Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Cải ngồng vàng hoa

CẢI NGỒNG VÀNG HOA
(Bruno)


Cải ngồng trong gió vàng hoa
Mênh mông bát ngát bao la đất trời
Chiều nay tắt nắng buông lơi
Chợt nghe tim bỗng nghẹn lời vấn vương.


Vẹn nguyên một thủa đoạn trường
Hanh hao hư ảo khói sương lam chiều
Tơ lòng vọng mãi tiếng yêu
Con tim thắt nghẹn bao nhiều khát khao.


Sóng lòng như mộng thét gào
Năm xưa từng cũng nao nao cải ngồng
Rực vàng khắp cả bến sông
Hai đứa thấp thỏm hết trông lại chờ.


Xót xa muối tiếc ngẩn ngơ
Chiều nay vàng rực giấc mơ năm nào
Cải ơi giờ ở nơi nao
Biết em còn nhớ thủa nào bến sông.




Germany chiều 27/04/2012

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Bảo Bảo nghiền đá banh

BẢO BẢO NGHIỀN ĐÁ BANH 
(Bảo Bảo)


Ham chơi banh đá chạy dài
Bảo Nhi mê mẩn tâng hoài trái banh
Nứt mắt mà đã hùng anh
Cứ y như xiếc thiệt lanh lạ kì.


Nội ngoại cả họ nhà mi
Chơi banh như rứa chắc gì có ai
Một mai lại chả thành tài
Hành nghề bóng đá một hai cũng là.


Mi thiệt cao thủ tài ba
Thiên hạ lé mắt thấy mà chạy luôn
Con nít đầu ấp cuối thôn
Tôn mi sư phụ ai ngon hơn nào ?


Cha mi cũng...bộn...thể thao
Cũng ngầu bóng đá cũng nào kém ai
Chém đinh chặt sắt...diễn hài
Gãy giò bao đứa chữ tai một vần.


Mẹ mi xinh đẹp ái nhân
Tối ngày lạy phật muôn phần chẳng ngơi
Hiền ngoan chân chất sống đời
Thảo thơm tần tảo mãi thôi chung tình.


Trái lại họ nội...khiếp kinh
Đê tiện bỉ ổi tày đình vô luân
Cướp cạn hãm hại người thân
Ông trời quả báo đến gần rồi đây.


Lưu manh vô học tụi mày
Sớm muộn vạ gió tai bay thoát àh
Làm người phải khác chó nha
Sực bậy muớp nóng có mà gãy răng.


Bảo Bảo banh đá thiệt hăng
Thiên tài số một chắc rằng hơn cha
Thủng tường bể kiếng tan nhà
Hoan hô Thiên Bảo tài ba bớ làng...



Germany 22h45 đêm 12/04/2012

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Em hỏi anh

EM HỎI ANH
sex
(Kimmy & Bruno)    


Hỏi chi hỏi mãi hỏi hoài
Ngủ đi còn để sớm mai đi cày
Vợ chỉ được mỗi cái hay
Thâu đêm suốt sáng tối ngày hỏi thôi.


Hỏi chi hỏi lắm hả trời
Một vừa hai phải đó thôi chớ liều
Rứa mà ác thế...tuyệt chiêu
Hại bọ muốn chết...con tiều...bở hơi.


Pó tay chồng vái chịu rồi
Hay vợ tắm mát chắc thôi đỡ nghiền
Không thì Tivi bật xem
Ngơ cho chồng một phen đi vợ àh.


Ốm tha già thải đó nha
Các cụ đã dạy đố mà có sai
Hay là đợi đến sớm mai
Chờ chồng lại sức bằng hai...tắc kè.


Vợ trẻ hừng hực dữ nghê
Thấy canh ngọt nước cứ nhè múc thôi
Chồng hết tiền mặc kệ đời
Nghiền chưa đủ cữ quyết chơi đến cùng.


Ép chồng xuất chiêu hành xung
Tranh bá quần hùng phân rõ Hậu-Vua
Lấm lưng trắng bụng bằng thừa
Chồng còn bộ goọong sướng chưa ngáp ruồi.


Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ suốt ngày hỏi biết thời tính sao
Lắc đầu trời bảo thua chào
Tao cũng đến chịu con NGAO nhà mày.




Germany 21h45 đêm 10/04/2012

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Mỗi ngày

MỖI NGÀY

(Bài số: 375)


Mỗi ngày là một bài thơ
Mỗi ngày là một giấc mơ tuyệt vời
Mỗi ngày yêu lắm vợ ơi
Mỗi ngày lại thấy cuộc đời nở hoa.


Mỗi ngày là một bài ca
Mỗi ngày thương vợ gấp ba bốn lần
Mỗi ngày hạt lại nảy mần
Mỗi ngày lại thấy mùa xuân đang về.


Mỗi ngày khao khát say mê
Mỗi ngày lại thấy tràn trề hoan ca
Mỗi ngày như thấy trẻ ra
Mỗi ngày lại thấy nhà ta tuyệt vời.


Mỗi ngày lại thấy gọi mời
Mỗi ngày môi vợ nụ cười thêm tươi
Mỗi ngày yêu lắm cuộc đời
Mỗi ngày lại thấy mình nơi thiên đường.


Mỗi ngày mật ngọt yêu thương
Mỗi ngày vui lắm đoạn đường đã qua
Mỗi ngày vợ tươi như hoa
Mỗi ngày lại thấy đời ta đẹp giầu.


Mỗi ngày dù ở nơi đâu
Mỗi ngày như thể tình đầu mới quen
Mỗi ngày rất lạ sao quen
 Mỗi ngày hạnh phúc hương men ùa về.


Mỗi ngày say đắm đam mê
Mỗi ngày thêm những tràn trề hồi sinh
Mỗi ngày như hớp lửa tình
Mỗi ngày như thấy đời mình lên tiên
Mỗi ngày...yêu vợ phát...điên...




Germany 09h15 sáng 09/04/2012

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Lột xác

LỘT XÁC
Earth Day
(Bruno)           


Anh cũng không thể lý giải được tại sao ?
Lại yêu thương và nhớ em nhiều đến thế
Khắp mọi nơi đâu đâu cũng thể
Luôn thấy em nhìn anh mỉm miệng cười.


Em đẹp xinh thảo thơm yêu lắm...nhất trên đời
Mình xa nhau cũng như bao cặp vợ chồng khác
Đến với nhau anh đã hoàn toàn lột xác
Cứ chơi vơi ngây ngất đến lịm người ?


Nàng Cúc Tiên xinh đẹp yêu quý của anh ơi
Đã là vợ chồng rồi mà sao như phải lòng nhau thế nhỉ ?
Cháy bỏng khát khao đam mê cuồng si đến...thế
Ông tơ bà nguyệt đã buộc ta từ muôn kiếp bao đời.


Anh thương em nhớ con mình đến ngơ ngẩn em ơi
Gởi lại con tim anh...hai mẹ con,nửa phương trời
Để bếp nhà mình đỏ lửa reo vui những tiếng cười
Rực cháy lên niềm tin yêu thủy chung bất diệt.


Bảo Nhi bé bỏng yêu thương của ba ơi ba nhớ con da diết
Mẹ đó ba đây sung sướng biết nhường nào
Tận cùng ngất ngây như mơ đang bay tới tận những vì sao
Những đam mê khát khao ước mơ ngàn đời kết lại.


Giờ nhà mình tạm thời còn một chốn đôi nơi lòng ba tê tái
Thương mẹ,thương con ba cố ráng hết mình
Hạnh phúc cây đời trái ngọt nắng sớm bình minh
Và bầu trời rộng mở bao la chờ ta phía trước.




Deutschland 23h37 ngày 08/04/2012

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Thằng khờ

THẰNG KHỜ
sex
(Bruno) 


Nhớ vợ gan ruột cồn cào
Trượng phu mít ướt tại sao...thế này
Mới xa một tháng năm ngày
Rứa mà đã cực như vầy vợ ơi...


Khát khao thèm nhớ một trời
Khắc khoải trong dạ chẳng ngơi chút nào
Đêm về mộng mị chiêm bao
Ngày đến da diết lúc nào cũng mong.


Cứ như lửa cháy trong lòng
Cồn cào gan ruột vợ trông con chờ
Thế gian ai biết đâu ngờ
Chàng Bru nhớ vợ ngẩn ngơ cả người.


Thưa ba Ngọc hoàng trên trời
Rể Ba có phải là...là người đời chăng
Người ta mượn gió bẻ măng
Hở ra mây gió đèn trăng cuội hằng.


Còn rể như lửa ghét xăng
Thiên hạ nước lã chẳng bằng một xu
Ba ơi rể ba khờ ngu
Chỉ thích cơm nguội cho dù...phở thơm!




Germany 22h45 đêm 05/04/2012

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Gà Tây

GÀ TÂY
sex
(Bruno)


Tự nhiên một chú gà TÂY
Bỗng đâu đi lạc vô ngay nhà mình
Bru bạt vía hãi khiếp kinh
Vườn hồng đẫm máu - nó rình hay sao ?


Tưởng chỉ chim sẻ chào mào
Cùng lắm Sáo sậu chớ sao TÂY gà
Mái tơ nhà mình ngộ ha
Nhảy ổ chịu trống dữ àh...khoái chơi.


Ối giời là ối giời ôi
Trống choai toác mặt tiêu đời đi tong
Tai ương vạ gió hổng chừng
Bỗng nhiên trời sập khi không...khổ rồi.


Tưởng bão số một thổi chơi
Ai dè TÂY đứng khơi khơi giữa nhà
Gựt le khoe mẽ dữ ha
Còn khen Thiên Bảo những là đẹp Chai.


Giống cha y đúc trống choai
Một thời oanh liệt đàng ngoài...tiếng vang
Rằng hắn chả ngại xếp hàng
Mái tơ nếu gật...trái ngang cũng liều.


Cho vàng cũng chả dám kiêu
Hỡi ôi ngòi tịt biết điều...còn hăng ?
Mái tơ ả ấy bà chằn
Đang đói lại chả ních căng một diều...


Phen này thôi rồi chắc tiêu
Chuột chù sao dám đú liều với voi
Trống choai mi đã hết thời
Đứng coi thằng chả tây chơi...vãi tè...



           
Germany 14h30 chiều 03/04/2012