Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Vợ ơi em ở đâu ?

NƯƠNG TỬ ƠI NÀNG Ở ĐÂU ?
(Bruno)


Chuẩn bị hết giờ tan ca
Bà con dân bản sướng la quá trời
Bải hoải mệt đứt cả hơi
Mà vẫn còn hét vang trời mới ghê.

  
Một ngày làm việc thiệt phê
Người đau ê ẩm lưng tê mỏi rời
Như ai cầm dao dần thôi
Nếu làm thêm nữa chắc đời đi tong.

  
Lệ dài lệ ngắn hai dòng
Sao mà thấy nhớ thấy mong vợ à
Kéo áo chìa lưng để xoa
Chén canh thèm lắm không nhà tìm đâu ?

  
Một tuần đồng cạn đồng sâu
Kéo cày dốc hết sức trâu ra làm
Thà rằng tuổi trẻ bảo tham
Đằng này sức kiệt thân tàn hỡi ôi.

  
Tụi tây cao 1,90m
Hai mấy tuổi đời khỏe vật chết voi
Thế mà máu
mũi hộc rồi
Chồng đội ơn trời...niệm phật Adi.

  
Đưa chân nhắm mắt bước đi
Biết là khổ cực sướng gì phải theo
Cây cao bám chặt cố trèo
Hãi lo chóng mặt té...theo ông bà.

  
Chiều nay hết giờ tan ca
Trên đường về nhà mưa gió tả tơi
Vợ ơi em ở đâu rồi
Để anh cô khổ mồ côi thế này.





Wildeshausen 28.06.2013

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Mệt phờ râu trê

MỆT PHỜ RÂU TRÊ
(Chém gió)


8 tiếng chiến đấu với gà
Cục ta cục tác nó la ầm ầm
Vũ khí những 4 dao găm
Chuyên dụng sắc bén để vằm tụi bay.


Băng chuyền chạy chóng mặt mày
Nhanh như chảo chớp kém...máy bay thôi àh
Mẹ cha thằng Tư bổn nha
Chúng mày bóc lột sao mà dã man.


Dân Đức chẳng có ai làm
Dặt người ngoại quốc + Vietnam thôi àh
Tao vì bảng lương thôi nha
Nếu không chờ đấy có mà ăn...phân.


Đúng là cái nợ đồng lần
Bắt bí tao phải đưa chân mày cùm
Tan ca mệt đứt hơi luôn
Về nhà nằm vật chả buồn ham chi.


Đi làm Hãng cái kiểu ni
Đêm nằm vợ cấu chắc gì...nổi ta
Gà nó vắt kiệt sức àh
Vợ ơi vợ hỡi vợ tha cho chồng.


Xấu hổ cho kiếp đàn ông
Đạn to súng lớn vươn lòng trời cao
Cả tuần chả bắn phát nào
Để vợ ấm ức con NGAO há mồm.


Cũng may Bru thì khá hơn
Một mình một chiếu thằng bờm ngủ ngon
Nhiệm vụ thiêng liêng sống còn
Được tha không phải lon ton dập dìu.


Thơ chém gió nổ hơi điêu
Bày đặt này nọ ra điều cho vui
Bà con cô bác chớ cười
Coi chừng đánh thuế hết hơi có ngày.




Wildeshausen 24.06.2013

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Zum Wohl - Cheers

ZUM WOHL - CHEERS
(Xin cám ơn tất cả mọi người)


Bữa nay tứ tử trình làng
Niềm vui họp mặt xênh sang gọi mời
Rượu thơm ngọt lịm đầu môi
Một nhà đầy ắp tiếng cười mừng vui.


Cả gan Bru tui cướp nhời
Chư vị hào kiệt ngự nơi xứ này
Chúc cho huynh đệ hôm nay
Từ đây chỉ những tháng ngày toàn vui.


Ngập tràn tiếng hát câu cười
Tài lộc như thác chẳng ngơi túi tiền
Giầu sang phú quý thần tiên
Đời vui phơi phới vợ hiền con ngoan.


Bru tui hèn mọn dở gàn
Đường đời trắc trở gian nan đã nhiều
Về trong vòng tay thương yêu
Xin được chỉ giáo những điều dại khôn.


Hôm nay hòa nhập cội nguồn
Đất lành chim đậu mừng rơn mở cờ
Lời thơm xếp nhặt câu thơ
Ghi lại khoảnh khắc phút giờ cùng nhau.





Wildeshausen 23.06.2013

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Về phương tây xa xôi

VỀ PHƯƠNG TÂY XA XÔI
(Bruno)


Khăn gói quả mướp hành hương
Ra roi nước kiệu dặm trường thỉnh kinh
Đơn thương độc mã một mình
Ngựa sắt 4 bánh vút nhanh trên đường.


Ngàn trùng thẳng hướng tây phương
Tốc chiến tốc thắng phi thường ngựa phi
Xá chi gian khổ hiểm nguy
Xa xôi Kinh kỳ ẩn hiện chân mây.


Năm xưa cũng cung đường này
Đã từng mấy bận lệ cay đi về
Duyên tình vạn nẻo sơn khê
Niedersachsen hỡi anh về với em.


Rượu thơm mắt say môi mền
10 năm gặp lại vẫn nguyên ngày đầu
Bao nhiêu nghĩa nặng ân sâu
Hôm nay nối lại nhịp cầu hai ta.


Cảm giác thân thương vỡ òa
Niềm tin phơi phới đường xa hóa gần
Để ngày mai sớm mùa xuân
Hôm nay phải gắng muôn lần nhiều hơn.




Niedersachsen 00h32 rạng sáng 19.06.2013

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Abschiedfeier

ABSCHIEDFEIER
(Than ôi...)


Tao hợp phân kỳ trùng lai
Thì thôi nào xá Trúc Mai nọ là
Nôm na dân bản làng ta
Bữa nay họp mặt cả nhà trước sau.


Bạn bè chí cốt sang giầu
Mấy chục năm đã cùng nhau sang hèn
Danh giá như cồn tuổi tên
Riêng Bru cà tèng mắc cỡ làm sao.


Vận hạn ai tránh được nào
Bởi nên đời những hư hao đau buồn
Trời chẳng chịu đất mưa tuôn
Của thiên trả địa trăng luồn dám mây.


Xót xa hờn tủi tháng ngày
Thâm tím mặt mày ngậm đắng nuốt cay
Đường xa lê bước từ đây
Biệt ly đau đớn lệ cay mắt nhòa.


Vì đâu ngọc nát tàn hoa
Vì ai nọ là xa cách biệt ly
Ngậm ngùi cái buổi phân kỳ
Chân nặng như chì lê gót đường xa.


Nâng ly tiễn biệt mắt nhòa
Biết còn trở lại lệ sa mấy hàng
Người ở, kẻ bước sang ngang
Rứa thôi là hết bẽ bàng từ đây.


Borna đêm nay tỉnh say
Uống cạn ly này Abschied người ơi
Thế gian vật đổi sao dời
Đưa đẩy đường đời tống biệt lòng đau.





Germany khuya về sáng 18.06.2013

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

5 anh em trên một chiếc xe tăng

5 THẰNG MỘT CHIẾC XE TĂNG
(Cười bể bụng)


5 Thằng một chiếc xe tăng
Đất trời rung chuyển ầm ầm Borna
Tháp pháo màu đỏ chói lòa
5 Thằng gân cổ quân sa tiến vào.


Xe tăng con Báo siêu sao
Ần ầm vũ bão ào ào xông lên
Tiến công lời Bác vang rền
Vòng quay xích sắt nghiền lên xác thù.


Kể từ năm ấy mùa thu
Vâng lời Bác dạy đất thù Germany
Chúng con nào quản gian nguy
Mùa đông tuyết trắng xá gì...ém quân.


Làm nên đại thắng mùa xuân
Chiến xa vạn lần quần nát Borna
€-Euro, D-Markt bộn àh
Chiến lợi phẩm dặt USD-Đô la gởi về.


Xả thân giữ trọn tình quê
Tiền thù còn đó chưa về quê hương
Gian lao bền chí can trường
Bám dân ở lại gian thương làm giầu.


Đêm nay rực ánh đèn mầu
5 Thằng khản cổ gào câu quân hành
Nhạc sàn đèn chớp cực nhanh
Borna tan tành trong khúc quân reo.


Nhớ lời Bác dặn bao nhiều
Chúng con người Việt phải thương yêu cùng
Xông lên dẫu chết cùng chung
5 Thằng anh hùng bộ đội Vietnam.




Germany chiều 16.06.2013

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Germany hè 2013

GERMANY HÈ 2013
(Bruno)


Mùa hè ngày dài lê thê
Ông mặt trời kìa ham hố rong chơi
22h00 đêm còn cười
Chưa chịu đi ngủ chết thôi bệnh àh.


4h00 sáng đã dậy nha
Nhóm bếp nổi lửa pha trà thổi cơm
Chim chóc líu lo ngoài vườn
Chào đón ngày mới đẹp hơn mọi ngày.


Mùa hè xanh biếc hàng cây
Đất trời vạn vật vui vầy cùng nhau
Tỏa sắc thơm hương khoe màu
Đời vui phơi phới hát câu ân tình.


Cuộc sống tươi đẹp hồi sinh
Nhộn nhịp hối hả chuyển mình nơi nơi
Mùa đông băng tuyết xa rồi
Chỉ còn tiếng cười vui mãi ngàn năm.


Mùa hè như lụa ánh trăng
Vàng rực đêm rằm sáng tỏa muôn nơi
Trời khuya từng mảnh sao rơi
Mắt ai nhấp nháy cuối nơi ngân hà.




Germany khuya 15.06.2013

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Gió ơi

GIÓ ƠI
(Bruno)


Gió ơi gió đến từ trời
Cho tôi nhắn gởi đôi lời tới mây
Kể từ độ ấy đến nay
Mù sương khuất nẻo hao gày xanh xao.


Mỹ Tho bến sông thủa nào
Tiền Giang con nước xôn xao vơi đầy
Tóc dài trong gió bay bay
Thuyền tình hai đứa mắt say môi mềm.


Gió ơi tôi chẳng thể quên
Lời nguyền góc nhỏ con tim buộc lời
Ngàn năm hai đứa chung đôi
Dẫu cho vật đổi sao dời chẳng lay.


Mà sao giờ quá chua cay
Mây bỏ theo gió tháng ngày buồn tênh
Để tôi ở lại một mình
Cô đơn hờn tủi ba sinh kiếp đời.


Sông quê bên lở bên bồi
Đôi bờ xa cách chẳng nguôi tấc lòng
Mà sao bến đục bến trong
Để con nước ròng lẻ bóng đơn côi


Gió ơi gió đến từ trời
Gió cho nhắn gởi mấy lời tới mây
Biết chăng còn nhớ cái ngày
Mỹ Tho chiều ấy....mắt cay lệ nhòa.




Germany 14.06.2013

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Ăn hiếp mẹ ba

ĂN HIẾP MẸ BA
(Bruno)


Cu Tí bây chừ hóm ghê
Mai mốt chẳng mấy cướp nghề của ba
Miệng lưỡi nhẻo quẹo rõ là
Suốt ngày leo lẻo chu cha hãi hùng.


Xin mà không cho mặt xưng
Cứ như đưa đám kì cùng mới thôi
Khóc mếu ăn vạ kêu trời
Thiệt là lì lợm chết cười làm sao.


Xin phép khoanh tay ạh chào
Bám mẹ hết vào rồi lại theo ra
Hễ mẹ hổng chịu là la
Bù loa lập tức mét ba dọa người.


Tưởng ba nó là ông trời
Kêu ba oánh mẹ mắc cười làm sao
Đổ vấy mẹ chọc con nào
Con ơi ba bít tính sao bây giờ?


Thỉnh thoảng giả bộ làm ngơ
Voice chát chít ai ngờ Bảo ta
Bắt ba há miệng rõ là
Trời ơi ngon dzữ ăn qua màn hình.


@ coòong thời đại văn minh
Xúm xít gia đình đùa rỡn choọoc nhau
Chục ngàn cây số ít dâu
Cu Tí thiệt ngầu ăn hiếp mẹ ba!




Germany chiều 13.06.2013

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Yêu lắm sáo ơi

YÊU LẮM SÁO ƠI
(Bruno)


Sáng nay vừa ra cửa nhà
Gặp ngay sáo nhỏ nhởn nha hót chào
Trong lòng cảm giác thích sao
Ôi thân thương quá vui nào vui hơn.


Hai tuần lễ nay mưa nguồn
Khắp nơi lụt lội tan thương dân tình
Ban mai nắng sớm bình minh
Bỗng như đã thấy đời mình đẹp hơn.


Phải không nên sáo véo von
Phải không nên sáo vẫn còn quẩn quanh
Thảm cỏ trước sân mát lành
Bước chân thoăn thoắt nhanh nhanh kiếm mồi.


Hình như sáo muốn nói lời
Bỗng nhiên xà lại gần tôi ngó nhìn
Đôi mắt long lanh làm tin
Khiến tim thót lại...Sáo tìm tôi sao ?


Cảm giác lâng lâng dâng trào
Vô hình có sợi dây nào hai ta
Vội vàng lấy máy ảnh ra
Chụp liền mấy kiểu làm quà ngày vui.


Chiều về êm ả đất trời
Vẫn đây sáo nhỏ đậu nơi mái nhà
Véo von hòa tấu hót ca
Cuộc sống hiền hòa yêu lắm sáo ơi.




Germany chiều 12.06.2013

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Về Phan Rang Tháp Chàm

VỀ PHAN RANG THÁP CHÀM
(Chợt nhớ những ngày tháng 10.2009)


Cái ngày ấy thiệt là xưa
Lúc trời và đất chửa vừa lòng nhau
Bởi nên chỉ thấy tình sầu
Nhìn đâu cũng dặt trước sau những buồn.

  
Chiều tà ngả bóng hoàng hôn
Chìm trong hoang vắng gởi hồn gió mây
Tình cờ lạc bước chốn này
Phan Rang em hỡi: "Heo may gió về".

  
Một màu xanh ngắt biển quê
Hàng dương cát trắng bốn bề lao xao
Cánh buồm đỏ thắm vẫy chào
Phan Rang đêm ấy biết bao nhiêu tình.

  
Cuộc đời xô đẩy ba sinh
Mưa rào mùa hạ bóng hình qua mau
Một lần chẳng có lần sau
Dẫu rằng đỏ rực : - Bạc màu như vôi.

  
Phan Rang xa tít chân trời
Còn chăng cũng chỉ là lời gió mây
Hoàng hôn biển vắng mắt cay
Bao giờ trở lại những ngày Phan Rang.





Germany 11.06.2013

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Nàng tiên cô tấm - Lê Na

NÀNG TIÊN CÔ TẤM - LÊ NA
(Bruno)


Đầu bếp cạnh cái giếng khơi
Cây Na rợp bóng ngời ngời tốt xanh
Quả to trái bự trĩu cành
Chào mào sáo sậu vây quanh sớm chiều.


Na chín sao mà thấy yêu
Mùi thơm điếc mũi bao nhiều khoái măm
Cơ mà mông đít roi lằn
Để cúng cụ đã lén ăn chết đòn.


Bấy giờ còn chửa biết khôn
Thật thà như đếm khâu mồm nhìn thôi
Bố bảo răm rắp nghe lời
Chớ đâu có dám...trời ơi tội tình.


Thời bao cấp thừa văn minh
Cơm trộn rau má cực hình làm sao
Bụng đói ùng ục réo gào
Nhìn quả Na chín khát khao ước thèm.


Phải không cô bé Lọ lem
Cái tên gợi nhớ về miền tuổi thơ
Na, Mít, Mơ, Mận ai ngờ
Còn theo đến tận bây giờ Na ơi.


Ai bảo cháu là con trời
Nàng tiên hạ giới ngự nơi đất này
Vũ Đại làng quê hôm nay
Lê Na tên đẹp thế này thích sao...




Germany 09.06.2013

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Ngứa tay chọc bút

NGỨA TAY NGUYỆCH BÚT
(Chẳng giống ai)


Trên trời có đám mây vàng
Có thằng cu tí con nàng Cúc Tiên
Thằng nhỏ coi bộ hơi hiền
Chẻng giống ba mẹ nghèo duyên biếng lời.


Xem ra hắn chắc chịu chơi
Khẩu khí tiếng cười hềnh hệch giống cha
Hễ thấy gái đẹp đi qua
Chân ngứa tay gãi...đập xoa đều đều.


Trông kìa cha con kiêu kiêu
Kỉu này dám lém chắc liều đó nha
Với bụt khoác áo cà sa
Diện bộ áo giấy với ma rõ là.


Bên mẹ thằng này thiệt thà
Cáo vào chuồng gà láo ngáo lơ ngơ
Hai mắt như nai ngây thơ
Ra vẻ mắc cỡ thẫn thờ đợi ai.


Mẹ con một guộc cấm sai
Vào hùa hợp cạ dài dài một phen
Hễ mềm ra sức mà lèn
Buông tay thấy rắn miệng khen đều đều.


Thứ bảy trời đã về chiều
Ngồi buồn nghịch dại đầu têu mắc cười
Lấy bút chọc giấy thủng chơi
Thiếu vợ chán đời chả biết gì hơn...




Germany chiều 08.06.2013

Vợ mềnh hắn thía mà hăng

VỢ MỀNH HẮN THÍA MÀ HĂNG
(Chém gió)


Vợ mềnh hắn thía mà hăng
Một ngày 8 tiếng chằng chằng công ti
Về nhà má mẹ mù mì
Một tay trăm việc ít chi mệt nhừ.


Thời gian nào đâu có dư
Con thơ theo bám ậm ừ được sao
Gái tơ có khác hèn nào
Hắn hăng tiết vịt siêu sao cực kỳ.


Tót cái quẳng con nhao đi
Vận động quyên góp những gì tận đâu
Đồ chơi quần áo đủ màu
Kẹo bánh, tiền bạc...trước sau rõ là.


Hàng tổng tổ bố Tù Và
Hết khuân lại vác giỏi nha liên tằng
Cuối tuần bỏ con hung hăng
Khăn gói quả muớp bà chằn dzọt luôn.


Chùa Kim Phước tận Sài gòn
Chia quà con nít rõ ngon chưa kìa
Vợ mềnh hắn giỏi thế kia
Chả trách mềnh hám mò dzìa...túm chân.




Germany tối 08.06.2013

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Thị ơi rụng bị cho bà

THỊ ƠI RỤNG BỊ CHO BÀ
(Tặng bé Lê Na)


"Thị ơi rụng bị cho bà
Mai bà đi chợ mua quà thị ăn"
Lê Na cô tấm trăng rằm
Từ trong quả thị xa xăm hiện về.


Làng mình xanh mướt lũy tre
Cánh cò bay lả đồng quê những chiều
Cây đa bến nước thân yêu
Hoa gạo đỏ chói cho nhiều ước mơ.


Sáo diều vi vút tuổi thơ
Cái cò chở nắng thẫn thờ qua sông
Mùa này vàng rực cải ngồng
Để ai đỏ mắt ngóng trông người về.


Xa xa xanh biếc triền đê
Đàn trâu thong thả chiều về đường thôn
Khói bếp thơm mùi rạ rơm
Sao mà thấy nhớ thấy thương quê nghèo.


Nàng tiên cô Tấm dấu yêu
Bà thấy bao nhiều sâu thẳm mắt con
Một thời xa vắng vàng son
Nguyệt thẹn hoa nhường chẳng kém gì ai.


Con là khát vọng ngày mai
Con là hình hài ước vọng mùa xuân
Lê Na trong sáng trắng ngần
Con như mang cả mùa xuân theo về.




Germany chiều 04.06.2013