Trang

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Ba nhớ con biết nhường nào

BA NHỚ CON BIẾT NHƯỜNG NÀO


Con iu con quý của ba
Thiếu con vắng mẹ cái nhà rộng sao
Ba nhớ con biết nhường nào
Héo gan thắt ruột hư hao gầy mòn.


Chẳng đêm nào ba ngủ ngon
Cảm giác con vẫn đang còn quanh đây
Hơi ấm từ đôi bàn tay
Bé xíu con vẫn hàng ngày ôm ba.


Tiếng nấc chỉ chực vỡ òa
Thế là ba đã phải xa con rồi
Ai cùng con nghịch con chơi ?
Ai lột vỏ nhãn con ngồi con ăn ?


Ai giăng mùng tối con nằm ?
Ai thay quần thúi những lần con...hư ?
Ai pha sữa con uống giờ ?
Ai ru con ngủ những trưa oi nồng ?


Con ơi con có biết không
Ba chỉ ước mỗi được cùng con thôi
Ba yêu con nhất trên đời
Ba muốn hái cả sao trời con chơi...


Dõi về phương nam nhìn trời
Con có nghe được những lời của ba
Nước mắt mặn chát mưa xa
Trời cao ngàn vạn sao sa vụn rời...




Germany 05h25 sáng 29/08/2012

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

🎂Chúc mừng sinh nhựt Bruno 28/08/2012 🎂

🍨HAPPY BIRTHDAY TO BRUNO 28/08/2012🍨


Ngày này 28/08/19...năm xưa
Rách giời rơi xuống hơi thừa thằng cu
Hắn trông seo giống gà rù
Khai sanh trong sổ tên Bru...mắc cười.


Cái miệng hắn nổ...hỡi ôi
Hoạt ngôn leo lẻo những lời ngọt ngon
Bao cô gái thắt lưng giòn
Chạy theo sau hắn lon ton rõ là.


Chẳng biết quân địch hay ta !
Quân đội đào tạo hắn là...Đặc công
Rừng sác đoàn 10 nằm vùng
Vũng tàu - Bà rịa ém chung đồng bào.


Saigon giải phóng...vui sao
30/04/1975 hôm đó hắn vào thành đô
Tay cầm cờ đỏ Bác Hồ
Ngoác miệng gào thét hoan hô chết cười.


Điều sang Công an...chả chơi
Chỉ nhõn một nhời hắn biểu : Về quê
Thế rồi 02/1979 rõ ghê
Uýnh nhau Trung quốc ngứa nghề đặc công.


Xe tăng bốc cháy đùng đùng
Ôm B41 tửng tưng hắn cười
Bác Đồng bác Giáp...khản hơi
Triệu về Hà nội họp thời mừng công.


  Như mơ gắn mác anh hùng

Thưởng công sang Đức ung dung sướng đời
Thế rồi Quan bự ai ơi
Như Diều gặp gió loạn đời từ đây.


Số hắn sao quá là may
Ăn trên ngồi chốc sáng ngày tối đêm
Duy nhứt một lần trúng tên
Gia đình nhà hắn...phạt đền tịch thu...!!!


Hắn sốc khủng hơn...ngồi tù
Cạo đầu chỉ muốn đi tu cho rồi
Tự tử ???...ham sống chả chơi
Nghiến răng làm lại cuộc đời từ đây.


Rũ sạch ngày tháng hao gầy
Cưa sừng làm nghé thời nay hắn hiền
Cưới vợ xinh đẹp Cúc Tiên
Thằng con hoành tráng nhỡn tiền : Hệt cha.


Bấy nhiêu mùa xuân đã qua
Hiện về lần lượt như là cuốn phim
Ngẫm đời mắt hắn lim dim
Mẹ cha nhà nó tưởng chìm...dè đâu !


Brithday 28/08/2012 đỏ mầu
Thằng Bru năm ấy cũng ngầu kém ai
Kẻ rỡn biểu hắn chút tài
Người chửi...cho lắm...chữ tai một vần.


Kính thưa bè bạn quen thân
Bữa nay sinh nhựt đồng lần Bru tui
Thơ nổ đặng đọc cười chơi
Chúc mọi người khỏe cuộc đời như mơ.
 



Kỉ niệm sang năm thứ 33 sống tại Germany
(24/08/1981 - 24/08/2012)

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Chúa ơi...nam mô adi đà Phật

OH MY GOD
(Khổ cái thân mày Cún ơi)



Cún ơi khổ cái thân mày
Trung thành với chủ đêm ngày gác trông
Đánh chửi mắng nhiếc mặc lòng
Một lòng một dạ vẫn không trái lời.


Một thời mày cũng lên ngôi
Chó Nhật có giá được người ta cưng
Thế nhưng chưa kịp vội mừng
Hết mốt số phận cũng chung một loài.


Sớm muộn lên đĩa cả thôi
Mắm tôm giềng mẻ để người ta...măm
Dù mày với chủ ngoan chăm
Rốt cuộc thì vẫn bị vằm nhậu chơi.


Thế mà cũng một kiếp đời
Ở TÂY mày được mọi người yêu thương
Salon cắt tóc như thường
Ốm đi bác sĩ khẩn trương khám liền.


Thiệt là sướng hơn cả tiên
Du lịch cùng chủ...phát liền...máy bay
Cưng nựng săn sóc tối ngày
Sao mà mày thiệt mắn may quá trời.


Tha hồ đùa rỡn nghịch chơi
Đừng về châu á hết hơi Cún àh
Nháy mắt mày sẽ thành ma
Thịt xương bị lóc thật là gớm ghê.


Làm người ai chọn được quê
Kiếp chó nên phải thảm thê...thế này
Ngẫm mà sống mũi cay cay
Chắp tay xin phật...thịt cầy...cấm ăn.




Germany chiều 23/08/2012

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Ngày nhớ đêm mong

XÓT WÁ VỢ UI
(Ngày nhớ đêm mong)


Xưa nàng tô thị bồng con
Chờ chồng hóa đá đầu non giữa trời
Ôm con ngóng chồng vợ tôi
Trông hoài đợi mãi đứng ngồi chẳng yên.


Bóng hình người vợ thảo hiền
Đẹp xinh cô tấm nàng tiên đêm ngày
Con thơ bé dại trên tay
Đau đáu hành hạ xéo giày tâm gan.


Xác đây hồn ở Vietnam
Chẳng phép mầu nhiệm biết làm sao đây
Lúc nào sống mũi cũng cay
Lúc nào cũng nhớ cũng đầy khôn nguôi.


Việc lớn quá nửa xong rồi
Cây đời đơm trái giữa nơi đất lành
Tràn trề hi vọng màu xanh
Phủ đầy mơ ước đồng hành tương lai.


Ngày ngắn mà đêm thì dài
Năm canh vò võ măng mai để già
Trời khuya ngàn vạn sao sa
Nhớ chồng gối chiếc vỡ òa vợ tôi.


Đêm qua lại thế nữa rồi
Để cho buồn xót chồng nơi xứ người
Cắn răng xin đấy vợ ơi
Một mai suôn sẻ việc ngơi chồng về.


Ba năm chăn gối phu thê
Yêu thương hạnh phúc tràn trề đậm sâu
Ngàn sau cho tới bạc đầu
Rồi đây sum họp bên nhau trọn đời
Gắng thêm chút nữa vợ ơi...




Germany đêm về sáng 22/08/2012

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Tấm ảnh cũ


TẤM ẢNH CŨ
Photobucket

Cái thời bao cấp ngày xưa
Thủa em 18 còn chưa biết gì
Chào cha chào mẹ em đi
Xứ người nhi nữ nhu mì nhọc công.


Cha em độ lượng khoan dung
Bản em dân tộc người mông ít người
Tiếng kinh em bập bẹ thôi
Anh thường chỉ giúp nghĩa lời cho thông.


Tiếng Đức thiệt khó vô cùng
Đã bao nhiêu tối mông lung ánh đèn
Bén hơi 2 đứa nên quen
Riết rồi thành lệ thơm men cuộc đời...


Cái gì đến phải đến thôi
Ngờ đâu vật đổi sao rời lao đao
Bức tường Berlin đổ nhào
Giữa đường gãy gánh hư hao em về.


Hơn 20 năm rồi lẹ ghê
Bặt âm vô tín câu thề buông lơi
Chạnh lòng lại nhớ em tôi
Nhìn tấm ảnh cũ nghẹn lời xót xa.



Germany chiều chúa nhựt 19/08/2012

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Chợ cóc Vietnam

CHỢ CÓC VIETNAM
(Đúng là thiên đường...pó tay)
   


Họp chợ ngay trên đường tàu
Đậm đà bản chất sắc màu Vietnam
Nghe nói mét đất rổ vàng
Phải chăng nên ở...dương gian thế này ?


Chợ cóc nhộn nhịp nơi đây
Người mua kẻ bán xếp bày liệt la
Hổ lốn gà qué lợn gà
Rau dưa mắm muối quả hoa xem kìa.


Trông thấy cảnh chợ mà ghê
Ô hợp các kiểu hành nghề tràn lan
Vệ sinh thực phẩm an toàn
Nguồn gốc hàng hóa gian tham những gì.


Trốn chết còi tàu một khi
Tóa hỏa giò cẳng thôi thì chạy mau
Chợ cóc họp trên đường tàu
Muôn năm bản chất sắc màu Vietnam.




Made in Vietnam ISO 18/08/2012

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Hổng dè bà xã mềnh đây

HỔNG DÈ BX MỀNH ĐÂY
(Bruno)


Hổng dè bà xã mềnh đây
Tí ta tí tởn trong ngày cưới chị Ba
Trông kìa chẹp chẹp...đã à
Hỉ mũi chưa sạch nước da đen xì.


Được ăn tiệc cưới mấy khi
Hèn chi nàng sướng nhất nhì kìa coi
Bám chặt cô dâu cứ đòi
Chụp hình đứng trước hổng thôi khóc nhè.


Cái mặt nghệt ngẩn tò te
Diện quần áo ngủ nàng khoe xóm giềng
Đúng là con trời Cúc Tiên
Thiệt là ấn tượng nhỡn tiền chết thôi.


Hơn 20 năm qua rồi
Bữa nay kiến diện hỡi ôi gựt mình
Kiếng núp soi kỹ thất kinh
Hổng dè bà xã của mềnh cực nha.


Lúc giờ 1989 đâu xa
Mềnh quan chức bự nhà nhà Germany
Kẻ hầu người hạ nhất nhì
Công thành vây hãm nữ nhi xếp hàng !


Để rồi giờ đây vẻ vang
Số phận trói chặt chàng nàng hôm nay
Bravo bà xã mềnh đây
Duyên trời đã định phước này tẹt ga.




Germany21h15 tối 14/08/2012

Hú 3 hồn 7 vía

HÚ 3 HỒN 7 VÍA
(Xuỵt...các bác làm ơn nói nhỏ chút thui cháu nó chiều nay vừa xổng tù về đấy ạh)


Saigon bệnh viện Nhi đồng 2
Ở đâu về nhé...hú dài...hồn ơi
Vãi sạch rơi tiệt mất rồi
Một đi không lại nhỉ chơi cưng à.


Bệnh viện sao giống nhà ma
Khóc kêu ai oán hơn là tù nhân
Xà lim...chật cứng bội phần
5 bệnh nhân một len chân nhà nhà ?


Có bịnh phải vái thui nha
Một lần vô trỏng lạy bà chừa ngay
Xuýt chết toác cả mặt mày
4 ngày đòn dáng thẳng tay liên hồi.


Xổng tù chiều lặn một hơi
Xe nhà chờ rước...thoát rồi...dzọt mau
Méo miệng thưa con hổng đau
Ông bà già xót thi nhau khóc òa.


Lần này lần chót đó nha
Cạch mặt bệnh viện hồn ma Saigon
Nếu bệnh bốc thuốc kê đơn
Lang băm xài tạm vưỡn hơn vạn lần.


Xổng tù sợ phọt cả phân
Hú hồn gọi vía nhập thân tìm về
Cơn ác mộng sao gớm ghê
Vái lạy ngả nói xin thề bye bye.




Bình dương miền đông nam bộ tối 14/08/2012

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Vợ ui...Huhuhu

VỢ UI
(Bruno)


Trời ơi khổ vợ tui rồi
Con bịnh chồng lại ngáp ruồi ở tây
Nước xa lửa dữ chẳng tày
Làm sao cứu vợ con đây lúc này.


Nếu đày thì sớm ra tay
Vừa sang tới Đức tai bay họa liền
Nghẹn cổ tức chết muốn điên
Trời làm ra nỗi nhiễu phiền oán than !


Lại còn nghịch cảnh Vietnam
Bệnh viện quá tải biết làm sao đây
5 người một phòng chật đầy
Chẳng đâu giống ở xứ này trời ơi...


Vợ con vàng ngọc của tôi
Ăn sung mặc sướng cả đời biết chi
Bây giờ bị nhốt bị đì
Làm sao chịu nổi một khi thế này...!


Tức chết đi được...pó tay
Tiền tấn mà vẫn đọa đầy tật mang
Vẫn cứ phải đứng xếp hàng
Chẳng bù Tư bổn - Cái bang - đứng đầu.


2 ngày ăn đâu ngủ đâu
Chỉ thấy nước mắt một màu tối đen
Cực rứa làm sao mà quen
Chồng thương vợ lắm lệ nhoèn xót xa.




Deutscheland 20h15 tối 12/08/2012

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Ba đâu rồi ba ơi


CỨU CON...BA ĐÂU RỒI BA ƠI
"Ba ơi "



Cứu con...ba ơi đâu rồi
Sao con không thấy ba cười với con
Đầu con nóng như than hòn
Phát ban mụn đỏ như son khắp người.


Ba ơi mẹ khóc quá trời
Nhi đồng bệnh viện đông người như nêm
Chật cứng phải ngủ dưới nền
Không máy lạnh,không quạt đau rên hừ hừ.


Giá như có bệnh viện tư
Như ở bên Đức bây giờ sướng không
Mẹ đã nhờ vả thuê phòng
Bao tiền cũng được mà không có nào.


Bệnh viện đày đọa khiếp sao
Nhiều tiền cũng chịu xin chào pó tay
Lẹ lên mang con sang tây
Con không muốn ở xứ này ba ơi.


Ba ở bên ấy sướng rồi
Để con với mẹ mồ mồ côi một mình
Tại sao lại phải hi sinh
Một nơi đôi chốn cực hình hả ba ?


Ba ơi ba mau về nhà
Con bệnh đau lắm ba à ba ơi
Ở đây cực khổ quá rồi
Sao ba lại bỏ con nơi chỗ này ???



Bệnh viện nhi đồng 2 Saigon 11/08/2012

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Thế là anh xã lên mây ☎️

☎️ THẾ LÀ ANH XÃ LÊN MÂY☎️ 
Heart Head
(Chồng ơi là chồng)


Anh xã hư hỏng quá trời
Chỉ thích phá đời tận 9 tầng mây
Vợ anh má đỏ hây hây
Thế mà anh trốn cuốc cầy tận đâu ?


Để ruộng cỏ ngập lút đầu
Bao kẻ rình rập cày sâu phát bờ
Đang thì con gái hớ hơ
Đòng đòng ngậm sữa lúa chờ có anh.


Cua đồng cơn dẻo canh lành
Gạo vo nước bắc đợi anh...mỏi mòn
Để cho lúa táp héo hon
Mất mùa nắng hạn hỏi còn được chăng ?


Anh xã phá đời hung hăng
Chân đất mắt toét cuội hằng gió mưa
Mất nết đánh chết không chừa
Máy bay trốn vé bẻ dưa đồng người.


Líu lô ngọng ríu anh cười
Bơ thừa sữa cặn riết rồi thành quen
Chót thì phải chét phải lèn
Muối vừng cơm nắm anh chen lên tầu.


Rứa lại ông ngâu bà ngâu
Ngưu lang chức nữ nhịp cầu Online
Mùa màng thất bát đói dài
Sang tây anh xã võ đài so găng.




Germany 23h23 khuya 09/08/2012

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Một vòng Ba đẩy con đi

MỘT VÒNG BA ĐẨY CON ĐI
(Bruno)


Một vòng ba đẩy con đi
Chỉ vài phút nữa...thấy gì con ơi
Máy bay cất cánh lên trời
Sao ba nghe được tiếng cười của con.


Con ba con bé tí hon
Mải chơi đùa nghịch chưa còn biết chi
Chân ba nó nặng như chì
Làm sao có thể ba đi được àh.


Con thương con nhớ của ba
Khuya về cùng mẹ chắc là ngủ ngon
Sáng mai tỉnh dậy biết còn
Ba không pha sữa cho con được rồi.


Ngồi cho ba đẩy con ơi
Một vòng nữa nhé để rồi ba đi
Nhìn ba con đâu biết gì
Máy bay nó giục ba đi...con cười.




Germany 23h10 đêm khuya 08/08/2012

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Ngày mai anh xã lên đường

NGÀY MAI ANH XÃ LÊN ĐƯỜNG
(Ồ lêu ồ lêu)  
           

Ngày mai anh xã lên đường
Tay cày tay súng bốn phương tung hoành
Hiệp mới so găng tài anh
Vũ đài quốc tế quyết giành cúp to.


Chị xã cười hơi bị to
Mấy đứa bạn học reo hò vỗ tay
Cao hương mĩ vị mâm đầy
Vương gia đãi tiệc mắn may mong cầu.


Anh xã chị xã cùng nhau
Mặt mày hớn hở đỏ màu...tình vui
Một năm mấy bận tiệc mời
Đường bay quốc tế khắp nơi đi về.


Kệ cho người khen kẻ chê
Tinh vi tinh tướng xiếc hề tuồng ca
@ thời đại rõ là
Tình không biên giới bao la tình hồng.


Giống như bao cặp vợ chồng
Lửa tình ngùn ngụt mặn nồng hoan ca
Mặc bao giọt đắng mưa xa
Ngưu lang chức nữ ngân hà cuối sông...


Hôm nay thỏa sức mặc lòng
Anh xã chị xã tiên ông tiên bà
Mục đích sở thị rõ nha
Một phen cười rỡn có mà gãy răng.


Vàng Son Vương Quốc hung hăng
Con cóc thơ nổ cuội hằng thiệt zui
Pà kon cô bác nhớ cười
Quay phim chụp ảnh chết thôi mất gì.




Miền đông nam bộ tối 05/08/2012