Trang

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Cơn gió mồ côi

CƠN GIÓ MỒ CÔI
(Bruno)


Chiều qua có một cơn mưa
Đã từ lâu tạnh mà chưa hết buồn
Sụt sùi lệ nhỏ buông tuông
Một nỗi vô thường xâm chiếm hồn nhau.


Cái buồn gặm nhấm nỗi đau
Mới thôi mà đã bệch màu nhạt phai
Chỉ còn những tiếng thở dài
Gần nhau gang tấc mà hai đoạn trường.


Đời sao chốn chẳng thể nương
12 bến nước má hường lạt phai
Cô đơn khắc khoải đêm dài
Trời ghen bắt tội phải hai lần đò?


Muốn cho mà chẳng thể cho
Lỡ độ bến chờ sao chẳng thể nương
Về đâu giữa ngã 3 đường
Nhìn đâu chỉ thấy 4 phương mịt mùng.


Thừa dư thiếu một tấm chồng
Nhà cao cửa rộng bão giông lùa vào
Đất rộng mà trời thì cao
Oan nghiệt lẽ nào vời vợi năm canh.


Wildes chiều nay trời xanh
Có dải mây trắng xung quanh mây vàng
Cơn gió mồ côi lang thang
Chớ trêu bẽ bàng phiêu dạt rừng hoang.





Wildeshausen tối 30.07.2013

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Mong manh sương khói

MONG MANH SƯƠNG KHÓI
(Bruno)


đâu trên trái đất này
Ôi những đứa trẻ đẹp thay cuộc đời
Hồn nhiên ngơ ngác môi cười
Ngây thơ trong vắt tuyệt vời làm sao.


Một trời cổ tích đầy sao
Tơ vương huyền ảo như vào giấc mơ
Từ trong tiềm ẩn xa mờ
Chồi non tách hạt vương tơ cuộc đời.


Phương ấy xa lắm em ơi
Khói sương hư ảo những lời ước mong
Mỏng manh một áng mây hồng
Phôi phai nhen nhóm hòa trong đất trời.


Ngập tràn đầy ắp hồn tôi
Khát khao thổn thức gọi mời đong đưa
Nắng hạn thèm một cơn mưa
Nứt nẻ nước chờ tưới mát hồn hoang. 





Wildeshausen 29.07.2013

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Thiên Bảo con ơi

THIÊN BẢO CON ƠI 
(Bruno)


Những tháng ngày này ở tây
Đầu tắt mặt tối sáng ngày tối đêm
Chuẩn bị bước đệm đầu tiên
Cuộc sống nhà cửa cuối niên con về.


Đêm nào ba cũng ngủ mê
Nhà mình cận kề sớm tối có nhau
Tương lai của con mai sau
Bằng chúng bằng bạn đỏ màu trời tây.


Con ơi những tháng ngày này
Ba nôn nao lắm mắt cay lệ nhòa
Đêm không ngủ ngắm sao sa
Nỗi nhớ vỡ òa hình bóng vợ con.


Chiều về ngả bóng hoàng hôn
Sáng sớm đèn đường chập choạng gần xa
Vào ca hay là tan ca
Ba ngỡ về nhà vợ đợi con trông.


Khát khao thắt ruột cháy lòng
Ba chỉ có mỗi ước mong bây giờ
Đời đẹp hơn cả giấc mơ
Có con có vợ khỏi chờ đợi chi.


Con ba còn nhỏ thấy gì
Quê nhà biết mẹ có suy nghĩ nhiều
Thuận theo trời đất con yêu
Một sớm một chiều ráng đợi nghen con.




Wildeshausen sáng chúa nhựt 28.07.2013

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Lại cuối tuần

LẠI CUỐI TUẦN
(Chém gió)


Wildes đom đóm thủ đô
Cuối tuần là chiến...cụng dzô đều đều
Chẳng cần thằng nào đầu têu
Chẳng kể ít nhiều hạ trại nhậu ngay.


Thịt nướng điếc mũi mỏi tay
Bia một vài két cái này nhẹ tênh
Mặc mẹ cuộc đời gập ghềnh
Kệ cha thời cuộc lênh đênh ít nhiều.


Ngại đếch xá chi con tiều
Cuộc đời này có bao nhiêu mà buồn
Vô tư chẳng cần bán buôn
Làm hãng sướng chán cúi luồn đứa mô.


Nhậu xong về ngáy khò khò
Vợ gọi thì dậy vòng vo dại người
Xong rồi nhắm mắt ngủ chơi
Ôi cái cuộc đời mới đã làm sao.


Biệt thự hoành tráng thấp cao
10 thằng 9 cái cái nào cũng ngon
Mẹc xê, BMV nổ ròn
Đời vui phơi phới vợ con chân dài.


Thằng nào coi bộ cũng oai
Thằng nào chém gió cũng tài một cây
Cụng ly sáng đêm tối ngày
Thằng nào cũng đỏ mặt dầy như nhau.


Chả có thằng nào hiền đâu
Đời sóng sánh màu y hệt ly bia
Buồn zui sướng khổ cùng chia
Xếp hàng thẳng lối đứng zìa một phe.


Wildes cuối tuần khỏe re
Lúc nào cũng nhậu cũng khoe hàng đều
Chân la đá thằng chân siêu
Cuộc đời thật ngắn hổng liều dại chi.





Wildeshausen 21h59 thơ xỉn sau lúc nhậu 27.07.2013

Danh thuận ngôn chính tròn năm

DANH THUẬN NGÔN CHÍNH TRÒN NĂM
(27.07.2012 - 27.07.2013)


Ngày này vừa đúng một năm
Danh thuận ngôn chính trăng rằm sáng soi
Bút vàng mực đỏ thắm lời
Vợ chồng cùng ký giữa nơi công quyền.


Duyên thắm chỉ hồng suốt xuyên
4 năm Thê hiền Phu vượng đời vui
Nhà mình đầy ắp tiếng cười
Yêu thương hạnh phúc một trời sáng trong.


Từ không đến có đẹp lòng
Hai trái tim hồng nhịp đập vì nhau
Lúc nào cũng đỏ rực màu
Lúc nào cũng chỉ một câu chung tình.


Danh chính ngôn thuận quang minh
Công to việc lớn chúng mình sánh vai
Cùng nhau một chặng đường dài
Niềm vui bất tận tương lai sáng ngời.


Một năm nhìn lại mình vui
Một năm rạng ngời hạnh phúc niềm tin
Một năm vùn vụt tiến lên
Một năm nhớ mãi không quên trong đời.


Nhìn lên tỏ mặt với trời
Nhìn xuống cùng cười thiên hạ bàn dân
Nhìn dọc sung sướng bội phần
Nhìn ngang đời chỉ mùa xuân dạt dào.


Hôm nay thỏa chí làm sao
Hôm nay chẳng có ngày nào vui hơn
Kỉ niệm một năm vàng son
Bài ca chồng vợ mãi còn ngân vang.




Germany 05h30 sáng 27.07.2013

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Lại nằm mơ

LẠI NẰM MƠ
(Tặng vợ nàng Tiên Cúc)


Đêm qua chồng lại nằm mơ
Lần đầu gặp vợ ai ngờ...kỳ nha
Muối vừng cơm nắm gần xa
Chồng đi tìm kiếm đóa hoa Cúc vàng.


Vượt đèo lội suối cơ man
Bao nhiêu cực khổ vạn ngàn hiểm nguy
Bỗng đâu hiện ra tức thì
Bảy nàng Tiên nữ vợ đi chót cùng.


Thiên nga trăng sáng vẫy vùng
Hồ sâu rừng thẳm xiêm nhung trút bờ
Lén trộm váy áo chồng vơ
Về trời không thể vợ khờ khóc than.


Tiên nữ con út Ngọc Hoàng
Bỗng nhiên chồng vớ gái ngoan vợ hiền
Một năm sau bể bầu tiên
Hoàng tử sanh liền Thiên Bảo hôm nay.


Thế rồi cũng đến một ngày
Wildes quê mới chẳng may chồng khờ
Cày ruộng hình vợ cắm bờ
Bỗng nhiên cơn gió ai ngờ cuốn đi.


Chồng ngồi khóc tỉ ti
Vợ ơi vợ bỏ chồng đi đằng nào
Ngọc Hoàng mới giận làm sao
Sai Thiên Lôi xách búa vào chém bay.


Giật mình chồng hét...tỉnh ngay
Vẫn dính trên cổ đầu này còn nguyên
Mừng quá chồng sướng phát điên
Thế mờ cứ tưởng ở hiền vạ nha.


Hổng phải câu chiện làm quà
Giấc mơ đích thực đêm qua lần hồi
Chồng iu vợ lém vợ ơi
Con út của trời xinh đẹp Cúc Tiên.




Wildeshausen 25.07.2013

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Oh...my god

OH...MY GOD
(Bruno)


Chúa ơi thương lấy ba con
Ổng mệt sắp chết sao còn vẫn...ngoan
Ngày 8 tiếng trong sở làm
Vậy mà còn tính tham lam kiếm chiềng.


Ổng thiệt đúng là khùng điên
Mẹ con pả hiền nên chỉ khuyên can
Phải mỗi tội giọng hơi khàn
Tai ổng bị điếc chớ gian dối gì.


Ngỡ ổng hổng chịu lờ đi
Bà già hét toáng vỡ thì làm môi:
"Tôi là tôi nghi lâu rồi
Làm ăn kỉu ấy...hổng xôi thì chè !"


Ông già cứ ngẩn tò te
Làm thật ăn giả ai dè ức oan
Chỉ lo ổng uất làm càn
Dầu để gần lửa bén lan thiêu nhà.


Ổng già hơi bị oan gia
Pà già nhai ớt có mà lợt môi
Chúa ơi cứu lấy hai người
Tan đàn sẻ nghé chẳng chơi phen này
O my god, hãi thay...




Wildeshausen 24.07.2013

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Đồng đội

ĐỒNG ĐỘI
(Bruno)


Chiến trường khói lửa 2 ta
Giương lê đầu súng xông pha giết thù
Đời trai sương gió quân khu
Tôi anh từng đã...kẻ thù kiếp kinh.


 
Bôn ba khắp nẻo quân hành
Gót mòn các ngả tôi anh trăm lần
Chiến trận hằn vết dấu chân
Làm nên đại thắng mùa xuân nức lòng.


 

Khắp trời nam bắc tây đông
Hôm nay gặp lại trong lòng mình vui
Mặt mừng tay bắt Phong ơi
Germany phương trời hội ngộ nơi đây.


 

Đời tôi vất vả đắng cay
Lần hồi vật lộn tháng ngày điêu linh
Chiến trường kẻ thù kiếp kinh
Vậy mà hậu tuyến nhà mình kiếp tai.


 

Còn anh bạn của thần tài
Giầu sang phú quý gấp 2 mọi người
Vợ đẹp con khôn nhứt trời
Cuộc đời toàn những tiếng cười ròn tan.


 

Cái thủa hàn vi cơ hàn
Đời trai ngang dọc quan san quần hùng
Sẻ chia hai đứa mình chung
Buồn vui ngày tháng sẽ cùng chốn đây.


 

Nhạt nhòa lệ nhỏ mắt cay
Tôi những ngày này khốn khó làm sao
Đồng đội nặng nghĩa anh hào
Chúng mình 2 đứa biết bao nhiêu tình.


 
Mà thôi hư thực nhục vinh
Cái đó chúng mình có nghĩa gì đâu
Lính chiến chỉ có một câu
Đạp bằng gian khó hàng đầu xông lê
n.




Wildeshausen chiều 23.07.2013

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Happy Birthday Bx iu iu

HAPPY BIRTHDAY BX IU
(Cha con Bruno & Thiên Bảo)


Thêm tuổi hạnh phúc nhìu hơn
Cuộc sống tươi đẹp hết buồn chỉ vui
Germnay sum họp góc trời
Từ nay vĩnh viễn mãi thôi suốt đời.


Cả nhà ngập tiếng cười tươi
Tương lai phới phới một trời hồng hoa
Đời vui ngàn vạn câu ca
Vợ chồng hạnh phúc chan hòa cùng nhau.


Thần tài may mắn ở đâu
Giầu sang phú quý theo nhau tìm về
Trọn tình vẹn nghĩa phu thê
Trăm năm hạnh phúc câu thề thủy chung.


Gái thuyền quyên trai anh hùng
Trời xanh lồng lộng vẫy vùng là đây
Ngôi nhà hạnh phúc đắp xây
Hoa thơm trái ngọt nở đầy sum xuê.


Con cái trai gái đuề huề
Từ trong vạn nẻo sơn khê cuộc đời
Cầu mong ước thấy vợ ơi
Đường dài rộng mở gọi mời ta đi.


Năm nay vui hơn mọi khi
Chúc vợ yêu quý những gì hôm nay
Bó hoa tươi thắm trong tay
Sinh nhật vui vẻ một ngày thật vui.





Germany 22.07.2013

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Trăng sáng đêm thâu

TRĂNG SÁNG ĐÊM THÂU
(Bruno)


Đêm qua trăng sáng như gương
Thao thức không ngủ nhớ thương vợ hiền
Mong ngày sum họp đoàn viên
Nôn nao trong dạ ưu phiền mắt cay.


Cũng chẳng còn nữa mấy ngày
Mà sao hồn cứ ngất ngây u hoài
Mỗi một ngày mới sớm mai
Bóc tờ lịch mới thơm hoài bàn tay.


Là ngắn thêm được một ngày
Là sắp hết khổ thương vay khóc thầm
Là vĩnh biệt những gian truân
Là sung sướng nhứt bội phần ngàn năm.


Thương vợ trăm vạn ngàn lần
Lại thương cái xác tấm thân lưu đày
Bao nhiêu cô khổ đắng cay
Xem ra cũng chẳng bằng tày này đâu.


Mắt quầng thiếu ngủ đêm thâu
3h45 đã dậy bắt đầu vào ca
8 tiếng vật lộn với gà
Chiều về lê bước lệ sa mấy hàng.


Bao giờ mới hết trái ngang
Bao giờ mới được chàng nàng tay ôm
Bao giờ mới được chén cơm
Bao giờ mới hết nhai rơm bánh mỳ.


Đêm khuya trằn trọc nghĩ suy
Cuộc đời số phận những gì hôm nay
Bao nhiêu may rủi rủi may
Trăng ơi có hỉu lệ này đầy vơi.





Wildeshausen 19.07.2013

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Con yêu

CON IU
(Bruno)


Con ba lớn bộn rùi nha
Chẳng mấy mà biết quét nhà thổi cơm
Nấu nướng giặt rũ trông em
Mua rượu ba nhậu say mèm cái chơi.


Trông kìa cái miệng con cười
Làm ba mún xỉu chết thôi con àh
Cái chi con cũng giống ba
Giỏ ai quay nấy rứa mà ngộ ghê.


Đeo mẹ bằng chết có nghề
Y chang ba hỉ miễn chê đại tài
Mới dọa chưa đánh đã khai
Mẹ đang tức chết cười hoài hết ngay.


Rất chi thích chơi máy bay
Ai hỏi ba mày đang trốn ở đâu
Mắc cười ngúc ngoắc cái đầu
Ở Đức con phán một câu xanh rờn.


Rồi đây con sẽ lanh hơn
Theo mẹ sang với ba còn nhiều khôn
Nhà mình cả đời hết buồn
Không còn ôm máy ngồi buôn chuyện hoài.


Con ba chừ lớn bộn rồi
Tối qua mẹ cười tủm tỉm hỏi ba
Rằng sanh em bé nữa nha
Trọn bộ cả nhà thả sức đùa chơi
Ba iu con lém con ơi.





Germany đêm 18.07.2013

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Lễ hội Làng Ganderkesee

LỄ HỘI LÀNG GANDERKESEE
(Bruno)


Ở đâu trên trái đất này
Làm người ai cũng thường hay nghĩ về
Thiêng liêng nguồn cội chốn quê
Chôn rau cắt rốn thói lề người ta.


Tây tàu nhật mỹ vậy mà
Y chang chẳng khác mấy nha xứ mình
Nào là cũng nhục cũng vinh
Cũng nhất làng mình chả có đâu hơn.


Mùa màng vừa mới vàng rơm
Ganderkesee liền đã hương thơm hội làng
800 năm tuổi vẻ vang
Hôm nay hội tụ xóm làng mừng vui.


Làng Từ...xót xa người ơi
Ăn mày thiên hạ bao đời từ xưa
Chùa chiền phá nát chưa vừa
Đình làng san phẳng nắng mưa nhọc nhằn.


Người thì rặt lũ bất nhân
10 người 9 đứa áo quần rách bươm
Lưu manh trộm cướp một phường
Mỗi khi nghĩ đến quê hương rùng mình.


Ganderkesee lễ hội linh đình
800 năm tuổi vinh danh nhất đời
Làng Từ Vũ Đại của tôi
Bao giờ mới được bằng người...nhục sao !





Germany 17.07.2013

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Cái thú tiêu dao

CÁI THÚ TIÊU DAO
(Bruno)

 

Tiêu dao cái thú đi câu
Đã lâu lâu lắm từ lâu lắm rồi
Bữa nay thư thả thảnh thơi
Vác cần ra suối ngó trời ngắm mây.


Hunte - Wildes suối này
Thinh không tĩnh lặng cỏ cây gió ngàn
Mây trắng từng sợi vắt ngang
Lững lờ nước chảy hàng đàn cá bơi.


Buông câu ngả ghế tựa ngồi
Thả hồn theo gió chơi vơi lòng này
Cuộc đời bề bộn trả vay
Những phút như vầy quý hiếm làm sao.


Suối reo nước chảy rì dào
Tung tăng đàn cá nhao nhao ngụp chồi
Mà sao cần vẫn lặng hơi
Cá chê chẳng chịu đớp mồi kì ghê.


Nửa đêm còn chưa chịu về
Mấy con cá nhỏ nhiêu khê lửa hồng
Chai rượu lạt dắt bên hông
Tây ta cùng cạn cho lòng thêm vui.


Wildes cảnh vật đất trời
Ơi hỡi cuộc đời cái thú tiêu dao
Đêm nay trời khuya đầy sao
Một đêm tĩnh lặng biết bao nhiêu tình.





Wildeshausen 14.03.2013

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Mang cả mùa xuân theo về

MANG CẢ MÙA XUÂN THEO VỀ
(Bruno)

Bàn tay 5 ngón kiêu sa
Bàn tay 5 ngón luột là yêu thương
Bàn tay 5 ngón can trường
Bàn tay 5 ngón vấn vương một trời.


Bàn tay 5 ngón em ơi
Dắt nhau vào đời cái thủa đầu tiên
Trong nhau đan chặt niềm tin
Cháy lên ngọn lửa con tim mộng đời.


Nắm tay run rẩy môi cười
Hôn lên em nói anh ơi thương hoài
Đường đời dù lắm chông gai
Mình dắt nhau mãi đường dài chẳng buông.


Bàn tay 5 ngón yêu thương
Bàn tay ngày thường anh nắm chặt dao
Nhát cắt chính xác ngọt ngào
Thịt gà trong bữa cơm bao gia đình.


Bàn tay hôm nay chẳng xinh
Không còn mềm mại như tình của em
Đầu tòe chai cứng hết mềm
Móng tay thâm tím làm tim rối bời.


Thương lắm bàn tay anh ơi
Thắp lên ngọn lửa cuộc đời thành nhân
Em yêu em quý vạn lần
Bàn tay mang cả mùa xuân theo về.



Wildeshausen chúa nhựt 07.07.2012

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Bâng khuâng

BÂNG KHUÂNG
(Lại nhớ)


Nửa tháng thấm thoắt trôi qua
Xót xa hoài nhớ quê nhà Osi
Kể từ lúc bước chân đi
Cái bấc hòn chì quê mới Wildeshaus.


Nặng lòng niềm nhớ quặn đau
Vùi mình công việc đỏ ngầu máu tươi
Cúi mặt hổ thẹn với đời
Xót xa thân phận nổi trôi...bọt bèo.


Wetsi gác vắng đìu hiu
Thinh không tạnh bóng những chiều buồn tênh
Chèo queo lẻ bóng một mình
Ngậm ngùi nhỏ lệ ba sinh kiếp đời.


Chiều lơi dần chậm buông trôi
Ngẫm đời ngó cảnh xứ người chốn đây
Mắt nhòa ngấn lệ cay cay
Trông về quê cũ hẹn ngày lai sinh...




Wildeshausen chiều 05.07.2013

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Sehensucht nach Osi


SEHNSUCHT NACH OSI
(Bruno)


2 tuần xa xứ Osi
Bao nhiêu mộng đẹp thấy gì hôm nay
2 mắt lúc nào cũng cay
Nhớ về một thủa những ngày vàng son.


Làm giả ăn thật bao còn
Xem hoa ngựa cỡi già non chẳng tày
Tiền tươi cháo múc liền tay
Nhét căng đầy túi cho đầy lòng tham.


Chừ bây khổ cực cơ hàn
Kỳ hồ phiêu bạt lang thang tối ngày
Nay đây mai đó cực thay
Lang chạ tá túc chỗ này chỗ kia.


Méo mặt xưng húp coi kìa
Vết nhăn hằn rõ biết chia ai nào
Bàn tay 2 tuần cầm dao
Chằng chịt gân nổi xanh xao cả người.


Đi tong 5 kg...thịt tươi
Gà vật gày tóp hỏi cười được chăng
Đành rằng xác định khó khăn
Hi sinh là để ngàn năm vui cười.


Nhớ sao là nhớ Osi ơi
Đã đi xa rồi mà cứ thầm mong
Nước mắt chảy ngược vào lòng
Sáo sang sông vẫn ngóng trông ngày về.




Wildeshausen tối 03.07.2013