Trang

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Ba ơi rửa đít cho con

BA ƠI RỬA ĐÍT CHO CON
(Bảo Bảo)


Bấy nay kén cá chọn canh
Mỗi lần đến hẹn là lanh...tanh bành
Quần thúi mặt vẫn còn vênh
Chỉ mẹ mới được xông xênh hạ hầu.


Ba thèm con hổng cho đâu
Đang bận đi cầu ba hỏi mần chi
Ba thích thì ba đi đi
Hổng chịu mún gì con mét mẹ nghen...


Nó chê ba nó nghèo hèn
Rửa đít xin việc lạ quen chẳng tày
Nguây nguẩy đuổi đi thẳng tay
Không xứng việc này chớ lại gần con.


Trưa nay nắc nẻ cười gòn
Ba ơi rửa đít cho con ba àh
Bỗng dưng trời sập đó nha
Nặng tai hay là nghe lộn giời ơi...


Lần đầu tiên trong cuộc đời
Bỗng nhiên tỉnh người sung sướng làm sao
Quý tử ban phát gọi chào
Đặc ân gấp vạn mâm cao cỗ đầy.


Bút nghiêm mực sẵn liền tay
Vần thơ kỉ niệm cái ngày nhiều vui
Ba rửa liền đây con ơi
Giấc mơ trong đời: Rửa đít cho con.




* Để nhớ lần đầu tiên !!! Mọi lần nhà chỉ có 2 cha con mỗi khi " đến hẹn lại lên, à không mà là đến hẹn lại tòi ra " phải năn nỉ mãi mỏi cả miệng mà thằng con cũng hổng có chịu, bỗng dưng bữa nay.
Bình dương 29/01/2013

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Đi học


ĐI HỌC
(Bài số: 451)


Thế là Vương Tiểu Bảo tui
Gặp hạn hết rồi ngày tháng rong chơi
Ông già đã phán nhời rồi
Tống vô lớp học Bảo tôi...đụng hàng.


Bực ghê hổng thể cãi ngang
Mặc dù cục vàng ổng pả cựng nưng
Ổng zìa tới nhà thấy mừng
Ai dè cậy lớn nổi xung ổng khùng.


Cháu trời con phật tinh thông
Phép thiêng mầu nhiệm quần hùng tứ phương
Cần chi vô lớp tới trường
Học hành bậy bạ ẩm ương những gì.


Bài học nhỡn tiền một khi
Lúc xưa tiền tỉ ổng chi xỉa hoài
Chữ tài đi với chữ tai
Tụi kia thành tài quay lại chém ông.


Ông già nhớ đấy coi chừng
Bảo mà nổi khùng sẽ giống...đó nha
Chừng đó chống gậy ông già
Chỉ còn nước chết thành ma đói dài.


Một mai đi học Bảo tôi
Để coi thế thời trong cõi người ta
Thừa chữ bò rống lu loa
Pà con cô bác đặng mà cười chơi.




Bình dương 24/01/2013

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Quê cha đất tổ

QUÊ CHA ĐẤT T
(Chán mớ đời)


Ba em người xứ...tít mù
Thủ đô đóm đóm âm u đàng ngoài
Cười ra nước mắt trời ơi
Quê gì nửa đoạn nửa đời quạ tha.


Trốn chết ổng chạy thấy pà
Gấu quần mẹ tún rách cha nó rồi
Em cũng mún một lần thôi
Về ngoài quê ổng coi người ta sao ?


Nghẹt nỗi hổng biết thế nào
Thấy bẩu chó dại cắn bao nhiu người
Mẹ em la ổng hoài thôi
Chôn rau cắt rốn làm người phải nên.


Ổng đã xa nhà nhìu niên
Em chưa từng bít mặt tiền quê sao
Cũng mún ngó xem chút nào
Về thăm ngoài đó nôn nao cả người.


Mẹ la nhăn nhở ổng cười
Khoảng mười năm nữa thế thời đổi thay
Chừng đó chọn lấy một ngày
Vác theo cái cuốc liền tay để cào.


 Khi xưa người ổng xanh xao
Tổ tiên mồ mả ổng nào quản chi
Trang nghiêm xây cất một khi
Mười mấy ngôi mộ...ân gì oán ơi.


Nghe ổng kể chiện cuộc đời
Mà buồn đứt ruột hỡi ôi thế thời
Chót sanh lộn chỗ lầm người
Ổng ấy nửa khóc nửa cười vì quê.




Bình Dương 22/01/2013

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Mừng bạn Tân gia nhà mới

MỪNG BẠN TIẾN TÂN GIA NHÀ MỚI
 (Bruno)


Tối qua dự tiệc Tân gia
Bạn thân bà xã thủa mà phổ thông
Nhìn bạn giàu sang thấy mừng
Bao lời chúc tụng cụng chung rượu nồng.


Ấm áp trong niềm vui chung
Bạn bè ai cũng phừng phừng hân hoan
Ai cũng chồng tài con ngoan
Công ti xe pháo giầu sang đổi đời.


Chỉ riêng Bà xã vợ tôi
Hẩm hiu tậm tịt lỗi thời tụt sau
Giận mình vừa buồn vừa đau
Bất tài đen kịt một màu buồn thôi.


Thế gian vật đổi sao rời
Bạn bè cùng lớp vợ tôi hiền tài
Ai cũng đi một về hai
Giàu sang phú quý trong ngoài hiển vinh.


Mừng bạn Tiến nhà đẹp xinh
Chúc bạn sung sướng đỏ tình nhiều vui
Cầu gì được nấy Tiến ơi
Cuộc sống tươi đẹp một trời hồng hoa.




*Mạn phép thay mặt bạn bè Bru tui chắp bút chúc mừng bạn Tiến ngày tân gia
Bình dương 21/01/2013

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Chúa nhựt nhà em

CHÚA NHỰT NHÀ EM
(Bảo Bảo)


Bữa nay chúa nhựt nhà em
Một ngày vui vẻ lạ quen bao nhiều
Em cùng với mẹ ba yêu
Từ sáng tới chiều ghế đá công viên.



Pà kon cô bác nhìn xem
Cả ba trọn bộ chảnh hem hết lời
Bình Dương phố mới đẹp vui
Nhà em mật ngọt mía lùi...lườm nhau.






Tạo dáng phải trái trước sau
Gangman style em vạn sắc màu thời gian
Hot boy chém gió thả giàn
Khách coi mỏi miệng em ngoan em tài.





Cùng mẹ diễu võ dương oai
Ba nháy liên tục bấm hoài mỏi tay
Lâu lâu mới có một ngày
Khoảnh khắc ghi lại dịp may ít nhiều.




Một ngày mặc sức phiêu diêu
Thả phanh em phởn cũng liều quá ha
Post bài khoe hàng tí mà
Mẹ ba mắc cỡ kaka...em cười.




Bình Dương chiều 20/01/2013

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Mẹ đâu rồi ?

MẸ ĐÂU RỒI ?
(Bài số: 447)


Ở nhà chỉ cha và con
Vợ đi làm vắng chả còn trò chi
Thỉnh thoảng cu tí lại đì
Đâu rồi ơi mẹ mẹ đi đằng nào ?


Hết cỡ miệng ngoác ra gào
Khiến thằng cha nó xiết bao cực hình
Đầu bự thừa thãi văn minh
Chữ nghĩa đầy mình đành chịu pó tay.


Thằng con ăn vạ mặt dày
Chả nhẽ roi bự thẳng tay quất đòn
Về nhà mới được mấy hôm
Cha con khắc khẩu vía hồn cực sao.


Điện thoại vợ bảo: Cố lên nào
Con mình hết sảy siêu sao nhứt rồi
Vài bữa bén tiếng quen hơi
Lại chả rách miệng phá đời đòi cha.


Hổng bít có phải không ta
Cực khổ thấy pà mới nản làm sao
Nghĩ mà thương vợ chừng nào
Đờn ông chỉ giỏi tào lao ai bằng.


Một ngày thoắt cái đánh nhoằng
Sáng ra giặt rũ phơi xong chợ liền
Về nhà cơm nước trước tiên
Nịnh con cơm xúc muốn điên cái đầu.


Giữa trưa đói kịp ăn đâu
Đun nước tắm rửa cho mau kẻo chiều
Thằng con liên tục xuất chiêu
Tới giờ buồn ngủ nên liều quậy ghê.


Xế chiều cha con phê phê
Ăn no tắm mát ru rê đi nằm
Chưa kịp gà gật gió trăng
Đã nghe tiếng vợ chị hằng ngoài sân.


Một ngày coi bộ gian truân
Nghiền ngẫm cái nợ đồng lần nhọc sao
Công to việc lớn nhường nào
Toát mồ hôi hột xanh xao cả người.




Bình dương 19/01/2013
Image and video hosting by TinyPic

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Trọn bộ tối nay

TRỌN BỘ TỐI NAY
(Bảo Bảo)


Cả nhà em lại tối nay
Èn èn dzọt lẹ mặt mày như hoa
Theo vòng lăn bánh xe qua
Phố xá hàng quán nhà nhà bao vui.


Mặc thiên hạ phá lên cười
Trọn bộ khoe hết cả 10 cái răng
Ba mẹ mùi mẫn đang hăng
Ôm eo đưa đẩy cuội hằng gió mưa.


Lộ hàng em thấy cũng...dơ
Cứ như trai gái lúc vừa mới yêu
Cơm ăn hết cạo sạch niêu
Con lớn 2 tuổi ra điều...ngộ ha!


Nhưng mà em chẻng dám la
Chiện riêng ổng pả đó mà nhằm chi
Ra roi nước kiệu ngựa phi
Trên từng cây số còn gì vui hơn.


Tối nay trọn bộ trên đường
Tẹt ga hết số tứ phương tung hoành
Theo vòng quay xe lướt nhanh
Sung sướng cười nói thả phanh cuộc đời.





Bình dương quê mẹ 18/01/2013

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Bảo Bảo iu ngày hôm nay là ngày của con

THIÊN BẢO NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY CỦA CON
(Bảo Bảo)


Bữa nay vui nhứt trong đời
Đại lễ sinh nhựt Bảo tui bớ làng
Ông già bà già vênh vang
Bánh đa nướng...tinh tướng phơi hàng thằng con.


Nào là cháu nó rất ngoan
Nào là thông thái khỏi bàn cãi chi
Nào là những gỉ những gì
Nhiễu sự số một Bảo Nhi anh tài...


Nghe choáng mún bể lỗ tai
Ông bà diễn mãi vở hài ngày xưa
Tiệc tùng ầm ĩ mây mưa
Kẻ tung người hứng cho vừa lòng nhau.


Thừa giấy vẽ voi tô màu
Điếc tai hàng xóm hại nhau ích gì
Thích thì chiều mặc kệ đi
Sinh nhựt vui vẻ mất gì cụng ly.


Bữa nay ngày của Bảo Nhi
Kỉ niệm một đoạn đã đi đường đời
Làm người sống trong đất trời
Cái gì có thể mà dzui ráng làm.



Tân phước Khánh 14/01/2012

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Happy Birthday Bảo Nhi tròn 2 tuổi


HAPPY BIRTHDAY BẢO NHI TRÒN 2 TUỔI  
(11/01/2011 - 11/01/2012)


2 năm miệng nở hoa cười
2 năm sung sướng niềm vui vỡ òa
2 năm vang khải hoàn ca
2 năm mật ngọt chan hòa yêu thương.


2 năm bắt đầu chặng đường
2 năm cuộc sống tỏa hương ngọt ngào
2 năm yêu dấu xiết bao
2 năm em mãi tự hào con ba.


2 năm mẹ sanh con ra
2 năm vất vả mưa sa cuộc đời
2 năm sâu nặng mẹ ơi
2 năm công mẹ biển trời núi non.


2 năm con lớn nhiều hơn
2 năm năm tháng dại khôn bao nhiều
2 năm biết mấy thương yêu
2 năm con mẹ cánh diều tuổi thơ.


2 năm nay thỏa ước mơ
2 năm hạnh phúc ai ngờ hôm nay
2 năm thật đẹp một ngày
Hôm nay sinh nhật vui thay cuộc đời
Con biết ơn nhìu lắm ba mẹ ơi.




Tân Phước Khánh 11/01/2012

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chiều về trên sân nhà em

CHIỀU VỀ TRÊN SÂN NHÀ EM
(Bảo Bảo)


Chiều về sân nhà vui sao
Còn sớm chưa tỏ trăng sao trên trời
Đã tràn ngập tiếng cười vui
Cả nhà mật ngọt mía lùi cùng nhau.


Cơm bưng nước sẵn ba chầu
Lời thơm nịnh bợ những câu ngọt ngào
Bảo Bảo khoái chí thích sao
Há miệng thêm muổng cơm nào chà ngon.


Mẹ hơi bĩ cực cơ hàn
Hụt hơi theo Bảo gian nan tứ hồi
Rượt xe đạp toát mồ hôi
Chừng mô chân mỏi...em cho ngồi đằng sau.


Chiều về cả nhà cùng nhau
Vui mừng quấn quýt rực màu iu thương
Khói lam bếp tỏa mùi thơm
Lửa reo mẹ nấu bữa cơm tuyệt vời


Sân nhà vui ơi là vui
Con nít hàng xóm tiếng cười ròn tan
Gái trai tụ tập hàng đàn
Đùa vui nắc nẻ hét vang cả nhà.


Bình dương quê mẹ bao la
Hạnh phúc xuôi chảy phù xa đắp bồi
Nhà em chỉ có tiếng cười
Tuổi thơ em đó một trời hồng hoa.



Bình dương 110/01/2012

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

"Nói tầm bậy"

"NÓI TẦM BẬY"

Bỗng không giật bắn cả người
Bảo Bảo hắn phán rồi cười ha ha
Trời phật hết biết chu cha
Mèng ơi thằng nhó thiệt là gớm ghê.


Cứ tưởng hơi sữa ngô nghê
Hổng dè hàng tổng giỏi nghề Phán quan
Thà rằng bậy bạ gian tham
Cũng đành ráng chịu thân mang tội đời.


Mềnh zìa chưa được ngày trời
Nào đâu rành biết thế thời chi chi
Zậy mà ác rứa một khi
Cẩu đầu trảm chém tức thì oan gia.


Con ơi đừng có hại cha
Phải nên cảnh giác đờn bà thời nay
Chia rẽ để trị thẳng tay
Cha con mình phải lập ngay...Thế chân kiềng.


Dẫu mẹ con có phép tiên
Dễ chi ép nổi ba Thiền được nghen
Cái gì riết cũng thành quen
Cha con thúc thủ mới nên sự đời.




(Bỗng dưng Thiên Bảo chiều nay phán xanh rờn một câu: " Nói tầm bậy" khiến gựt mình hết cả hồn)
Bình dương 09/01/2012

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Niềm vui gặp mặt

VỠ ÒA MỪNG VUI
"Vương quốc Vàng Son"


Tân Sơn nhất buổi tối nay
Bóng con chim sắt trong mây chân trời
Mẹ ơi Ba zìa kia rồi
Cu tí líu lưỡi mãi thôi không ngừng


Trào trong khóe mắt lệ rưng
Vợ chồng con cái giọt mừng giọt vui
Bằng xương bằng thịt đây rồi
Vòng tay ôm chặt mãi thôi chằng rời.


Bình dương quê mẹ yêu ơi
Vui sao vui thế tiếng cười ròn tan
Ba ơi sái cả quai hàm
Bảo Nhi không ngớt kêu vang khắp nhà.


Hòa trong tiếng hát lời ca
Một trời sung sướng vỡ òa nừng vui
Còn gì hơn thế trên đời
Ngày vui sum họp một trời hồng hoa.



Bình dương 08/01/2012

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Đêm cuối

ĐÊM CUỐI
(Khăn gói quả mướp xong xuôi ngồi chờ tàu về nhà bắt bọ xít)


152 ngày dằng dặc cô đơn
Con tim thổn thức giận hờn không đâu
Ngày nào cũng ngồi ôm nhau
Ngó màn hình phẳng mà đau đớn lòng.


5 Tháng gạn đục khơi trong
5 tháng để vợ má hồng lạt phai
5 tháng ngày ngắn đêm dài
5 tháng đã mãn sớm mai anh về.


Đêm nay đêm cuối xa quê
Một đêm dài nhứt não nề ruột gan
Ba lô quần áo sẵn sàng
Chong đèn chờ sáng hành trang lên tầu.


Sáng mốt cả nhà gặp nhau
Vợ chồng con cái con tàu sân ga
Cu tí chắc sướng vỡ òa
Túm áo đến rách mừng ba đã về.


Ơi Tân Phước Khánh hương quê
Lúc nào cũng chỉ ngóng về nhà thôi
Xứ người nẻo đất phương trời
Cơ hàn vất vả chẳng nguôi tấc lòng.


Trời tây tuyết lạnh mùa đông
Bình dương ấm áp vợ mong con chờ
Lặng người những ngẩn cùng ngơ
Câu thơ viết vội bóng mờ thời gian.




Germany đêm về sáng 06/01/2012

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Chào mừng năm mới xuân Quý tị 2013

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI XUÂN QUÝ TỊ 2013 TẠI BORNA
(Vương quốc vàng son)


Nhâm Thìn 2012 vừa ngơi
Ngoảnh mặt nhìn lại bao cười cùng vui
Giao thừa vạn vật đất trời
Pháo hoa đỏ rực Borna ơi đón chào.


Quý tị 2013 năm mới xiết bao
Niềm vui hạnh phúc dâng trào mùa xuân
Cầu mong ước thấy đã gần
Giang tay chào đón lâng lâng tình đời.


Ước mơ khao khát em ơi
Cả nhà đoàn tụ dưới trời Germany
Cúc Tiên má đỏ xuân thì
Đưa tay anh dắt mình đi cùng trời.


Phu thê miệng nở hoa cười
Cùng nhau sớm tối cuộc đời thần tiên
Chẳng còn lo nghĩ ưu phiền
Ngàn năm hạnh phúc biên niên sử vàng.


Quý tị năm mới vừa sang
Mùa xuân vạn vất mênh mang đất trời
Hạnh phúc may mắn mỉm cười
Mồng một khai bút mừng vui chúc mừng.




Germany sáng mồng một tết Quý tị 2013