Trang

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Papa đồng chí đừng zìa

PAPA ĐỒNG CHÍ ĐỪNG ZÌA
(Bảo Bảo)
Scrawny 3


Ốh ôh...đồng chí Papa
Nghe nói sắp sửa lại về nhà sao ?
Đồng chí đâu đến nỗi nào
Mà sao nhớ vợ hư hao cả người.


Sống trong thiên hạ đất trời
Đàn ông chí lớn làm người phải nên
Vững bước chân cứng đá mềm
Đã đi là đến phải quên tư tình.


Việc lớn phải biết hi sinh
Xác định cho rõ ta mình thiệt hơn
Vấn đề gốc rễ cội nguồn
Phải nên coi trọng lấy luôn làm đầu.


3 tháng hỏi có bao lâu
Vợ vừa khẽ gọi đâm đầu về ngay
Quốc tế làm ăn kiểu này
Chắc sẽ vạ gió tay bay hổng chừng.


Đồng chí đúng là đồ...khùng
Gấu quần của vợ lại tung nữa rồi
Seo túm chặt thế mèng ơi
Để cho thiên hạ nửa cười nửa chê.


Nhớ nghen ở lại đừng về
Chớ mắc mưu vợ rủ rê thì thầm
Bịt tai giả điếc giả câm
Nghiến răng ráng chịu để mần chuyện to.


Đồng chí đừng sợ đừng lo
Đã có Bảo Bảo canh bò sớm hôm
Làm chi có chuyện xổng chuồng
Chúc cho đồng chí luôn luôn vững lòng.



Germany đêm 24/05/2012

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Mặn môi

MẶN MÔI
(Bruno)


Nghẹn ngào lệ đẫm hoen mi
Buồn vương đáy mắt nói gì anh ơi
Khát khao thèm nhớ một trời
Cắn môi dù chẳng tình vơi bao giờ.


Vợ chồng du thực như mơ
Gần trong gang tấc ai ngờ trùng xa
Chỉ thấy nước mắt nhạt nhòa
Thương thương nhớ nhớ xa xa gần gần.


Đêm dài tội nghiệp tấm thân
Tìm trong gối chiếc mấy lần thịt da
Cắn môi bật máu vỡ òa
Chồng ơi sao mãi vời xa thế này.


Bao đêm rồi lại đêm nay
Canh thâu thao thức hao gầy xót trông
Chồng ơi vợ khát thèm chồng
Cứ mơ cứ ước cứ mong chồng về...



Deutschland 23h35 khuya 21/05/2012

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Männertag: Ngày lễ đàn ông

MÄNNERTAG
(Bài số: 381)


Männertag ngày của đàn ông
Chị em phụ nữ đừng hòng cấm nghen
Phố xá hàng quán chân len
Rượu bia thịt nướng nhạc đèn khoái ghê.


Bấy lâu dài đói dầm dề
Vợ con kềm kẹp gớm ghê khát thèm
Männertag chiếm hữu thân quen
Tuột xích tụ tập...e hèm chết thôi.


Mũi dài nhòm miệng quá trời
Chọn nơi tìm chốn khơi khơi không hà
Tơ non mơn mởn đào hoa
Tóc vàng mũi lõ toàn là gái xinh.


Hà lan-Pháp-ý rập rình
Châm bia mồi mớm rung rinh cả đùi
Sướng run mún chít mèng ơi
Đế vương nhất dạ một đời đàn ông.


Mồng 8 tháng 3 khổ ròng
Còng lưng phục vụ không công các pà
Männertag bù lại đã ha
Tha hồ mặc sức thả gà...một phen.


Kiêu hùng đàn ông sao hèn
Vùng lên phụ nữ bon chen...khà khà
Männertag tới rồi nha
Quý vị đờn bà hãy chống mắt coi !



(Tinh thần ngày lễ đàn ông Männertag 17/05 bất diệt)
Germany chiều 16/05/2012

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Bò già

BÒ GIÀ
(Bò đực kéo xe được quyền tuyên bố...)



Ngẫm mà xót cho zợ iu
Sáng trưa chiều tối bao nhìu âu lo
Lúc xưa chửa dắt được bò
Kinh hồn vợ chảnh chồng lo rạc người.


Bắc thang leo được tới trời
Thở phào chồng gọi vợ ơi...bò già
Bây giờ đố bảo dám la
Gượng cười vợ hỏi zậy àh ngộ hi !


Dửng mỡ tưng tửng một khi
Những lo chồng vác chiềng đi giải buồn
Dở dói tập tọe bán buôn
Ngựa cưỡi, dê thả...sòn sòn mua vui.


Thương vợ lắm bò già ơi
Xưa nay chồng vưỡn cả đời ngu ngơ
Bởi nên chắc vợ hổng ngờ
Kéo xe chồng đã bây giờ biết khôn ???




Deutschland am Muttertag 12/05/2012

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Đệ nhứt phu nhơn

ĐỆ NHỨT PHU NHƠN
(Bruno)


Ba năm đệ nhứt phu nhơn
Hôm nay trông vợ chút gờm...lạ đi
Nhuận sắc phơi phới xuân thì
Ngàn năm dễ chẳng phai đi chút nào.


Chồng si mê vợ xiết bao
Mê mẩn trái cấm vườn đào lạ quen
Khát khao chồng cứ say mèm
Nồng nàn hương lửa thơm men tình đầu.


Vợ chồng nghĩa nặng ơn sâu
Càng lâu càng đậm sắc màu thủy chung
Mọi người cười bảo chồng khùng
Suốt ngày niệm phật hỏi "vừng" ở đâu ?


Vợ như kho báu nhịp cầu
Ước mơ tìm kiếm bấy lâu tình đời
Sung sướng ngây ngất chồng vui
Thế gian hỏi được mấy người như ri.


Bốn phương tám hướng chồng đi
Núi cao rừng thẳm xá gì gian lao
Đóa hoa vách núi vực nào
Hái về cho thỏa khát khao cuộc đời.


Chỉ mong vợ mãi được vui
Đừng thèm nhắc nhớ kẻo nơi phương này
Xót vợ chồng run cái tay
Chồng về với vợ một ngày không xa.



Germany 09h45 sáng 01/05/2012