Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Ba điều ước

DREI WUNDERBARE WÜNSCHEN
(Giữa trưa lại nằm mơ)


Bỗng nhiên vớ bở gặp may
Đang giữa ban ngày ông Bụt hiện lên
Ta ban cho con phép tiên
3 Điều ước lận nói liền lẹ lên.


Líu luỡi vuột miệng chữ: Tiền
Hỡi ôi tiền...bạc lọ lem mấy hồi
Tày đình họa mới đó thôi
Xuýt mất mạng cùi...thôi chả dám mơ.


Hay là đất rộng nhà to
Giời ạh tè vãi tàn tro chiếm giành
Cha con ruột thịt...máu tanh
Chỉ vì nhà đất tanh bành...chém nhau.



Miếng ngon đòn đau nhớ lâu
Ôm mặt máu chạy toác đầu sẻ tai
Thiên hạ đồn thổi Bru tài
Về làng Vũ đại họa tai hết đời.


Còn một điều ước chót thôi
Chỉ lạy xin Bụt mỗi nhời thời gian
Cho con về thủa cơ hàn
Được như cậu bé kia ngoan đang cười.


Chiện vặt Bụt biểu được thôi
Ta cho thỏa nguyện thành người con mong
Sớm muộn rồi sẽ...iêng hùng
Có mà khối chuyện...lở long đất trời
Sướng sao là sướng Giời ôi.




Germany tối 29/03/2013

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Ác mộng cuộc đời

ÁC MỘNG CUỘC ĐỜI
(Bruno)


Lặn chơi đáy biển mò kim
Ngọc Trai...muỗi...chẳng thèm tìm đâu
Mẹ cha nó thế mà sâu
O o nhức óc vỡ đầu chết thôi.


Bỗng đâu lóe mắt chói ngời
Nguy nga lộng lẫy tưởng nơi Thiên đình
Hóa ra Diêm vương ngự dinh
Cung điện quỷ sứ hiện hình cõi âm.


Gặp lại bao nhiêu người thân
Vũ Đại ngày ấy bần thần ruột gan
Xác xơ đói rách cơ hàn
Bởi nên rõ hiểu sao tham cướp ngày.


Chả lẽ lấy lá dắt tay
Ngượng ngùng quay mặt phen này gặp nhau
Quê xưa lắc lẻo nhịp cầu
Thằng Bru ngày ấy thả trâu ngoài đồng.


Cởi truồng ngụp lặn tắm sông
Mò cua bắt ốc đói lòng miếng cơm
Cũng là cái sự nguồn cơn
Mẹ cha sao chọn, quê hương sinh tày.


Ngẫm mà khóe mắt cay cay
Kiếp người bạc phận lưu đày dương gian
Lũ người độc ác gian tham
Diêm Vương lóc thịt xương tàn nấu cao.


Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Mồ hôi như tắm lẽ nào như ri
Coi ngay lại ảnh tức thì
Bỏ cối không trượi một khi ban ngày.


Lưới trời thưa mà lạ thay
Đố ai thoát được cái ngày trả vay
Nước mắt trên má vơi đầy
Âu từng một thủa buồn thay kiếp người.



Germany tối 27/03/2013

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Tiếng Đức Bằng đỏ vợ tui

TIẾNG ĐỨC BẰNG ĐỎ VỢ TUI
"Chúc mừng Phu Nhơn chiều nay vừa lãnh Bằng"


Học viện Göther chiều nay
Vợ lãnh Bằng đỏ đứng ngay hàng đầu
Germany quốc kỳ trước sau
Tam sắc : Đen - đỏ - vàng màu tung bay.


Bõ công khuya sớm những ngày
Vùi đầu đèn sách hôm nay thắng rồi
Chồng con sướng chết chả chơi
Hoan hô Bà xã tài người giỏi nha...


Một - ngoại ngữ - chết bỏ pà
Vợ lại thông thổ những 3...thứ liền
Anh, pháp,Đức quốc trước tiên
Tiếng Hoa tiên tổ : Mì ăn liền nói chi.


Nhìu lúc mềnh cũng nghĩ suy
Vợ nó giỏi thế nỡ ĐÌ thì sao
Chả tin mẹ con đứa nào
Tay ấn ông cứ phải cao nước cờ !


Nhưng mà MƠ chỉ là MƠ
Tự ti hét bậy chớ giờ biết sao
Hổng lẽ túm cẳng kéo nhào
Quát ngồi một chỗ để TAO hành nghề.


Vợ mềnh giờ là hiền thê
Nhưng mà Sư tử gớm ghê coi chừng
Nó giỏi lẽ ra phải mừng
Sao lại nhảy sếch tửng tưng thía này
Bruno đểu thật mặt dày....?




Germany 22/03/2013

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Láo ngáo Cáo quanh chuồng gà

LÁO NGÁO CÁO QUANH CHUỒNG GÀ
(Chém gió)


Rượu thừa bia sẵn mồi ngon
Kính thưa các loại chẳng còn thiếu chi
Tiền bạc khỏi lăn tăm gì
Xe pháo chuyện vặt một khi thích chiều.


Rộng rãi nhà cửa bao nhiêu
Online mặc sức thoải khều phấn son
Thời gian thừa thãi bao còn
Tự tung tự tác mặc non hay già.


Vui đâu chầu đấy gần xa
Chỉ ới một tiếng đã là có ngay
Vô công rồi nghề chẳng tày
Cuộc sống cỡi gió về mây lụa là.


Mà sao kì cục rứa ta
Cái tâm nó nghịch thấy pà nọ kia
Cục ta cục tác coi kìa
Chuồng gà quanh chạy Cáo kia kiếm gì ?


Ông trời bày vẽ mần chi
Cái ăn của để cất thì một nơi
Than ôi thiệt chán mớ đời
Bứt rứt anh ách chẳng nguôi tấc lòng.


Dài cẳng nên khoái chạy rông
Nhàn cư bất tiện điên khùng gì đâu
Ỉ ôi lòng dạ héo sầu
Cơm no ấm cật cá câu không àh.


Đêm qua bão táp mưa sa
Về sáng chưng hửng khóc òa chẳng ngoan
"Lung linh yến tiệc một bàn"
Vỡ mộng tỉnh giấc dã man thằng người.


Thừa giấy vẽ voi cái chơi
Những chiện nực cười mấy chả đi tây
Bụng đói vêu mõm tối ngày
Cá treo mèo nhịn buồn thay sự đời...




Germany chiều tối 21 März 2013

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Mùa đông chết tiệt

MÙA ĐÔNG CHẾT TIỆT
(Giời với chả đất)


Trắng trời trắng đất tuyết bay
Hai tuần nay mãi thế này chết không
Ngồi chơi xơi nuớc mặc lòng
Giời với chả đất...còn trông mong gì.


Hại bọ cho chết một khi
Tiền bạc đội nón ra đi ào ào
Hết đi ra lại đi vào
Mùa đông chết tiệt biết sao bây giờ.


Ngày nào cũng ngẩn cùng ngơ
Nhìn trời ngó đất mịt mờ tuyết rơi
Ruột như lửa đốt rối bời
Bí hạ phá thượng hỏi chơi kỉu gì ?


Ông trời làm ơn nắng đi
Nếu không Bru sẽ bo xì nghỉ chơi
Hại nhau như thế đủ rồi
Một vừa hai phải hổng thôi hết nhờ.


Sáng nay tuyết trắng mịt mờ
Lặng người tựa cửa ngẩn ngơ nhớ nhà
Biết thế chẳng thèm vội qua
Ở nhà bú tí vợ có mà sướng run.




Germany 09h49 sáng 19/03/2013

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Ghẹ ơi tao khoái thịt mày

GHẸ ƠI TAO KHOÁI THỊT MÀY
( 黎王天寶 )


Ghẹ ơi ngon lắm thịt mày
Không thể từ chối lạ thay cuộc đời
Vượt trăm cây số tới nơi
Rốt cuộc là để đổi đời cho mi.


Biển khơi tôm cá thiếu gì
Hải sản vạn thứ chớ chi riêng mày
Mà sao ngộ thiệt lạ thay
Tao chỉ khoái chén thịt mày mà thôi.


Kiếp trước mày tội với trời
Kiếp này trả nợ loài người thịt thơm
Rang me hay luộc cực ngon
Bụng no tao vưỡn thích còn muốn ăn.
 

Ghẹ ơi ai cũng nói rằng
Ai cũng chỉ thích muốn măm thịt mày
Sướng thế may mắn lắm thay
Sớm được kết thúc kiếp này ghẹ ơi.


Mau chóng để sinh làm người
Luân hồi vạn vật ông trời xưa nay
Nam tào sổ sách tới ngày
Điểm danh lập tức có ngay...lên đường.



Germany chiều Chúa nhựt 17/03/2013

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Con yêu của ba

CON YÊU CỦA BA
(布鲁诺 勒)


Tuyết rơi trắng xóa mùa đông
Trời tây giá lạnh đêm nằm nhớ con
Héo hon ruột thắt gan mòn
Thế là ba đã xa con ba rồi.


Nhớ sao là nhớ con ơi
Biết bao ánh mắt nụ cười của con
Cả lúc con chứng dỗi hờn
Đeo ba con khóc đòi ôm theo hoài.


Chừ bây cách trở con ơi
Quắt quay chua xót rối bời lòng ba
Nhớ mẹ nhớ con ở nhà
Khát khao thèm nhớ lệ sa mấy hàng.


Cuộc đời góc khuất trái ngang
Gần nhau chưa kịp vội vàng lại đi
Nào đâu có phải thiếu gì
Chỉ là cuộc sống những khi chưa tròn.


Đời người ta,những dại khôn
Ai cũng có lúc cơ hàn như ri
Chỉ vì cuộc sống phải đi
Ba phải làm nốt những gì hôm nay.


Xót con nỗi nhớ đọa dày
Xứ người vò võ chua cay những là
Ba nhớ con yêu của ba
Nghẹn ngào nức nở vỡ òa con tim...



Germany 15/03/2013

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Ruộng cho cấy rẽ cày thuê 🍖

🍖RUỘNG CHO CẤY RẼ CẦY THUÊ 🍖
"Nắng lên rùi kìa. Cốc, cốc, cốc, cốc... Ai có cái gì mốc đem ra mà phơi..."


Chưa hết mồng 8 tháng 3
Vợ lại đòi quà 4 bánh xe hơi
Khiến hồn vía hắn rụng rời
Ôm con dzọt lẹ zìa nơi xứ người.


Pó tay lão Bru nhà tôi
Mếu máo nửa khóc nửa cười Cúc Tiên
Chà bá hắn dữ đâu hiền
Mới chút xíu zậy khùng điên chạy rồi.


Giời ơi khổ cái thân tôi
Chồng con như rứa hỏi thời được chăng
Cứ tưởng Vịt kìu ga lăng
Ai dè chẻng khác mấy thằng Vịt Ngan.


Tui hiền khô đâu có tham
Chồng con chăn dắt chớ làm gì đâu
Một năm 7 tháng trực chầu
Ruộng hoang cỏ ngập lút đầu sướng chi ?


Gái tơ mơn mởn xuân thì
Cắn răng ráng nhịn một khi cũng là
Thôi thì cho hắn đi xa
Kiếm chiềng cũng bởi những là vì con.


Đói khát miệng ngậm bồ hòn
Zậy mà hắn bỏ già non thía này
Nếu tui đòi mua Máy bay
Chắc hắn trốn biệt xứ này cũng nên.


Bruno chồng quý chồng hiền
Em nhát mình thử một phen thui mà

Mai dzìa với em lẹ nha
Nếu không cấy rẽ ruộng nhà chớ kêu ?



Germany 11/03/2012

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Bà Tám mồng 8 tháng 3

BÀ TÁM MỒNG 8/3
(Chém gió)


Mồng 8/3 dâng hoa
Giựt le nịnh vợ thích quà chi đây
Nhìn đểu vợ biểu chiện này
Xe hơi 4 bánh trước nay nói rồi.


Chỉ ham có mỗi zậy thôi
Hết hồn nhăn nhở chồng cười thiệt ha
Xương sườn xương sáo xương sa
Chồng đã vặn sạch hết cha nó rồi.


Đào đâu ra nữa hả trời
Từ từ để tính gặp thời hãng hay
Vợ quát tính trốn con này
Cất tiền đặng để thương vay con nào ?


Bạn bè tụi nó sướng sao
Đứa nào đứa nấy ào ào xe hơi
Toàn dzịn láng cóng thượng thời
Riêng tui xe máy nghỉ chơi bắt đền !


Nhìn lộn tưởng lấy chồng hiền
Vịt kìu Đức quốc sẵn tiền Ga lăng
Ai dè KẸO gãy cả răng
Chỉ tài chém gió cuội nhăng hứa lèo.


Mồng 8 tháng 3 hùa theo
Thơ nổ tặng vợ chèo queo đỡ tiền
Lúc trước vợ là cô tiên
Chừ bây hết đát nghèo duyên...dại gì
Kekeke...



Tân Phước Khánh đêm 06/03/2013

Phước Hải Biển xanh

PHƯỚC HẢI BIỂN XANH
*Chém gió


Gần sáng lục đục Bru gia
Hò nhau thẳng cánh xông ra....Vũng tàu
Long Thành Bà Rịa lùi sau
Điểm tâm ăn sáng bỗng câu chốt lời.


"Vũng Tàu đi mãi rùi thôi
Quẹo xe Phước Hải rượt chơi đỡ buồn"
Thích thì chiều...thẳng tiến luôn
Xe nhà khỏi lụy khỏi luồn mặc ai.


Phước Hải biển xanh trải dài
Rừng dương cát trắng sớm mai rì dào
Làn nước xanh mát đã sao
Tha hồ vùng vẫy cấu cào nặc nô.


Doanh nhân tậm tịt...bụng to
Cuối tuần xả láng mở kho ào ào
Kinh tế suy thoái nơi nào
Mặc cha thời cuộc thích sao cứ mần.


Tiêu dao cái thú mùa xuân
Ấm cật dậm dật ngứa chân rông àh
Hay dở chỗ mô bao xa
Khoái đâu chầu đó miễn là nhiều zui.


Chém gió một nhát ai ơi
Nhạt như nước ốc vưỡn cười chìa răng
Thời buổi đang lúc khó khăn
Thuốc bổ miễn phí hổng mần...tại sao ?



Tân Phước Khánh 06/03/2013