Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tắm tiên quần thể

TẮM TIÊN QUẦN THỂ
(Ở Đức có vài trăm bãi tắm tiên FKK như thế này)


Tắm tiên cởi hết tồng ngồng
Trẻ già trai gái sướng không coi kìa
Văn hóa quần thể thế kia
Hình như con cháu tìm về...cha ông.


Một thời ở lỗ để lông
Giao thoa trời đất sống trong tương hòa
Đất trời cây cỏ lá hoa
Nguyên thủy đồ đá ý àh thủa xưa.


Chẳng thích văn minh...thượng thừa
Con người rồ dại lọc lừa giết nhau
Chiến tranh máu chảy đỏ ngầu
Xưng hùng tranh bá choảng nhau tơi bời.


Bao kẻ bịt cả mắt trời
Những chuyện độc ác suy đồi gớm ghê
Bao giờ cho hết u mê
Bao giờ cho hết dầm dề khổ đau.


Lương tâm lương tháng để đâu
Gà cùng một mẹ đá nhau thủng diều
Gian manh thủ đoạn tuyệt chiêu
Dã man táng tận bao điều khiếp kinh.


Bye bye thế giới - Văn minh
Trở về nguyên thủy ta mình dắt tay
Tắm tiên...nghiền ngẫm...sướng hay
Vài vần thơ bậy nọ này mua vui.





(Ảnh chụp ngày 18/09/2011 cảnh người Do thái Tắm tiên quần thể)
Germany 22h30 khuya 30/09/2011

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Vợ gắng chút xíu nữa nha

VỢ GẮNG CHÚT XÍU NỮA NHA
(Bài số: 310)


Vợ buồn vì vợ...chưa vui
Chồng buồn nhớ vợ ngậm ngùi xót xa
Gần như suốt cả tuần qua
Mọc răng con quấy cả nhà buồn thiu.


Nhìn vợ chồng xót bao nhiều
Chỉ muốn thay vợ chăn heo đuổi gà
Giặt rũ cơm nước lau nhà
Dỗ con cho vợ nhẩn nha ngủ bù.


Nhà mình tạm đủ chút dư
Mà sao cực vậy cho dù thừa yêu
Thèm khát khuya sớm trưa chiều
Vợ chồng con cái bao nhiều có nhau.


Cuộc sống muôn vẻ trăm màu
Được này mất nọ trước sau cũng là
Vợ gắng chút xíu nữa nha
Chồng về vợ sướng có mà bằng tiên.


Vợ yêu xinh đẹp thảo hiền
Trời thương nên mới xe duyên chúng mình
Mọi việc may mắn vừa xinh
Cố lắm cũng chỉ tình hình vậy thôi.


Ông trời công bằng lắm rồi
Cầu được ước thấy cả đôi còn gì
Hi sinh một chút tí ti
Vợ chồng cùng gắng chờ khi tết này
Nhà mình sum họp vui thay.




Germany 15h25 chiều 27/09/2011

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

4 Chiếc răng mất dạy

4 CHIẾC RĂNG MẤT DẠY

(Bảo Bảo)


4 Chiếc răng bé xíu
Chúng chí chóe cãi nhau
Không thứ tự trước sau
Cùng nhô ra một lúc.


2 Chiếc nọ bực tức
Cậy thế ở hàm trên
Khóc ăn vạ bắt đền
Đòi ra trước bằng được.


2 chiếc khác hỗn xược
Rằng gốc rễ nơi nào
Là hàm dưới chúng tao
Tụi bay ngồi chờ đấy.


4 Chiếc răng mất dạy
Chẳng thể thống chút nào
Đứa nào cũng siêu sao
Hổng nhường nhau nửa bước.


Ra muộn hay ra trước
Đều cùng là anh em
Máu chảy ắt ruột mền
Phải nhịn nhường trên dưới.


Tranh giành không phải lối
Kèn cựa hiếp đáp nhau
Cha chúng: Thiên Bảo đau
Suốt đêm hoài khóc riết.


Khiến Cúc Tiên điên tiết
Sáng nay nghỉ ở nhà
Lôi cả 4 đứa ra
Tống cổ lên...Nha sĩ.




(Từ hôm qua Thiên Bảo Chritian mọc thêm 4 chiếc răng,2 ở hàm trên 2 hàm dưới đau quá quấy suốt đêm sáng nay phải đi bác sĩ nha khoa ở Saigon. Ba viết bài thơ vui này để kỉ niệm ngày con mọc thêm 4 chiếc răng)
Tân Phước Khánh 15h05 chiều 19/09/2011

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Như mơ lạ kỳ

NHƯ MƠ LẠ KỲ
(Bruno)



Thu về ngọn gió heo may
Đong đưa heo hắt quắt quay lòng người
Sương muối trắng phủ núi đồi
Sớm nay xuống phố bồi hồi ruột gan.


Ngày này năm trước cơ man
Trong bầu Thiên Bảo con ngoan đang đùa
Ôm bầu khuya sáng chiều trưa
Hoài xoa bụng vợ cho vừa lòng con.


Cả nhà sung sướng cười giòn
Hạnh phúc êm ấm non non mặn nồng
Mắt vợ ngời biếc sáng trong
Lúc nào cũng chỉ...thèm chồng thích sao.


Thu nay vàng lá xạc xào
Nhớ mùa thu trước nôn nao cả người
Thiên Bảo nay đã lớn rồi
Miệng nhẻo ba hỡi ba ơi mau về.


Còn 3 tháng nữa thôi nghe
Mà sao phèo phổi lòng mề lộn tung
Khấp khởi nôn nóng trùng phùng
Chỉ mong chóng tết việc xong là về.


Hai mẹ con cũng chảnh ghê
Đòi mang bao thứ quà kìa sợ chưa
Cứ như ba đang ở chùa
Sân vắng táo rụng của chua không bằng.


Thu về lại sắp một năm
Hạnh phúc chồng vợ như tằm nhả tơ
Lụa đào óng mượt ai ngờ
Vợ chồng như ở trong mơ lạ kỳ.




Germany 15h45 chiều 16/09/2011

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Ơ kìa vợ đã chịu cười

Ơ KÌA VỢ ĐÃ CHỊU CƯỜI

(Bruno)


Mấy ngày nay vợ khác ghê
Suốt ngày rầu rĩ ủ ê biếng cười
Chồng yêu vợ nhứt trên đời
Mà sao lạ rứa vợ ơi...có gì ?


Hay vợ ghét chồng điều chi
Nhớ người năm cũ xuân thì thủa xưa
Sân trường áo trắng học trò
Nửa câu thơ đốt ra tro mộng đời ?


Ai cũng nhiều ít cái thời
Hồn tiên mơ bướm một trời mộng mơ
Ngàn năm còn nhớ còn thờ
Mối tình lãn mạn ngày xưa học trò.


Chồng hay cả nghĩ những lo
Muốn vợ vui vẻ sống cho vừa lòng
Sáo kia giờ đã sang sông
Lồng son gác tía sao trông ngày về.


Thôi để cha con ra đê
Trở về chài lưới lại nghề cũ xưa
Lần hồi rau cháo sớm trưa
Qua ngày đoạn tháng thiếu thừa được thôi.


Nghêu ngao rông dài mấy lời
Gọi là thư giãn xả hơi chút àh
Chớ vợ đâu có vậy ta
Tại chồng suy bụng ta ra bụng người
Ơ kìa vợ đã chịu cười...




(Mấy ngày nay  nhớ chồng vợ buồn như con mèo bị cắt tai nằm xẹp xó bếp nhìn vợ xót xa chỉ muốn khóc huhuhu. Thui thì viết bài thơ vui này để thọc lét cho vợ cười vậy)
Germany 22h20 khuya 14/09/2011

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Chìm trong nỗi nhớ

CHÌM TRONG NỖI NHỚ
(Bruno)  


Một ngày không nhìn thấy con
Ruột ba lửa cháy héo mòn quắt quay
Hôm qua bận việc suốt ngày
Nửa đêm gần sáng mới hay về nhà.


Đêm khuya trăng sáng bao la
Nhìn ông trăng mắt ba nhòa nhớ con
Nhớ những khi trước trăng tròn
Bồng con ba chỉ trăng non con cười.


Trăng rằm tỏa khắp muôn nơi
Xin ông trăng hãy mang lời giùm ba
Cùng bao nhiêu nỗi can qua
Thương con nhớ vợ mái nhà ấm êm.


Bao đêm tắt lửa tối đèn
Nghe buồng tim xé lạ quen thét gào
Thương con nhớ vợ xiết bao
Vũ trụ điên đảo lật nhào nổ tung.


Trăng vàng bao phủ mông lung
Mênh mang xa vắng muôn trùng nước non
Đêm nay ba gởi cho con
Vạn ngàn thương nhớ mỏi mòn con ơi.



Germany 15h30 chiều 13/09/2011

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Trăng sáng sân nhà em

TRĂNG SÁNG SÂN NHÀ EM

(Bruno)    


Trung thu vằng vặc trăng tròn
Ngày tròn 8 tháng tuổi - Con non miệng cười
Trăng rằm sáng tỏa muôn nơi
Con iu có cả bầu trời ngàn sao.


Ba mẹ sung sướng xiết bao
Cả nhà mình đã tự hào về nhau
Trái tim chung nhịp đỏ màu
Yêu thương máu thịt ngàn sau trọn đời.


Mẹ con vui lắm con ơi
Nghẹn ngào mẹ nói ông trời tốt sao
Cả đời hoài bão ước ao
Giờ đã mãn nguyện vui nào vui hơn.


Trời phật đoái hoài xót thương
Đã cho ba mẹ con đường đầy hoa
Vẫn còn khó nhọc gắng mà
Nhà mình hạnh phúc bao la một trời.


Đêm rằm trăng sáng muôn nơi
Nhờ trăng ba gởi ngàn lời cố hương
Với con với mẹ tỏ tường
Nhà mình vĩnh viễn yêu thương ngập tràn.


Bảo Nhi bé bỏng yêu ngoan
Cám ơn con nhé cục vàng gấm hoa
Con là tất cả đời ba
Ba giờ lại được sinh ra thêm lần.


Nàng ơi Tiên Cúc...phu nhân
Đêm nay trăng sáng trong ngần như gương
Vạn lần yêu lắm nhiều hơn
Ngọt ngào ngàn vạn nụ hôn trao nàng.




Germany 20h30 tối 09/09/2011

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Trung thu trăng sáng

TRUNG THU TRĂNG SÁNG
http://1.bp.blogspot.com/-qHwON7upPnA/TVRZtg5GBdI/AAAAAAAAAPg/QLB9W1rj9Uo/s1600/mualan.gif
(Bài số: 304)


Em niềm kiêu hãnh mẹ ba
Tự hào dòng tộc Vương gia một trời
Trăng rằm sáng tỏ muôn nơi
Chị Hằng chú cuội xuống chơi rước đèn.


Trung thu trên sân nhà em
Cùng trăng vui thắp sáng đèn kéo quân
Tùng rinh vang tiếng trống lân
Trung thu phá cỗ quây quần thật vui.


Nhìn trăng khoe miệng em cười
Mẹ ba sung sướng rạng ngời niềm tin
Bao năm mải miết kiếm tìm
Nhà em nay thỏa ấm êm ngọt ngào.


Trung thu trăng sáng trên cao
Lần đầu phá cỗ vui nào vui hơn
Mai này em sẽ mãi còn
Nhớ đêm trăng sáng dấu son cuộc đời.




Rằm tháng tám trung thu 2011

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Gởi vợ iu

GỞI VỢ IU
(Bruno)


Mỗi ngày yêu vợ nhiều hơn
Bây giờ khác hẳn chẳng còn như xưa
Thương lắm biết mấy cho vừa
Càng ngẫm càng nhớ xót chua bao điều.


Vợ tốt với chồng bao nhiêu
Thế gian này chẳng ai nhiều thế đâu
Nỗi lòng thầm kín ủ sâu
Càng lâu càng ngấm vì nhau nghĩa tình.


Âm thầm vợ nín hi sinh
Chưa từng đòi hỏi cho mình nọ kia
Nết na hiền thảo xem kìa
Chồng con là nhất mụ mê cả người.


2 năm rồi đó vợ ơi
Yêu thương chia ngọt xẻ bùi mình vui
Yêu chồng bậc nhất trên đời
Chỉ mong chồng được thảnh thơi biết mà.


Vợ nhất quả đất rồi nha
Chồng biết giờ phải cố àh vợ ơi
Tâm niệm: Nhất vợ nhì trời
Dù có cực khổ chết thôi cam lòng.


Chiều nay đỏ mắt ngóng trông
Gởi về bên ấy tấm lòng chồng đây
Mong sao chóng tới tết này
Chồng về ôm vợ đền ngay...thiệt nhiều
Chồng yêu vợ biết bao nhiêu.




Germany 14h45 chiều thứ bảy 03/09/2011

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Quốc khánh 2/9/2011

QUỐC KHÁNH 2/9/2011

(Bruno)         


Quốc khánh tháng 9 mồng 2
Họ Vương tề tựu sớm mai đầy nhà
Năm nay hổng thèm đi xa
Nhà hàng đặc sản rầy dà nắng mưa.


Con nít chạy nhảy nô đùa
Khắp sân đầy ắp tung hô ròn cười
Trên bếp ngọn lửa reo vui
Nướng chiên xào nấu nức mùi thơm ngon.


Mọi người như trẻ thêm hơn
Nói cười hỉ hả loạn ngôn luận bàn
Rượu bia yến tiệc liên hoan
Quốc khánh vui vẻ ngập tràn cung mây.


Vương Gia hoành tráng hôm nay
Vẻ vang rạng rỡ khắp thay mọi người
Khang trang nhà cửa cơ ngơi
Công ti xe pháo tơi bời phất to.


Tiền bạc ùn ùn nhập kho
2 bà bầu = 2 trống - sắp cho tiếng cười
Cuối năm sẽ thêm 2 người
Tha hồ mĩ mãn hở mười cái răng.


Chỉ có Tiên Cúc là...căng
Đúng ngày họp lớp hỏi rằng trốn đâu
Ngày rằm mà thiếu cô Mầu
Sân chùa táo rụng trước sau chú Tiều.


Duy nhứt chàng Bru buồn thiu
Ngoại binh TÂY tiến bao nhiều xót xa
Nhớ con thèm vợ khát nhà
Một chỗ ngồi ngáp chu cha là buồn.


Công Tử Thiên Bảo sướng rơn
Tha hồ mặc sức lửa rơm phừng phừng
Cười nói quậy phá tưng bừng
Mồng 2 tháng 9 thử khùng một phen.




Germany 18h30 tối 02/09/2011