Trang

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Bình dương những ngày hè 2012

TÂN PHƯỚC KHÁNH NHỮNG NGÀY HÈ 2012



Thiêu đốt nóng nực hun người
Toát mồ hôi hột cái oi mùa hè
Ong tai nhức óc tiếng ve
Tối ngày điệp khúc rè rè phát điên.


Đất việt con rồng cháu tiên
Ra đường thì sợ bị chiên chín vàng
Máy lạnh suốt ngày chui hang
Chiều tối mới dám kiến càng bò ra.


Chảy mỡ nóng đỏ da gà
Ngồi không chẳng đặng nữa là kiếm ăn
Cuộc sống lam lũ khó khăn
Khủng thời bão giá biết nhằn sao đây ?


Chả bù cho ở xứ tây
Những hôm trời nắng cả ngày nhiều vui
Tạ ơn quà tặng ông trời
Nhà vườn bể tắm lặn bơi suốt ngày.


Rượu bia thịt nướng mỏi tay
Vô tư chẳng phải nghĩ này tính kia
Mặc nhiên thanh thản mọi bề
Ăn no ngủ kỹ phê phê cuộc đời.


Thế gian lém chuyện nực cười
Nơi nóng chỗ lạnh ông trời gớm ghê
Vietnam nắng lửa mùa hè
Trời tây xứ lạnh chỉ mê mặt trời.


Ông trời thừa lửa đốt chơi
Seo không chia bớt xứ người châu âu
Con rồng cháu Việt ở đâu
Nhớ mùa hè đỏ sắc mầu Vietnam.



Bình dương miền đông nam bộ 30/07/2012

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Nợ và thù

NỢ VÀ THÙ
"Saigon tối qua nhậu lai rai bỗng thằng ngồi bàn bên phán một câu xanh rờn
Vợ là nợ - Con là thù - Ái tình là phù du -Bạc tiền là trên hết "



Sao lại là nợ và thù
Vợ con mà lại gọi như thế àh
Thế gian trong cõi người ta
Miệng lưỡi thiên hạ thiệt là gớm ghê.


Có vợ sướng mún chít đi
Nói ngang thành dọc cái gì chả vâng
Ghét thì chụp mũ bà chằn
Thích thì mì gói măm măm tớp liền.


Cứ như có liều thuốc tiên
Việc gì khó mấy nhoắt liền xong ngay
Cao tay ấn thuật chẳng tày
Có vợ thiệt sướng mắn may nhường nào.


Con cái hạnh phúc xiết bao
Giỏ nào quai nấy lẽ nào hổng ưng
Ngứa mắt roi quất thẳng thừng
Xỉn thì ngọt nhạt cục cưng ời ời.


Khoái chí rỡn mệt nghỉ chơi
Tha hồ sai vặt truyền đời dám la
Sao cũng được sướng thấy pà
Oai phong Đại tướng lão gia gầm trời.


Có vợ sướng chít ai ơi
Không vợ điêu đứng cuộc đời khổ đau
Con cái nối dõi mai sau
Hạnh phúc mơn mởn một màu đỏ tươi
Không vợ họa to bằng trời.



Bình dương miền đông nam bộ 25/07/2012

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Chúc mừng sinh nhựt mẹ iu

HAPPY BIRTHDAY MY MOM
Photobucket

 Hôm nay sinh nhật mẹ yêu

Bảo Nhi chúc mẹ mãi nhiều khỏe vui
Con yêu mẹ nhất trên đời
The morning star bầu trời của con.


Đẹp như mười sáu trăng tròn
Tình mẹ sâu rộng núi non biển trời
Cho con tất cả mẹ ơi
Ngọt ngào dòng sữa thủa thời ấu thơ


Nàng tiên dệt những ước mơ
Mẹ cho con đến bến bờ đẹp tươi
Cho con khôn lớn thành người
Cho con rạng rỡ nụ cười hôm nay.


Đóa hoa tươi đẹp nhứt này
Con xin tặng mẹ happy birthday vui nhiều
Cùng bao may mắn thương yêu
Nụ cười nở mãi sớm chiều trên môi
Con yêu mẹ nhứt mẹ ơi.




Tân Phước Khánh 23/07/2012

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Chuẩn bị lễ thượng thọ mama Cúc Tiên

THƯỢNG THỌ BÀ GIÀ CÚC TIÊN
(Bảo Bảo chúc mừng mẹ Cúc Tiên  22/07/2012)


Ngày mốt (22/7/2012) thượng thọ bà già
Cả nhà hô hoán mổ gà giết dê
Ông già tinh tướng dzữ ghê
Gựt le máy bay cỡi dzìa quê thiệt tình.


Múa mép bày vẽ thấy...kinh
Tiệc tùng này nọ cực hình mần chi
Quà cáp chi lắm thôi thì
Chiềng cất két bạc một khi được rồi.


Già cả lú lẫn mèng ơi
Bày vẽ các kiểu để cười mỏi răng
Lúc trước nổi tiếng bà chằn
Ngày nay mẫu hậu ăn năn dễ thường ?


Sao không vái phật tứ phương
Sanh nàng công chúa vẹn đường Vương gia
Ông già khát nước thấy pà
Bà già ú ớ đi ra đi vào.


Bảo tui ngứa mắt làm sao
Chỉ khoái em gái má đào mà thôi
Ổng già rớt kiếng hết hơi
Bà già wá đát thế thời mần răng.


Nghe nói già củ già măng
70 đàn ông vưỡn hung hăng thấy pà
50 chấm hết đờn bà
Seo không liếc rộng nhìn xa cho nhờ.


Bà già thượng thọ ngẩn ngơ
Vàng Son Vương Quốc tình thừa loạn ngôn
Nói dài nói dại tưởng khôn
Hổng chừng ngớ mặt để buồn cho coi.




Bình dương quê em 20/07/2012

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Lớp 12b chúng mình

LỚP 12b CHÚNG MÌNH


Khi xưa chung lớp chung thầy
Lớp 12b năm ấy chia tay mái trường
Khắp miền tổ quốc yêu thương
Cánh chim tung cánh bốn phương đất trời.


Đứa thì dầu khí biển khơi
Đứa phơi xương trắng ở nơi chiến trường
Bạn giờ cao cấp trung ương
Riêng Bru tậm tịt tầm thường cỏn con.


Không hẹn mà gặp Saigon
Tám chín đứa lận vàng son cuộc đời
Thầy cô mát mặt mỉm cười
Đám trò năm ấy nên người hôm nay.


Trọn vẹn chặt một vòng tay
Ai cũng tài giỏi ăn mày chúng sinh
Ai cũng lừng lẫy hiển vinh
Ông này bà nọ chúng mình cùng nhau.


Ngày vui cờ đỏ rực màu
Hàng năm họp mặt trước sau tệ từu
Riêng Bru nặng trĩu phân ưu
Buổi đực buổi cái xế chiều vì...xa.


Bữa nay dắt vợ con qua
Mừng bạn lại mới thêm nhà quận 2
12b chẳng gặp được ai
Thôi thì 2 đứa trúc mai tụi mình.


Cùng với vợ con bình sinh
Ôn nghèo kể khổ sự tình nông sâu
Mãi mãi cho tới ngàn sau
Saigon quy tụ cùng nhau trọn đời.


Ngẩng lên chẳng thẹn với trời
Nhìn khắp biển rộng núi dài mình vui
Sanh ra sống ở kiếp đời
Tiếng thơm để lại vạn lời hoan ca.




Miền đông nam bộ trưa 17/07/2012

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Mưa đêm

MƯA ĐÊM


Trăm ngàn vạn hạt mưa rơi
Xối xả tơi bời dã nát hồn hoang
Xác thân cô quả bẽ bàng
Hờn ghen tủi phận lang thang kiếp người.


Mưa chi mưa mãi mưa ơi
Mưa cho đẫm nát cuộc đời buồn thêm
Con tim ứ nghẹn đớn hèm
Xót xa hoài mãi chẳng quên được nào.


Thân gầy run rẩy khát khao
Tìm đâu cho thấy giọt nào thủa xưa
Đã từng cũng những đêm mưa
Mà sao ấm áp tình thừa tình vui.


Chừ bây cay đắng ngậm ngùi
Trời mưa mưa trút chẳng nguôi tấc lòng
Còn chi ngoài những hư không
Mưa đêm rơi mãi xói lòng xót đau.




Đêm bùn 12/07/2012

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Chiếc lá rơi

CHIẾC LÁ RƠI
 


Có một chiếc lá rơi
Cuốn bay theo chiều gió
Có một người ra đi
Khi hoa vừa hé nụ


Tình như hoa rạng rỡ
Tỏa hương sắc khoe màu
Đang cười nói cùng nhau
Bỗng tàn phai vụn vỡ


Đời người như cánh cửa
Khi vui mở gió vào
Tan biến lúc cửa sau
Buồn thay ngôi nhà trống


Lá rơi như giấc mộng
Vụt biến vào hư vô
Có một người ngẩn ngơ
Đứng nhìn theo dòng nước


Giá như mà biết được
Luật định của cuộc đời
Xin bám chặt lá ơi
Để cây đời xanh mãi...




Germany chiều 10/07/2012

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Giọt bùn hổng tên

GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN
(Mềnh chán đời hay đời chán mềnh ta ?)


Nhìn mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon
Sự đời ắt được vuông tròn
Ai dè...oan nghiệp phải khom lưng rồi.


Thôi đành đổ lỗi cho trời
Trong chăn có rận khắp người ngứa sao
Không thấu nên phải gãi cào
Cắn răng bật máu lao đao khốn cùng.


Rõ dơ cái mẹt thằng khùng
Đường quang không chịu xưng hùng chốn kia
Sao giống con chó coi kìa
Tưởng xương lắm thịt thía lia miệng mồm.


Lún sâu hổng biết dại khôn
Mau mau cuốn xéo khôn hồn nghe không
Nấn ná xích cuốn thêm vòng
Có mà lên thớt hết mong mạng cùi.


Tày giời hổng thể rỡn chơi
Cái kim trong bọc mãi rồi cũng hay
Sống mũi sao cứ cay cay
Tấm thân lang chạ biết ngày nào khôn.




Tân Phước Khánh 09/07/2012

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Buổi sáng yên tĩnh

BUỔI SÁNG YÊN TĨNH



Sớm mai lười nhác ngang xương
Dài rốn ngủ nướng cái giường rộng thêm
Cu tí bụng lép đói mềm
Oản tù tì thua thắng coi xem đứa nào.


Mẹt dài như thể con...ngao
Thay bỉm pha sữa thế nào giời ơi
Lóng ngóng hư hết trơn rồi
Chồng chỉ ước ngủ dưỡng hơi không hà.


Đêm nào cũng hoài tăng ca
Mở hết tốc lực maxima quay vòng
Bơ sữa nước ngoài nước trong
Bao nhiêu trả hết cho lòng vợ vui.


Xế trưa nhổ được rễ rồi
Honda như ếch sát ngồi ôm eo
Coi kìa cu tí éo xèo
Xuống phố ăn sáng mè nheo ời ời.


Lâu rồi mới được thảnh thơi
Thoát khỏi công việc rối bời không tên
Buổi sáng yên tĩnh lạ quen
Nhiều khi hổng biết kêu tên là gì....!




Tân Phước Khánh 07/07/2012