Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Bảo Bảo giỏi hem ?

BẢO BẢO GIỎI HEM?
(Giết gà dọa khỉ, giận vợ hổng làm j được nên uýnh con)


13 ngày hổng thèm chào ba
Đồng chí Thiên Bảo đúng là...đồ ngoan
Nhiều khôn hết dại thả giàn
Cậu ấm - Lão Bru đó - tiếng vang đến trời.


Ối giời là ối giời ôi
Ba sung sướng wá một trời con yêu
Coi kìa cái mẹt kiêu kiêu
Chảnh ơi là chảnh ra điều...cậu hai.


Hổng thơm cũng thể hoa nhài
Khôn mấy chẳng nọ là trai...nhà giầu
Ở xa nào ba biết đâu
Cua bò ngang vưỡn hổng ngầu bằng con.


Mang diêm đốt chơi đống rơm
Khói lên nghi ngút ngửi thơm Bảo cười
Mặc lửa thui trụi nhà người
Đứa nào hổng thích nghỉ chơi liền hà.


Tân Phước Khánh - Mỗi cậu thui nha
Hào hoa phong nhã...sướng gà đá nhau
Hoa mơ Trống choai ở đâu
Bây cho chúng xáp để tau coi nè.


Mụ hoa mơ...gáy...te te
Trống choai diều thủng ai dè ngộ hem
Con Trống thì phải ở trên
Con Mái nằm dưới mới nên chuyện đời.


Đúng là có chiện ngược đời
@ coòong thời đại khơi khơi ép người
€ Euro miệng méo hết cười
Ai biểu ba khoái...thích chơi đánh vần.


Thời nay diễn...cấp số nhân
Cộng trừ vớ vẩn dễ nhằn làm sao
Mẹ cào ba toác mặt nào
Thiên Bảo con bít tính sao bây giờ ?


Thui thì tiếp tục làm ngơ
Vườn hồng đẫm máu bài thơ tiếp vần
Tập 3 sẽ đá nửa sân
Thơ của ba...đểu...tứ vần kém ai.


Thiên Bảo con lại dài dài
Hai bánh xe cỡi lượn chơi phố phường
Nếu ba còn nhớ còn thương
Thì ba vưỡn có một đường...về quê
Coi kìa ai gớm ai ghê ?




VQVS - 03h45 sáng 31/03/2012

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Nghiệp chướng

NGHIỆP CHƯỚNG
(Bài số: 370)


(Phần 1)

Quê nó Làng Vũ Đại...Từ,mẹ nó tòi nó ra lúc trưa ngay 10/07/1977 tên nó là Đặng quyết Tiến,cái tên nghe cũng oách đấy chứ chắc tại ông giời bắt tội nhà nó đói kém nên vất vả quanh năm đầu tắt mặt tối bán lưng cho nắng, bán mặt cho giời từ sáng đến tối úp mặt xuống ruộng ở ngoài đồng mà không đủ ăn bởi vậy mới đặt tên nó là Quyết Tiến hy vọng đời nó sẽ khấm khá...

Mà có khá hơn không thì chẳng ai biết,chỉ biết từ lúc nó chui ra đến giờ nhà nó vốn đã nghèo khó nay lại càng lụn bại hơn.


"Tiến lên ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi sẽ đi đâu
Đi đâu..đếch...biết cứ đi hàng đầu...!!!"


Kinh khủng quá,thằng Nghiệp chướng đi hàng đầu như thế nào,tới được những đâu thì không ai biết, mà chỉ thấy nó toàn thích chạy giật lùi...khiếp thật chạy như thế mà không bị ngã mới tài chứ,nó khác người giỏi ghê.
Mà sao lại không giỏi !
Ngay từ lúc đỏ hỏn còn là cục máu nó đã "Oanh liệt" lắm rồi kìa,nghe mấy người trong làng kể mà phát hoảng, vãi lung tung cả linh hồn.
Ngày nó mang họa cho đời khi vừa mới tòi ra,trời đang giữa trưa hè nắng chang chang bỗng nhiên giông tố mây đen ở đâu ầm ầm kéo đến tối sầm đen kịt cả một góc trời,chó má sợ kêu ăng ẳng cụp đuôi trốn chết chui biệt xuống gầm giường,trẻ con đang khóc bỗng im bặt.

Thiêng thế không biết,chả là mấy hôm trước có ông thầy bói lúc đi qua làng,nhìn mẹ nó vác cái bụng chửa hoang lặc lè to vượt mặt lắc đầu phán một câu xanh rờn:
- Đại loạn tới nơi rồi,nghiệp chướng hồn ma,làng này mọi người phải cẩn thận lắm mới được.

*****

Cẩn thận cũng chả được,muốn tránh cũng chả xong,đâu có dễ vì... bởi vì cái đồ con hoang không cha có ai dạy dỗ nó đâu...
Nghe người ta kháo nhao đồn rằng lúc trước có một lão hoạn lợn nhà ở xóm trên dắt con dao nhọn,trong tay cầm cái thòng lọng lang thang hành nghề đi ngang qua nhà nó,giữa ban trưa vắng vẻ chắc là rẽ vào xin tí lửa để hút điếu thuốc lào thì phải !!!.

Lão có xin xỏ được cái gì hay không,thì không ai biết hay là tại con đĩ mẹ nó đang động cỡn...nên lũ trẻ con trong xóm bắt gặp lão ta và mẹ nó vật nhau ở sau đống rơm chỗ cây bưởi đầu chuồng lợn ! Chả thế mà oắt con nghiệp chướng ngày càng lớn tính khí hung hăng sói lang tham tàn giống y hệt cái thằng hoạn lợn kia.

Chửa hoang mà,đếch có giấu được suốt ngày nó cứ khóc ngằn ngặt đòi cha,cái đầu thì chốc lở loét nước vàng hôi hám chảy ra tóc bết lại từng cục từng đám,đi tới đâu ruồi nhặng bay theo hàng đàn bu bám đen đỏ tới đó.
Phàm là những đứa trẻ khác trong làng thời bao cấp dói kém bấy giờ đều thích vòi ăn cơm cá cơm thịt,thằng Nghiệp chướng cũng không ngoại lệ nhưng duy có điều nó chỉ đòi ăn thịt...cóc.

Con mẹ chửa hoang kia ghê thật nó chuyên trị chui vào gầm giường xó bếp mọi ngóc ngách xó xỉnh,cóc mẹ cóc con,cóc lớn cóc bé,cóc già cóc trẻ có chạy đằng trời đố cũng không thoát nổi tay mụ ta.
Ngày nào cũng vậy cứ chiều tối là mụ mang giỏ cóc ra ao Điếm xã xử trảm,cầm dao chặt ngang lưng con cóc chỉ lấy 2 cái đùi,cóc chưa chết ngay cái đầu cùng với 2 chân trước bò lổm ngổm trông phát khiếp.
Đ.mẹ cả nhà nó nó chứ,đồ con hoang còi xương,tưởng cứ sực được - Cậu ông trời - vào mà cao to được hả? Có mà vào mắt.

*****

Mà mắt gì nhở ? Ừh thì nói chuyện cái mắt.
Người ta thường nói: Nhất lé nhì lùn chả biết có đúng không nhưng cứ nhìn thằng Nghiệp chướng lùn tịt 1,1...m mấy phân cộng với cái mặt choắt bằng 2 ngón tay chéo da sát vào xương đầy sủi cảo cộng với hai mắt trắng dã lạnh ngắt đến vô hồn thì biết ngay thằng này là ai thế nào rồi...




( Còn nữa )

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Chồng pắc & Vợ nam

CHỒNG PẮC & VỢ NAM
(Giai Pắc kỳ chớ có dại dột giống Bru lấy vợ nam nhá)
sex


Đứng lại định chạy đi đâu
Bà mà túm được dập đầu nghe không
Nhác trông ngỡ tưởng người hùng
Ai ngờ mày dám...bất công với bà.


Đừng tưởng dễ ăn hiếp nha
Cối xay ăn quẩn gà nhà nhố nhăng
Dám nói bà là bà chằn
Bà thì bà vặn cái răng không còn.


Giời ơi chồng với chả con
Lúc mô mũi chỉ miệng nhòm giỏi nha
Say xỉn tối ngày không hà
Gái gú cờ bạc tà ma tội tình.


Người ngợm thấy mà phát kinh
Chí phèo cũng phải giật mình mèng ơi
Bà con cô bác nhìn coi
Pắc kỳ cái mặt dởm đời hãi không.


Ông trời bắt tội bà chăng
Bao nhiêu chỗ sướng khăng khăng chẳng màng
Mày lừa...bà đâu có ham
Mật ngọt ruồi chết thân tàn te tua.


Kiếp sau nếu có xin chừa
Ngả nón bà vái có cho...chẳng thèm
Kiếp này chờ đấy rồi xem
Đừng biểu bà ác thằng hèn...Bru kia
Bà phéng một nhát đứt lìa.



Photobucket
(Chém gió cả nhà cười cho dzui chớ vợ tui hổng có phải dzậy đâu nghen...)
Germany 16h59 chiều 28/03/2012

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Má năm Hưng

MÁ NĂM HƯNG
(Bảo Bảo tặng Má năm chị ruột của mẹ con)


Ai về Thủ Dầu Một quê tôi
Ghé vô siêu thị VINATEX nhắn lời má năm
Tiệm vải quần áo ga chăn
Đẹp bền giá cả phải chăng kính mời.


Má Năm yêu quý của tui
Thương Thiên Bảo nhứt cuộc đời bít hôn
Má xinh đẹp muốn hớp hồn
Hồng nhan bạc phận dại khôn nào ngờ.


Má vưỡn đang tìm giấc mơ
Người ta gựt mất lúc giờ đã lâu
Gái miền tây móc bao hầu
Cướp chồng của má thù sâu ngàn đời.


Thiên Bảo iu má má ơi
Ba chục tuổi đời má vẫn lẻ loi
Cành cong tên bắn hãi rồi
Cánh chim đã mỏi chẳng nơi bến bờ.


Thiên Bảo hổng mấy rành thơ
Nhờ Ba chắp bút dại khờ mấy câu
Cầu phật được phép nhiệm màu
Đặng mong để má sớm câu duyên tình.


Má năm tải giỏi đẹp xinh
Ăn chay niệm Phật răn mình ngày đêm
Thảo thơm cô tấm dịu hiền
Nhân từ bác ái nàng tiên giáng trần.




VQVS 01h32 khuya 27/03/2012

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Vườn hồng đẫm máu (tập 2)

VƯỜN HỒNG ĐẪM MÁU 
Kissing
(TẬP 2)        

Lại bùng nổ chiến tranh
Trong vườn hồng đẫm máu
Cào cào và Châu chấu
Quyết đo ván so tài
Chúng lao vào hiệp hai
Cào cào ra đòn trước.


Vẫn ngón nghề quen thuộc
Rằng mi chẳng biết điều
Sểnh mắt là làm liều
Nhao vào khu vườn cấm.


Rừng cao su thăm thẳm
Chỉ toàn muỗi với ruồi
Thói tật cũ ham chơi
Béo bở gì chỗ ấy !


Mi chỉ tài...nói bậy
Ngang bướng Chấu phản đòn
Chầy cối cãi thiệt hơn
Bói đâu ra chuyện ấy.


Tài chi mà nhìn thấy
Rượu GHEN nốc lắm vào
Chuyện bá láp tào lao
Cũng tưởng tượng ra được.


Cào cào chẳng nhường bước
Đòn độc...móc chuyện xưa
Mụ đâu phải tay vừa
Quyết ăn miếng trả miếng.


Thế là đủ thứ chuyện
Kinh khủng như thế nào
Mây mưa gió trăng sao
Giữa mụ và chuồn chuồn Ớt...


Chúng đưa nhau lên thớt
Quyết ra sức chém nhau
Chỉ thấy máu đỏ ngầu
Ôi tương tàn...khốc liệt.


Chẳng la to cũng biết
Mụ sáo sậu Đồng nai
Nước miếng cứ chảy dài
Nhào ngay vào bàn tiệc.


Điếc mũi thơm phải biết
Ôi một bữa sướng thay
Ai biểu hai đứa bay
Tự nhảy vô chảo mỡ.




Germany 15h02 chiều 24/03/2012

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Tầm phào chuyện học lái xe

TẦM PHÀO CHUYỆN HỌC LÁI XE
Road Moony
  

Ngày xưa chồng học lái xe
45 phút tập ai dè giỏi ngay
Tuy không vạ gió tai bay
Nhưng cũng có lắm chuyện hay lạ kỳ.


Đường rộng mát ga chồng...phi
Bấy giờ Ôtô hiếm nhất nhì chồng thôi
Toàn những xe máy...nực cười
Chồng đây 4 bánh xe hơi ngạo đời.


Ối giời là ối gời ôi
Chồng tay lái lụa coi trời bằng vung
90° cua gấp chồng...khùng
Không trả tay lái bỗng dưng xe chồm.


Tụi Tây xanh mặt hết hồn
Chả hiểu thằng Cộng* dại khôn thế nào
Cướp đường xe lượn hãi sao
Chỉ còn thiếu nước lật nhào mà thôi.


Chồng hãi toát cả mồ hôi
Mẹ cha nhà nó tưởng đời đi tong
Điếc không sợ súng...oai hùng
Gậy ông sẽ đập lưng ông có ngày.


Đâu thể suốt đời gặp may
Thế rồi chồng bỗng một ngày mùa đông
Lốp* mùa hè vưỡn...xưng hùng
Tuyết trơn xe lộn bỗng dưng tối sầm.


TOYOTA cá mập khoái sông
Nhào lên cột điện ôm măng ếch xào
Chẳng dại nào giống dại nào
Đắp chiếu xe mới mang vào...nhập kho.


Tầm phào tay lái học trò
Vietnam ở Đức một kho chuyện cười
Ghé tai nói nhỏ vợ ơi
Xế hộp cho giỏi bằng mười chồng nghen.




*Cộng là tiếng gọi nhau của người Vietnam mình ở Đức
*Miền Bắc gọi= lốp còn Miền nam gọi= Vỏ, mùa đông ở Đức phải lắp loại vỏ nhiều tẹc lông thì mới chạy đường có tuyết được

Germany 15h45 chiều 23/03/2012

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Con iu nhứt đời của ba

CON YÊU NHỨT ĐỜI CỦA BA
Clean Shirt
(Bài số: 365)      


Con iu con quý của ba
20 ngày lận đã xa quê rồi
Hoàng tử con của ba ơi
Nhớ sao là nhớ nụ cười của con.


Hàng ngày cha con vẫn...nhòm
Online toe toét non non con cười
Liên tục đại liên bắn chẳng ngơi
Khẩu khí lợi hại quá trời sợ luôn.


Nhìn con bé xíu non non
Nhấn chuột bàn phím bao còn...hết chê
Online ba mẹ có nghề
Thảo nào con mới ham mê thế này.


20 ngày...wá đổi thay
Con của ba khác từng ngày...thấy yêu
Bên ni khuya sáng tới chiều
Lúc mô ba cũng liêu diêu nhớ hoài.


Con lại răng mọc nữa rồi
Đêm qua sốt wá khóc vòi chẳng yên
Hèn chi mẹ mới phát điên
Tự dưng gây lộn để phiền cho ba.


Thiên Bảo thôi xí xóa nha
Răng mọc cứ mọc nhưng mà...ngủ ngon
Để ba yên ổn chút còn
Sáng mai dậy sớm kiếm cơm hàng ngày.


Tự nhiên sao mắt ba cay
Con muỗi chết tiệt lại bay vô rồi
Con cười: Ba nhớ mẹ thôi
Để con vô mét mẹ vui hết liền...



Germany 14h45 chiều 20/03/2012

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Ghen lầm

GHEN LẦM
(Bruno)



Đêm qua ông xã nằm mơ
Tự nhiên bà xã bây giờ khác ghê
Vưỡn xinh đẹp thích chết mê
Mà sao tiếng nói...vỗ về...bị cao ?


Bụt hiện liền bảo: Bậy nào
Âm thanh giọng nó có sao mà cười
Tại mày bị điếc đó thôi
Bởi nên nó phải quát thời mới hay.


Ồng xã sái cổ tin ngay
Có nhẽ bụt đúng cái này mình sai
Giả đò mặc kệ sự đời
Nuôi con gà mái gáy thôi có gì.


Trưa nay vưỡn như mọi khi
Online ông xã cười khì vợ ơi
Bã xã trả thèm giả nhời
Tòi ngay cái ảnh một hơi...lại gào.


Gãi tai chồng hỏi làm sao
Thằng kia trong ảnh lẽ nào là anh
Ngày tháng ghi rõ rành rành
Từ khi em chửa quen anh đó mà.


Phây búc hại bọ rồi nha
Phen này nhà cháy có mà hết hơi
Ảnh cũ từ chín mươi đời
Ai biểu còn cất giữ chơi làm gì?


Bà xã giận chồng mần chi
Nhắm mắt giả bộ cười khì cho dzui
Thế gian rắm rối sự đời
Đương kim vô địch thừa hơi ghen lầm.




Germany 22h15 khuya 19/03/2012

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Biết phải làm sao ?


BIẾT PHẢI LÀM SAO

(Bruno)


Nhớ hôm nào em cứ mãi úp mặt vào ngực anh
Để được nghe tiếng con tim đang rộn rã
Để được hít mùi hương thơm rất quen mà cũng lạ
Cứ ngất ngây lâng lâng say đắm đến mê hồn.


Em biết tim anh giờ là buổi chiều tắt nắng hoàng hôn
Bởi phải sẻ san những gì anh đang có
Khi đã tìm được cho mình một bến đỗ
Bỏ mặc em con thuyền trôi không lái giữa dòng.


Anh ơi ! Một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng
Giờ chỉ còn biết cầu xin chúc anh chìm trong hạnh phúc
Đã hết thật rồi em xót xa đắng cay tủi nhục
Chẳng được yêu thương anh cho đến hết cuộc đời.


Chắp tay xin em vái lạy ông trời
Xin trả lại cho em những ngày xưa ấy
Chỉ vì một lúc mất khôn nhất thời nóng nảy
Để mất anh ân hận muối tiếc đến ngàn đời
Giờ em biết phải làm gì anh hỡi anh ơi...




Ein Tag keine wie andere...17h15 chiều 17/03/2012

Tay lái lụa

TAY LÁI LỤA
(Bruno)


Buổi đầu vợ học lái xe
Tinh mơ chồng dậy nấu chè thổi xôi
Thắp nhang bồ tát khấn lời
Độ trì phù hộ vợ ơi học tài.


Chồng cười con sướng mãi thôi
Xe hơi 4 bánh đổi đời nay mai
Tha hồ rong ruổi dặm dài
Nắng mưa thỏa mái phóng chơi chỉ cười.


Mỗi ngày càng thích càng vui
Vợ vui phơi phới cuộc đời thanh xuân
Non tơ trẻ ra mấy phần
Khiến cho chồng cứ lâng lâng dạt dào.


Vợ rứa mà cực...siêu sao
Chẳng bù cho cái thủa nào lúc xưa
Chừ bây biết mấy cho vừa
Mặc sức đi sớm về trưa kệ đời.


Sao dời vật đổi vợ ơi
Nhà mình nay đã vạn lời hoan ca
Chồng yêu vợ nhứt đó nha
Ai biểu miệng vợ nở hoa chỉ cười.


Ráng lên chút nữa vợ ơi
Luột là tay lái chẳng rời vô lăng
Côn số thiệt ngọt...ga tăng
Vút như tên bắn lãnh bằng như chơi.




Germany 15h15 chiều 17/03/2012

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Chó gặm xương chó oán cừu ngàn năm

CHÓ GẶM XƯƠNG CHÓ OÁN CỪU NGÀN NĂM
(Biết ngày nào nguôi)


Chỉ là hạt cát mà thôi
May mắn khi được làm người sanh ra
Bởi nên sống phải thật thà
Nhìn sau ngó trước biết ta biết người.


Sao dám lừa gạt cả trời
Đang tâm cướp của giết người được sao
Máu mủ ruột thịt nỡ nào
Khiến người thân NHỤC lao đao mình !


Còn đâu là nghĩa là tình
Người chung máu mủ mà kinh vãi hồn
Súc sinh trơ tráo nhơn nhơn
Chó gặm xương chó oán hờn ngàn năm.


Hận đau cùng một nong tằm
Quá mù mưa hóa ăn năn muộn rồi
Nửa đời nửa đoạn mà thôi
Giận mình ấu trĩ trải đời còn non.


Nọ là cha mẹ vợ con
Anh em ruột thịt mà còn thế sao
Bố vợ cũng chẳng khác nào
Giết con giết cháu giết bao nhiêu người...


Mười mấy năm rồi chẳng nguôi
Lúc nào cũng oán một trời chẳng ngưng
Lửa thù hừng hực bừng bừng
Chỉ muốn chém giết hất tung cho rồi.


Biết rằng nhân quả luật đời
Ác giả ác báo lưới trời thoát đâu
Thí hồ thí cháo khỏi rầu
Nghĩ làm chi nữa chỉ mau lìa đời.


Món nợ sống không kịp đòi
Thành ma sẽ vật chết tươi chúng mày
Chó má nghiệp chướng đọa đầy
Chết đường chết chợ trả đây tội đồ.




Germany 23h45 đêm 16/03/2012

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Nín đi con

NÍN ĐI CON
I Love You Teddy
(Bài số: 360)


Con ơi con khóc làm chi
Đừng đòi ba nữa ba đi kiếm tiền
Ước gì ba có phép tiên
Để không dạ xót ruột mềm con ơi.


Con đã chút lớn bộn rồi
Phải nghe lời mẹ hổng thôi ba buồn
Ba đâu có sướng gì hơn
Bước đi mà dạ bồn chồn chẳng yên.


Hàng ngày ba cũng phải...thiền
Ăn chay niệm phật đặng quên đêm dài
Chỉ mong chóng tới sớm mai
Đi làm chịu khó miệt mài để quên.


Người ta con khôn vợ hiền
Sớm hôm kề cận hương men tình đời
Con còn có mẹ con ơi
Còn ba cô khổ chỉ trời mới hay.


Con ơi đừng khóc thế này
Kẻo ba cắn rứt lung lay dạ bền
Dăm ba tháng nữa khá lên
Có tiền ba lại về liền với con.


Dặn mẹ nhớ thắt lưng ròn
Sớm hôm tần tảo chăm nom cửa nhà
Tiệc mời đừng có đi xa
Hai mẹ con khỏe rứa là ba vui
Nín đi con nhá con ơi...




Germany 22h25 đêm 14/03/2012

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Vợ ơi

VỢ ƠI
(Bruno)


Online bốn mắt nhìn nhau
Từng hồi nấc nghẹn mà đau xé lòng
Lệ tràn môi mín lặng câm
Chỉ nhìn không nói bần thần mãi thôi.


Lặng im chết nửa con người
Như tượng hóa đá trời ơi những buồn
Chiều tà bóng ngả hoàng hôn
Nhìn đôi chim nhạn bồn chồn ruột gan.


Thương vợ đang độ...dâng tràn
Xuân xanh vò võ gian nan thế này
Chăn đơn gối chiếc cực thay
Đêm dài trăng lạnh biết ngày nào hơn.


Lặng im một bóng không hồn
Hỏi ai còn khổ hơn không lúc này
Chồng xa nay đó mai đây
Lại tiếp một chuỗi những ngày buồn tênh.


Còn chồng trôi nổi lênh đênh
Một tay chèo chống gập ghềnh đường xa
Đơn thương độc mã vắng nhà
Nhiều khi lệ cũng mưa xa mấy hàng.


Mình không có cảnh trái ngang
Hi sinh là để đoàng hoàng về sau
Vậy nhưng mỗi lúc nhìn nhau
Sao lại ruột xót lòng đau thế này !


Xa nhau mới được chục ngày
Mà sao cứ tưởng tới nay năm rồi
Chồng xin vợ nhé vợ ơi
Một ngày gần nhất một trời của nhau.




Germany 23h23 khuya 12/03/2012

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Hoa đời

HOA ĐỜI
(Bruno)


14 tháng tuổi con ba
Khỏe như chú gấu Misa ngạo đời
Cái miệng bẻm mép mèng ơi
Hót hay như khướu tiếng lời bi bô.


Pó tay ba thiệt chẳng ngờ
Nhóc con lợi khẩu từ giờ nói năng
Khi xưa ba thiệt chẳng bằng
Bảo Nhi xuất chúng cơ đăng nào ngờ.


Lâng lâng ba cứ như mơ
Dõi theo từng bước từng giờ nơi con
Nhất cử nhất động bao còn
Chờ con chập chững lon ton ba mừng.


Người ta những lúc thịnh hưng
Đời ba sung sướng vui mừng từ đây
Con khôn vợ đẹp thế này
Như mơ đời đổi hôm nay ba cười.


Ba sung sướng lắm con ơi
Con là ánh sáng mặt trời của ba
Một ngày gần lắm không xa
Ước mong thỏa nguyện chan hòa niềm vui.


Ba yêu con nhất trên đời
Mừng ngày vui hát vạn lời hoan ca
Hôm nay 11 tháng 3
14 tháng tuổi con àh con ơi
Đóa hoa đẹp nhứt cuộc đời.




Germany 20h14 tối 11/03/2012

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ngày vui ngây ngất hương men

NGÀY VUI NGÂY NGẤT HƯƠNG MEN
Fireworks
(Bruno)


Nhà mình mồng 8 tháng 3
Vườn sau sân trước ngàn hoa cúc vàng
Kìa xem các loại giò Lan
Cùng những chậu kiểng bạt ngàn sắc hoa.


Thủy chung màu tím hoa cà
Phong trần đậm nét phong ba của chồng
Thích sao hoài dán mắt trông
Hoa đời trên miệng thơm nồng Bảo Nhi.


Tháng 3 mồng 8 xuân thì
Hôm nay vui nhứt từ khi chống lầy
Trọn vẹn chặt một vòng tay
Chồng con hai nửa cả ngày lẫn đêm.


Ngày vui ngây ngất...hương men
Ngọt ngào hạnh phúc ấm êm tình hồng
Chồng yêu vợ nhứt chỉ mong
Tháng 3 mồng 8 má hồng vợ...thơm.



VQVS - 21h45 khuya 08/03/2011

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Quà tặng mồng 8/3

QUÀ TẶNG MỒNG  8/3/2012 
(Bruno) 


Sắp tới mồng 8/3
Cha con Thiên Bảo đi vào đi ra
Nghĩ gần rùi lại nghĩ xa
Hổng biết nên tặng món quà gì đây.


Hạt xoàn trai ngọc hơi dầy
Nữ trang nàng đã có đầy một kho
Đầm áo guốc dép nhằm nhò
Dầu thơm son phấn có cho chẳng thèm...


Tặng chi để nàng mừng khen
Vừa có ý nghĩa sang hèn hết chê
Nũng nịu nàng nói chỉ mê
Ôtô 4 bánh đi về sớm hôm.


Gựt mình chồng hết cả hồn
Nàng nếu đã thích chắc đơm xúc liền
Hoãn binh...nhà chửa sẵn tiền
Ai bảo vợ đẹp như tiên khổ rồi...


Thiên Bảo cha biểu con ơi
Vườn hồng nhà đã mới rồi đơm hoa
Mình siêng tưới nước con nha
Chắc chắn sẽ có bó hoa tuyệt vời...


Kèm theo lời hứa trên trời
Cuối năm khấm khá nàng ơi Okề
4 bánh xe zịn thấy mê
Germany vừa mới nhập về...đồ chơi.


Hura...Thiên Bảo khoái cười
Còn Bru tưởng gãy cả 10 cái răng
Túm tay giật vội...bà chằn
Đền nè thích nhé một trăm: -Tù tì.


Đỏ mặt nàng sướng chết đi
Lại còn giả bộ cái gì...? hổng măm
Mồng 8 tháng 3 hàng năm
Vàng Son Vương Quốc thơ văn chết cười !!!.



Germany 15h14 chiều 06/03/2012

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Vợ tôi

VỢ TÔI
(Bài số: 355)



Đêm qua gió lớn mưa xa
Quê nhà tiếng nấc vỡ òa vợ tôi
Nỗi nhớ lại tìm đến rồi
Germany những mảnh sao rơi giữa trời.


Mới chỉ có mấy ngày thôi
Mà sao hồn đã chơi vơi đắm chìm
Nỗi nhớ khắc khoải lịm tim
Khát khao nhức nhối muốn tìm về nhau.


Mắt nhòa chồng thấy một màu
Bóng hình yêu dấu vợ sau tấm màn
Bờ vai tóc xỏa chẳng ngoan
Gối nhàu lệ đẫm cơ hàn vợ ơi.


Vợ đã cho chồng đi rồi
Con thơ cũng đã trong nôi giấc nồng
Vợ cố nhắm mắt đừng trông
Sao lại như thế xót lòng chồng thôi.


Những mong vật đổi sao rời
Bởi nên chồng mới về nơi chốn này
Cũng chỉ dăm tháng ít ngày
Xin vợ hãy gắng một tay giúp chồng.


Mờ sương buổi sáng tịnh không
Chồng ngồi nhớ vợ trong lòng xót xa
Màn hình nhảy múa mắt nhòa
Lệ chan thổn thức mưa sa mấy hàng.




Germany 05h30 sáng 05/03/2012