Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Ba nhớ Bảo Bảo của ba

BA NHỚ BẢO BẢO CỦA BA


Trung thu trăng sáng như gương
Trời tây lòng dạ nhớ thương quê nhà
Ba nhớ Bảo Bảo của ba
Nghẹn ngào lệ rớt mưa xa mấy hàng.


Lòng ba bao những ngổn ngang
Nhìn ánh trăng vàng bao phủ khắp nơi
Con nít rước đèn vui cười
Mơ con ba cũng cùng chơi lúc này.


Đã gần như cả tuần nay
Suốt đêm thao thức hao gầy con ơi
Vén rèm nhìn ánh trăng lơi
Lặng người câm nín nghẹn lời Bảo Nhi.


Chặng đường cuối cố ba đi
Trung thu năm tới chắc thì có nhau
Nắm tay ba trước con sau
Cùng vui nhập tiệc đèn màu Borna.


Đêm nay trung thu quê nhà
Con hãy cùng mẹ vui nha đừng buồn
Thắp đèn phá cỗ nhớ hôn
Sân nhà mình sẽ ngập rơm trăng vàng.




Borna trung thu 2012 - ( 30/09/2012)

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Những tầm cao

NHỮNG TẦM CAO
(BX phủ sóng cả Germany,tay dài ghê cơ đâu cũng với được...Huhu)



Đường dài phủ sóng trên cao
Mắt thần soi xét cỡ nào cũng ra
Rada rà soát có mà
Gây nhiễu cũng mặc chỉ ta dẫn đường.


Boeing Airbus bốn phương
Mi cậy mi giỏi một phường giống nhau
Bay cao bay xa đẩu đâu
Sóng ta đã phủ vít đầu nhà ngươi.


Mi tưởng mi ở trên trời
Còn ta dưới đất khơi khơi không àh
Mười ba km cao ha ?
Là cái đinh rỉ phát là rụng ngay.


Trong bụng mấy trăm khách đầy
Công nghệ kĩ thuật máy bay bậc nào
Tiền tấn bạc tỉ ra sao
Mi tưởng ta chẳng khi nào bắn rơi ?


Hỡi ôi mi lộn mất rồi
Tổng thống đã phán luật trời luới giăng
Chủ quyền quốc gia...bà chằn
Xâm phạm tên lửa diệt phăng phóng liền.


Không tặc kia dám khùng điên
Mi còn luyến tiếc "Chủ quyền...đất xưa"
Vàng son vương quốc xem thừa
Thì mi sẽ chuốc...bơ vơ...có ngày.


Pháp luật ta nắm trong tay
Bốn phương tám hướng lúc này Rada
Boeing Airbus đó nha
Khôn hồn ngoan ngoãn kẻo mà chết tươi
Nòng pháo Cu tí...canh trời !




Germany chiều 26/09/2012

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Cây dù của em

CÂY DÙ CỦA EM

(Bài số: 416)


Ngoài bắc thì gọi cái ô
Miền nam em gọi cây dù ngộ ha
Nhấn nút cụp vào xòe ra
Nó nảy tanh tách nghe chà khoái tai.


Cụp vào làm kiếm giương oai
Mèo mà ăn vụng chạy dài với em
Xòe ra năm ngón tay mềm
Nó giống cây nấm che lên đỉnh đầu.


Trời mưa em chả sợ đâu
Ông trời cứ việc...hoa mầu tốt tươi
Nắng mưa là chiện của trời
Bảo Bảo đã có dù thôi lo gì.


Bữa hổm Bảo Châu đi thi
Văn nghệ ở lớp giải Nhì gựt ngay
Em cho chị mượn dù này
Múa dẻo xoay tít cực hay điệu đà.


Em khoái cây dù lắm nha
Đi ra khỏi nhà mẹ mắng cũng mang
Mai ngày em lớn làm quan
Bao người rồng rắn xếp hàng em che.




VQVS tối 26/09/2012

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Đực rựa nên...khùng

ĐÀN ÔNG XA VỢ NÊN KHÙNG !
(Xả stress)


Cô đơn đực rựa nên...khùng
Mò sang thằng bạn làm chung rượu sầu
Hổng bít nó kiếm ở đâu
Ghé ta hỏi nhỏ : "Có mầu" xem không ?


Háo hức dậm dựt trong lòng
Mẹ cha nhà nó bỗng không...thật rồi
Những chiện như vậy khơi khơi
Vô người dây buộc thắt rồi cởi sao ?


Khùng khục nó biểu ối dào
Vớ va vớ vẩn tào lao không hà
Tây nó coi hoài suốt nha
Có đứa nào bị tà ma chết người !


Tự dưng một phát lên trời
Thuốc bổ tra mắt...tinh khôi...nhiệm màu
Mất công kiếm tận đẩu đâu
Chả sướng bỏ mẹ lầu bầu gì cha ?


Thú thật chẻng dám nói ngoa
Bổ thượng bổ hạ có mà sướng run
Nhưng mà chỉ hãi tùm lum
Vợ biết túm súng...bóp...bùm...cái toi.


Xin thưa những chiện trên trời
Xả stress giải hạn tí chơi thui mà
Pà kon vui vẻ...huề nha
Lần sau rảnh ghé thăm nhà : Tập 2.




Germany sáng sớm Freitag den 21/09/2012

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Thằng nhỏ con cái nhà ai ?

CHU CHA BỚ LÀNG
(Bài số: 414)


Thằng nhỏ con cái nhà ai
Chưa đầy 2 tuổi đã tài dữ ta
Coi bộ mún nổi da gà
Xe đạp đánh võng...chu cha bớ làng.


Cái miệng có góc có hang
Hô hoán quát nạt làm tàng cực nha
Xù lông ngứa cựa ái chà
Trống choai lầm tưởng thằng cha trống cồ.


Cái mẹt giả bộ ngó lơ
Ghế da bảnh chọe chực chờ ngồi coi
Xuân Mai - vi tính mở đòi
Thế rồi uốn éo loi nhoi hát...bồi.


Xà beng bẩy rễ chịu thôi
Tè bậy quần ướt hỏi trời có ai ?
Mẹ la nhớn nhác chạy dài
Hoắng lên kiếm rẻ mùi khai lau chùi.


Mấy phút im re...nghỉ ngơi
Thế rồi cái chiện cuộc đời xảy ra !
Lúc xưa mới đẻ chưa già
Đã đành tí mẹ ngậm xoa thôi...chiều.


Webcam trước mặt cha kiêu
Tí mẹ rờ nắm dám liều...vuốt râu
Ông thì ông vặn đứt đầu
Của ông mày boóop...nát nhầu như tương !


Làng trên xóm dưới xã phường
Nhà ai có chiện ẩm ương thía này
Lắm tài lém tật ngộ thay
Bảo Bảo cu cậu mặt dầy hơn cha.




Germany 17h09 chiều tối 19/09/2012

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Thiên Bảo tau cám ơn mi

THIÊN BẢO TAU CÁM ƠN MI


Thiên Bảo tau cám ơn mi
Nếu không có nhẽ bị đì chết thôi
Nhìn mi suốt ngày pả cười
Chết mê chết mệt chẳng ngơi chút nào.


Mi giỏi tay ấn tài cao
Phép thuật mầu nhiệm cất vào lấy ra
Đi đâu hễ zìa tới nhà
Pả ôm mi chặt có mà...ngợp luôn.


Trước đây tau dòm cũng buồn
Đương kim vô địch đế vương thía mà
Tầu suốt...tẩu hỏa nhập ma
Giờ ngẫm có nhẽ thía mà lại hay.


Đờn pà họ vương nhà này
Xè xè ngọn cỏ...tốt cây ven đường
Hương nhài ngào ngạt tỏa thơm
Bởi chưng mới chết chiện thường...nghiền luôn.


Tau giỏi nhõn một chữ buồn
Bùn sang ao đánh bán buôn sợ gì
Cơ mà phủ sóng một khi
Đài canh quốc tế pả đì tịt luôn.


Thiên Bảo mi đã lớn khôn
Cú đúp bàn thắng hớp hồn cực ha
Ráng giữ cho chặt gôn nhà
Quốc tế tau đá xông pha trận này.


Rằng hay thì thiệt là hay
Chung kết mà thắng...cái này mới zui
Xông lên chớ có bàn lùi
Cám ơn mi nhá hên xui ý trời...




(Bà xã mềnh dạo này sung sướng hạnh phúc nhuận sắc cứ phơi phới bởi sao mà chẻng wá ư iu chồng khoái con. Thấy pả nhìn thằng con giai Thiên Bảo thích mờ,cười típ cả mắt nên mềnh ngoáy bút tặng lun 2 mẹ con bài thơ zui này đặng cho pả cười gãy răng hết trơn trọi một thể lun...kekeke)
Deutschland 15/09/2012

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Soi sỏi sòi soi

SOI...SỎI SÒI SOI
(Vợ mềnh hắn có nghề soi giỏi cực kì: không thành có mà có cũng thành không,ngộ hem ?)



Chống gậy sang nhà Tịt chơi
Thằng bạn có tiếng đèn trời...trùm soi
Bỗng dưng im ắng...tịt ngòi
Gãi đầu bạn biểu Bru ơi...ngẻo rồi.


Gặng hỏi đỏ mặt tịt cười
Hành nghề em chục năm trời ít đâu
Vợ bẻ cái rắc...cần câu
Tai ương vạ gió ập đầu Bru ơi !


Ngộ hem chiện cái sự đời
Ngày xưa mềnh cũng tài người kém chi
Soi mói chả chừa...cái gì
Nếu không sao thể bữa ni...ròn cười.


Đèn pin soi trứng vịt chơi
Một phát biết tỏng...chạy đằng trời trứng ung
Đêm mưa ếch ộp ngoài đồng
Chúng mày xí xớn SOI ông túm liền.


Đặc công xưa giỏi điều nghiên
Đèn ngoéo hạt đậu trận tiền khơi khơi*
Những đêm đồn địch tối trời
Hẹn giờ mìn gắn nổ chơi tan tành.


Online mềnh cũng cực...tanh
Vô ra chuột nhấn...quá rành hẻm hang
Lúc đời còn chửa sang trang
Thiêu thân đèn sáng bao nàng...tô hô !


Giờ thấy thằng bạn ngẩn ngơ
Dọc ngang tài thế ai ngờ tịt luôn
Cảm hứng như nước trong nguồn
Tự nhiên nghẽn mạch để buồn cho thơ.


Đèn pha ngàn oát bất ngờ
Cứ gáy mà dọi chổng dơ vó liền
Tài thánh dẫu có phép tiên
Bao năm trận mạc võ biền cũng toi !


Giết gà dọa khỉ hù trời
Cứ tưởng mềnh giỏi miệng cười ngoác to
Thẳng tay bóp lủng...d...ái bò
Trách chi gặp hạn bị đo ván liền.


Ham lấy vợ đẹp như tiên
Ngờ đâu nó giỏi trận tiền hơn ta
Tay ấn cao...tít mái nhà
Cứ đèn pha dọi...tỉu hà ma hết đời
Sung sướng...tái dại cả người...!!!




(Đèn pin ngoéo của mỹ bịt nhỏ lại ánh sáng nhỏ = hạt đậu dọi soi..để tránh bị địch phát hiện)
Germany 08/09/2012

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Thịt mông sấn

THỊT MÔNG SẤN
(Bruno)



Ái chà cái tang thịt mông
Vừa nạc vừa mỡ nhác trông thích rồi
Căng phồng mây mẩy tròn tươi
Ròn ròn sựt sựt cuộc đời đã chưa.


Độc nhất vô nhị cho vừa
Hè qua thu đến đong đưa nắng vàng
Tuổi đời 30 cái xuân sang
Phụ nữ dịu dàng như...sấn thịt mông.


Quà tặng cho đức ông chồng
Nếu không sao biết...thịt mông thế nào !
Chua chua ngọt ngọt đã sao
Nước miếng như thác ào ào vọt ra.


Chồng ơn vợ nhiều lắm mà
Nhận cho,cho nhận mình ta một trời
Ngàn năm trọn vẹn trinh tươi
Đền ơn đáp nghĩa một đời của nhau.


Hạnh phúc lên ngôi rực màu
Buồn vui cả những thương đau kiếp người
Ai cũng sống một lần thôi
Cám ơn vợ nhé...gọi mời thịt mông !!!.




Deutschland trưa 04/09/2012