Trang

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Khoảnh khắc trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014

KHOẢNH KHẮC TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 2014
(Bruno)


Quý Tị còn chưa về trời
Giáp Ngọ nói cười đã đứng ngoài sân

Lòng dạ bao những bâng khuâng
Một năm đã hết mùa xuân lại về.


Giáo đường thánh thót chuông đưa
Đì đùng pháo nổ giao thừa phút giây
Lâng lâng như ở trên mây
Đầu xuân năm mới sum vầy khát khao.


Lòng như có sóng cuộn trào
Mùa xuân hạnh phúc xiết bao đang về
Mà sao lệ nhỏ nhớ quê
Bao năm dằn vặt dãi dề khổ đau.


Chỉ ước có phép nhiệm màu
Xóa đi hết thảy nỗi đau hận thù
Bao nhiêu hư thực phù du
Người thân ruột thịt cho dù khó quên.


Giáp Ngọ đang đứng trước thềm
Thành công mã đáo phải nên làm đầu
Vợ chồng con cái cùng nhau
Gia đình đoàn tụ đỏ màu tình vui.


Xuân nay rộn rã tiếng cười
Chúc cho mọi người hạnh phúc dài lâu
Dù cho khó mấy tới đâu
Cầu được ước thấy sớm mau thỏa lòng.


Giao thoa trời đất thinh không
Mực nghiêm mấy chữ đôi dòng câu thơ
Năm mới bao nhiêu bất ngờ
Bấy nhiêu may mắn đang chờ đón ta.




Wildeshausen - Đêm chờ đón giao thừa 31.12.2013

JAHRESRÜCKBLICK - MỘT NĂM NHÌN LẠI

JAHRESRÜCKBLICK
 MỘT NĂM NHÌN LẠI
(Bruno)


Cảm giác vừa như mới đây
07.01.2013 cái ngày về quê

Một năm được mất những gì
Đánh vèo một cái trôi đi qua rồi.


Sao mà lẹ thía trời ơi
Vừa mới hổm rồi Tân Sơn Nhất ngàn dzui
2 tháng cả nhà cùng cười
Nu na nu nống một trời hồng hoa.


09.03.2013 lên tàu đi xa
Vợ biểu tui nói trước nha nhớ lời
Visum hổng phải chiện chơi
Chưa được cả đời đừng có zìa đây.


Trốn chết Bru tui vác cày
Ngày đêm hùng hục hăng say giết gà
Một ngày mấy job tăng ca
Cốt sao oánh đổi chính là bảng lương.


6 tháng vật vã đoạn trường
Có bệnh nên cứ tứ phương vái dài
Dân tình lè lưỡi eo ôi
Bru hãy bảo trọng kẻo đời đi tong.


Một năm mà vưỡn chửa xong
Thằng Visum hắn lòng vòng thoáng qua
Nhẻo miệng hứa hẹn mặm mà
Tết này em tới bác nha biếu quà.


Ngày cùng tháng tận chu cha
Còn mấy tiếng nữa pháo hoa rợp trời
Bru chả biết khóc hay cười
Cô đơn một bóng lặng ngồi tụng kinh.


Nàng tiên 2014 đẹp xinh
Ẩn hiện rập rình chỉ chực ào ra
Năm cũ 2013 sắp qua
Năm mới 2014 chắc là nhìu hên.





Wildeshausen đêm giao thừa 31.12.2013

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Chào các tồng chí Công an

CHÀO CÁC TỒNG CHÍ CÔNG AN
( Đêm Nöel Bảo Bảo tui cùng mẹ bị Công An Thủ Dầu Một túm xuýt thu mất xe Honda Kekeke)


Chào các tồng chí Công an
Giữ gìn trật tự an toàn giao thông
Cùng các tồng chí Dân phòng
Thành phố Thủ Dầu Một anh hùng tối nay.


Nhiệm vụ cao cả như vầy
Dzậy mà làm bậy bùn thay hả trời
Honda tui chỉ dừng chơi
Chụp vài kiểu ảnh ngạo đời làm duyên.


Bị các tồng chí tuýt liền
Nhiễu sự này nọ luyên thuyên một hồi
Tính gom cái xe của tui
Đầy tớ dân thía coi thời được sao.


Thiệt bực bội bít nhường nào
Làm mất cả thú tiêu dao phố phường
Các tồng chí nóng mất khôn
Nhớ đó liệu hồn nghỉ việc tới nơi.


Tui hổng thèm chấp...nên cười
Chớ câu chữ lời nào có kém ai
Trạng sư xách dép chạy dài
Cỡ các tồng chí một hai nhằm gì.


Nghe ba mẹ khuyên...bỏ đi
Nên tui nhắm mắt những gì cho qua
Các tồng chí nhớ kỹ nha
Lần sau chớ dại có mà ăn...roi.
Kekeke.





Germany 29.12.2013

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Đau

ĐAU
(Bài hát hay)


Cho anh xin 2 chữ bình yên.
Đừng nói thêm điều gì nữa.
Vì giờ đây anh chẳng muốn nghe.

Tốt hơn ta nên im lặng đi.


Khi yêu em anh như người say.
chìm trong men rượu tình say đắm
rồi khi anh nhìn thấy, em ôm hôn 1 ai,
trái tim câm lặng không nói lên lời..!!!


Đừng nhìn anh khóc mới biết anh đau.
Đừng đợi anh đi mới nhận ra anh là ai.
Đừng vì ai đó khiến em đổi thay,
em yêu hỡi.


Đừng vì người ta không tốt với em.
để rồi cô đơn em mới nghĩ về anh.
Đừng vì cảm giác phút chốc,
rồi đánh mất đi, hạnh phúc suốt đời. !!!!




Chiều thứ bảy cuối tuần 28.12.2013

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Trộm nghĩ

TRỘM NGHĨ
(Bruno)


T
ạo hóa: Phụ nữ, đàn ông
Khác biệt ví thử cánh đồng hoang sơ
Đờn ông đắp đập be bờ
Ruộng của ông nhá đừng mơ đứa nào !



Đờn bà: Trâu mộng của tao
Tối ngày chăn dắt vắt vào vắt ra
Con nào mắt liếm mày la
Nẫng trâu cày trộm là bà phéng ngay.


 

Xã hội thời buổi lúc này
Cách biệt ngắn lại chẳng tày một gang
Đờn bà cũng tới nhà hàng
Lắc mông ngoáy đít tan hoang tanh bành.


 

Cách mạng trên hành tinh xanh
Những thói bạo hành chả còn chỗ chui
Đờn ông thô lỗ tới lui
Vợ bỏ cái phứt tàn đời chết tươi.


 

Như nghé vợ chồng cùng cười
Yêu thương hạnh phúc một trời hồng hoa
Đờn bà vun vén cửa nhà
Đờn ông chắc khoái bằng ba ngày thường.


 

Thăng hoa cảm xúc yêu thương
Mưa xuân giăng rắc má hường lung linh
Tối ngày chải tóc soi hình
Hoa nhường nguyệt thẹn dập rình iu thuơng.


 

Còn như đờn ông tơ vương
Xe zịn gái đẹp cũng là thường thui
Chấm phá tô điểm cuộc đời
Hương hoa cuộc sống thế thôi nhằm gì.


 
Đờn ông đờn bà một khi
Thủy chung chỉ có nhứt nhì thế gian
Một trong hai kẻ không ngoan
Trâu đem mổ thịt ruộng tàn hỡi ôi
.





Germany 26.12.2013

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Chúa ơi...

CHÚA ƠI
(Chém gió)


Chúa ơi xin ngài cứu con
Thoát khỏi cám dỗ soi nhòm bủa vây
Con chiên của chúa hàng ngày
Cừu non dở chứng hôm nay hắn khùng.


Bỗng dung loạn tứ hành xung
Lên cơn cứ giật đùng đùng hãi sao
Bứt tai dứt tóc kêu gào
Từ lúc coi ảnh con NGAO nó cười.


Phải chăng cám hấp dở hơi
Hay bởi tại trời giam hãm bấy nay
Hết biết sa xẩm mặt mày
Đầu óc tăm tối nghĩ ngay...mà thèm.


Bấy lâu niệm phật tưởng quen
Hóa ra chả có bõ bèn ích chi
Ăn chay thúc thủ một khi
Bỗng dưng trỗi dậy những gì khùng điên.


Thơm phức nõn nà như tiên
Tềnh hệch giãy nảy ruộng điền thế kia
Chúa bắt con đứng chầu rìa
Chả được cày cuốc tới khuya chỉ dòm.


Thà giết con đi còn hơn
Bao những ác mộng chập chờn vây quanh
Cứu rỗi xin chúa lòng thành
Làm ngơ một phút bán danh một hào.


Đêm khuya cơ cực xiết bao
Quỷ dữ xách rủ kéo vào động tiên
Ích chi giáo huấn lời khuyên
Cừu non ngoan đạo dẫu hiền cũng ham.



Germany 25.12.2013

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Heiligabend 24.12.2013

HEILIGABEND 24.12.2013
(Bruno)


 

Christmas Eve bùn thỉu bùn thiu
Thằng bạn từ chiều túm áo kéo qua
Thế là ngồi nhậu tẹt ga
 
Khuya bò zìa nhà chuyến choáng làm sao.


Heiligabend năm nào
Y chang năm ấy đã bao nay rồi
Giáng sinh chúa xuống từ trời
Cứ rỗi nhân loại khắp nơi tưng bừng.


Khốn nỗi mà sao thế nhưng
Riêng con giống tựa thằng khùng lẻ loi
Người ta như đũa có đôi
Chúa để con vưỡn nghỉ chơi một mình.


Hổm rồi được ban thánh kinh
Chữ tác chữ tộ cực hình xiết bao
Đọc mà chả vô chữ nào
Chúa ơi con biết mần sao bây giờ.


Ngồi buồn con lại ngẩn ngơ
Heiligabend sắp tới giờ phút thiêng
Lạy chúa xin chúa đừng quên
Phước lành con được ơn trên đoái hoài.


Con chỉ mong mỗi thế thôi
Tết này đoàn tụ dưới trời Germany
Giáo đường chuông đổ phân kỳ
Giáng thế chúa xuống trị vì chúng sinh.




Germany 23h23 đêm giáng sinh 24.12.2013

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Nóng ran cả người

NÓNG RAN CẢ NGƯỜI
(Chém gió)


Già cả tay đập chân run
Tuyết trắng lạnh toát chả bùn đi đâu

Online lọ mọ đèn dầu
Bỗng đâu như nấu nóng ran cả người.


Nói ra mắc cỡ chít thôi
Dưng mà không nói ngẫn người cũng ghê
Bởi vì nó cứ phê phê
Bức bối nóng wá mún...mún zìa Vietnam.


Trước kia thì khỏi phải bàn
Hứng lên một phát chen ngang lên tầu
Giờ cho cũng chẳng dám đâu
Tí ta tí tởn cái đầu rớt ngay.


Ở đâu mà lắm thế này
Bỗng không đập bốp thẳng tay nhỡn tiền
Đào tơ mơn mởn toàn tiên
Trắng phớ mặt tiền phơi cả thế kia.


Giá mà một tẹo được chia
Nước miếng chầu rìa khỏi lụt tràn môi
Lên tiên một phát cuộc đời
Đỡ phải dậm dựt chơi vơi thế này
Của giời phí phạn tiếc thay....




Germany tối 23.12.2013

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Ba sao ở mãi tận đâu không về

BA SAO Ở MÃI TẬN ĐÂU HỔNG ZÌA ?
(Thiên Bảo)

 

Cuối tuần hẫng hụt chiều nay
Mẹ biểu nhớ lém lúc ngày hôm xưa
Nöen dịp tết mới vừa
Cả nhà vui vẻ như chưa xa dời.


Con cũng như mẹ ba ơi
Nhớ sao là nhớ một trời hổng quên
Nhà mình chở 3 èn èn
Honda nhẹ lướt lạ quen phố phường.


Quê mình đẹp lắm Bình Dương
Đất Thủ vui những con đường về đêm
Náo nhiệt muôn sắc ánh đèn
Người đông trẩy hội như nêm chùa Bà.


Năm nay hoành tráng cực nha
Nhà thờ sừng sững sáng lòa đẹp sao
Khánh thành ra mắt đồng đạo
Niềm vui phấn khởi của bao nhiêu nhà.


Mẹ biểu ước gì có ba
Cả nhà dạo phố có mà nhứt luôn
Hạnh phúc viên mãn vuông tròn
Như mơ cuộc sống vàng son gia đình.


Thương ba cực khổ hi sinh
Vì con vì mẹ nhà mình mai sau
Nöen muôn vạn sắc màu
Ba sao ở mãi tận đâu không về.






VQVS - tối 20.12.2013

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Nửa năm đọa đầy

NỬA NĂM ĐỌA ĐẦY
(19.06.2013 - 19.12.2013 tại Wildeshausen)


 

Nửa năm vừa chẵn hôm nay
Kể từ cái ngày cất bước ra đi

Nửa năm được mất những gì
Nửa năm lệ đẫm thối mi tàn đời.


Nửa năm bật máu cắn môi
Nửa năm cuộc đời hết thảy vì tiên
Nửa năm sống không cần tiền
Nửa năm cày cuốc như điên thằng khùng.


Thảm hại 2 má vù sưng
Thân già da cóc già gừng càng cay
Sống mái liều chết mỗi ngày
8 tiếng quần quật thẳng tay giết gà.


Te tua tàn tệ mưa sa
Xác thân trông mà thảm hại làm sao
Khi xưa một đấng anh hào
Chừ bây vàng vọt xanh xao thằng người.


Cái già đã đuổi tới nơi
Túm áo nó cười tau bắt được mi
8 kg thịt trả trước đi
Còn lại kí gởi tới kỳ lấy sau.


Đêm nằm chèo queo gối nhàu
Sự đời càng ngẫm càng đau càng buồn
Mong lẹ nên cháo nên cơm
Thoát kiếp cô hồn vạ vật ngày nay.


Nửa năm vừa chẵn hôm nay
Vài chữ ghi lại những ngày buồn tênh
Đường đời cái đoạn gập ghềnh
Mím môi bước tiếp thành danh lại cười.





Wildeshausen tối 19.12.2013

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Em zìa miệt thứ để sầu cho anh

EM ZÌA MIỆT THỨ
(Bruno)


Hàng dừa xỏa tóc bên sông
Vẫn cây cầu cũ xuôi dòng nước trôi
Tiền Giang bên lở bên bồi
Cảnh xưa người cũ mù khơi ngàn trùng.


Em zìa miệt thứ theo chồng
Giờ đây con bế con bồng trên tay
Bữa nay về lại chốn này
Buồn vương khóe mắt lệ cay tình buồn.


Chiều quê ngả bóng hoàng hôn

Bến sông ngày ấy mãi còn trong anh
Hàng dừa nước vẫn ngát xanh
Câu hò mái đẩy gập ghềnh sóng xô.


Ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ
Lời hứa theo gió bây giờ nơi nao
Chỉ thấy bão tố thét gào
Em đi để lại biết bao là buồn.


Con tằm tới chết còn vương
Đời người dâu bể khôn lường mông lung
Tình như con nước xuôi dòng
Buồn vương trôi chảy đục trong tháng ngày.





Germany đêm 17.12.2013

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Bến sông xưa

BẾN SÔNG XƯA
(Bruno)


 

Lâu lắm chưa về Miền tây
Nỗi nhớ sao cứ quắt quay trong lòng

Từ khi con sáo sang sông
Em đi lấy chồng hỏi có biết hay.


Vẫn cây cầu cũ bến này
Vẫn trời xanh thẳm mây bay những chiều
Vẫn con nước ròng đìu hiu
Vắng em chua xót tiêu điều buồn ơi.


Nhớ sao là nhớ em cười
Bến Tre chiều ấy chẳng nguôi tấc lòng
Mưa rơi mù mịt bến sông
Bong bóng phập phồng em nép ngực anh.


Tình mình dang dở bức tranh
Từ lúc cơn bão chẳng lành đi qua
Bao năm chưa về thăm nhà
Chiều nay bến cũ xót xa tình mình.


Đời người bao những nhục vinh
Đắng cay chua xót cực hình mãi thôi
Còn đây mà em đâu rồi
Vắng em anh nhớ một trời xót xa...





Germany 16.12.2013

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Ba nhớ

BA NHỚ
(Bruno)


Ba nhớ cái miệng của con
Nhẻo hơn kẹo kéo lại giòn gọi ba
Có góc to bự nữa cà
Lý sự hết biết chu cha mắc cuời.


Cong tớn chót lưỡi dẩu môi
Như khuớu hay hót ông trời còn thua
Xem ra con chẳng có vừa
Ba bái sư phụ được chưa...con cười.


Ba thèm con mún chít thui
Nỗi nhớ da diết rối bời lòng ba
Tan ca lê bước zìa nhà
Cứ ngỡ con sẽ chạy ra đón mừng.


Germany giờ là mùa đông
Tuyết bay trắng xóa như bông trên trời
Ba nhớ con lắm con ơi
Ngồi đây mơ thấy con cười gọi ba.




Germany 14.12.2013

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Cái thủa ban đầu

CÁI THỦA BAN ĐẦU
(Để nhớ lần đầu mình gặp nhau)


12.12.2009 giây phút ban đầu
Vườn đào Thượng Uyển gặp nhau mình cười
Em nàng tiên nữ xinh tươi
Anh chú Cuội lười trộm táo vườn sau.


Túm tay anh biểu khoan nào
Mình cùng nhau nhé ta vào động tiên
Sợ quá em hét thằng điên
Mi trốn cửa thiền chọc ghẹo ta chăng ?


Ngộ nha Cuội với chị Hằng
Dốt cuộc thi thố giữa trăng với đèn
Ai biểu số em thiệt đen
Phải thua thằng hèn cay đắng làm sao.


Còn thể chạy đi đường nào
100 ngày sau đó vui sao vườn trầu
Tân Sơn Nhất mình ôm nhau
Em cười sung sướng vào cầu vàng son.


Thế rồi Thiên Bảo lon ton
Núp sẵn đâu đó cười ròn dzọt ra
Túm áo líu lưỡi đòi quà
Con chào ba mẹ...nhà ta mình về.


4 năm tình nghĩa phu thê
Con thoi đi về Đức Quốc - Vietnam
Hạnh phúc ngàn hoa bạt ngàn
Cuộc đời tràn ngập mênh mang tiếng cười.


1460 ngày chỉ vui
1460 ngày cuộc đời hai đứa lên tiên
1460 ngày sướng phát điên
1460 ngày viết nên thiên tình hồng.


Như mơ hạnh phúc chờ mong
Như sam vợ chồng mình chẳng rời nhau
Ngàn năm mãi mãi mai sau
Sẽ còn nhớ mãi ngày đầu đôi ta.




Germany đêm 12.12.2013

Đêm lạc hồn hoang

ĐÊM LẠC HỒN HOANG
(Không chính chủ)


Sao mày sướng thế Mèo ơi
Chắc tao cả đời bói cũng chẳng ra
Bao năm ru rú góc nhà
Hè sang thu tới đông qua một mình.


Căn phòng lạnh lẽo mà kinh
Cái giường sao nó cứ phình rộng ra
Đâu được như mày sướng ha
Êm ái hơn là chốn cõi thần tiên.


Dòm mày tao thèm phát điên
Ước một lần để được lên hồng trần
Đời tao sẽ bớt nhọc nhằn
Một trời bể khổ cái thân thằng bờm.


Đêm nay tao buốt lạnh hơn
Thất thần bải hoải mảnh hồn đi hoang
Cắn răng ráng chịu xin ngoan
Mà sao chìm nổi lang bang thế này...


Giờ tao chỉ muốn uống say
Để quên hết thảy đất dày trời cao
Để không mộng mị chiêm bao
Để thôi cám dỗ lạc vào...tà ma.


Làm sao cô khổ kinh qua
Làm sao để được chút à yên thui
Làm sao cho hết ngậm ngùi
Đêm nay lạc lõng chơi vơi mảnh hồn...




Germany đêm 11.12.2013

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Lại sắp 1 năm

LẠI SẮP 1 NĂM
(Thiên Bảo)


1 năm sắp sửa trôi qua
Bảo tui nhoắt cái như là...Ngộ Không
Hoành tráng con tiên cháu rồng
Chả như trong ảnh thiệt trông cù lần.


Bữa đó ra giêng đầu năm
Nhằm đúng hôm rằm một ngày thiệt vui
Đi chơi xả láng cuộc đời
Cả nhà tay nắm khắp nơi tung hoành.


Thời gian chó rượt sao nhanh
Một năm đồng hành bao chiện trời ơi
Ba khổ vất vả lần hồi
Mẹ cực tất bật chẳng ngơi tối ngày.


Đèn cù tít mù vòng xoay
Lo chuyện cái ngày sum họp đoàn viên
Chẳng phải xa cách nối liền
Cuộc sống vui vẻ thần tiên một nhà.


Một năm lại sắp trôi qua
Chỉ mình Thiên Bảo tui là sướng thui
Mặc mẹ cái chiện sự đời
Tới bến đùa nghịch rỡn chơi quậy àh.


Ai biểu tui con mẹ ba
Bởi nên ông bà vất vả đúng thui
Hè nhau đội đá vá trời
Đại sự đâu phải chiện chơi trò đùa.


Năm mới 2014 còn chưa
Ngày vui trong ảnh như vừa mới đây
Cả nhà Bảo tui đong đầy
Xa thương gần nhớ bữa nay lại cười.





Germany tối 10.12.2013

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Trời hại tui rùi

MÈNG ĐÉC UI...
(Chém gió)


Chúa nhựt bùn thỉu bùn thiu
Dã họng cái diều lép kẹp mún teo
Cắt tai xó bếp như mèo
Chán chả mún chít nằm queo góc nhà.


Bỗng đâu mùi cá thơm ta
Ắt hẳn chắc là nhà bác Mộc đây
Hớn hở nở mặt nở mày
Tay bị tay gậy mò ngay tới liền.


Mèng đéc đích thị...trần tiên
Một mâm tú ụ đang nghiền đã nha
Bổ thượng bổ hạ có mà
Phen này chết chắc thành con ma rồi.


Khốn khổ cho cái thằng tôi
Cả năm nay rồi chiếu tướng nằm không
Chả được dạy dỗ não lòng
Không thực vực đạo hỏi trông nỗi gì ?


Phá đời dịp may một khi
Bữa nay gãy đũa cong thìa múc luôn
Phớt lờ hơn thiệt dại khôn
No đồn đói góp diệt luôn tỳ tỳ.


Trên dưới trong ngoài gỉ gi
Bấy nay bị đì tháo khoán mừng sao
Gựt mình hóa ra chiêm bao
Toát mồ hôi hột...lẽ nào...tắm thôi
Bỗng không trời hại mình rồi !!
!




Germany sáng 08.12.2013

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Christian Thiên Bảo

CHRISTIAN THIÊN BẢO
(Con iu)


Thiên Bảo đáng ghét của ba
Càng lớn càng xạo như là...là ai ta ?
Bít ba vắng hổng có nhà
Cái chi lạ cũng túm ba mét liền.


Ra ngõ mẹ vưỡn hổng quên
Dặn con cấm nói mẹ đền quà nha
Tan ca vừa mới về nhà
Mẹ đi với chú nhá ba uýnh đòn.


Con trai ba rứa mà khôn
Tưởng bở nhí nhố liệu hồn biết không
Rada phủ sóng toàn vùng
Đạn to pháo lớn vươn nòng trời canh.


Hoa thơm trái ngọt đầu cành
3 tuổi con rứa mà lanh thế rồi
Cứ tưởng còn mải ham chơi
Pó tay ông trời tau chịu Bảo kia.




Germany 07.12.2013

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tuyết đầu mùa

WINDESHAUSEN TUYẾT ĐẦU MÙA
(Bruno)


Rơi rơi bông tuyết tinh khôi
Như bông ngập trời Windes sáng nay
Nỗi nhớ trong dạ quắt quay
Mùa đông buốt giá xứ này lạ quen.


Vắng nhau muối xát ruột mềm
Con tim lạnh lẽo mấy phen rã rời
Thèm lắm chút nắng em ơi
Quê mình nẻo đất phương trời miền nam.


Tuyết đầu mùa phủ ngập tràn
Nöel trước cửa mênh mang tiếng lòng
Wildes năm đầu mùa đông
Bao nhiêu cảm xúc trong chồng vợ ơi.


Nhìn bông tuyết trắng rơi rơi
Một mình lẻ bóng xứ người cô đơn
Giằng xé trong dạ nguồn cơn
Thương con nhớ vợ cung đờn đứt giây.




Wildeshausen sáng 06.12.2013

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Hư hao kiếp đời

HƯ HAO KIẾP ĐỜI
(Chán mớ đời)


Thúi ruột chẻng bít tại sao
Hết ra lại vào ngồi xuống đứng lên
Cái nhớ thì lại bị quên
Cái không đáng nhớ cứ rên hừ hừ.


Đầu óc ngàn tấn suy tư
Toàn chiện dớ dẩn ông sư trọc đầu
Chổi khoắng sân trước vườn sau
Tơ tưởng thị màu kiếm vãi dâng hương.


Giống sao như diễn hài tuồng
Cái mặt chán chường thê thảm làm sao
Thôi thì không hến cũng ngao
Chén canh mát ruột thế nào cũng xong.


Gần xa mờ ảo mông lung
Cái kiếp ở giá căn phòng buồn tênh
Tường khuya lặng bóng một mình
Một đêm trần ải ba sinh kiếp đời...




Wildeshausen 03.12.2013