Trang

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Lãng xẹc

LÃNG XẸC

(Bruno)

Tuyết băng giá lạnh chu cha
Vợ chồng thằng chả ngồi nhà véo nhau
Con vợ đích thị...Thị màu
Chảnh ơi là chảnh đòn đau nhớ đời.


Thằng chồng lì lợm khơi khơi
Chí phèo Bá kiến chiện đời...thường thôi
Rạch mặt ăn vạ kêu trời
Lúc con vợ chảnh loi choi tẩn chồng.


Vàng Son Vương Quốc mặn nồng
Ba ngày năm trận nếu không chắc buồn
Thiên hạ bị điếc tai luôn
Một phen miễn phí coi tuồng hả hê.


Trời tây bão tuyết gớm ghê
Online chiếu tướng ngứa nghề thả câu
Hết khôn dồn dại bắc cầu
Đóng cửa hai đứa choảng nhau nhiệt tình.


Helloween quỷ khóc ma rình
Ngày mai toàn thể chúng sinh coi chừng
Tầm phào những chiện...tửng tưng
Pà kon lỡ đọc xin đừng có tin.




Germany chiều 30 October 2012

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Ngõ vắng

NGÕ VẮNG
(Bruno)


Tôi về ngõ vắng lang thang
Tìm em trong nắng hanh vàng ban trưa
Saigon sớm nắng chiều mưa
Con đường vẫn đó người xưa đâu rồi ?


Lá xanh màu đã phai phôi
Lòng tôi còn mãi đơn côi đợi chờ
Gió lùa hoa rớt hững hờ
Rơi cùng nước mắt dại khờ tình si.


Chạnh lòng nhớ lúc chia ly
Nghẹn lời câm nín ra đi chẳng đành
Gương kia đã vỡ sao lành
Nghe trên khoe mắt tròng trành lệ cay.


Em giờ tình mới đắm say
Riêng tôi ôm những tháng ngày đã qua
Chỉ còn nỗi nhớ xót xa
Tìm trong kỷ niệm chỉ là nỗi đau.




Ngõ vắng 26/10/2012

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Christian Thiên Bảo con ơi

CHRISTIAN THIÊN BẢO CON ƠI

(Bruno)

Christian Thiên Bảo con ơi
Ngoài kia trời sắp giao thời lập đông
Sáng ra sương muối trắng đồng
Vùng núi tuyết trắng như bông rơi rồi.


Tivi đài báo mọi người
Bắt đầu đon đả nói cười lạ quen
Không khí năm mới Nöel
Lại một năm nữa lãng quên cuộc đời.


Con ba sắp 2 tuổi rồi
Vừa mới ăn tiệc Thôi nôi thế mà
Giời ơi nhanh thiệt đó nha
3 năm có lẻ cả nhà mình vui.


Sung sướng hạnh phúc một trời
Nhiều lúc cứ ngỡ cuộc đời như thơ
Sao mà biết được ai ngờ
Nhà mình như ở trong mơ thế này !


Sống mũi ba nó cay cay
Cuốn phim toàn cảnh những ngày bên nhau
Ba trước mẹ giữa con sau
Sáng trưa chiều tối con tàu tình yêu.


Viết mãi vưỡn thấy thiếu nhiều
Mẹ con vui nhứt liêu siêu hoài cười
Chờ ba về nhé con ơi
Tết này sum họp một trời vàng son.




Germany tối 24/10/2012

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Càng lâu càng ngấm càng mềm

CÀNG LÂU CÀNG NGẤM CÀNG MỀM

(Bài số: 425)


Bà xã Diêm Cúc iu iu
Nhìn ảnh có lẽ hơi nhiều...bề ngang
Gái một con bởi làm tàng
Thịt cá bổ béo cứ phang đều đều.


Lúc trước kiêng khem bao nhiêu
Chừ bây phanh thả ra điều cần chi !
Bò đã đóng mõm lo gì
Trộm kia thích cưỡi một khi cứ vào.


Bù lại ngoan đạo xiết bao
Đã biết nhường nhịn thế nào cũng ưh
Thả cương nước kiệu cho dù
Ngựa chứng chồng vẫn tật hư phá rào.


Ngọt nhạt mềm mỏng khác nào
Cam chịu chấp nhận hanh hao cuộc đời
Giận chồng mà miệng vẫn tươi
Nước mắt dài ngắn chồng ơi chồng àh.


Đúng là có khác khôn ra
Chảnh kia đã bớt hơn là lúc xưa
Đã từng lúc nắng lúc mưa
Túm ngực chồng thụi cho chừa...thói tham.


Ngẫm ra trong cõi thế gian
Nhân tình thế thái cơ hàn phu thê
Ngàn năm chém đá câu thề
Càng lâu càng ngấm càng mê càng mềm.




Germany đêm 21/10/2010

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Vàng thu nỗi nhớ


VÀNG THU NỖI NHỚ
(Bruno)


Vàng cây lá rụng mùa thu
Heo may se lạnh sương mù nắng hong
Nỗi nhớ quay quắt trong lòng
Chiều hoang lẻ bóng đời không tiếng cười.


Lá vàng theo gió buông lơi
Còn nương chẳng nỡ muốn rời xa cây
Chìm trong trống vắng hao gầy
Vàng thu nỗi nhớ mắt cay lệ trào.


Thu nay dư ảnh hanh hao
Chạnh lòng lại nhớ thu nào thề xưa
Lời thương biết mấy cho vừa
Hẹn ngày tao hợp mà chưa thấy về.


Vàng thu khắp nẻo sơn khê
Tiếng thu mang mác vỗ về đâu đây
Từ trong hoang phế chiều nay
Mà sao như thấy cái ngày hợp tan...




Germany 19/10/2012

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Thằng nhóc Thiên Bảo gớm ghê

THẰNG NHÓC THIÊN BẢO GỚM GHÊ
(Thiên Bảo)


Hổng dè thằng nhóc gớm ghê
Mắt na mới nứt cướp nghề của ba
Chảnh một cây ác nhứt nhà
Một phen ba sáng mắt ra hãi hùng.


Nếu vài ba tuổi chắc mừng
Chưa đầy 2 tuổi nó rung rung đùi
Ngồi chát cái miệng khơi khơi
Hôn gió cái chuýt ới ời gọi ba.


Nhiều lúc hăng máu tiết gà
Màn hình môi dán mẹ la nó cười
Cứ đòi hôn mãi ba thôi
Bẩn đâu sao mẹ lắm lời rầy con.


Chiều nay ba nó hết hồn
Tiếng Đức nó sổ còn hơn máy àh
Nhẻo miệng đếm 1 - 2 - 3
Đến 10 trắng mắt cả nhà kiếp kinh.


Mẹ nó ôn bài nó...rình
Học lỏm nghe lén thông minh wá trời
Kính cẩn ngả mũ...thôi rồi
Một mai bắt vở chắc đời ba...xong.


Vừa vui vừa hãi trong lòng
Hoạt ngôn sau trước ngoài trong chưa từng
Thần đồng...có nhẽ cục cưng
Pó tay Thiên Bảo nửa mừng nửa lo.




Germany tối 16/10/2012

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Lộc...của trời cho

LỘC...CỦA TRỜI CHO
Photobucket
(Bruno)

Bám càng theo các phóng viên
Lên miền Tây bắc Điện biên xứ mình
Chữa bệnh quáng gà động kinh
Đảm bảo một phát mắt tinh như thường.


Lạy trời lạy phật bốn phương
Mắt đang mù dở chẳng tường đường đi
Gái đẹp mờ ảo những gì
Mất bao tiền thuốc xòe chi mãi rồi.


Trung đông Ả rập đấy thôi
Sa mạc...nhựa xương rồng ấy...nói chơi ghét àh
Bao người mù tịt đó nha
Một lần tra thử sáng ra mấy phần.


Cách đây 3 tháng hành thân
Dubai máy bay cỡi bởi cần thuốc tiên
Trăm triệu okay xỉa liền
Mà sao mắt vưỡn "vành khuyên" thế này !


Thế rồi Tây bắc gặp may
Hổm rồi trời đẹp ban ngày toàn Tiên
Sướng quá dồ dại phát điên
Mắt bỗng sáng rực hiển nhiên như thường.


Đào tơ mơn mởn đang ươm
Nụ hồng mới hé tỏa hương ngạt ngào
Lộc trời bổ mắt làm sao
Muốn cắn một phát đứt mào mái tơ !


Cứ như đang ở trong mơ
Lấy tay véo thử hổng ngờ thấy đau
Mới biết thần dược nhiệm màu
Các chàng trai hỡi mau mau lên đường.






Germany chúa nhựt 14/10/2012

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Thả NGAO xứ chồng

THẢ NGAO XỨ CHỒNG
(Hóa ra Bx đang theo học tiếng Đức ở học viện Göther Saigon)


Một tuần đều đặn 3 lần
Tan sở dzọt lẹ dấn thân Saigòn
Con khóc đòi mẹ mặc con
Vợ tui tưng tửng sòn sòn sòn đô.


Thế gian nào có ai ngờ
Mái tơ theo trống gà Gô Saigon
Göther quận nhứt ác hôn
Núp trong học viện cô hồn Germany.


Hoài hơi bỗng không một khi
Hai chục cây số ít gì tại sao
Đài BBC hổng lẽ nào
Lại loan tin vịt nháo nhao thía này.


Bru rình quyết túm tận tay
Ray ngay tận trán trát đầy miệng kia
Tiếng Đức leo lẻo cãi kìa
Một tràng vợ sổ gớm ghê thiệt tình.


Tưởng chỉ tiếng Pháp tiếng Anh
Loạn ngôn tiếng Đức cũng rành nữa sao
Hèn chi ra vậy thảo nào
Phen này mẹ mướp..."thả ngao" xứ chồng.


Vợ tui ác rứa chơi ngông
Chẳng bao giờ chịu nhường chồng cái chi
Một mai sang tới Germany
Đời Bru lên thớt chắc gì...còn xương !




Germany  chiều 11/10/2012

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Sầu dâng đáy mắt

SẦU DÂNG ĐÁY MẮT
(Bài số: 420)


Có bao giờ mây hỏi
Gió bay về nơi đâu
Bỏ mây buồn sương khói
Mênh mang một nỗi sầu


Có bao giờ cây hỏi
Khi nào lá biết đau
Lá âm thầm không nói
Hồn lá chợt úa màu


Có bao giờ sông hỏi
Sóng trôi về nơi đâu
Sông từng đêm trăn trở
Nằm chờ sóng lòng đau


Chợt một hôm con hỏi
Ba bây giờ nơi đâu
Sao chờ hoài không thấy
Con mong lắm ba về


Sẽ có lúc em hỏi
Vì sao ta mất nhau
Vì sao ta mang tội
Để xa cách ngàn đời.




Germany 08/10/2012

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Lại nằm mơ

LẠI NẰM MƠ
(Vy Tiểu Bảo)


Đêm qua em lại nằm mơ
Ba mẹ em rứa ai ngờ...choảng nhau
Coi kìa mẹ thiệt là ngầu
Xáp lá cà tẩn ba đau cỡ nào...


Túm tóc móc mắt lẹ sao
Du đầu tường thủng khác nào...thôi xong
Ba chúi đầu rúc góc phòng
Hòng mong thoát hiểm khẻo không rồi đời.


Vậy nhưng mẹ nào chịu ngơi
Cấu cào la hét liên hồi...mèng ơi
Phen này cái chắc tiêu rồi
Hổng chừng ba sẽ thành người phế nhân.


Em hãi chạy lại ôm chân
Mẹ ơi xin mẹ một lần tha cho
Con thỏ chiện nhỏ xé to
Tan đàn xẻ nghé cái trò hờn ghen.


Đầy sân người kéo tới xem
Hoan hô tay vỗ ngợi khen mẹ tài
Như pháo tết nổ bên tai
Gựt mình em tỉnh ớn hoài...giấc mơ.




Khuya về sáng 05/10/2012

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Trống choai ngứa cựa

TRỐNG CHOAI NGỨA CỰA
(Borna đêm trở gió)


Ngày lễ quốc khánh nghỉ ngơi
Trống choai ngứa cựa thăm chơi bạn bè
Mắt dòm tay chạm tai nghe
Gái một con úi hổng dè...dã man !


Đang lúc bĩ cực cơ hàn
Nước đục câu thả mênh mang ngứa nghề
Mặc sức chém gió thấy ghê
Thịt mông sấn nướng sát kề...tính bưng.


Vòng xoáy cơn lốc muốn khùng
Tửu nhập ngôn xuất phừng phừng thiệt zui
Thịt mông sấn thơm mẫn mùi
Thui thì sổ số hên xui cũng là.


Trời tây lồng lộng cao xa
Phần trăm % ngất ngưởng mẹ gà nuôi con
Gái một con thắt lưng ròn
Chợ chiều xế bóng lon ton kiếm mồi.


Thế gian toàn chiện trên trời
Cuộc sống muôn vẻ khắp nơi nọ là
Lửa gần mà nước ở xa
Bởi chưng cái chiện thiệt là oái oăm.


Đêm nay vằng vặc chị hằng
Gốc đa chú cuội nhìn trăng nhớ nhà
Khát khao chỉ chực vỡ òa
Cô đơn gối chiếc thịt da trăm lần...




Borna đêm trở gió 04/10/2012