Bảo Bảo thằng này đến hư
Mẹ nó mà nó chẳng từ
Con với chả cái...thế ưh...khổ rồi.




(Tại Thiên Bảo túm rứt tóc và véo mẹ bần dập tím cả mình mảy tay chân)
Germany 16h30 chiều 25/08/2011

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Mo cau lót đít kẻo mà toét mông

TOÉT MÔNG
(Bảo Bảo)


Nam Nhi thì phải Phong trần
Cớ sao lại hét ầm ầm khùng điên
Nhớ rằng ngậm miệng ăn tiền
Cái này bí quyết gia truyền chớ quên.


Chút xíu nữa thì phát điên
Cả đêm ngằn ngặt chẳng yên chút nào
Mẹ con chẳng biết phải sao
Điện thoại trực tiếp tiếng gào của con.


Nghe khóc mà ba héo hon
Thương mẹ con cực gầy mòn te tua
Lúc trước con cũng đâu vừa
Trong bầu thục đạp còn chưa chán àh.


Bây giờ Công tử hào hoa
Khó chịu chút xíu mà la khóc hoài
Coi kìa con chẳng giống ai
Ba mẹ vất vả hoài dài với con.


Sáng nay lại đi Saigon
Nhi đồng bệnh viện lon khom chạy vào
Tá hỏa bác sỹ nháo nhào
Hóa ra Bảo Bảo siêu sao chưa kìa.


Khám xét quần nọ túi kia
Nào thấy con bệnh nó...chìa ra đâu
Hắn ở tận đẩu tận đâu
Chỉ được mỗi cái lầu bầu giỏi thôi.


Uổng công cậu Bình hụt hơi
Điều xe này nọ lôi thôi một ngày
Công tử Thiên Bảo phen này
Kiếm mo cau kẻo có ngày...toét mông.




Germany 16h45 chiều 23/08/2011

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Con gái làng ta

CON GÁI LÀNG TA
(Chém gió)


Bây giờ con gái làng ta
Văn hóa văn nghệ xem ra chẳng vừa
Đâu còn chiếc nón bài thơ
Soi gương vại nước nắng thưa chải đầu.


Vè vè xe máy Wây tàu
Đầu làng cuối xóm thi nhau lượn lờ
Chửi thề nhổ bậy tỉnh bơ
Chém gió như chớp ai ngờ hãi ghê.


Chiều chiều tụ tập bờ đê
Vài dăm bẩy đứa thạo nghề nhậu chơi
Lẩu lươn lẩu cá tơi bời
Nói cười xả láng quậy mơi...giật mình !


Còn đâu cô tấm hài xinh
Còn đâu giếng nước sân đình cây đa
Chỉ thấy một lũ quạ tha
Bán trời không văn tự ối bà con ơi.


@ Coòong đổi mới hết hơi
Chân quê nửa đoạn nửa đời xác xơ
Nào ai có biết đâu ngờ
Làng ta con gái bây giờ...đang điên.



Germany 19h45 tối 21/08/2011

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Công tử họ Vương

CÔNG TỬ HỌ VƯƠNG 
(Bảo Bảo)


Nghe danh công tử họ Vương
Đẹp CHAI chảnh chọe Bình Dương Thủ Dầu
Bữa nay khăn gói xe tầu
Mục kích sở thị trước sau cho tường.


Về Tân Phước Khánh Bình dương
Ngay chùa ông bổn họ vương bảo hầu
Gốm sứ trung hoa bên tầu
Sư tổ Phúc kiến làu làu truyền sang.


Đích danh Thiên Bảo cành vàng
Mới sanh mà đã dọc ngang oai hùng
Tư chất thông thái kiêu sung
Đẹp CHAI tài nghệ phát cùng thời gian.


Công nghệ vi tính ông hoàng
Đập tan bàn phím webcam đã từng
Ngó màn hình rồi nổi sung
Ba trốn trong đó bị khùng...ra mau.


Mới chỉ 8 tháng tuổi đầu
Miệng hót như khướu làu làu trường thanh
Cái chi cũng giỏi cũng rành
Cứ làm như sắp trở thành chúa vương.


Tới nhà khách phải nhún nhường
Cơm trưa chàng ngự tứ phương nháo nhào
Mợ ba phải xúc làm sao
Anh Hào phải hát thế nào mới ưng.


Thằng Hiếu xoay quạt tứ tung
Cái Trâm xe lắc tới cùng chưa ngơi
Cậu rỡn phải bò ra cười
Nếu không sao nhận những lời cậu ban.


Con nàng Tiên Cúc Bảo hoàng
Gai mồng tơi đạp khóc vang cả nhà
Đúng là công tử vương gia
Tiếng đồn cao vút bay xa tận trời.




VQVS 16h45 chiều thứ bảy 20/08/2011

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Saigon sáng nay

SAIGON SÁNG NAY
(Bảo Bảo)


Sáng nay Bệnh viện thiếu nhi
Cậu Bình xe rước em đi định kỳ
Mẹ cẩn thận chít được đi
Thủ Dầu Một cũng được cứ chi Saigon.


Nào là phải zịn mới ngon
Cục vàng con mẹ lom nhom được àh
Mấy tay bác sĩ tỉnh ta
"Chủ quan kinh địch" có mà hết hơi.


Chút xíu kháng sinh tống rồi
Được vạ nhưng má hỡi ôi xưng vù
Sài thành cao cấp êm ru
Tối tân máy móc cho dù chiềng cao.


Quá trưa bụng đói cồn cào
Cô Uyên TOYOTA mới siêu sao rước liền
Chiêu đãi đặc sản triền miên
Lâu ngày hổng gặp đốt tiền cái chơi.


Mấy Pà ham hố wá trời
Cứ nhè...!!!...của Bảo bóp chơi không àh
Đẹp CHAI cực vậy đó nha
Phen này không khéo có mà...máy hư.


Ba mẹ cưng dữ cho dù
Suốt ngày Thiên Bảo đèn cù chạy quanh
Kiểu này mình phải lớn nhanh
Kẻo không ba mẹ sẽ thành cuồng gia.




VQVS - 21h15 tối 18/08/2011

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Nhà mình thật vui

NHÀ MÌNH THẬT VUI
(Bruno) 


Nhà mình bây giờ thật vui
Nồng nàn hương lửa mía lùi mật thơm
Mỗi ngày mới lại nhân thêm
Hạnh phúc chìm đắm ấm êm ngọt ngào.


Bảo Nhi tuyệt vời xiết bao
Tình yêu trái ngọt tự hào mẹ ba
Men say hương vị đậm đà
Tỏa lan man mác bao la tình đời.


Trung tâm vòng xoáy con ơi
Bà con cô bác bao lời ngọt ngon
Cô dì cậu mợ mắt mòn
Hít hôn bẹo véo xiết con vào lòng.


Ba mẹ xưa có lúc mong
Được nàng công chúa mát lòng thảo thơm
Nào đâu hay biết nguồn cơn
Bảo Nhi nay quý cả hơn vạn lần.


Họ Vương sung sướng bội phần
Đèn cù giờ chỉ xoay quanh con àh
Mẹ con 15 tuổi trẻ ra
Trăng tròn 16 như là xì teen.


Ba thì chắc chắn niềm tin
Cả đời hạnh phúc kiếm tìm là đây
Cứ như ở 9 tầng mây
Nhà mình sung sướng tháng ngày bên nhau.





Germany 17h45 chiều tối 15/08/2011

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Ai ngờ Bảo Nhi !

AI NGỜ BẢO NHI !

(Bruno)     


Bảo Nhi con của ba ơi
Mấy hôm khó chịu trong người mọc răng
Đau àh con chẳng thèm ăn
Ba buồn mẹ quẫn chỉ nằm khóc thôi.


Hôm qua bị viêm họng rồi
Đành đưa tới Bệnh viện thôi Saigon
Bác sĩ cười bảo...cỏn con
Vậy mà mẹ hết cả hồn mặt xanh.


Chiều nay thuyên giảm bệnh lành
Con gõ bàm phím lẹ nhanh wá trời
Miệng la thét gọi ba ơi
Cười như lắc lẻ thôi rồi thiệt vui.


Đó là công của mẹ thôi
Xương rau các loại một nồi cháo ngon
Bò trườn con chút còn non
Đầu giuờng cuối nệm giống con chuột àh.


Giỏi tài phân biệt lắm nha
Khác nhau Nước & Sữa biết và túm luôn
Nước yến con thích nhiều hơn
Còn sữa ép mãi chẳng buồn...ực...cho.


Thông thái đầu seo chả to
Hổng ưng con lắc như bò tót cơ
Ba mẹ cứ ngỡ trong mơ
Tuyệt chiêu ai biết ai ngờ Bảo Nhi.




Germany 23h00 khuya 14/08/2011

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Tiên sa cá nhảy

TIÊN SA CÁ NHẢY

(Bruno miệng nam mô adi đà Phật)


Nàng chắc đến từ cõi tiên
Bởi nên để lụy để phiền cho tôi
Vợ con có chốn nơi rồi
Mà sao lại cứ...chơi vơi...thế này.


Mũi nhòm miệng ngứa chân tay
Khiến bò người nóng mặt mày mắt hoa
Con tim sôi máu chực òa
Hóa thành đứa trẻ oa oa...bắt đền


Giờ thì chỉ mún..."tiên nhiên"
Liều mình một bữa thỏa nghiền chết...thôi
Nhưng mà mái tơ eo ôi
Pả mà biết được đến trời cũng...pheng!


Mà pheng thì cứ việc pheng
Đã liều ba bảy một phen cũng liều
Trống choai đập cánh hùng kiêu
Trường thanh bự cổ căng diều...Ò ó o...


Giật mình...may quá là mơ
Xưa nay ngoan đạo bao giờ thế đâu
Lấy câu chung thủy làm đầu
Xa chùa gần chợ trước sau một lòng.




Germany 22h30 đêm khuya 13/08/2011

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Tiếng yêu thét gào

TIẾNG YÊU THÉT GÀO

(Bruno)


Đêm nay nhớ vợ xiết bao
Cồn cào gan ruột nôn nao cả người
Nửa vòng trái đất phương trời
Cắt chia đôi đứa nửa vời mãi thôi.


Lưng trời tiếng vạc đơn côi
Lẻ loi một bóng nghẹn lời cô liêu
Gối chăn lạnh lẽo bao nhiều
Gồng mình hứng chịu tiếng yêu thét gào.


Ngoài kia lấp lánh vì sao
Ngân hà cuối dải ngôi nào sao em
Vạn ngàn nỗi nhớ đan xen
Mãi thôi cào cấu lạ quen ruột chồng.


Quê nhà vợ có ngóng trông
Khát chồng gọi mãi thinh không trả lời
Chỉ thấy nước mắt mặn môi
Buồn vương nặng trĩu một trời xót xa.



Germany 03h15 về sáng 12/08/2011

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

2 Chiếc răng bảo vật

HAI CHIẾC RĂNG BẢO VẬT
(Bảo Bảo)


Hai chiếc răng mới nhú
Ôi trông thiệt đáng yêu
Bé tí xíu hạt tiêu
Nhưng mà CHẢNH ghê thật.


Khiến Bảo Nhi chóng mặt
Đau muốn chết kinh người
Khó chịu sốt quá trời
Chả thiết thèm ăn uống.


Cuống quýt con Cà cuống
Mặc dù là : Tiên Kê
Mái Tơ ruột não nề
Ôm con buồn ủ rũ.


Trống Choai Ba lãnh đủ
Vắt óc tay vò đầu
Lùng sục tận đẩu đâu
Tính trăm phương ngàn kế.


Thuê 50 người xuống bể
Mướn 50 kẻ lên rừng
Quyết đi đến tận cùng
Kiếm cho ra Thần dược.


Hai chiếc răng mong ước
Lộc trời vừa tặng ban
Thiên Bảo con ráng ngoan
Mẹ ba thương con lắm.


Hai chiếc răng xinh xắn
Ôi trông thiệt dễ thương
Bảo vật của họ Vương
Bảo Nhi cười khoe mãi.




Germany 14h50 chiều 10/08/2011

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Mới nhú chồi răng

MỚI NHÚ CHỒI RĂNG
(Bruno)


Vàng son Vương quốc hôm nay
Bồng lai tiên cảnh tháng ngày nên thơ
Bấy lâu mong ngóng trông chờ
Bảo Nhi răng sữa như mơ nhú rồi.


Tiếng cười vang mãi không thôi
Vợ yêu Tiên Cúc má môi chín hồng
Bảo Nhi Đại Thánh Ngộ Không
Trang đời sử mới mát lòng họ Vương.


Ngàn năm đẹp mối uyên ương
Nhạc tình réo rắt yêu thương ngập tràn
Vợ xinh đẹp thảo hiền ngoan
Nàng tiên cô tấm Cúc vàng là đây.


Tiên Đồng Thiên Bảo hôm nay
Một mai Ngọc nữ tới ngày đẹp sao
Hạnh phúc yêu dấu ngọt ngào
Ước mơ hoài bão trăng sao đây rồi.


Đất trời vạn vật iu ơi
Ấm êm cuộc sống ngời ngời vàng hoa
Như dòng sông chảy hiền hòa
Đôi bờ thương nhớ phù xa đắp bồi.


Lớn nhanh Thiên Bảo con ơi
Tương lai rực sáng ngàn đời của con
Đường dài ngàn dặm núi non
Đạp bằng con nhé vàng son đang chờ.




(Để nhớ ngày con trai yêu thương của ba mẹ mọc răng sữa cho đời)
Germany 17h45 chiều tối 09/08/2011

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Quê xưa và quê nay

QUÊ XƯA
(Làng Vũ Đại Từ quê Bru)


Xưa quê đường nhỏ quanh co
Bé gầy như rắn lượn bò chen nhau
Sáng ra gà vịt bò trâu
Thi nhau kêu sủa gọi nhau liên hồi.


Mờ sáng hàng xóm nhà tôi
Tiếng giá vo gạo bếp nồi leng keng
Tiếng con chị gọi thằng em
Mày nhớ bèo lợn đừng quên vớt về.


Nhộn nhịp đi chợ đường đê
Mấy bà hàng xáo hả hê chuyện trò
Mẹ bảo trưa nay nắng to
Đun siêu nước vối đổ cho đầy vào.


Bố hỏi mẹ ngả mạ sao
Cái tang giống mới thế nào mau thưa
Tăng sản có kịp cho vừa
Tranh thủ thêm mấy sào dưa dễ thường.


Chiều về nhộn nhịp đường thôn
Nhà ai xào nấu mà thơm thế này
 

Sân kho hợp tác tối nay
Quan Âm thị Kính vở hay hát chèo.

 

Quê xưa biết mấy thân yêu
Đã nuôi ta lớn cho nhiều ước mơ
Còn đây chín đợi mười chờ
Ngược dòng trở lại quê xưa...ấm lòng.



Người nhà quê 10/10/2010


 

**************************************************************

Họa lại:
QUÊ NAY
(Làng Vũ Đại Từ hôm nay)


Quê nay một lũ mặt dày
Lăm lăm dặt những dao phay dao bầu
Chí mạng lao vào xoọoc nhau

 Toác đầu máu chảy đỏ ngầu đường thôn.


Cái nhà mụ Cốc hồi hôm
Hùa nhau một lũ cô hồn nể ai
Cướp nhà cướp đất khoe tài
Vịt kìu Đức quốc họa tai...phéng rồi.


Dã man đến thế thì thôi
Bao nhiêu nhà đất đi đời sạch tong
Con mụ già đểu lưng còng
Ngoác mồm hò hét chổng mông phất cờ.


Chó gặm xương chó nhớp nhơ
Áo ôm khố rách bất ngờ phất to
Ban ngày cướp cạn ai ngờ
Mặt trơ trán bóng thẳng đơ phẳng lì.


Rận rệp cả họ nhà mi
Chết đường chết chợ xác thì phanh thây
Mả bố mả mẹ chúng mày
Bố về bố...ịa...bố quay vòi vào.


Chết xuống đia ngục chó ngao
Vạc dầu chảo lửa quẳng vào hầm xương
Quê hương ơi hỡi quê hương
Tiền làm mờ mắt còn đường về chăng ?





Người nhà quê 04/08/2011

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Thiên Bảo ăn chùa

THIÊN BẢO ĂN CHÙA
(Ồh Lêu ồ lêu)



Hoàng Tử yêu quý của ba
Hàng xóm đám giỗ nhào qua ăn Chùa
Cái mặt làm thinh tỉnh bơ
Thiệt tình Quý tử ai ngờ...zậy ta !


Lêu lêu xấu xí quá hà
Cái chi cũng cứ đòi la vơ vào
Đẹp CHAI sành điệu xiết bao
Mà sao thấy chẳng khác nào...kỳ ghê.


Nem công chả phượng thì chê
Bò cạp rắn rết lại mê thấy kỳ
"Đặc sản" bậy bạ cái chi
Bao nhiêu thứ khác cái gì cũng ham.


Trẻ khác: Con lính tính quan
Mâm son đũa mốc múa tràn cung mây
Ngược đời Thiên bảo lạ thay
Trạng Quỳnh mần đá bít ngày nào...thôi.


7 tháng tuổi đã...vậy rồi
Bà con cô bác hết lời ngợi ca
Con trai Bruno tài ba
Ăn chùa số một có mà...chít...luôn !



(Để nhớ lần đầu Thiên Bảo qua hàng xóm thấy ai ăn cái gì cùng đòi)
Germany 09h45 sáng 03/08/2011

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Hại bọ giết người ta không ?


HẠI BỌ CHẾT NGƯỜI TA KHÔNG !
(Thế này = giết người ta rồi còn gì...)
Crazy 1

Nửa đêm về sáng chiêm bao
Bực mình những chuyện gì nào không đâu
Tự nhiên rực rỡ muôn mầu
Hào quang Tiên Cúc bỗng đâu...thình lình.


Rối rít Bru hỏi: ơi mình
Mần răng mà bít mà rình nơi đây
Vội vàng  túm chặt cổ tay
Lẹ lên chồng biểu cái...cái này...thích hôn ?


Cúc Tiên ưỡn ẹo lườm chồng
Chỉ được cái...ấy...là không ai bằng
Ấn cật dậm dật lăng nhăng
Nếu không có nó chắc rằng hết hơi ?


Mô phật đây đâu phải trời
Mà là nước Đức toàn người Germany
Nhà ta vưỡn như mọi khi
Mình nhìn cho kỹ hổng thì...nào thôi.


Ỡm ờ chán chết cả người
Dã họng nhịn đói cả hồi...tháng nay
Phở tái thơm phức thế này
Thôi nào nỡm ợ...nhé ngay...bây giờ ?


Tiên Cúc nhoẻn miệng hơ hơ
Lẹ lên ông tướng còn chờ chi đây
Cà kê cà cuống chân tay
Bru nhào cái rụp mặt dày...reng reng.


Đồng hồ báo thức sáng đèn
6 giờ chuông đánh thổi kèn đám ma
Hai bọ giết con người ta
Nhè đúng cái lúc ấy mà đổ chuông...




Germany 22h15 đêm 01/08/2011