Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Mái tơ khóc nhè chè thiu

MÁI TƠ KHÓC NHÈ CHÈ THIU

(Mái tơ)


Pình pường gà mổ quạ tha
Gà kia thấy quạ có mà vãi...phân
Trốn chết tụt cả ra quần
Sao còn ở đó phân trần hơn thua.


Vậy mà ngược đời ai ngờ
Xù lông ngoác mỏ quạ khờ...xuống đây
Bà quyết sống mái với này
Con bà mày động chết ngay với bà.


Á chà...Thiên chức đó nha
Gà kia còn thía nữa là...mà...mà thôi
Tổng quản Mama - mới rồi
Xem ra ác chiến cuộc đời làm sao.


Thiên Bảo khó ở thế nào
Bào ngư vô miệng tống vào...nhè ra
"Quạ" mô dám đụng đâu àh
Mà sao ôm mặt khóc òa...như mưa :


"Chồng ơi lạ thế kỳ chưa
Con mình nó cứ nắng mưa thất thường
Mẹ nó mà nó hổng thương
Ăn uống kỳ cục chán chường làm sao ?"


Làm sao...là tại làm sao ?
Giun xào đỉa luộc thế nào ổn không ?
Toàn những chả phượng nem công
No bụng căng rốn sao không chán àh.


Ních cho thật đẫy rồi nha
Hỏi chỗ nào chứa nữa mà...vào mắt thôi
Đàn bà ơi hỡi là trời
Xù lông gà mổ - hỏng đời thằng con.




(Thiên Bảo bữa nay biếng ăn Mẫu hậu hổng còn cách nào khác ngoài điện thoại mét chồng rùi ôm mặt hu hu tức tười...khóc)
Germany 11h45 trưa 31/07/2011

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Thiên Bảo mi chết đòn nè

THIÊN BẢO CHẾT ĐÒN

(Bài số: 285)   


Thiên Bảo mi bậy quá trời
Mẹ cầm Roi bự chỉ cười ngó lơ
Hệ 11x tụi bay bây giờ
Con cô con cậu sao ngờ biết hay.


Lão Gia thằng chả ba mày
Ngày xưa toét đít chẳng may trái lời
Cũng cóc tía cậu ông trời
Mà sao nát thịt có cười nổi đâu.


Miếng ngon đòn đau nhớ lâu
Chừ bây đến lúc mi mau trả bài
Một là một hai là hai
Lão về thử hỏi còn HÀI được không ?


Phen này cậu ấm vòi rồng
Mo cau mau sớm lót mông cho rồi
Lão đây hổng biết nói chơi
Thiên Bảo mi sắp tới nơi...chết đòn.




(Thiên Bảo ranh ma biết mẹ rỡn dọa uýnh hổng sợ mà chỉ cười)
Germany 22h30 đêm 29/07/2011

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Thiên Bảo anh tài

THIÊN BẢO ANH TÀI

(Bảo Bảo)


Anh Tài con giỏi nhứt ha
Bữa nay đã biết khà khà gọi ba
Mẹ điện thoại,gựt phắt hà
Kéo vô miệng KHẠP sao mà thấy yêu.


Mỗi ngày mỗi khác bao nhiều
Cành lớn càng giỏi quái chiêu gầm trời
Nghịch phá lăn lê thôi rồi
Đầu giường cuối chiếu giòn cười gớm ghê.


Nhìn con mẹ típ mắt mê
Mừng rỡ sung sướng dại tê cả người
Hèn chi ba biết hết rồi
Đàn bà ai cũng rứa thôi lạ gì.


Con mình không nhất thì nhì
Thiên hạ đinh rỉ một khi dở òm
Thiên Bảo nhất dạ đế vương
Đứa nào động đến tan xương nát đầu.


Giỏi hem...Ba thợ bắc cầu
Mẹ + Con xình xịch đoàn tầu lại qua
Dưới cầu nước chảy hiền hòa
Nhà mình hạnh phúc gấm hoa nhất trời.


Anh tài Thiên Bảo con ơi
Con là tông giống cuộc đời mẹ ba
Mai ngày bay cao bay xa
Sáng danh dòng dõi con nhà họ Vương.




Germany 15h15 chiều 28/07/2011

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Dzợ tui đi lễ chùa

VỢ TUI ĐI LỄ CHÙA
(Liệu hồn tối nay về...mày chết với ông)


Gà gáy vừa mới canh ba
Vợ đã sửa soạn rời nhà một khi
Long Hải gần 200km ít gì
Thành tâm cửa Phật vợ đi lễ chùa.


Cắt phép gởi vội con thơ
Trước nay vẫn vậy bao giờ khác đâu
Cho dù xa tận đâu đâu
Chùa thiêng như có phép màu...chạy theo.


Mỗi tháng >20 triệu< cái vèo
Càng nhiều càng ít bao nhiêu chẳng vừa
Tiền sấp công quả lễ chùa
Hình như vợ vẫn còn chưa thỏa lòng.


Cả nhà ai cũng vậy không
Người người mộ phật một lòng như nhau
Từ Lạng sơn tới Cà mau
Chùa thiêng rồng rắn trước sau tới àh.


Chồng yêu vợ nhứt đó nha
Chưa bao giờ dám - Rằng Thì Là Mà- cái chi
Chỉ mong vợ chút xét suy
Con đang khát sữa liệu đi...nhớ về.




Germany 14h45 chiều 26/07/2011

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Happy Brithday nàng Cúc Tiên

HAPPY BRITHDAY NÀNG TIÊN CÚC
 
(Ngày vui 22/07/2012)


Trên trời ngàn đám mây xanh
Vạn đám mây trắng xung quanh mây vàng
Lấp lánh muôn ánh hào quang
Con út Ngọc Hoàng ở giữa Cúc Tiên.


Hạ giới chàng Bru khùng điên
Đêm ngày tơ tưởng nên duyên cùng nàng
Hổng ngờ Tiên Đế Ngọc Hoàng
22/07/19...năm ấy quáng quàng...nàng giáng sinh.


Trần gian muôn vẻ hữu tình
Bru tui lãnh thưởng mới rinh Cúc dzề
Vợ chồng trọn đạo phu thê
Thành gia nên thất trọn bề ấm êm.


Con út Tiên Cúc vợ hiền
Khai hoa nở nhụy Bảo Thiên cháu rồng
11/01/2011 vừa xong
Tiên Nhi Thiên Bảo đẹp lòng mẹ cha.


Đất lành Tân phước Khánh ngàn hoa
Hôm nay trăm họ nhà nhà yên vui
Hoa đăng yến tiệc nói cười
Mừng Cúc Tiên hát vang lời Happy Brithday.


Suớng nhứt cha con Bru này
Tranh nhau chí chóe nịnh bày giỏi thui
Hoa thơm thơ họa đẹp lời
Tặng nàng Tiên Cúc con trời Brithday.




(Tức 0h11 rạng sáng 22/07/2011 giờ Vietnam)
Germany 19h11 tối 21/07/2011

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Pó tay chấm. com

PÓ TAY CHẤM .COM
(Con nó nó sướng mắc gì ?)


Trống choai đạp mái te te
Lặng yên im ả trưa hè gáy vang
Thiên Bảo ngủ gật bỗng choàng
Bữa tối khoái khẩu rượu vang...thịt gà.


Con nít hàng xóm chu cha
Chiều về tụ tập sân nhà đùa chơi
Thiên Bảo nghe hét...biếng cười
Hôm sau cổng khóa hỡi thôi...hỏi còn ?


Tối đến cô bác bà con
Lạ quen qua ghé thăm nom chơi nhà
Xuỵt - kìa nói nhỏ thôi nha
Bảo Nhi vừa mới la đà giấc an.


Nửa đêm về sáng vợ bàn
Ra ngoài phòng khách ráng ngoan...em chiều
Con nó vừa mới thiu thiu
Chồng mà ham hố làm liều...hổng cho ?


Pó tay...đầu chồng = trái nho ?
Chuyện thường ở huyện nhằm nhò gì đâu
Gường trên Thiên Bảo xoay đầu
Dưới đất trải nệm...uỵch nhau...nhằm gì !!!


Chống choai hắn gáy tội chi
Sao lại ngứa mắt tức thì trảm luôn
Chồng đây Đại tướng mà buồn
Cứ như ở trọ chẳng hơn chút nào.


Thiên Bảo Chuẩn tướng siêu sao
Để cho Đại tướng nghẹn ngào mắt cay
Mama tổng quản ăn dày
Lệnh bài mà quẳng chết ngay tiêu đời.


Bắc thang lên hỏi ông trời
Yêu con như rứa hỏi thời mấy ai
Ngọc Hoàng kéo Bru nhéo tai
Con nó nó sướng...đúng sai...kệ mày?




Germany 19h30 tối 18/07/2011

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Mái tơ cục tác nhảy ổ nữa rồi

LẠI CỤC TÁC NHẢY Ổ NỮA RỒI
(Tí tởn)    


Cuối tuần tí tởn cùng nhau
Cúc Tiên liền túm vít đầu cạo Bru
Chồng con sao quá là hư
Chẳng chịu nhường nhịn cho dù...dù hổng sai.


Hèn chi bữa hổm Đồng nai
Khen chồng em hói đầu dài lạnh băng
Hờn nhau chồng phải nhớ rằng
Xuống nước nịnh vợ cắn răng làm lành.


Thích nhà cửa ngọt cơm canh
Thích thằng cu tí làm anh chóng chầy*
Thích nàng công chúa liền tay
Chồng phải lập tức mặt dày* đem chôn.


Kính nể Bái phục vợ luôn
Mái tơ cục tác sồn sồn thế thôi
Chịu trống...nhảy ổ...nữa rồi
Phen này vớ bở Bru tôi ai bằng.


Vườn hồng sâu bướn lăng nhăng
Rỡn chơi giả bộ nhì nhằng thế thôi
Chim sẻ kia mới dở người
Bru giỏi nịnh vợ...mèng ơi coi nè.




(Người Miền Bắc nói: Mặt dạn mày dày,Miền nam kêu = lì. *Chóng chầy = Không chóng thì chầy = Chẳng bao lâu)
Germany 20h15 tối thứ bảy 16/07/2011

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Chén cháo đầu đời

CHÉN CHÁO ĐẦU ĐỜI
(Để ghi nhớ lần đầu tiên trưa 15/07/2011 con tập ăn cháo)



Xương ống ninh với bí ngô
Cháo ngon mẹ nấu múc tô thơm lừng
Mà sao con lại dửng dưng
Rùng mình lè lười lừng khừng hổng măm.


Lần đầu lạ lẫm khó khăn
Khẩu vị chuyển đổi bữa ăn giao thời
Thiên Bảo con quý yêu ơi
Cháo này chén cháo cuộc đời của con.


Dù cho biển cạn non mòn
Mẹ nuôi con mẹ lớn khôn nên người
Ráng ăn hết chén này thôi
Con là ánh sáng cuộc đời mẹ ba.


Bao nhiêu gian khổ kinh qua
Mẹ đâu quản ngại những là một tay
Mai sau con sẽ nhớ ngày
Lần đầu chén cháo đẹp thay cuộc đời.




VQVS- 22h45 khuya 15/07/2011

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Gà vào vườn rau

GÀ VÀO VƯỜN RAU

(Bruno)


Vượt rào nhảy vào vườn rau
Mái tơ tính muốn bắt sâu cho đời
Mùa này sâu bọ quá trời
Sau mưa như nấm bò trồi nhao nhao.


Mái tơ cục tác tự hào
Diệt trừ sâu bệnh hại bao nhiêu nhà
Nếu không có ả mái ta
Vườn kia sâu phá có mà còn rau !


Phạm luật ả có biết đâu
Rào kia là để trước sau ngăn vườn
Trâu bò vịt ngỗng...cả gà luôn
Đâu có thể dễ chui luồn vượt qua.


Sâu bọ là chuyện khác nha
Đâu phải ả gà ngứa mắt là phi
Luật là luật phải thực thi
Nếu mà lách luật chắc gì...chuyện vui.




Germany 22h15 khuya 13/07/2011

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Chênh vênh

CHÊNH VÊNH

(Cải ơi bùn đã vấy thân)


Chênh vênh nên tắt tiếng cười
Đời đen phận bạc hỏi người ai mong
Không thẳng lại cứ ngó cong
Trách sao hoài mãi trong lòng đắng cay.


Còn đâu thôi hết cái ngày
Bến sông chiều ấy ngất ngây môi cười
Cải giờ theo gió về trời
Rau răm ở lại mãi thôi xót lòng.


Thuyền xưa lạc bến long đong
Ván chừ mục nát còn trông nỗi gì
Mắc cạn chờ chết một khi
Trời cao không thấu đất thì chẳng hay.


Ngày qua rồi lại tháng ngày
Tủi hờn tiếc nhớ đắng cay muôn phần
Cải ơi bùn đã vấy thân
Rau răm làm ghém cơ bần biết không ?


Bởi chẳng gạn đục khơi trong
Chỉ muốn chỉ thích chỉ mong chỉ rình
Sao không suy xét phân minh
Để ra nông nỗi rối tinh rối mù.


Bới rau sâu bắt đấy ưh ?
Được chi hay chỉ mù u rừng buồn
Néo già dây đứt...phứt luôn
Trắng trời trắng đất tủi hờn đắng cay.




Chiều mưa ướt áo...12/07/2011

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Mùa hè ở Borna

MÙA HÈ Ở BORNA
(Bài số: 276)  


Mùa hè
Một màu xanh phủ trên đường phố
Những cây sồi trụi lá mùa đông giờ đua nhau hoa nở
Đâu đâu cũng thấy những sắc màu rực rỡ
Tiếng hót râm ran bầy sáo gọi bình minh ríu rít sau nhà.


Mùa hè
Khắp nơi ngào ngạt nức mùi hoa
Con nít nô đùa chơi hét vang ngoài ngõ
Những cụ già ngồi trên ghế băng trước cửa
Kể nhau nghe kỉ niệm xưa những năm tháng đã phai nhòa.


Mùa hè
Trai gái hẹn hò về miền...những bến bờ xa
Nơi những thung lũng ngập đầy cỏ hoa và nắng
Xa Online thế giới của những hình siêu phẳng
Chỉ còn những tiếng cười bay lên cùng với những áng thơ.


Mùa hè
Borna chẳng có những tiếng ve bao giờ
Và những bông hoa gạo đỏ cháy xoay xoay theo chiều gió
Chỉ có nỗi da diết nhớ em trong từng hơi thở
Ngày tháng hư hao kí ức xưa...em đã xa  rồi.




Borna 15h45 chiều thứ bảy 09/07/2011

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Thiên Bảo hắn...?

THIÊN BẢO HẮN...?
(Thằng nhỏ ko hỉu sao cứ lấy 2 tay đấm vào ngực bình bình)


Thặng thừa thâm hậu nội công
Trong người bực bội sao không cáu sườn
Bình bình chưởng lực thôi sơn
Tay tự đấm ngực kinh hồn Cúc Tiên.


Điện thoại mẹ mét ba liền
Bảo Nhi hung dữ khùng điên thế nào
Ba cười lớn hỏi: Vậy sao ?
Đờn bà đâu tỏ thế nào...nguồn cơn.


Bí hạ phá thượng chiện thường
Mần chi lo lắng xót thương bằng thừa
Thiên Bảo hắn đâu có vừa
Hổ phụ hổ tử nay xưa cùng phường.


Mẹ rèn con tánh kiêm nhường
Boxing phải tránh chớ nương ngực nhè
Hổng thọc tay vô miệng nghe
Kẻo không chó lại ăn chè bữa no.


Thiên Bảo có tánh hét to
Cái đầu lúc lắc hơn bò tót kia
Nước miếng rớt chảy đầm đìa
Thói hư tật xấu nhớ chia...láng giềng.


Cha con cùng dấu kị kiêng
Ba chỉ mỗi giỏi kiếm "Chiềng" mà thôi
Yêu chồng mẹ gắng nhớ lời
Thiên Bảo hoành tráng nhất thôi ai bằng.


Ở nhà tần tảo siêng năng
Sớm hôm nhà cửa nắp ngăn gọn gàng
Mình mảy khỏe mạnh sẵn sàng
Chồng về tiếp tục thêm nàng...Cúc con.




Germany 15h25 chiều 06/07/2011

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Mai mốt tổng thống Huê kỳ

MAI MỐT TỔNG THỐNG HUÊ KỲ ?

(Chết cười)       


Thời gian chó rượt chao ôi
Mấy ngày nữa 6 tháng rồi Bảo Nhi
Tổng Thống khoái chí cười khì
Cáu sườn la hét một khi sập trời.


Ăn dặm...thôi rồi lượm ơi
Nước hoa quả tợp một hơi ly đầy
Lẹ như gió thổi mây bay
Loáng cái làm xiếc thoắt ngay lật mình.


Nghe ba hắn gọi...chẳng kinh
Lơ ngơ láo ngáo xoay mình kiếm chơi
Thấy trong màn hình : Cò mồi
Hắn cười nắc nẻ...ba chơi kỉu gì ?


Nghịch phá các kỉu...tùy nghi
Thằng này mai mốt rứa thì mèng ơi
Miệng lưỡi một tấc đến trời
Con kiến trong lỗ không ời cũng ra.


Càng ngắm càng khoái...chu cha
Cục cưng bửu bối chính là hắn đây
Tổng thống Huê kỳ có ngày
Biết đâu mai mốt thằng này...túm...ngôi.




Vương Quốc Vàng Son tối 02/07/2011