Trang

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Breakfast - 27.05.2013

BREAKFAST - 27/05/2013
(Nhớ vợ nàng Diêm Cúc)


Nghỉ làm sáng nay thiệt buồn
Ngủ nướng nằm ườn cái giường dài ra
Lúc trước khi còn ở nhà
Ăn sáng đùn đẩy ngộ nha...oẳn tù tì.


Thắng thì chẳng nói làm chi
Nếu thua ra tiệm chồng đi mua về
Nam vang hủ tíu bánh mỳ
Bí tết xôi xéo cái chi cũng mần.


Đực rựa bên này cực thân
Thiếu bàn tay vợ nhọc nhằn làm sao
Phèo phổi gan ruột cồn cào
Lệ tuông môi mặn xiết bao những là.


Có vợ sướng chít đó nha
Không vợ Breakfast như là...con trâu
Nhai rơm lòng dạ héo sầu
Café đắng ngắt biết sao bây giờ.


Vợ ơi nhớ lắm chồng mơ
Sáng ra có vợ ngồi chờ Breakfast thôi
Hôn nhau hai đứa rồi cười
Cùng nhau ăn sáng cuộc đời thần tiên.




Germany sáng 27.05.2013

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Ninh Kiều đêm Valentine

NINH KIỀU ĐÊM VALENTINE
(Nhớ hoài đêm 14.02.2012 trên bến Ninh Kiều Cần Thơ)


Ngày vui lễ hội tình nhân
Thuyền hoa bến đợi theo chân ta về
Ninh Kiều đêm ấy sông quê
Bến sông nhộn nhịp bốn bề đèn chăng.


Đã từng hẹn với nhau rằng
Mai ngày tao hợp con trăng nuớc đầy
Cái răng chợ nổi về đây
Câu hò mái đẩy bõ ngày cách xa.


Valentine đêm ấy đôi ta
Mênh mang sông nước bao la tình đầy
Tóc em trong gió bay bay
Để cho anh chết anh say một đời.


Sao khuya từng mảnh vụn rơi
Ánh trong đáy mắt nghẹn lời môi em
"Anh ơi em nhớ không quên
Chúng mình đã vẹn lời nguyền trước sau".


Hoài nghen tới lúc bạc đầu
Nhắm chặt tay nhé bên nhau trọn đời
Ninh kiều đêm ấy chung đôi
Thuyền Hoa bến đậu một trời hai ta.




Germany chiều tối 26.05.2013

Mai này chia xa

MAI NÀY CHIA XA
(Bruno)


Bấy lâu kề cận bên nhau
Thủy chung như nhất trước sau vẹn lời
16 năm vật đổi sao rời
16 mùa hoa cải khắp nơi rực vàng.


Bởi khi chân bước sang ngang
Quặn đau chua xót hỡi nàng Borna
Lệ tuông cay mắt nhạt nhòa
Thế là anh sắp phải xa em rồi.


Cải ngồng trong gió buông lơi
Nhấp nhô sóng lượn cuối trời chân mây
Cánh hoa vàng rực bay bay
Xót xa lưu luyến cái ngày hợp tan.


Nhớ sao mùa cải rực vàng
Con đường uốn lượn mênh mang những chiều
Xốn xang cảm giác dấu yêu
Nôn nao trong dạ bao nhiều đầy vơi.


Borna em hỡi nhớ lời
Hẹn ngày tao ngộ cải ơi anh về
Còn chưa tạm biệt chia ly
Nghẹn ngào chua xót nói gì em ơi.




Germany đêm 25.05.2013

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Em theo chàng zìa Dinh

EM THEO CHÀNG ZÌA DINH
(Chém gió)


Cái thủa ban đầu Langbiang
Đà Lạt hai đứa chàng nàng ngộ nha
Thằng Bru coi bộ ngong hà
Cỡi ngựa bắn súng chu cha thiệt ngầu.


Như hình với bóng trước sau
Đúng như các cụ hét câu phán nhời:
"Gái ham tài,trai hám sắc" mèng ơi
Cô cậu dính chặt đố rời được nhau.


Đà Lạt ngàn hoa sắc màu
Hẹn thề hai đứa mai sau những là
Ngàn năm thương hoài đôi ta
Bắc cầu Ô thước Ngân hà cuối sông.


Thế là duyên thắm tình hồng
Thế là vọng lõng lông công cắm đầu
Thế là lon ton rõ mau
Thế là nàng tót qua cầu zìa dinh.


Tứ tử...cởi yếm sân đình
Ngũ tử...cướp cái ba sinh ái chà
Đà Lạt tình yêu ngàn hoa
Thằng Bru Tiên Cúc rõ là....tình vui.




Germany tối 24.05.2013

Đưa em về Hà Tiên

ĐƯA EM VỀ HÀ TIÊN
(Bruno)


Anh đưa em về thăm Hà Tiên
Mình dắt nhau cùng lên thăm Thạch Động
Nơi khi xưa chàng Thạch Sanh từng sống
Chém chằn tinh mang Công Chúa lên bờ.


Nơi bắt đầu của những vần thơ
Đã bao đêm mình thao thức bên nhau không ngủ
Lời yêu nào ta gởi vào trong gió
Tích tịch tình tang ru nhau chốn địa đàng.


Đã hết rồi những trăn trở trái ngang
Của tháng ngày buổi đầu bỡ ngỡ
Cửa Thạch Động kia giờ đây đã mở
Để anh dắt em đi nơi lối lên trời.


Nơi bến bờ chỉ có những tiếng cười vui
Nơi của những đam mê khát khao cháy bỏng
Nơi mạch sống tuôn trào dòng máu nóng
Ta bên nhau mãi mãi chẳng rời xa.


Anh vẫn là chàng Thạch Sanh của em nha
Hỡi em nàng Cúc Tiên ngàn lần yêu dấu
Phương bắc đêm nay lấp lánh ngôi sao Bắc Đẩu
Cuối dải Ngân hà cầu Ô thước hai đứa mình qua.




Germany 24.05.2013

Chiều Biên giới - An Giang

CHIỀU BIÊN GIỚI AN GIANG
(Nhớ mãi chiều 22.02.2012 tại biên giới Campuchia - An Giang)


Nắng tà biên giới chiều nay
Cái ôm thật chặt đất này An Giang
Trân trân thốt nốt ngỡ ngàng
Ôi nụ hôn ấy mênh mang đất trời.


Nhìn nhau nũng nịu vợ cười
Chồng ơi cứ ngỡ như người trong mơ
Phải chăng ngàn năm đợi chờ
Hôm nay mới thỏa câu thơ ân tình.


Vợ yêu xinh lại càng xinh
Chiều nay biên giới ta mình sánh đôi
Phu thê duyên mới gọi mời
Rủ nhau hai đứa về nơi chốn này.


Nồng nàn hương lửa tình say
Sẽ còn nhớ mãi những ngày đôi ta
An Giang trời đất hiền hòa
Tình ta cao vút khúc ca tuyệt vời.


Chiều nay biên giới mình vui
Con tim thổn thức bồi hồi vỡ đôi
  Ánh trong ánh mắt nụ cười
Ngỡ như đang ở giữa nơi Thiên đường.




Germany 24.05.2013

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Thương tên trộm chó

THƯƠNG TÊN TRỘM CHÓ
(Không chính chủ)


Hai thằng tiêu một còn đâu
Một thằng đỏ ngầu máu vấy tùm lum
Vô tù xiềng xích gông cùm
Trộm mỗi con Chó tai ương bằng trời.


Tau thương mày lắm trộm ơi
Chắc mày đói khát chán đời liều thôi
Cả làng hội đồng đánh hôi
Đồng bọn mày ngoẻo chết tươi toi đời.


Chừng mô ra tù trộm ơi
Mang xe tau rước về chơi thăm nhà
Làng Đại Từ của tau nha
Hưng Yên nhãn ngọt có mà nhứt thôi.


Ở đó sướng lắm trộm ơi
Toàn những người học cao thôi không àh
Giáo sư Tiến sỹ đó nha
Tòa án,Thuế vụ như là...lợn con.


Hai chục năm tao cơ hàn
Trời Tây lặn lội kiếm cơm chúng xài
Đặng ăn học để thành tài
Giờ tau tai họa gấp 2 đời mày.


Nhà đất không cánh mà bay
Chứ một con chó như mày...nhằm chi
Cả chục tỉ lận ít gì
Chúng chửi như hát một khi ngứa mồm.


Nhìn mày chừ thấy mà thương
Mày cũng một phường như lũ nhà Lê
Mà sao nhục gớm nhục ghê
Chớ đâu như lũ Cẩu kia sướng đời.


Chắc mày sinh lộn nhầm thời
Kiếp sau nhớ nhé về nơi Làng Từ
Nhập bọn cứ là vô tư
Tha hồ cướp của khỏi trừ một ai
Đừng quên nhớ nhé trộm ơi...




Germany 22.05.2013

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Bàn đá luyện phép Bảo Vương

BÀN ĐÁ LUYỆN PHÉP BẢO VƯƠNG
(Made in Bảo Bảo)


Bình Dương tài trai Bảo Vương
Phò trợ ba mẹ lên đường lấy kinh
Cổ Thạch non nước thanh bình
Núi non hiểm trở ngự dinh Chùa vàng.


Dốc đèo vực thẳm động hang
Cheo leo vách đá vạn ngàn hiểm nguy
Thiên Bảo Vương có xá gì
Sáng danh Phật pháp quyết đi đến cùng.


Kì ngộ duyên Phật sức sung
300 km trùng phùng thới lai
Nam nhi tỏ sức anh tài
Nứt mắt Thiên Bảo tài trai dặm trường.


Trên bàn đá kìa: Bảo Vương
Thần chưởng luyện phép tinh tường làm sao
Con nít chưa đầy tuổi nào
Mà đã biến hóa xiết bao khôn lường.


Con trai chàng Bru: Bảo Vương
Một mai nghiệp lớn dặm trường trời tây
Tài trai trí dũng đất này
Khó khăn gian khổ chẳng lay chuyển dời.


Mở cờ mở quạt con ơi
Thay ba con nhé đất trời dọc ngang
Trời xanh tung cánh Đại Bàng
Đường đời rộng mở thênh thang đang chờ...




Germany tối 20.05.2013

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Chiều buồn nhớ con


CHIỀU BUỒN NHỚ CON
(Bruno)


Chiều tà ngả bóng hoàng hôn
Ba ngồi chết lặng lòng buồn nhớ con
2 lần trăng khuyết lại tròn
Vậy là 2 tháng xa con yêu rồi.


Nhớ sao là nhớ con ơi
Cái miệng con cười ánh mắt nhìn ba
Những khi ngả bóng chiều tà
Cha con dạo phố 2 ta cùng cười.


Tẹt ga xe phóng chịu chơi
Hang cùng ngõ hẻm mọi người đều hay
Dưa leo dưa lê bán bày
Nổ như pháo tết dở hay xóm giềng.


Thỉnh thoảng lại còn khùng điên
Túi nhét căng tiền coi đá gà nha
Công an dí chạy thấy bà
Tối về khoe mẹ bả la rầm trời.


Giống nhau mắc tật ham chơi
Cha con hợp cạ coi trời bằng vung
Ham hố tha hồ tranh hùng
Thiệt tình bầu bí cùng chung một giàn.


Ngồi đây ba nhớ Vietnam
Thương con xót mẹ cơ hàn lẻ loi
Cồn cào gan ruột con ơi
Trời xanh cao thấu những lời của ba.




Germany chiều tối 19.05.2013

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Mẹ lấy súng bắn ông trời đi

MẸ LẤY SÚNG BẮN ÔNG TRỜI ĐI
(Made in Bảo Bảo)


Hanoi nóng chảy mỡ người
Bà con ngoài đó kêu trời khản hơi
Đốt than nướng chả thịt người
Bốn mươi mấy độ ( >40°C) hỡi ôi còn gì !


Bình Dương cũng tệ quá đi
Mưa to gió lớn trời đì chết luôn
Đêm qua sấm sét kinh hồn
Hãi ơi là hãi tịt luôn cả ngòi.


Bảo Bảo bạt vía hết hơi
Súng ống đạn dược ướt rồi còn đâu
Kéo không trận mạc mai sau
Phun toàn nước lã xin cầu làm sao.


Vãi tè quần ướt khóc gào
Kêu ba gọi mẹ xiết bao những gì
Mẹ lấy súng bắn...ông trời đi
Bớ làng con nít rứa thì được không ?


Vợ điện thoại réo giọi chồng
Chỗ mô súng cất để không lâu ngày
Chồng mau đưa vợ bắn ngay
Kẻo nó sét rỉ họa tày sẽ mang !


Trời ơi hai mẹ con nàng
Cúc Tiên ơi hỡi Bru Lang biết rồi
Nhớ chồng bày vẽ vậy thôi
Cái chiện tày trời...chồng rành lém nha.


Bảo Bảo con ngoan của ba
Ông trời to nhứt đó mà con ơi
Súng kia "bắn" chị em thôi
Con dám dọa trời thiệt chẳng giống ai.




Germany sáng 17.05.2013

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Cá không có nước cá tiêu cả đàn

CÁ KHÔNG CÓ NƯỚC CÁ TIÊU CĐÀN
(Bruno)


Thằng Bru hồi ấy ngày xưa
Com lê mõm ngóe dạ thưa trình làng
Sang tây du học làm quan
Một mai Lọng vàng danh giá tổ tiên.


Thần dược cả chai tu liền
Germany trí thức viết thiên sử vàng
Quyền cao chức trọng đăng quang
Như thác bạc vàng hốt mãi không ngơi.


Nhà Lê như nghé reo cười
Của chìm của nổi cứ trôi theo về
Xưa ngồi mách nẻo nhà quê
Giờ đây Hanoi hành nghề quan to.


Sông sâu còn lấy thước đo
Nhưng mà tâm địa ai dò được đâu
Lên voi xuống chó cơ cầu
Miếng ngon giằng xé cắn nhau bầy đàn.


Đời sao mà lắm trái ngang
Người đâu mà lắm gian tham điên khùng
Hết nạc xương vạc tứ tung
Ăn chuối cả vỏ hùa cùng với nhau.


Giết người quẳng vô vạc dầu
Lớn bé già trẻ trước sau một bầy
Khốn nạn nhơ nhớp từ đây
20 năm củi kiếm một ngày lửa thiêu.


Diều không nương gió sao Diều
Cá không có nước cá tiêu cả đàn
Lưới trời chăng dọc chăng ngang
Nhỡn tiền quả báo cả làng thoát sao.




Germany 12.05.2013

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Lại một mùa hoa cải 👍

👍LẠI MỘT MÙA HOA CẢI👍
(Vợ ơi)


Hoa cải vàng rực chân mây
 Dưng dưng khóe mắt lệ cay nhớ nhà
Về phương nam tít mù xa
Cảm xúc vỡ òa rưng rức vợ ơi.


Bốn năm vật đổi sao dời
Bốn mùa hoa cái chồng nơi xứ người
Đong đầy thương nhớ khôn nguôi
Chỉ mong đoàn tụ dưới trời Germany.


Chiều nay hành hương chồng đi
Döbeln phương ấy những gì khát khao
Bông hoa treo vách núi nào
Thuốc tiên thần dược hái trao vợ hiền.


Với chồng vợ là nàng tiên
Vì vợ cam chịu tới miền lạ xa
Khó khăn cực khổ nọ là
Trận cuối chồng quyết xông pha đến cùng.


Hôm nao hoa cải bến sông
Nở rộ vàng rực vợ chồng có nhau
Chiều nay cải ngồng biếc màu
Mà sao xa vắng vợ đâu chưa về...




Germany sáng 10.05.2013

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Love show

LOVE SHOW
(Bruno - Kimmy)


Vàng 10 kệ lửa cháy lan
Vợ mềnh mềnh bế sợ bàn cãi chi
Khỏi lo tiếng bấc tiếng chì
Hình màn ảnh rộng Tivi cuộc đời.


Mới iu hung hăng vậy thôi
Giờ có con rồi coi cũng ngại ghê
Ném đá Thiên hạ chọc quê
Chả ham thôi dắt nhau về nhà thôi.
 

Lời hứa thương nhau trọn đời
Tuần trăng mật sẽ về nơi xứ người
Pari sông Seine dạo chơi
Du thuyền một cánh buồm xuôi theo dòng.


Vậy mà tới nay chửa xong
Thôi thì năm tới vợ chồng cùng nhau
Có thằng Cu tí bắc cầu
Cả nhà trọn bộ với nhau tình hồng.


4 năm hương lửa mặn nồng
Thuyền nan một chiếc trên con sông tình
Qua rồi giông bão nhục vinh
Tới bờ bến mới duyên tình lứa đôi.


 

Germany 03.05.2013

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Cúc Cu - Chìa khóa tình yêu

CÚC CU - CHÌA KHÓA TÌNH YÊU
(Bảo Bảo)


Cúc Cu...chìa khóa tình yêu
Ba ơi...Cá nó...cắn tiêu mất rồi
Nghe mấy người xúi bậy thôi
Dại dột đem thả...nuớc ngồi tắm chơi.


Hổng dè giờ tiêu mất rồi
Ba ơi ba hỡi về thôi coi nè
Đau lém cá rỉa bét be
Tình iu chìa khóa khóc nhè chè thiu.


Lúc truớc sao mà đáng iu
3 bận sáng chiều tối tắm rửa lau
Chìa khóa tình iu bóng ngầu
Cứ như gió thổi lớn mau quá chừng.


Cúc Cu chìa khóa cục cưng
Chóng khỏe ngoan nhá đừng làm tau lo
Để tau mét ba tau cho
Ổng zìa chả thiếu nghêu sò hến ngao
Tha hồ gân cổ măm nào !




Germany 01.05.2013

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Vợ Tui

VỢ TUI
(Bruno)


Vợ ngồi cho cá rỉa chân
Tự tin tươi tỉnh muôn phần nhiều hơn
Xa chồng Thiên hạ thì buồn
Vợ mềnh sao lại dại khôn thế này.


Sao rời vật đổi bấy nay
Bốn năm tràn ngập những ngày yêu thương
Mật ngọt nơi chốn thiên đường
Cầu mong ước thấy Gia Vương nhiệm mầu.


Soi kỹ phải trái trước sau
Nhuận sắc chấm phá gam màu...phì nhiêu
Phốp pháp bảnh chọe cũng nhìu
Đẫy đà lộc phát vợ tiêu phen này!


Thì vưỡn nghiêng ngả chồng say
Hết những tháng ngày lại tới đêm thâu
Nhật Mỹ Tây Tàu tận đâu
Chưa ấm chỗ đã trước sau chuồn về.


Nhưng mà nói thiệt đó nghe
Đường cong phải giữ chồng về chồng vui
Chẳng qua khen lấy lệ thôi
Chớ đừng tưởng bở kẻo rồi hết hơi.


Tàn canh trời sắp sáng rồi
Chẳng nguôi da riết về nơi quê nhà
Ngày đoàn tụ sắp không xa
Cả nhà sum họp chan hòa yêu thương.




Germany 01.05.2013