Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Chiếc cầu vàng Online

CHIẾC CẦU VÀNG ONLINE
(Bruno & Kimmy)


Lặng người hóa đá ngồi im
Màn hình tường tận nổi chìm ngắm nhau
Khát khao ruột cắt lòng đau
Mà sao chẳng được...lệ sầu tình ơi.


Nhớ nhau lòng dạ bồi hồi
Trớ trêu con tạo thế thời bày ra
Chỉ trong gang tấc mà xa
Chẳng thà chẳng thấy chẳng là của nhau.


Để cho ruột cắt lòng đau
Ngưu Lang Chức Nữ chiếc cầu Online
Chồng chỉ còn biết thở dài
Xót thương vợ trẻ măng mai để già.


Lại một ngày nữa trôi qua
Xót xa muối tiếc lệ sa hai hàng
Online tưởng chiếc cầu vàng
Mà sao khốn khổ mênh mang thế này?


Giờ này chắc vợ ngủ say
Chỉ mỗi chồng ở nơi này ngóng thôi
Nước mắt chát mặn đầu môi
Vợ ơi thôi ráng gượng cười đợi nghen.


Tết này là tết đầu tiên
Nhà mình trọn vẹn hương men cuộc đời
Nu na nu nống chết thôi
Chồng sẽ đền vợ một trời thần tiên.




Germany 21h35 đêm 29/10/2011

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Gã hành khất và nàng Cúc Tiên

GÃ HÀNH KHẤT VÀ NÀNG CÚC TIÊN
(Bruno)


Germany bây giờ vào mùa đông
Những cây sồi ào ào trút lá
Rét cắt thịt tuyết sương băng giá
Sáng ra đóng đá trắng mái nhà.


Lại một năm nữa sắp trôi qua
Nöel về khắp nơi đèn hoa rực rỡ
Em nhớ không bà xã yêu bé nhỏ
Là lúc ta trao nhau tiếng yêu đầu ?


Hai mùa Nöel chồng vợ của nhau
Là hai mùa Nöel ngọt ngào hạnh phúc
Dòng mật tình yêu chảy dài đẫm ngực
Hạnh phúc thơm hương trái chín cây đời.


Suốt kiếp này chỉ yêu mãi em thôi
Cứ chuyếnh choáng men say đến kỳ lạ
Sao anh thấy như vẫn còn ít quá
Muốn hái tặng em ngàn ánh sao trời.


Nhà mình chừ bây đầy ắp tiếng cười
Bảo Nhi con đã sắp tròn một tuổi
Chàng hoàng tử ôi yêu thương quá dỗi
Con giống anh như đúc đến lạ kỳ ?


Lại một năm nữa sắp trôi đi
Tình ta trên đường đời rong ruổi
Mới ngày nào nàng Cúc Tiên hạ giới
Anh trần gian gã hành khất si tình.




Germany 21h10 đêm 26/10/2011

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Bảo Nhi con ơi

BẢO NHI CON ƠI

(Bài số: 315)


Bảo Nhi trên cả tuyệt vời
Mấy ngày ba bận chẳng ngơi chút nào
Hổng thể dòm coi con sao
Bữa nay thấy lạ ào ào băng băng.


Cứ như phép lạ không bằng
Lẹ ơi là lẹ lăng quăng bò ngồi
Con kìa giỏi quá đi thôi
Sung sướng nước mắt ba rơi nghẹn ngào.


Chừ bây chẳng biết làm sao
Phải chi ba hái được sao trên trời
Mang về đặng để con chơi
Cho vừa lòng mẹ đất trời thừa vui.


Con ơi lệ ba cạn rồi
Ba yêu con nhất trên đời biết không
Cắn răng chết lặng trong lòng
Ráng gắng phải cố cho xong...việc đời.


Mai sau con lớn thành người
Biết con có thấu sự đời can qua
Những lúc còn phải xa nhà
Có ai thương xót thân ba nửa vời ?


Bảo Nhi con của ba ơi
Mặc sức con cứ hét chơi kệ đời
Dẫu chuyện lớn nhỏ tày trời
Ba giữ bằng được nụ cười cho con.



Germany 00h45 khuya về sáng 23/10/2011

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Má ơi

MÁ ƠI
(Con rể út Kính viếng vong linh hồn má 13/9/2009 - 13/09/2011 Âm lịch)


Thấm thoắt một năm đã qua
Con chẳng thể kịp về nhà má ơi
Ngày đám giỗ má quá trời
Cháu con họ tộc khắp nơi tìm về.


Nỗi niềm rể út xa quê
Con ước có cánh bay về nhà thôi
Thắp nén nhang thơm giữa trời
Quỳ bên mộ má cho nguôi nỗi lòng.


Má ơi má có biết không
Nhà mình giờ khắp từ trong ra ngoài
Ước một mà những được hai
Làm ăn tấn tới thần tài mở kho.


Cậu Bình nhà rộng cửa to
Chừng vài tuần nữa sẽ lo khánh thành
Trên mảnh đất họ VƯƠNG mình
Hôm nay cuộc sống bình minh rạng ngời.


Chẳng lúc nào ngớt tiếng cười
Giờ đây lại sắp thêm người má ơi
Chị Tư mang bầu nữa rồi
Chắc là Hoàng tử đó thôi biết mà.


Thiên Bảo lớn bộn rồi nha
Suốt ngày tha thẩn quanh nhà nghịch chơi
Lúc nào cũng nhoẻn miệng cười
Nhìn ảnh bập bẹ ngoại ơi ngoại àh.


Hai năm làm rể nhà ta
Ngập tràn hạnh phúc vỡ òa yêu thương
Khôn thiêng má hãy chỉ đường
Phù hộ con cháu họ VƯƠNG nhà mình.


Thiên đàng vĩnh hằng thiêng linh
Ngậm cười ba má nghiêng mình cháu con
Nhang thơm khấn nguyện hương hồn
Má ơi yên nghỉ chúng con nguyện cầu.




Germany 10h00 sáng 09/10/2011

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Chết lịm cả người

CHẾT LỊM CẢ NGƯỜI
(Bruno)


Thiên Bảo lớn bộn rồi nha
Đẹp CHAI kháu khỉnh như hoa miệng cười
Nhìn con tuấn tú vui tươi
Ba sướng chết lịm cả người con ơi.


Đúng là số phận cuộc đời
Trong mơ ba cũng chẳng thời ngờ đâu
Đời ba khổ như con trâu
Vướng vào lũ chó hận đau ngàn đời.


Ông trời công bằng lắm rồi
Đã cho con đến cuộc đời của ba
Vơi đi uất hận NGUYỄN+LÊ gia
Niềm vui nhân mãi vỡ òa hôm nay.


Nhìn con khôn lớn từng ngày
Ba cứ như dại ngất ngây cả người
Thiên Bảo con của ba ơi
Con là ánh sáng chói ngời niềm tin.


Hạnh phúc ba mải kiếm tìm
Phiêu bạt góc biển cánh chim phương trời
Giờ đây ba có con rồi
Cuộc sống yêu lắm một trời ngàn hoa.




Germany 15h15 chiều 04/10/2011

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Tình nhớ vỡ òa

TÌNH NHỚ VỠ ÒA
(Bruno)



Heo may se lạnh mùa thu
Sáng ra sương trắng mịt mù nhẹ vương
Trời đất cảnh vật thê lương
Đầy vơi bao nỗi nhớ thương quê nhà.


12/12/2009 ngày ấy chưa xa
Chiếc khăn gió ấm mượt mà còn đây
Tình đầu trao gởi đẹp thay
Mùa đông ký ức những ngày tình mong.


Hai năm rực cháy mặn hồng
Yêu thương chồng vợ sáng trong mắt cười
Thiên bảo sắp biết chạy thôi
Mà sao như vẫn một trời lạ quen.


Ngát thơm vời vợi hương men
Đong đầy mơ ước tình thèm chẳng nguôi
Càng nhiều càng ít tình vơi
Để cho tình nhớ trọn đời còn mong.


Cười vui mình rỡn: Tình long đong
Chẳng thế chồng vợ tình hồng từ xa
Những đêm tình khát vỡ òa
Nhớ nhau tình khóc như là tình non.


Hôm nay trọn vẹn vàng son
Nhìn sâu trong mắt tình tròn đẹp sao
Đêm qua em nói: Tình ước ao
Tết này -Tình đoàn tụ - Vui nào vui hơn.


Mùa thu nhìn lá vàng tuôn
Mặt đường xào xạc gió hờn đuổi nhau
Chiếc khăn gió ấm rực màu
Tinh yêu chồng vợ bên nhau trọn đời.




09h45 ngày 03/10/2011 quốc khánh CHLB Đức