Trang

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Một ngày vui

31.10.2013 MỘT NGÀY VUI
(Bruno)


Tinh mơ sáng sớm hôm nay
Mẹ con dậy sớm mặt mày như hoa
Dầu thơm điếc mũi sức hà
Xe hơi 4 bánh thẳng ra Saigon.


Thằng con vênh váo phán luôn
Mẹ ơi mẹ phải thiệt khôn mới tài
Lãnh sự quán Đức chỉ khai
Những gì tốt nhớ nói hoài mẹ nha.


Bày đặt tinh tướng nọ là
Nhóc con bẻm mép giống cha mày kìa
Chỉ được cái tài thía lia
Người ta chả vả gãy lìa hết răng.


10h00 phòng khách sáng trưng
Mẹ con khấp khởi nửa mừng nửa lo
Tóc vàng mũi lõ bự to
Một bà người Đức lò dò bước ra.


Thằng con mắt lén mày la
Con mẹ run bắn thế mà tưởng ngon
Cứ như bị hớp mất hồn
Bao sự chuẩn bị tiêu luôn sạch rồi.


120 phút qua trôi
Chốt hạ nhẹ người kết quả như mơ
Bao nhiêu các loại giấy tờ
Hồ sơ 2 bộ nhỏ to kép vào.


Lúc còn ở nhà lo sao
Cái bằng A1 thế nào cũng căng
Đã quá 6 tháng nhập nhằng
Sợ phải học lại tốn xăng hao chiềng.


Bồ tát linh nghiệm thiệt thiêng
Phù hộ tất cả mọi niềm cầu xin
Bà Đức biểu về chờ tin
Visum nó sẽ phải tìm ngài thôi.


Hôm nay một ngày đẹp trời
Cả nhà như nghé cười tươi rõ là
Chả còn bao lâu nữa nha
Vợ chồng con cái một nhà Germany.





Wildeshausen tối 31.10.2013

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Vàng thu lá rụng

VÀNG THU LÁ RỤNG
(Bruno)


Wildeshausen thu phong
Ngoài kia gió thổi cây rung lá rời
  Ào ào trút xuống hồn tôi
Nỗi buồn muôn thủa mảnh đời thê lương.


Lẻ loi cô quả đêm trường
Một mình một bóng tiếng thương thét gào
Xanh xao vàng vọt hư hao
Chơi vơi nghiêng ngả rớt vào hồn hoang.


Giật mình thảng thốt bàng hoàng
Bao mùa lá rụng trái ngang cuộc đời
Chỉ toàn nước mắt mà thôi
Bẽ bàng nghẹn đắng rã rời xót xa.


Lại một thu sắp đi qua
Mấy mùa thu nữa không nhà lang thang
Ngoài kia những chiếc lá vàng
Lìa cây theo gió xốn xang cõi lòng.


Thực hư du thực có không
Một mình một bóng căn phòng đêm nay
Chỉ muốn uống cho thật say
Cuộc đời hoài những tháng ngày buồn tênh...




Wildeshausen sáng sớm 27.10.2013

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Những ngày cuối tuần vui


EINE SCHÖNE WOCHENENDE
(Tặng nàng Diêm Cúc Bx iu iu) 


Ngày còn 2 đứa 2 nơi 
Đôi nẻo phương trời tạm phải cách xa 
Một tay chăm no việc nhà 
Thay chồng em phải làm cha con mình.


 Bao nhiêu những chuyện nhục vinh 
Biết bao những nỗi cực hình mãi thôi
 Công lên việc xuống rối bời
 Nuôi dạy con khỏe ngoan vui quê nhà. 


 Ngày vui đoàn tụ không xa 
Ngón tay bấm đốt rứa là anh ơi 
Đến nay đã 8 tháng rồi 
Xa chồng nước mắt mặn môi đêm dài.


 Niềm vui cộng một thành 2 
Bấy lâu chờ mãi mong hoài chiều nay 
Bưu điện mang đến thư dày 
Hồ sơ thủ tục mắn may đây rồi. 


Mẹ con sung sướng thiệt vui 
Thọc lét rỡn cười sắp được cùng ba 
Cả nhà gắng chút nữa nha 
Tết này đoàn tụ rứa là như mơ.


 Thỏa nỗi khao khát mong chờ 
Cùng nhau tô đẹp bài thơ cuộc đời 
Hết rồi xa cách đôi nơi 
Hạnh phúc ngập trời vĩnh viễn mùa xuân. 




Germany sáng thứ bảy 26.10.2013

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Má ơi

MÁ ƠI
(Con Rể Út của Má)


Giỗ má con chẳng thể về
Trời tây thu lạnh tái tê lòng người
Con phải đi làm má ơi
Đặng lo công chuyện để đời đẹp hơn.


Cả ngày dạ cứ bồn chồn
Thấp tha thấp thỏm dại khôn trong đầu
Tưởng tượng toàn chuyện không đâu
Lòng con bao những u sầu má ơi.


Nhìn về phương nam cuối trời
Mắt cay gọi má lệ rơi mấy hàng
Con quỳ thắp một nén nhang
Vái vong hồn má đốt vàng mã thôi.


Má bỏ chúng con đi rồi
Anh em côi cút má ơi má àh
Nhìn lũ trẻ mà xót xa
Các cháu thiếu bà buồn tủi làm sao.


Muốn mà chẳng thể được nào
Cùng các anh chị với bao nhiêu người
Hôm nay giỗ má má ơi
Suối vàng chắc má ngậm cười cháu con.




Germany 21.10.2013

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Lại cuối tuần

LẠI CUỐI TUẦN
(Bruno)


Sớm nay sương lạnh mùa thu
Ngoài kia chim gáy đang gù gọi nhau
Quặn lòng niềm nhớ xót đau
Cái giường rộng mãi gối nhàu lệ tuông.


Gởi niềm nhớ về cố hương
Trời nam quê mẹ Bình Dương xa vời
Anh nhớ em lắm em ơi
7 tháng nay rồi chẳng được về thăm.


Hứa lòng lại nhủ bảo lòng
Ngày vui gần lắm ánh trong mắt cười
Ngoài kia vàng lá tuôn rơi
Buồn vương trống vắng một trời trong anh.


Vắng em chả ngọt cơm canh
Bếp không đỏ lửa lạnh tanh lâu rồi
Cái nhà rộng thế em ơi
Nhớ em anh nhớ một trời hoài trông.




Wildeshausen sớm 05.10.2013