Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Quê hương chào đón ta về

QUÊ HƯƠNG CHÀO ĐÓN TA VỀ

(Bruno)


Ngày vui vui nhứt hôm nay
Saigon vương mắt lệ cay tình hồng
Mừng mừng tủi tủi vợ chồng
Cu tí líu lưỡi reo mừng gọi ba.


 

Niềm vui sung sướng vỡ òa
Quê hương đất nước nẻo xa dặm trường
Xứ người gối chiếc nằm sương
Hôm nay chào đón quê hương ta về.


 

Chén cơm chan chứa tình quê
Bà con lối xóm vỗ về thăm chơi
Tay bắt mặt mừng nói cười
Trời quê lộng gió khắp nơi tưng bừng


 

Vợ hỏi chồng có ưng không
Bao ngày háo hức những cùng ước mơ
Sự thật đâu có ai ngờ
Đời vui vui nhứt câu thơ sum vầy.


 

Nghẹn ngào mắt chồng cay cay
Thế là mỗi ngày vui lại càng vui
Khát khao nay đã thỏa rồi
Nhà mình mãi mãi rứa thôi thế này.


 
Ngày vui vui nhứt hôm nay
Bản tình ca những tháng ngày bên nhau
Ngàn năm tới lúc bạc đầu
Ơi Tân Phước khách ngàn sau tình hồng.




Tân Phước Khánh 30/06/2012

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Cuốn cờ về nước bắt bọ xít

BỌ XÍT
sex


Vội vàng...cuốn gói thiệt mau
Ba lô quần áo lên tàu zìa quê
Bọ xít thơm phức chờ kìa
Tha hồ tới bến...phê phê tối ngày.


Bốn tháng niệm phật ăn chay
Chừ bây đã mãn tới ngày hồi gia
Mai về đứng giữa chuồng nhà
Trống choai dài cổ gáy nha đã đời.


Mặc sức dẫu chết thì thôi
Cho bõ những lúc tối trời về khuya
5 canh gối chiếc dầm dề
Germany cô lẻ lê thê góc trời.

***

Ngộ hem chiện cái sự đời
Rượu thịt bơ sữa nước người xứ tây
Tóc vàng má đỏ hây hây
Chả màng chỉ hám mỗi này...bọ xít thôi.


Hổng rành cứ tưởng là hôi
Một lần nếm thử suốt đời nghiền nha
Vàng ươm thơm phức có mà
Mới vô miệng đã chu cha...luốt dạ dày.


Trưa hè mặt mũi đỏ gay
Hoa gạo đó chói xoay xoay giữa trời
Nóng nực như tắm mồ hôi
Bêu nắng bắt bọ xít tô đời hồng thêm.

***

Thấm thoắt đã mấy chục niên
Bôn ba khắp nẻo những miền vùng quê
Mà sao chỉ ước thèm về
Thủa xưa Bọ xít miệt quê xứ mình.


Tân Phước khánh ngày mới bình minh
Tiếng con chim hót rộn tình nước non
Cu tí đầu ngõ lon ton
Cười như nắc nẻ miệng tròn gọi ba.


Bọ xít tươi rói Cúc hoa
Má hường đỏ rực lệ nhòa mừng vui
Sang năm tầm này thêm người
Một con Bọ xít đã đời chàng Bru.




*Người ta vẫn rỡn mấy ông chồng xa vợ: Nhớ con thì ít mà nhớ Bọ xít thì nhiều...!!!
Germany cuốn cờ về nước bắt bọ xít 25/06/2012

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Di truyền

DI TRUYỀN
Photobucket
(Bảo Bảo)


Nhà tông lông cánh giống nhau
Vừa mới nứt mắt đã ngầu đào hoa
Phải không di truyền của ba ?
Thằng nhỏ dữ thiệt ái chà...hạt tiêu.


Tía má cưng nựng đủ điều
Nó chỉ vâng dạ quái chiêu ra đòn
Tối ngày lon ta lon ton
Rập rình hàng xóm muốn mòn ngõ đi.


Bên đó nhỏ Trâm dậy thì
Má hường môi thắm một khi ắt là
Tươi rói rực rỡ...tuổi 13
Tía nó còn chết lỡ là thằng con !!!


Thằng nhỏ như bị hớp hồn
Suốt ngày chu mỏ hít hôn gió hoài
Đeo bám con nhỏ mãi thôi
Nhứt định bằng được quyết đòi làm vua.


Mẹ nó xem ra chẳng vừa
Xỉa tiền bạc triệu đẩy đưa chào hàng
Gặp má con Trâm bàn ngang
Dụ cho bằng được cho "Nàng" qua chơi.


Thế gian lém chiện nực cười
Chiều con kỉu đó chỉ người...nhà Bru
Hèn chi tía + con hỏng hư
Mũi nhòm miệng dữ cho dù...thừa cơm.


Di truyền bày đặt nguồn cơn
Chém gió đổ tội cội nguồn nhà LÊ
Một phường hảo ngọt đàn dê
Vàng son vương quốc ai dè...tệ ha.



*Bru quẳng lựu đạn nổ chơi cho zui tại Bảo Bảo thích con nhỏ Trâm 13 tuổi hàng xóm CHỨNG đeo đòi suốt ngày...
Germany 16h15 chiều 22/06/2012

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Trốn con dối chồng

DỐI CHỒNG TRỐN CON
sex
(Thía này có chít tui không...)


Thía này có chít tui không
Vợ ui là vợ trốn chồng lừa con
2 dây áo mắt mún...mòn
Tấp ta tấp tểnh lom khom trốn rồi.


Coi kìa cái miệng khơi khơi
Seo hẻm bít sợ miệng đời thế gian
Hứng lên một phát thả giàn
Èn èn chúng bạn lang bang...Vũng tàu.


Hết bãi trước lại bãi sau
Tí ta tí tởn vào cầu nọ kia
Tù tì tú tí coi kìa
Chu cha tui đã ra rìa rồi đây.


Phải không biền biệt tháng ngày
Trời tây ráng sức đi cầy kiếm...Euro
Thiên Bảo mới thoát hết bò
Thế mà con vợ hắn to wá trời...


May mà chụp được hình thôi
Tận tay day trán hổng rồi chối phăng
Phen này nem chả bà chằn
Nhứt định túm cổ...trùm chăn...úm đòn !


Thâu đêm tới sáng xương om
Tẹt ga cho thỏa mũi nhòm miệng đi
Xả láng bằng chết...hổng thì
Trị vợ kỉu ấy một khi...mấy người !!!


Chủ nhựt thư giãn rỡn chơi
Nhìn hình bá láp mấy lời họa vui
Pà con cô bác chớ cười
Con vợ nó phởn quậy thời hỏng ăn...



Germany 19h19 tối chúa nhựt 17/06/2012

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Lên đoạn lầu đài

LÊN ĐOẠN LẦU ĐÀI

(Bruno)


Vương gia tứ đại mỹ nhân
Pốp pháp bảnh chọe muôn phần nở nang
Phì nhiêu tươi tốt mùa màng
Ruộng sâu trâu nái thênh thang bốn mùa.


Tuôn lệ dở chứng đổ mưa
Thò đuôi Tiên Cúc khó chừa thói tham
Suốt cả tháng nay cà ràm
Rằng là công chúa sướng ham chít pà.


Nửa cười nửa khóc chu cha
Phen này trống mái có mà...hết hơi
Một đứa đầu gối mòn rồi
Giờ nữa công chúa lên ngôi hỏng đời.


Hai nẻo đất nhị phương trời
Lệnh bài vợ quẳng chuyển dời núi sông
Thôi thì dẫu chết một lòng
Nửa vòng trái đất phận chồng dám sai.


Cắn răng lên đoạn lầu dài
Về nuớc dốc sức một hai công thành
Chẳng vinh nhân cũng hiển danh
Công chúa vẫy gọi phải đành liều thôi.


Chắp tay lia lịa vái trời
Cho con một phát trúng nơi tâm hồng
Kẻo không phí sức hoài công
Đầu tắt mặt tối nhọc lòng cày sâu.


Tông môn tông giống làm đầu
Mấy ai thiên hạ "Thị mầu" cầu mong
Vàng Son Vương Quốc tình hồng
Giữa đường cầy đẽo thiệt trông khác người.


Thơ phú loạn chữ bẻ chơi
Xã trưởng mẹ đốp bò cười khỏe răng
Tiên nữ giờ hóa bà chằn
Nếp tẻ thị mẹt hung hăng wá trời
Phen này Bru ắt tịt ngòi...!!!




Germany 23h45 đêm 08/06/2012