Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Mùa xuân chín

MÙA XUÂN CHÍN

(Bài số: 340)                      


Cỡi máy bay con theo ba
Bay dọc ngân hà hái những vì sao
Kết vòng hoa thắm thơm nào
Mang về tặng mẹ iu nào mẹ ơi.


Năm hết tết lại đến rồi
Hai mùa xuân chín đầy vơi ân tình
Từ lúc nhỏ xíu sinh linh
Trong bầu con hưởng bao tình mẹ yêu.


Ba con yêu mẹ thật nhiều
Lúc nào cũng muốn mẹ iu vừa lòng
Cúc hoa vàng rực bến sông
Nhà mình đầy ắp mặn nồng yêu thương


Ngạt ngào lan tỏa mùi thơm
Giấc mơ dào dạt cung đờn mùa xuân
Dạ khúc bay bổng vang ngân
Đây mùa xuân chín vạn lần như mơ.


Hai năm gần 300 bài thơ
Ba mẹ thêu dệt mong chờ ngày nay
Phu thê hương lửa đắm say
Biển trời dậy sóng đất này ai ơi.


Nhìn trong ánh mắt mẹ cười
Con như thấy cả một trời yêu thương
Nhà mình: Vương quốc vàng son
Hạnh phúc sung sướng bao còn ngất ngây.




VQVS 14h15 chiều 30/12/2011

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Số đỏ

SỐ ĐỎ
 
 (Bruno)  


Nghe nói lấy được vợ xinh
Quý ông là cứ phải gồng mình lên
Trước tiên phải kiếm nhiều chiềng
Sau chót giữ vợ phải thiêng...phép thần.


Bru nè tứ cố vô thân
Kỳ hồ lang bạt mấy lần lệ rơi
Ăn tục chém gió một trời
Nổ như pháo tết mèng ơi có nghề.


Gà què cối xay nhà quê
Văn hóa văn nghệ chửi thề rõ hay
Xấu xa một đống phơi bày
Cứng cựa trọn bộ dở hay tật nguyền.


Thế mà như có phép tiên
Chuột xa hũ nếp ăn liền một khi
Vợ con số đỏ như gì
Thẳng tưng một đập Bảo Nhi ra đời.


Túm vợ trói chặt chết thôi
Nàng Tiên cô Tấm một thời vàng son
Lưng ong thắt đáy rõ ròn
Càng lâu càng thích càng ngon nghiền hoài.


Kể ra cũng bõ đời giai
Khư khư ôm chặt mộng vài trống canh
Sợ nhất giống anh hàng hành
Tích xưa cày ruộng mang tranh cắm bờ.


Mộng du nửa thực nửa mơ
Ngày nào cũng chỉ làm thơ về nàng
Càng uống càng khát càng ham
Nhiều lúc quên hết chẳng màng cái chi.




Germany 21h45 đêm 27/12/2011

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Tới đây đại lễ thôi nôi

TỚI ĐÂY ĐẠI LỄ THÔI NÔI
(Vợ chồng bàn bạc làm tiệc Thôi nôi cho Bảo Bảo)


Chiều nay đài báo vừa loa
Rằng mình sắp sửa...ái chà Thôi nôi
Ông già pà già nói cười
Bàn bạc yến tiệc ngày zui của mình.


Vừa hôm nào mới hồi dinh
Lẹ thiệt rứa đã thằng mình một năm
Mấy bồ thóc bự đi tong
Đào Tiên hai trái mình măm đã đời.


Ngọt thơm sữa hút cạn rồi
Lẹ thành Phù đổng đặng thời mới ngon
Ông già pà già sướng run
Tha hồ chắc mẩm mình con cháu rồng.


Một năm đánh vèo cái xong
Mình giỏi khối việc thỏa lòng mẹ ba
Gào khóc quậy phá có mà
Đồ chơi phá hỏng hết cha nó rồi.


Bàn phím Vi tính đập chơi
Điện thoại di động đi đời nhà ma
Không cho mình ăn vạ àh
Pà già con xót có mà vội đưa.


Mình sướng pả dám dây dưa
Hầu bao móc vội mỏi chưa vừa lòng
Hứng lên điện thọai hét không
Ba hả Euro gởi vài trăm con xài.


Một là một hai là hai
Tề Vương Thiên Bảo cháu trời con vua
Ba mẹ cũng hổng thể đùa
Pó tay Thiên Bảo lạ chưa cuộc đời.


Tới đây đại lễ Thôi nôi
Chắp tay kính cẩn xin mời bà con
Chuẩn bị phong bì thiệt ngon
Đặng đi ăn tiệc...Vàng son sơn hà.




09h25 Nöel  sáng 26/12/2011

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Bao giờ cho đến ngày xưa

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA

(Nhỏ ơi)                 


Bao giờ cho đến ngày xưa
Những chiều trâu thả trên bờ lội sông
Tắm tiên một lũ tồng ngồng
Quần làm phao túm vẫy vùng tập bơi.


Hét la toét miệng ra cười
Thi nhau quạt nước té chơi nghịch đùa
Rượt nhau đuổi bắt hơn thua
Lặn ngụp túm rùa kiếp vía Nhỏ la.


Như gấc đỏ mặt dàn hòa
Nhỏ cáu: -Hổng được nữa nha bắt đền
Thế mà vẫn cứ lại quên
Thế mà cũng chẳng có phiền cái chi.


Mùa đông gió bấc như gì
Nhỏ khoe áo mới một khi nhất làng
Ngoài sân tím ngập hoa xoan
Tứ tử trình làng đằng sau đống rơm.


Nhớ lần Nhỏ mãi giận hờn
Đòi anh vòng kết hoa đơm đội đầu
Bằng được để làm cô dâu
Hoa xoan tím biếc một màu lên ngôi.


Nhìn anh len lén Nhỏ cười
Chúng mình luýnh quýnh sánh đôi trình làng
Mùa đông năm ấy hoa xoan
Hoài theo anh mãi mênh mang một trời.


Chiều nay tuyết trắng rơi rơi
Trời tây nhung nhớ thủa thời lúc xưa
Hoa xoan giờ lỡ tình thừa
Mà sao còn mãi ngẩn ngơ tiếc hoài
.





Germany 21h45 Nöel 24/12/2011

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Tề Vương Thiên Bảo

TỀ VƯƠNG THIÊN BẢO


Năm xưa quậy phá vườn đào
Ngọc Hoàng rượt chạy phải lao xuống trần
Quá đà lỡ bước xa chân
Bởi nên giờ mới muôn phần đắng cay.


Kiến Ba ta phải ngất ngây
Khoái con ổng chết sáng ngày tối đêm
Lúc mô cũng chỉ khát thèm
Ngửi mông ta sướng ổng khen thơm hoài.


Chữ tài đi với chữ tai
Yêu con như rứa chắc vài người thôi
Kiếp trước làm bố Thiên lôi
Ổng bị sét uýnh tưởng đời đi tong.


Kiếp này cha của Ngộ không
Chỉ lo ổng hận nổi khùng cũng nên
Gậy như ý + 72 đường quyền
Thần thông biến hóa nổi điên mấy hồi.


Đập chết ăn thịt cái chơi
Lũ bầy chó dại hại người nhà Lôi (Lê)
Mấy lần đã khuyên ổng rồi
Để tụi kia đấy lưới trời thoát sao.


Mẹ ta xinh đẹp nhường nào
Cúc Tiên một đóa chết bao nhiêu chàng
Lạ rứa pả ấy thiệt ngang
Lắc đầu oai oái chỉ màng mỗi cha.


Nói thật coi cũng ngộ ha
Thài Lài như rứa...hầy dà cứt trâu
Thế mà ổng bả quần nhau
Chỉ trong một tháng có bầu sanh ta.


Ai cũng yêu con như pà
Thế gian này kiếm hổng ra đâu àh
Lúc nào cũng chỉ bài ca
Nhất nhì Thiên Bảo đố mà có sai.


Chăm con quá chẳng giống ai
Miệng khen tay ép xúc hoài cháo cơm
Khi xưa bồ tát úp non
Bả cũng khéo nịnh ra đòn quái chiêu.


Mẹ ta gấp vạn lần...siêu
Vải thưa mắt thánh hỏi liều được chăng
Ổng bả tiết vịt đang hăng
Thôi thì ráng chịu lăng săng giả vờ.


Tề Thiên bày đặt làm thơ
Chữ tác chữ tộ nãy giờ phết chơi
Hớ hênh bể bụng ra cười
Gần xa cô bác ghé chơi nhớ bình.




VQVS - 14h30 chiều 23/12/2011

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Ngày Tảo mộ Ba má

BA MÁ ƠI
(Con rể út Bruno)


Hôm nay toàn khắp Trung hoa
Cổ truyền phong tục nhà nhà cùng nhau
Mọi người tề tựu trước sau
Họ Vương nghi ngút đỏ màu khói nhang.


Trước mộ ba má sắp hàng
Kính cẩn cúi lạy tạ mang ơn người
Sửa sang phần mộ ba má ơi
Thiên đường tiên tổ nước trời cười vui.


Germany con lệ ngậm ngùi
Nhớ thương ba má khôn nguôi trong lòng
Muốn mà chẳng thể được chung
Về để quỳ lạy báo công đáp đền.


Ba má sống khôn chết thiêng
Phù hộ con cháu chung riêng bằng người
Chỉ còn vài ngày nữa thôi
Con về sum họp tết ngời ngời vui.


Mùa xuân cây cỏ đất trời
Quê mình Tân Phước Khánh khắp nơi hoa đèn
Ngôi chùa ông Bổn linh thiêng
Người HOA ta đó đất miền ngàn năm.


Họ Vương trăng tỏ đêm rằm
Trung hoa dòng họ hoa đăng sáng ngời
Rạng danh gia tộc ba ơi
Thiên đường ba nhé ngậm cười cháu con.



Tân Phước Khánh 19h05 tối 22/12/2011

Anh về làm rể nhà em

ANH VỀ LÀM RỂ NHÀ EM



Về Tân Phước khánh quê em
Vàng ươm sợi nắng đan xen tơ trời
Một vườn cây trái xanh tươi
Em xinh lúng liếng mắt cười nhìn anh.


Hoa thơm trái ngọt đầu cành
Gió lay cành biếc xuân xanh gọi mời
Bấy lâu chỉ tiếng đồn thôi
Hôm nay đã gặp được người trong mơ.


Tình mình đẹp tựa áng thơ
Ngàn năm vạn kiếp còn chờ đợi nhau
Mặc cho mưa nắng dãi dầu
Nửa vòng trái đất lẹ mau anh về.


Thương anh em chẳng có chê
Nắm tay em dắt mang về nhà em
Cô dì chú bác đều khen
Gật đầu em chịu mình nên vợ chồng.


Hai năm sau lễ tơ hồng
Giờ đây em đã con bồng trên tay
Cu tí chập chững ngộ hay
Túm áo ba gọi mắt cay em cười.


May mắn phúc lộc của trời
Bỗng dưng anh có được người vợ xinh
Cứ tưởng chết già một mình
Ngờ đâu hạnh phúc anh minh thế này.


Cơ duyên nào có biết hay
Tơ trời trói chặt tình này em ơi
Hôm nay thỏa ước nguyện rồi
Cuộc đời sung sướng mãi thôi nhất trần.




VQVS - 02h24 khuya về sáng 22/12/2011

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Quậy cái chơi

QUẬY CÁI CHƠI
Cupid
(Bảo Bảo)  


Hai ngày nay mình lạ ghê
Tới giờ đi ngủ chán chê chả khò
Mắt cứ thao láo mở to
Trên tường hình cưới ông Bô ngắm nhìn.


Mợ ba mình thiệt xì teen
Bầy đủ các kỉu khìn khìn nghịch chơi
Ù òa ù ập chết cười
Chi chi các kiểu chẳng ngơi chành chành.


Automatisch thiệt lanh
Tự nhiên mình sõi ngọn ngành mới ghê
Papa thiệt rõ kêu kìa
Khiến ổng khoái chí sướng mê cả người.


Mẹ mình tủm tỉm pả cười
La mình giống ổng thích chơi khoái đùa
Phá phách quăng quật ăn thua
Một mai kẻ cướp bao vừa thói hư.


Chúa nhựt chán chết bỏ xừ
Hai mẹ con cứ gật gù lườm nhau
Hành hạ ông già cùng đau
24h/24h đèn màu wc.


Bả sợ ổng nhậu phê phê
Gái gú chát chít mót nghề ghẹo chơi
Túm ổng bằng chết...khổ rồi
Không chát cũng mở Yahoo...ôi tội tình.


Ngón nghề bà già thiệt kinh
Lèn chặt như rứa ba mình chịu sao
Coi kìa chẳng giống ai nào
Tự nhiên thấy xót biết bao ông già.


Còn mấy ngày nữa thôi nha
Ổng về cùng với chia ba chân kiềng
Hóa giải bà già hết thiêng
Cha con thúc thủ sát liền cùng nhau.


Quậy chơi choọoc lén cái đau
Hổng bít cô bác trước sau có cười
Vàng Son Vương Quốc mười mươi
Thế mà tật xấu thói đời...rõ ghê.



Quậy chơi 17h20 chiều 18/12/2011

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Ba mùa Nöel

BA MÙA NÖEL

(Bruno & Kimmy)


Nöel tràn ngập yêu thương
2009 năm ấy chung đường mình vui
Nhìn anh e lệ em cười
Thì thầm anh gọi Cúc ơi Cúc àh.


Từ đó đường trải gấm hoa
Hai năm có lẻ mình là của nhau
Yêu thương chồng vợ rực màu
Hạnh phúc ngây ngất ngàn sau còn thèm.


Nồng nàn hương lửa thơm men
Mải mê khai phá kiếm tìm mình vui
Bên nhau say đắm ngọt bùi
Cho nhau mật ngọt một trời hồng hoa.


Phu thê sung sướng vỡ òa
Đâu có hay biết tình ta thế này
Càng uống càng khát càng say
Càng ham càng ước vơi đầy mãi thôi.


Hạnh phúc mật ngọt mía lùi
Hôm nay em nói nhất đời rồi anh
Bao nhiêu mơ ước đã thành
Túp lều lý tưởng mái tranh cuộc đời.


Ba mùa Nöel em ơi
Ba mùa ngây ngất ngời ngời Hằng sa
Ngàn vì sao sáng ngân hà
Chỉ xin vĩnh viễn mãi là của nhau.


Nếu mà còn có kiếp sau
Mình vẫn thèm được có nhau trọn đời
Cám ơn em nhá vợ ơi
Anh thật sung sướng làm người...chồng em.




Germany 14h55 chiều 17/12/2011

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Mật ngọt phu thê

MẬT NGỌT PHU THÊ

(Bruno & Kimmy)  


Hai năm hương lửa tình nồng
Mật ngọt lai láng vợ chồng đắm say
Ngày vui hạnh phúc ngất ngây
Vàng Son Vương Quốc hôm nay vẹn tròn.


Hàn vi nhớ thủa trèo non
Cúc Tiên một đóa mỏi mòn kiếm trông
Bạt ngàn rừng cúc mênh mông
Bên hồ xiêm áo dấu trong mắt cười.


Tiên nữ chẳng thể về trời
Vợ người hạ giới thành đôi cũng đành
Chàng Bru phước lớn rạng danh
Cùng nàng Tiên Cúc kết thành phu thê.


Hai năm hạnh phúc tràn trề
Lầu son gác tía say mê tình đời
Bảo Nhi con cháu của trời
Đẹp trai kháu kỉnh tiếng cười ròn tan.


Vàng son thơm mãi tỏa lan
Khắp trong trời đất vạn ngàn lời thơ
Đời đẹp hơn cả giấc mơ
Nào đâu hay biết ai ngờ hôm nay.


Bru xưa tủi nhục đắng cay
Đang từ tỉ phú bị đày trắng tay
Ơn trời Tiên Cúc hôm nay
Vàng Son Vương quốc tình này tình mong.


Kỉ niệm duyên thắm tình hồng
Chàng nàng hạ giới dưới trăng nguyện thề
Ngậm vành kết tóc phu thê
Đầu gối tay ấp má kề ngàn năm.



Vương Quốc Vàng Son 23h30 sáng 10/12/2011

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Chi chi chành chành

CHI CHI CHÀNH CHÀNH

(Bài số: 230)


Chành chành thổi lửa cái đanh
Nháy mắt túm lẹ...rụt nhanh thua rồi
Bảo Nhi ngầu quá đi thôi
Ba ngày nay thích đã đời trò chơi.


11 tháng tuổi thôi rồi
Nhanh như chảo chớp chẳng ngơi miệng cười
Ngoác miệng mún bể bụng thôi
Một mai chắc chết ông trời chửa to.


Giờ đang còn mới biết bò
Mà đã thoăn thoắt tay co chụp kìa
Chu mỏ nheo mắt gớm ghê
Tinh vi tinh tướng ngón nghề...xạo chơi.


Phải mẹ chiều con wá trời
Của ngon vật lạ ép xơi căng diều
Ngày nào cũng bao thức chiêu
Hầm chiên xào nấu bao nhiêu món gì.


Bởi nên Thánh gióng ngựa phi
Nhìn coi wá đã Bảo Nhi rỡn đời
Chỉ còn ba tuần nữa thôi
Ba về con sướng bắt đòi xòe tay.



Germany 15h15 chiều 09/12/2011

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Vợ chồng ta bánh đa bánh đúc

VỢ CHỒNG TA BÁNH ĐA BÁNH ĐÚC
sex
(Bruno & Kimmy)  


Chắc hẳn ông trời bày ra
Bánh đa bánh đúc mình ta thế này
Chồng say vợ cứ ngất ngây
Đất trời nghiêng ngả sáng ngày tối đêm.


Hai năm chồng vợ êm đềm
Con trai nay đã lạ quen khắp rồi
Rứa mà chỉ một ngày thôi
Không ngửi hơi vợ chẳng cười được đâu.


Lúc mô cũng ở trong đầu
Vợ iu đầy ắp một bầu rượu ngon
Phu thê mật ngọt bao còn
Cuốn nhau mê mẩn vàng son...thiệt là.


Ngày về chẳng còn bao xa
Bánh đa bánh đúc mình ta nữa rồi
Một nàng công chúa vợ ơi
Ghé tai nói nhỏ kẻo thời chẳng thiêng.


Vợ chồng mình chiếc thuyền duyên
Yêu thương che chở mạn thuyền tựa vai
Mặc cho sóng cả sông dài
Đến bờ bến mới tương lai rạng ngời
Bánh đa bánh đúc vợ ơi.




Germany 23h25 khuya 07/12/2011

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Merry Christmas 2012

MERRY CHRISTMAS

(Bruno)  


Nöel Leipzig đèn hoa
Dân Đức nhộn nhịp vào ra nói cười
Hạnh phúc ơi nụ hoa đời
Khắp nơi bao những sướng vui ngập tràn.


Mọi người vui vẻ hân hoan
Dắt nhau tay nắm cười tràn cung mây
Vợ chồng con cái vui vầy
Cùng nhau mua sắm chất đầy ô tô.


Riêng chồng lạc lõng bơ vơ
Cô lẻ cúi mặt ngẫn ngờ...xót xa
Cũng đi mua sắm chọn quà
Cũng khuân cũng vác vào ra chất đầy.


Cái này vợ thích lắm đây
Cái này Thiên Bảo cả ngày mừng vui
Trời ơi khoái mún chít rồi
Càng nhìu càng ít nữa thôi mãi thèm.


Niềm vui như lửa mới nhen
Lần đầu sung sướng sang hèn vợ con
Bao năm thèm khát héo hon
Tết này mới được vuông tròn cùng nhau.


Nöel đèm hoa rực màu
Vợ ơi con hỡi sao đau thế này
Còn vài tuần nữa sum vầy
Lạ ghê sống mũi cay cay mắt nhòa.



Germany 16h35 chiều 05/12/2011

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Thiết quân luật

THIẾT QUÂN LUẬT



Đêm về mới sợ làm sao
Cái lạnh như đã ngấm vào tận tim
Cấm trại một xó in lìm
Cắn răng bật máu nhát kim buốt lòng.


Bao năm binh chủng phòng không
Cao xạ súng lớn vươn nòng trời xanh
Giữ cho trời đất yên lành
Giờ sao chuyến choáng mong manh thế này?


Vợ xinh má đỏ hây hây
Vì đang là lính lưu đày bởi nên
Trời tối chả được thắp đèn
Bộ đội kỉ luật dám xem nhẹ àh?


Nöel nhộn nhịp sắp qua
Năm cũ sắp hết vé quà đã mua
Nhưng mà giấy phép chửa đưa
Thủ trưởng biểu để phòng ngừa...tịnh quân !


Thôi thì đã có khẩu phần
Lính tráng có xuất khỏi cân đong gì
Ước hoài cũng vậy được chi
Đêm khuya khốn nạn khổ vì...giới nghiêm !




Germany 23h15 đêm 03/12/2011