Trang

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Lính đặc công đoàn 10 rừng sác


ĐIỂM DANH LÍNH ĐẶC CÔNG ĐOÀN 10 RỪNG SÁC
(Bruno - Chiến sĩ đoàn 10 đặc công rừng sác)


30.04.1975
Đặc công rừng sác như rồng thăng mây
Làm lên đại thắng xuân này
Nhà bè cờ đỏ tung bay reo hò.


39 năm cứ như mơ
39 năm hổng ngờ một giấc ngủ trưa
Ngày vui nâng cánh câu thơ
Điểm danh đồng đội trước giờ coi sao ?


Rừng sác đặc công anh hào
Kìa trung đoàn trưởng SÁU TAO anh hùng
Chính ủy CHIẾN THẮNG oai phong
Đoàn 10 rừng sác lẫy lừng hợp quân.


VŨ CHIẾN trừ gian chẳng ngần
Cơ mật anh BẠCH muôn phần hùng anh
Thằng PHÔNG chém vè hiền lành
Thằng PHONG hai oát tinh ranh nhường nào.


Thằng LỰ điều nghiên siêu sao
Thằng SƠN thả ống chui rào...tài ba
Thằng ĐĂNG thủ pháo cực àh
Thằng ĐÔNG bọ nước như ma một vành.


Hóa trang thằng LOÁT nổi danh
Mìn hẹn giờ, thằng HẢI ba banh đa tài
Thiện nghệ có một không hai
Lính ta ngày ấy kể hoài về nhau.


Hôm nay trăm vẻ muôn màu
Ngày vui đại thắng chung câu khải hoàn
Đặc công rừng sác hiên ngang
Ngàn năm sử sách bảng vàng lưu danh.



Germany tối 30.04.2014

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Có một người con gái...


CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI
(Tình thơ - Đăng lại)


Có một người con gái
Nàng quê ở miền trung
Cũng có một tên trùng
Bắt đầu bằng chữ Quảng.


Tâm hồn như sao sáng
Rất thùy mị nết na
Không đẹp như Tiên sa
Nhưng ưa nhìn cũng thích.


Một chiều mưa rả rích
Saigon đứng trú mưa
Có ai biết đâu ngờ
Thần tương tư tìm đến.


Biệt nhau không ước hẹn
Mấy mùa đã qua rồi
Nàng vẫn còn đơn côi
Chàng đã về xứ lạ.


Chừ bây sao buồn quá
Biết có còn gặp nhau

Cảm giác dưng nhức đau
Con tim rên nhè nhẹ.


Chiều xa quê quạnh quẽ
Ngậm ngùi nhắc người xưa
Nhớ một chiều trú mưa
Em người con xứ Quảng.



Chiều 13/07/2012

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Con trai iu quý đọc thơ


CON TRAI BẢO BẢO ĐỌC THƠ
(Bruno)


Con trai iu quý đọc thơ
Khiến ba sung sướng bất ngờ xiết bao
Nhà tông lông cánh thế nào
Đích
mục sở thị trật sao được cà.


Phải hem di truyền của ba
Văn thơ bỏ vốn chắc là...phát đây
Chất giọng ngọt ngào mê say
Cái ni của mẹ tháng ngày chắt chiu.


Cô đọng trong con con yêu
Gien trội bao nhiều cưng của mẹ ba
Mai này con sẽ bay xa
Đôi cánh ba chắp bông hoa mẹ cài.


Tương lai rạng rỡ sáng ngời
Phía trước rộng mở bầu trời bao la
Con là lẽ sống đời ba
Niềm vui ngây ngất vỡ òa trong tim.



Germany đêm 25.04.2014

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Lại một mùa hoa cải

LẠI MỘT MÙA HOA CẢI
(Bruno)


Lại một mùa hoa cải
Trải dài tít mênh mông
Rực vàng khắp cánh đồng
Chân trời xa bất tận.


Một năm hoài lận đận
Đứa con thèm nhắc cha
Người vợ trẻ quê nhà
Ngóng trông chồng đỏ mắt.


Cắn răng môi mím chặt
  Một ngày sao quá dài
Chỉ một phút đơn côi
Cũng đã là quá sức.


Cải ngồng giờ vàng rực
Khắp mọi lối đi về
Mà nguyện ước câu thề
Vẫn như là lỗi hẹn.


Trong ráng chiều
tím biếc
Hoài nỗi buồn vu vơ
Ứ nghẹn cả câu thơ
Nỗi lòng này ai tỏ.


Trăn trở hoài niềm nhớ
Lòng này gởi về em
Xin một chút gắng thêm
  Đã gần ngày sum họp.




Germany 21.04.2014

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Có khi nào rời xa


CÓ KHI NÀO RỜI XA
(Bruno)


Có khi nào mình lại phải rời xa
Lạc giọng câu ca buông vào khoảng trống
Ảo ảnh đêm qua về trong giấc mộng
Tỉnh giấc rồi sao như vẫn còn mơ.


Bao mùa nhớ thương lá đổ đợi chờ
Cơn gió heo may sắt se dịu vợi
10 ngón tay run đan dài níu với
Giọt lệ nào đã nhỏ xuống hồn hoang.


Vườn cũ xưa nơi chốn địa đàng
Của những ái ân tận cùng sâu thẳm
Đã hết rồi còn chi ngoài trống vắng
Còn lại gì ngoài đau xót chua cay.


Màn đêm lại về lạnh lắm đêm nay
Những cơn đau xé giằng trong lồng ngực
Tiếng ca nào vọng về trong kí ức
Có khi nào mình lại phải rời xa....




Germany Ostertag den 20.04.2014

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Ostern buồn

OSTERN BÙN
(Chém gió)


Có một người con gái
Chiều nay vừa biểu tui
Em chết mất anh ơi
Sao thương anh nhiều rứa...


Chắc tại vì cô lẻ
Nên chuyến choáng zậy thui
Chớ lúc gặp nhau rùi
Sẽ xỉu vì vỡ mộng.


Bởi nhà hoang cửa trống
Từng đêm gió lùa vào
Thấu xương lạnh xiết bao
Nên ngậm ngùi cay đắng.


Cắn răng và im lặng
Biết chia sẻ sao đây
Hay khóc mướn thương vay
Giùm người cùng gia cảnh ?


Ostern đêm nay lạnh
Ngồi thu mình lặng im
Chỉ có tiếng con tim
Cứ thét gào ăn vạ..
..




Germany tối 17.04.2014

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Đá từ trời

ĐÁ TỪ TRỜI
(Bruno)


Bỗng không trời đất tối sầm
Sấm chớp ấm ầm gió giật bão giông
Ngọc Hoàng trở chứng điên khùng
Vần vũ trắng xóa đầy sân...đá trời.


Mùa này khắp chốn cùng nơi
Đào lê táo mận ngời ngời sắc hương
Hoa thơm bướm lượn ong vờn
Dập vùi tan nát tai ương hết rồi.


Cánh hoa trong gió tả tơi
Một mùa trái chín dâng đời còn đâu
Bao nhiêu hứa hẹn mùa sau
Chừ bây thôi hết một màu tối đen.


Làm người dẫu sang hay hèn
Chớ quên hãy nhớ phải nên nhủ lòng
Sống cho tử tế bằng không
Lưới trời lồng lộng chớ hòng thoát đâu
Đá kia sẽ rớt bể đầu...



Germany tối 15.04.2014

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

5 Năm rồi không gặp

5 NĂM RỒI KHÔNG GẶP
(Thơ tình - đăng lại)


5 Năm rồi không gặp
Chiều nay nơi xứ người

Chợt nhìn tấm hình cũ
Lòng anh buồn đơn côi.


Nhớ nhiều lắm em ơi
Nội Bài chiều hôm ấy
Đôi mắt em ngây dại
Như trói chặt hồn anh.


Hanoi trời rất xanh
Mây trắng trôi nhè nhẹ
Hồ Tây chiều quạnh quẽ
Hai đứa mình sánh đôi.


Bao kỉ niệm em ơi
Ta bên nhau chia sẻ
Thì thầm em e lệ
Mình thương hoài nghen anh.


Tình ta như bức tranh
Thẳm sâu trong kí ức
Như mơ và rất thực
Anh về nơi xứ người.


Cuộc đời bao nổi trôi
Con thuyền tình lạc bến
Lời thề xưa lỗi hẹn
Chừ khuất nẻo phương trời.


Giọt lệ nào tuôn rơi
Chiều hoang dần nhạt nắng
Bến sông quê vắng lặng
Biết em còn đứng trông ?




Germany chiều 19.05.2013

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Bạc bẽo


BẠC BẼO
(Bruno)


Iu thương là cái chi chi
Mà sao nỡ bỏ ta đi đằng nào
Cuộc đời cay đắng làm sao
Cô đơn gối chiếc buồn nào buồn hơn.


Chỉ còn cái xác không hồn
Trong 4 bức tường trói chặt hồn hoang
Bóng ma vất vưởng địa đàng
Lưỡi hái thần chết chém ngang thân gầy.


 Mần răng khóc mướn thương vay
Ngẫm mà uất hận cái ngày hôm qua
Sểnh chân 1 bước quá đà
9 tầng địa ngục chừ ta một mình.


Sự đời ngẫm thấy mà kinh
Lòng lang dạ sói chỉ rình người ta
Hớ hênh chớp mắt rứa là
Sạch sanh xương xáo xương xa hết đời.


Khóc nhau chi lắm người ơi
Rên rỉ thống thiết những lời đớn đau
Như vôi bạc phếch một màu
Kiếp nay chả đặng kiếp sau ích gì.


Germany 0h19 sớm 13.04.2014


Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Đường xưa


ĐƯỜNG XƯA
(Bruno)


Đường xưa khuất nẻo xa rồi
Mà sao hoài những đầy vơi tiếng lòng
Ngổn ngang một mớ bòng bong
Nhức nhối xé giằng tan nát đời nhau...


Đường xưa...và đường mai sau
Mình ta lẻ bóng nhạt màu tình câm
Ngả nghiêng siêu vẹo âm thầm
Trong cơn gió giật bão giông cuộc đời.


Buồn vương chát mặn đầu môi
Cắn răng nghẹn lời biết nói chi đây
Yêu thương cố đong chả đầy
Nhọc công kẻ phá người xây...dã tràng.


Đêm nay lẻ bóng hồn hoang
Du thực bẽ bàng chua chát: Đường xưa
Ngoài kia trời lại đổ mưa
Biết mấy cho vừa niềm nhớ khôn nguôi...



Germany 10.04.2014

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Mưa buồn đêm thâu

MƯA BUỒN
(Bruno)


Ôi những nỗi buồn không tên

Bao năm mà chẳng thể quên được nào
Cái đêm hôm ấy vắng sao
Mưa rơi như trút xói vào hồn hoang...


Lệ tuông gối chiếc bẽ bàng
Giọt ngâu trong tiếng mưa loang vọng về
Rớt trên cửa kép lê thê
Cấu cào tan nát ê chề xót xa.


Buồn vương gối đẫm lệ nhòa
Bao năm nay chỉ mình ta u hoài
Đầy vơi máu nóng đời trai
Mà sao chua xót một mai thế này...


Biết ai còn có thương vay
Nhớ không từng đã những ngày có nhau
Đêm nay giọt nhớ giọt sầu
Tiếng mưa khắc khoải đớn đau dã rời...




Germany chủ nhật buồn 06.04.2014