Trang

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thương con nhìu

THƯƠNG CON NHÌU
"Bảo Bảo iu"


Sáng sáng đưa con tới trường
Lòng ba nặng trĩu vấn vương sao nhìu
Cha con bịn rịn bao nhiêu
Là bấy tan nát tiêu điều tim ba.


Hai năm nay con ở nhà
Cưng như cưng trứng hứng hoa thiệt nhiều
Cái chi con muốn con yêu
Là ngay lập tức cưng chiều có ngay.


Con ba khôn lớn từng ngày
Giờ không thể mãi cối xay con gà
Phải ra bên ngoài xông pha
Đường đời tôi luyện bôn ba thành tài.


Than ôi tài với chữ tai
Mấy ngày đầu cực xót hoài con ơi
Trước nay suốt ngày con cười
Giờ khóc xưng mắt hỡi ôi tội tình.


 Ở trường ăn uống cực hình

Nuốt không trôi được sợ kinh cả người
Xót ruột ba mếu chẳng cười
Đầu hàng 11h00 đón con ơi thôi về.


Chán chả muốn chết tức ghê
Cả trường con nít khỏe re vui cười
Sao chỉ riêng mỗi con tôi
Không thể hòa nhập hả trời....tại sao ?



Bình Dương 28/02/2013

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Con đi cầu Bồn

CON ĐI CẦU BỒN
(Để nhớ lần đầu tiên Bảo Bảo biết chạy vô WC đi cầu)


Lại nói cái chiện đi Cầu
Nhiêu khê lém chuyện đẩu đâu không hà
Cầu Tre vắt vẻo hãi nha
Cầu Treo Mỹ Thuận có mà té luôn.


Hàm Rồng cầu Sắt vãi hồn
Bê tông cầu Thăng Long đó dại khôn một trời
Cầu Bồn bằng sứ ai ơi
Lần đầu Bảo Bảo trong đời kinh qua.


Pình pường mẹ hét ba la
Bảo Bảo lì lợm  đâu mà có nghe
Quần vừa mặc ị rồi tè
Phớt lờ cái chiện cầu Tre, cầu Bồn...


Bữa nay kì cục lạ hôn
Bỗng dưng trời sập kinh hồn papa
Chẳng cần nịnh,chẳng cần la
Bảo Bảo một phát xông pha cầu Bồn.


Papa bị lé mắt luôn
Phẩy tay cái chiện cỏn con Bảo cười
Lớn rồi chớ bộ ba ơi
Cầu Bồn mát đít con ngồi khoái nha !



Bình Dương đêm 25/02/2013

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ba mẹ ơi

BA MẸ ƠI
*Bảo Bảo*


Cuối tuần rốn hơi bị dài
Mặt trời lên đã chừng 2 con sào
Cả nhà ngủ nướng sướng sao
Xà beng bẩy rễ thế nào vưỡn trơ.


Bỗng dưng hơi bị bất ngờ
Đã không còn tiếng hét to thường ngày
Chàng nàng cu tí kéo tay
"Ba mẹ ơi " dậy...cái này lạ ghê.


Nghe tiếng con gọi chết mê
Cảm giác hạnh phúc dãi dề yêu thương
Ba ơi,mẹ ơi chiện thường
Lần đầu cả cụm thân thương quá chừng.


Nhìn con khôn lớn lệ dưng
Hạnh phúc mật ngọt vui mừng xiết bao
Ước mơ khao khát thủa nào
Hôm nay trọn vẹn biết bao nhiêu tình.




Bình Dương 22h20 khuya 23/02/2013

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Thiên Bảo đi công cán họp Liên hợp Quốc

THIÊN BẢO CÔNG CÁN TẠI LIÊN HIỆP QUỐC
"Bảo Bảo chém gió"
Peace Dove Tattoo

Vietnam bên bộ ngoại giao
Giấy mời kêu gấp Bảo chào các anh
Đất nước đổi mới chuyển mình
Chắc lại nhờ vả linh tinh chớ gì.


Công du Liên hợp Quốc cậy đi
UNO hội nghị chớ gì được ngay
Biển Đông căng thẳng từng ngày
Leo thang Trung Quốc vạ bay coi chừng.


Vietnam tuyên bố thẳng tưng
Bành trướng Tàu cộng điên khùng tụi bay
Lưỡi bò 9 khúc dẹp ngay
Khẩn trương quên gấp Biển này của Vietnam.


Hoàng sa Trường sa rõ ràng
Ngàn xưa khai phá bảng vàng sử ghi
Tàu khựa rắn hổ mang phì
Nhố nhăng láo ngáo ông thì trảm ngay.


Bên bộ ngoai giao hôm nay
Cất nhời nhờ cậy Bảo này quản chi
Làm gấp Hộ chiếu tức thì
Tui về chào mẹ rồi đi cái liền.




Bình Dương Nam Vietnam 22/02/2013

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Con nhéo ba,con uýnh ba

CON UÝNH BA,CON NHÉO BA

Sốt ruột đã cả tuần nay
Bỗng dưng thằng nhỏ suốt ngày nhéo ba
Vừa nhéo vừa hét miệng la
Uýnh ba con nhéo ba àh ba hư.


Ngộ ha mô phật mặc dù
Mình mảy thâm tím nổi u khắp người
Bà xã cũng hệt biếng cười
Cũng bị thằng nhỏ gầm trời...chẳng tha.


Seo rứa kỳ cục vậy ta
Ba mẹ yêu hắn nhứt nhà chẳng sai
Cái miệng hắn nhẻo hót hoài
Yêu ba yêu mẹ đùa dai tối ngày.


Vậy mà nhõn có tuần nay
Tánh nết thay đổi cái này lạ sao ?
Hay là thần thánh thế nào
Nhang đèn vàng mã mâm cao chẳng đầy...?


Nửa đêm ê ẩm chân tay
Quờ tay kiếm vợ ơ này vợ đâu
Đầu giương cuối chiếu trước sau
Bỏ mẹ hổng lẽ vác bầu theo giai ?


Hóa ra phòng khách ở ngoài
Laptop đèn sáng đã 2h00 rồi
Ôm chồng nũng nịu anh ơi
Google em sớt thấy rồi mừng sao.


Con nít 2 tuổi đứa nào
Đứa nấy cũng hệt giống sao con mình
Giai đoạn phát triển tánh tình
Tụi nhỏ như zậy...sợ kinh cả người.


Trưa nay nheo mắt mềnh cười
Mày mà nhéo nữa ông thời...bẻ tay
Thiên Lôi quỷ sứ chúng mày
Hành hạ cha mẹ sướng thay cuộc đời
.





Bình Dương 15h35 chiều 20/02/2013

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Ngày đầu tiên đi học

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
(Bảo Bảo)


2 tuổi 2 tháng tới nơi
Ông già em phán nghỉ chơi...tới trường
Hổng học mai này ai thương
Kiếm dăm ba chữ làm đường sinh nhai.


Cả đêm nước mắt ngắn dài
Bà già em khóc nấc hoài tội ha
Trường sát ngay cạnh gần nhà
Đâu phải bộ đội xông ra chiến trường.


Ngày đầu đi học xưng Vương
Ba mẹ đưa đón tận trường dắt tay
Em khoái nhứt cái ngày này
Cùng với ba mẹ ngất ngây vui cười.


Ông già gựt le chịu chơi
Ổng biểu điểm 10 sẽ thưởng bự nha
Cuối tuần lại đi chơi xa
Tha hồ tung tẩy có mà nhứt luôn.


Ngày đầu đi học chút buồn
Chừng trưa mít ướt mưa tuôn thấy pà
Cô giáo dỗ hổng chịu nha
Điện thoại ba rước về nhà em dzui.


Mở hàng đầu năm chết cười
Chút xíu mít ướt điểm 10 mất tiêu
Dzậy mà ba mẹ vưỡn yêu
Khen Bảo Bảo giỏi có liều quá chăng ?




Tân Phước Khánh 18/02/2013

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Xuân yêu thương

XUÂN YÊU THƯƠNG
(Bruno)

Xuân nay tràn ngập yêu thương
Bình Dương đất Thủ phố phường quê tôi
Đó đây vang những tiếng cười
Gái trai trẩy hội khắp nơi xuân về.


Chợ hoa ngày tết xuân quê 
Đông vui náo nhiệt bốn bề bán mua
Đường hoa Bạch Đằng bóng dừa
Vui xuân ngày tết nắng thưa trải vàng .


Giao thừa giây phút hân hoan
Pháo hoa đỏ rực vạn ngàn sắc hoa
Phút giây trời đất giao hòa
Niềm tin phơi phới trong ta rạng ngời.


Xuân về tràn ngập muôn nơi
Sao vàng cờ đỏ rợp trời tung bay
Thay da đôi thịt từng ngày
Hạnh phúc viên mãn xuân nay đến rồi.


Mùa xuân đất Thủ quê tôi
Ước mơ đã thỏa cuộc đời đẹp sao
Tương lai phơi phới vẫy chào
Nhà nhà hạnh phúc biết bao vơi đầy
Niềm vui ngập lối xuân nay...




Bình Dương 23h54 khuya mồng 3 tết Quý tỵ 2013

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Bảo ơi,ơi Bảo, Bảo ơi...

BẢO ƠI...ƠI BẢO...BẢO ƠI
(Bình thường thằng nhỏ miệng như khướu bỗng dưng bữa nay...làm ba nó 1 phen hú hồn!)



Bảo ơi,ơi Bảo, Bảo ơi
Giời ơi Bảo Bảo đâu rồi con tôi
Thoắt cái biến mất đâu rồi
 Hổng lẽ bắt cóc giời ơi là giời.


 Cha nó sợ toát mồ hôi

Ngỡ thằng nhỏ rỡn trốn ngồi núp đâu
Xó nhà buồng tắm vườn sau
Hô hoán tìm kiếm khản câu Bảo àh !


Mặt xanh mày sám kêu la
 Mếu máo chỉ chực vỡ òa khóc thôi
Có ai nhìn thấy con tôi
Làm ơn kiếm giúp hổng thôi chết rồi.


Nó vừa mới ở đây thôi
Tui bận bổ gấc nấu nồi xôi thơm
Luộc gà sửa soạn mâm cơm
Chiều 30 cúng tất niên ông bà.


Mẹ nó ra chợ mua hoa
Nhang đèn vàng mã đặng mà cuối năm
Vậy mà nhoắt cái mất tăm
Trời ơi đất hỡi mần răng bây giờ.


Thẳng nhỏ...chồm hổm tỉnh bơ
Co mình trong ghế như tờ lặng im
Nó làm cha nó thót tim
Một phen hú vía kiếm tìm tận đâu !




Bình Dương 17h25 chiều 30 tết 09/02/2013

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Sốt ruột

SỐT RUỘT
(Buồn vì mấy ngày tết Bx vẫn phải trực máy hổng được nghỉ)


Tết đã đến trước cửa rồi
Không khí náo nhiệt khắp nơi rộn ràng
Nhà nhà mừng đón xuân sang
Phố xá chợ búa rộn ràng bán mua.


Ngổn ngang trăm nỗi tơ vò
Thẫn thờ ngơ ngẩn ngẩn ngơ cả người
Ngó đời méo miệng ráng cười
Tết với chả nhất đầy vơi những buồn.


Công ti vợ ngồi tịt luôn
Ba mươi mồng một thả hồn trực canh 
Toàn chiện trời đánh chẳng lành
Chán chả muốn chết mặt xanh nanh vàng.


Đã hẹn cùng đón xuân sang
Đưa nhau hái lộc cành vàng đầu năm
Du xuân họ hàng viếng thăm
Giờ thì đổ bệnh lang băm họa rồi.


Thấy vợ lo toát mồ hôi
Gượng cười mềnh biểu kệ đời nhằm chi
Hạnh phúc quý nhứt một khi
Con ngoan chồng khỏe oản tù tì thường xuyên.


Bóp to chật cứng đầy tiền
Của ngon vật lạ nhớ khiêng ruớc về
24h/24h sát sạt liền kề
Chồng tung vợ hứng đê mê được rồi
Nu na nu nống chết thôi...




Tân Phuớc Khánh 23h17 khuya 06/02/2013

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Ăn mà chê

(2 mẹ con đang mua Yến sào + Lộc nhung tại Thành phố Thủ Dầu Một)
ĂN MÀ CHÊ
sex


Gần sáng vợ gọi anh ơi
Cu tí sao ấy trở trời biếng ăn
Chán cơm bỏ bữa chỉ nằm
Cua đồng canh ngọt hổng măm thiệt kỳ.


Mềnh biểu thôi ráng ngủ đi
Chiện đâu có đó bàn chi lúc này
Con nít tài lắm tật hay
Nhồi như nhồi vịt có ngày bể sô.


Biết tỏng mềnh đâu có khờ
Gà đẻ cách nhật hay ho nỗi gì
Mỗi ngày một trứng họa mi
Tốt mái hại trống dại gì chả chơi.


Im lặng tưởng vợ ngủ rồi
Lúc sau lại gọi anh ơi...hay là
Mai em muốn đi chợ xa
Yến sào gà ác đặng mà mua nghen.


Giời ạh bác sĩ đã khuyên
Ăn uống điều độ chẳng nên ép nhồi
Ngày nào cũng suốt vậy thôi
Có phen bội thực tiêu đời đi tong.


Hổng chịu vợ gắt đừng hòng
Của em em phải dắt chăn mỗi ngày
"Ăn mà chê"...như đi vay
Sốt ruột mềnh bảo "Món này"...chờ nha !!!.
kakaka....




Bình Dương 23h17 thứ bày 02/02/2013