Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Lễ Vu Quy: Ánh Tuyết & Xuân Tiến


CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 CHÁU:
-Ánh Tuyết & Xuân Tiến-


Rượu nồng pháo nổ Vu Quy
Mừng vui đưa tiễn ngày đi lấy chồng
Cải vàng nở rực bến sông
Thuyền hoa đám cưới tưng bừng thiệt vui.


Trên môi ai cũng tươi cười
Hạnh phúc một trời sung sướng làm sao
Cái Tuyết bé tẹo ngày nào
Hôm nay rực rỡ biết bao bên chồng.


Thế là thuyền đã sang sông
Cháu đi lấy chồng dâu thảo...nhà người ta
Bác chẳng có chi làm quà
Thôi thì tặng cháu ở xa mấy vần.


Hạnh phúc hoa thắm mùa xuân
Vợ chồng gắn bó muôn phần bên nhau
Thủy chung son sắc làm đầu
Yêu thương trọn kiếp nhớ câu ân tình.


Đường đời bao nỗi nhục vinh
Phu thê chia sẻ ta mình có nhau
Tiếng thơm còn mãi ngàn sau
Hạnh phúc viên mãn tình đầu tình vui...



Germany 28.02.2014

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Đoạn đường vắng


ĐOẠN ĐƯỜNG VẮNG
(Bruno)


Ngàn trùng vời vợi chừ xa
Đường về mù mịt mắt nhòa lệ rơi
Hai đứa nắm tay không rời
Đoạn đường xưa ấy hỡi ôi đâu rồi...


Chiều nay nhìn hạt mưa rơi
Thổn thức lặng người nhớ những ngày xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Nồng nàn hương lửa sớm trưa chẳng rời.


Có lẽ tại bởi ông trời
Bỗng đâu ngang trái dập vùi đớn đau
Rẽ chia dạ héo gan sầu
Tháng ngày xa cách nhớ nhau mỏi mòn.


Đoạn đường vắng ấy đâu còn
Xót xa cay đắng héo hon hao gầy
Chiều đông tuyết lạnh bay bay
Mát nhòa đẫm lệ từ ngày mất nhau...



Germany 26.02.2014

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Nhóc con

NHÓC CON
(Bruno)


Nhóc con chừ lớn bộn rồi
Khối chiện cuộc đời chả lọt mắt nha
Cái miệng chích chòe rõ là
Hót cứ như khướu bằng ra nhẽ àh.



Con bít mẹ đẻ con ra
Má năm cậu mợ nữa cà hết chê
Má 3 thương con nhìu ghê
Còn ba đi mãi hổng zìa là sao ?

 

Lúc trước Bảo Bảo thía nào
Làm sao chui vào bụng mẹ được ta
Chắc mẹ khó chịu chít hà
Những khi con đạp mẹ la hổng chừng ?

 

Lý sự toàn chiện giật gân
Ngô nghê con hỏi bần thần mẹ ba
Nhóc con ghê gớm thiệt là
Dưới cái lăng kiếng chu cha cuộc đời.

 

Suốt ngày quậy phá nghịch thôi
Nhìu lúc lỳ lợm trái lời chả ngoan
Ngang bướng hổng cần phải bàn
Ba mẹ hắn chắc gian nan một đời.

 

Nhóc con cưng của ba ơi
Khi xưa ba cũng miệng lời y con
Giỏ ai quai nấy từ hom
Ba là ba khoái nhóc con nhứt đời.





Germany tối 25.02.2014

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Hà Tiên ơi...


HÀ TIÊN ƠI
(Kỉ niệm những ngày ở Hà Tiên)


Hà Tiên non nước mây trời
Lạc cảnh gọi mời mình đến nơi đây
Phải chăng kiếp trước chốn này
Hai đứa từng đã chung xây mộng đời.


Coi kìa Cúc Tiên vợ tôi
Môi thơm nụ cười không ngớt hoài tươi
Suốt ngày nàng thiệt là vui
Cứ như thủa thời mới phải lòng nhau.


Tềnh iu ôi phép nhiệm màu
Đời vui ngân mãi chung câu ân tình
Hà Tiên lạc cảnh lung linh
Còn đây bờ cát ta mình sánh đôi.


Kìa trông non nước mây trời
Biển xanh soi bóng rạng ngời tuyệt sao
Lặng nghe sóng vỗ rì rào
Như ru ta vào giấc mộng thần tiên.


Dù mai khắp nẻo mọi miền
Sẽ còn nhớ mãi Hà Tiên chốn này
Môi mềm mật ngọt hoài say
Nụ hôn vương mãi những ngày Hà Tiên.




Germany 20.02.2014

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Nhỏ ơi...


NHỎ ƠI...
(CS Tần Khánh)


Lần đầu ta gặp nhỏ,trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên,bây giờ quen nhé nhỏ
...nhỏ ơi.


Lần này ta gặp nhỏ,trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu,bây giờ yêu nhé nhỏ
...nhỏ ơi.


Lần này,nhỏ quay đi,không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình,chỉ còn ta một mình
...nhỏ ơi.


Còn gì đâu hỡi nhỏ,trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ,giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô,xa rồi vẫn nhớ hoài,
...nhỏ ơi.


Tình cờ ta gặp nhỏ,trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu
...nhỏ ơi


Germany 18.02.2014

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Vechta - Chợ tình trong mơ


VECHTA - CHỢ TÌNH TRONG MƠ
(Bruno)


Tình nhân lễ hội 2014 Valentine
Năm nay có 1 không 2 thật buồn
Tiu ngỉu mèo cắt tai luôn
Mua vui bán buồn xuống chợ tình chơi...


Vechta chốn ấy đông người
Mỗi năm chỉ một lần thôi chợ tình
Nghe đồn con gái thiệt xinh
Khắp trên thế giới rập rình về đây.


Liều mình quyết thử vận may
Biết đâu phen này lại chả bữa ngon
Tha hồ sòn sòn đô sòn
Vác cày leo núi trèo non đã đời.


Ở đâu...dặt những là người
Chu cha nhiều thế hỡi ôi thiệt tình
Em nào cũng đẹp cũng xinh
Tóc vàng mũi lõ thả tình chào mơi.


Dã họng nên chả phải mời
Chiếu manh buồn ngủ phở tươi thế này
Chốt hạ xuống nhẵn sạch tay
Lên tiên một phát đất dày trời cao.


Nhào zô đánh rụp cái ào
Bỗng dưng chết điếng hư hao cuộc đời
3h45 chuông đổ giời ơi
Dậy mau thằng lười cày ruộng Geestland.



Wildeshausen đêm 13.02.2014

Chỉ hai đứa mình thôi nhé


CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ
(Tặng nàng Diêm Cúc vợ iu)


Anh vừa khóa cửa luân hồi
Lấp đường địa ngục ngăn đôi niết bàn
Anh cài cổng đến thiên đàng
Hai ta trong chốn dặm ngàn cốc niên.


Chẳng thèm mơ lối lên tiên
Cũng chẳng mơ tưởng đến miền bồng lai
Vợ ơi một cõi trần ai
Yêu nhau yêu mãi yêu hoài nngàn năm...



Germany 15.02.2014

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Món quà Valentine 2014 tặng Vợ iu


MÓN QUÀ VALENTINE 2014
(Bruno)


Thấm thoắt đã gần 5 năm
Uyên ương chồng vợ trăng rằm đôi ta
Thương yêu dệt gấm trải hoa
Bức tranh tô đẹp bài ca cuộc đời.


Bao nhiêu kỉ niệm mừng vui
Hạnh phúc một trời sao kể xiết đây
Chồng làm Vidieo Clip này
Món quà tặng vợ lấy may một lần.


2010 những ngày mùa xuân
Chúng mình say đắm muôn phần bên nhau
Tình ta đỏ thắm rực màu
1001 ngàn sau nhớ hoài.


Những ngày đầu mới thiệt vui
Hai đứa quyến luyến không rời bên nhau
Suốt ngày : Im love you, một câu
Cứ như lần đầu mới ngộ làm sao.


Long Hải biển khơi rì rào
Phu thê hai đứa biết bao nhiêu tình
Chồng mơ: Nàng công chúa thiệt xinh
Hoàng Tử, vợ biểu: - Thích mình anh đi.


Cãi lộn nên oẳn tù tì
Ăn gian vợ xấu một khi mới là
Bởi nên Hoàng Tử thiệt nha
Thiên Bảo đòi quà dzọt lẹ chạy ra.


5 năm rùi đó vợ ha
Hôm nay tặng quà...đòi nợ lúc xưa
1 nàng Công Chúa xin thưa
Vợ mau chuẩn bị cho vừa lòng tham.


Valentine ngày mới sang trang
Yêu thương hạnh phúc vạn ngàn niềm tin
Mình dắt tay nhau đi tìm
Tới bờ bến mới cõi tiên cuộc đời...



Germany 14.02.2014

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Ba mẹ & Tôi và Tuổi thơ


BA MẸ - TÔI và TUỔI THƠ
(黎王天寶)


Ổng già tui...rảnh wá mà
Suốt ngày gạ gẫm Bảo nha Vidieo Clip kìa
Chữ nghĩa xuôi ngược thía lia
Viết đi nói lại kể zìa Bảo tui.


Sao cũng được miễn là vui
Loạn ngôn kệ đời ổng thích...chiều nha
Bổ mắt Vidieo làm quà
Mất chi của bọ chẳng qua show hàng.


Bảo tui khoái chí chen ngang
Coi hình ba mẹ chàng nàng lúc xưa
Thủa mà Thiên Bảo...xin thưa
Đẩu đâu còn chửa...còn chưa thấy gì.


Hối dzữ Bảo bực chít đi
Ba mẹ mót wá thui thì...tui ra
Chu cha thấy đã quá hà
Trần gian muôn vẻ bao la nực cười.


Ba tui hoài kể zìa tui
Ổng iu con ổng wá trời kệ ông
Pà con đừng có phiền lòng
Rầy la mỏi miệng mất công phí thời giờ.




https://www.facebook.com/thienbao.bruno
Germany chiều 05.02.2014

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Tân Phước Khánh quê tôi


BÌNH DƯƠNG QUÊ TÔI
(黎王天寶)
 


Xuân về Tân Phước Khánh quê tôi
Niềm tin phơi phới cuộc đời nở hoa
Khắp nơi người người nhà nhà
Đâu đâu cũng thấy câu ca tiếng cười.


Mời bạn ghé thăm quê tôi
Vườn cây trái ngọt gọi mời xum xuê
Trung Hoa gốm sứ làng nghề
Long khánh - Ông Bổn chiều quê lễ chùa.


Ngày xuân vàng nắng hong thưa
Nụ cười thơm thảo bao vừa lòng nhau
Tềnh iu như có phép mầu
Gái trai hò hẹn mùa sau tin mừng.


Cuộc sống tươi đẹp hồi sinh
Mùa xuân rạng rỡ ta mình lứa đôi
Tân Phước Khánh đất và người
Hoa thơm trái ngọt sinh sôi trước thềm.


Vườn sau lảnh lót tiếng chim
Trời xanh én lượn chao nghiêng đón chào
Quê tôi Tân Phước Khánh đẹp sao
Như chuyện cổ tích đi vào giấc mơ
...

 


Tân Phước Khánh xuân Giáp Ngọ mồng 3 tết 02.02.2014

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014


CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN GIÁP NGỌ 2014
(Bruno)
 

Giáp Ngọ năm mới đến rồi
Bruno xin chúc mọi người xuân nay
Tấn tài tấn lộc nhiều may
Cầu được ước thấy vơi đầy thỏa thuê.



Công thành danh toại tứ bề
Gia đình hạnh phúc phu thê vẹn toàn
Xuân về cuộc đời sang trang
Yêu thương chàng nàng ắt cưới liền tay.



Làm ăn bán đắt buôn may
Thăng quan tiến chức phen này phất to
Bạc vàng chất chứa đầy kho
Kê cao gối ngủ chả lo chiện gì.



Ra roi nước kiệu ngựa phi
Thành công mã đáo ắt thì chẳng sai
Ước một mà được những hai
Năm mới lộc tài thu bộn liền tay...




Germany mồng 1 tết Giáp Ngọ tức 31.01.2014