Trang

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Bên kia bờ ảo vọng

BÊN KIA BỜ ẢO VỌNG
(Buồn vương...)


Em mang hồn ta đi
Một chiều phai tàn úa
Cánh cửa tình bỏ ngỏ
Đời hoang phế điêu tàn.


Vết trượt tình trái ngang
Xót xa và cay đắng
Ta cúi đầu câm lặng
Như cái bóng bên đời.


  Đắng lòng quá em ơi
Bao năm rồi đơn lẻ
Nỗi đau cứ giằng xé
Biết ngày nào khôn nguôi.


  Đêm nay nhìn sao rơi
Giọt sầu môi mặn chát
Con tim như bóp nghẹt
Nấc nghẹn chẳng nên lời.


Ở phương ấy xa xôi
Bên kia bờ ảo vọng
Biết em còn trông ngóng
Ngày tao hợp tương phùng...?




Wildeshausen 30.06.2014

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Vợ mới - MERIVA OL - Y - 8398

VỢ MỚI : MERIVA OL - Y - 8398
(Chém gió)

  
Vợ NHỨT Diêm Cúc gật đầu
Râu đã vặt trụi còn đâu sợ gì
Vợ NHÌ thích lấy lẹ đi
Trễ vài bữa nữa pả đì chết tươi.

  
Đói khát nên Bru ngượng cười
Tí táy tí mẻ chút thôi đỡ lòng
Bao đêm nay rồi nằm không
Đạn to súng nhớn vươn lòng chẳng yên.

  
Không có cái ấy mún điên
Thôi thì nhắm mắt xỉa tiền cưới chui
Động phòng hoa chúc dập vùi
Đêm qua một bữa chết thôi bão bùng.
  

Giông tố một trận cuồng phong
Lúc Bru chễm chệ mao hồng thăng thiên
MERIVA rồng cuốn êm đềm
Bờ mi kép lại lim dim môi cười


180 km/h tẹt ga chơi
Nàng rên đã quá anh ơi nữa nào
Vô lăng tay múa sướng sao
Cứ muốn ghì chặt sát vào mãi thôi.

  
Nói ra sợ mọi người cười
Con vợ 2 mới nó chơi Bru rồi
Sáng dậy chỉ ngồi ngáp thôi
Ruồi bu đầy mép kệ đời đuổi chi.

  
2 con vợ thi nhau đì
Trời ơi đất hỡi biết đi đường nào
Người còn bộ gọng xanh sao
Đang yên ai biểu thích vào động tiên.





Wildeshausen trưa 29.06.2014

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Nhớ con

NHỚ CON
(Bruno)


 
 

Nhớ con nỗi nhớ cấu cào
Sục sôi gào thét đã bao lâu rồi
Lúc nào cũng mơ con thôi
Suốt ngày ba cứ đứng ngồi không yên.


Người ta khát bạc ham tiền
Giầu sang phú quý lên tiên cuộc đời
Ba chỉ ước mỗi con thôi
Nhà mình sớm tối hát lời yêu thương.


Bấy lâu dãi gió dầm sương
Quyết dọn sạch đường ba dẫn con đi
Nhiều lúc chỉ gặm bánh mỳ
Cắn răng ráng chịu một khi cũng là.


Ngày mai nhà mình đầy hoa
Bếp hồng đỏ lửa chan hòa yêu thương
Cuộc sống hạnh phúc thiên đường
Cánh buồn đỏ thắm đại dương bến bờ.


Nước mắt ướt cả vần thơ
Cuối tuần buồn tủi thẫn thờ nhớ con
Ba lại phải cố nhiều hơn
Để nhà mình sớm được còn bên nhau
.

  
  

Sáng thứ bảy 28.06.2014

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Đắng lòng

ĐẮNG LÒNG
(Bruno)


C
hăm chỉ con ong lưng cong
Bao năm làm mật cánh đồng Borna
Mang niềm vui cho bao nhà
Mà sao giờ đã : - Ngày hôm qua, đắng lòng.


Tròn chịa một con số 0
Trời mưa bong bóng phập phồng buồn vương
Ngẫm cảnh não ruột chán chường
Dã tràng cát biển thê lương đêm dài.


Còn đâu tre trúc măng mai
Về đâu dâu biển mộng dài dở dang
  Đò đông thì phải sang ngang
  Ngẩn ngơ bến vắng bẽ bàng chiều xuân.


Trả vay cái nợ đồng lần
Bèo bọt dầu dãi tấm thân tạ tàn
Giật mình tỉnh giấc đêm hoang
Cái thủa huy hoàng nay biết tìm đâu ?


Sông sâu ai bắc nhịp cầu
Ngàn sau còn gọi tên nhau mãi hoài
Đèn mờ phố vắng người ơi
Đắng lòng một góc góc trời đêm nay.




Wildeshausen đêm 25.06.2014

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Ăn ghẹ chụp ảnh show hàng

ĂN GHẸ CHỤP ẢNH SHOW HÀNG
(Chém gió)


Webcam chát chít chiều nay
Thằng con khoe mẽ mặt dày mới ghê
Sở trường ăn GHẸ có nghề
Kêu ba chụp ảnh hết chê bớ làng.


Cái miệng như rắn hổ mang
Phùng má trợn mắt tợp càng mà mê
Gặp hắn Ghẹ hết đường về
2 con loáng cái chửa phê còn thèm.


Vương Thảo chị hắn chiều em
Vũng tàu tắm biển lạ quen chẳng màng
Mua về ghẹ béo to càng
Bảo ta cái mặt vênh vang chết cười.


Ba hắn chiều con quá thôi
Màn hình ảnh chụp khác người quá ha
Mờ mờ ảo ảo rõ là
Rứa mà cũng post miệng la khoe hàng.


Chúa nhựt cà tịch cà tang
Viết bậy viết bạ chiềng làng cái chơi
Thiên hạ bể bụng vì cười
Cha con Thiên Bảo dở người cuồng thơ.




Wildeshausen tối 22.06.2014

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Ba nớ con

BA NHỚ CON BA
(Bruno)


Nỗi nhớ nung nấu cồn cào
Con tim ứ nghẹn thắt sao thế này
Dẫu rằng mấy phút mới đây
Cha con cười nói sum vầy Webcam.


Cuối tuần không phải đi làm
Ba như con ngựa bất kham bỗng thừa
Dù rằng sáng sớm hay trưa
Muốn ôm con chặt cho vừa lòng tham.


Nhớ lại lúc ở Vietnam
Cha con mình suốt cười tràn cung mây
Du dương như ở trên mây
Bịn rịn quấn quýt vui vầy bên nhau.


Chừ ba ruột cháy gan sầu
Trăm ngàn kim chích nỗi đau cuộc đời
Ba chỉ ước có con thôi
Nhà mình sum họp dưới trời Germany.


Còn vài bữa nữa thôi thì
Cắn răng ba nhịn bờ mi lệ tràn
Con ơi ráng nhá nhớ ngoan
Gởi con iu nhứt vạn ngàn cái hôn.




Wildeshausen sáng thứ 7 buồn 21.06.2014 nhớ con.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Kỷ niệm 1 năm sang Tây Đức về Wildeshausen

KỶ NIỆM 1 NĂM SANG TÂY ĐỨC VỀ WILDESHAUSEN
(Bruno)


Ngày này năm trước tới đây
Định cư lập nghiệp tháng ngày hư hao
Khó khăn gian khổ chừng nào
Đọa đầy thân xác xanh xao gày mòn.


Tóc xanh sợi bạc nhiều hơn
Bàn tay chai sạn đã buồn buồn thêm
Bao phen lệ đắng môi mềm
Xác ve cô độc từng đêm nghẹn ngào.


Đôi khi mộng tưởng chiêm bao
Trở về cái thủa ngày nào cố hương
Yêu sao ôi những con đường
Borna phố cũ tình thương dạt dào.


Đêm nay Wildes đầy sao
Có ngôi sao nhỏ rớt vào hồn hoang
Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng
Bồng bềnh một nỗi mênh mang kiếp người.





Wildeshausen 22h42 đêm 20.06.2014

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Núp sau váy vợ

NÚP SAU VÁY VỢ
(Chém gió)


Mấy tháng nay rồi long nhong
Hết TÜV mà cứ lòng vòng hoài thôi
4 bánh ngựa sắt lưng trời
Trên từng cây số rỡn chơi thiệt tình.


Trông thấy Pu Luýt mà kinh
Chỉ sợ nó bất thình lình stop thôi
Tiền mất tật mang hỏng người
Polizei Đức chả nói chơi bao giờ.


Bao đêm rồi vẫn nằm mơ
Có cách chi giờ thay ngựa đổi xe
Thoát được cái cảnh chém vè
Lúc ẩn lúc hiện chắn che cực gì.


Bữa rồi vợ hỏi chuyện chi
Mà seo chồng cứ lầm lì buồn thiu
Lí nhí chồng rên...vợ iu
Có chiềng ít nhiều gởi đỡ chồng tiêu !


Chồng thề hổng có đặt điều
Hay dám dở dói quái chiêu trò gì
Bí hạ phá thượng quá đi
Ngửa tay hành khất thôi thì...mặt mo.


Vợ cười bảo xin thì cho
Chiều qua cổ cò lặn ngụp mò trai
Lượn lờ vòng 1 vòng 2
Bới lông kiếm vết vạch hoài tìm sâu.


Cuối cùng ngả tráp đựng trầu
Chồng mới phán đại một câu EM này
Meriva Opel đen tuyền cũng hay
Từ nay rong ruổi hàng ngày lạ quen.


Cám ơn vợ iu nhìu nghen
Nếu không bỏ phèn sao nước được trong
Chồng em vưỡn là người hùng
Núp sau váy vợ lại ung dung rồi.




Germany tối 19.06.2014

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Buồn vương

BUỒN VƯƠNG
(Tình thơ)


Anh về thăm lại Lái thiêu
Xum xuê trái ngọt một chiều thu sang
Còn vương mấy sợi nắng vàng
Hong tình gởi lại mênh mang đất trời.


Vẫn cô lái đò xưa thôi
Nhận ra cổ cười: - Anh mạnh luôn không ?
Chị ấy đã đi lấy chồng
4 năm có lẻ chờ trông anh hoài.


Đò đông thì phải sang thôi
Sao thể chờ người chim cá biệt tăm
Thương cho cái phận con tằm
 Chết còn nhả kén dệt mong thêu đời.


Xót xa buồn tủi em ơi
Vật đổi sao dời mình mãi mất nhau
Hết rồi duyên thắm trầu cau
Còn đâu em hỡi tình
sầu hoài vương...





Germany tối 11.06.2014

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Thế thái nhân tình...

NHÂN TÌNH THẾ THÁI
(Bruno)


MỚi hAy tHế thÁi nHơn tìNh
Độc Cô cầU bẠi cHỉ mÌnh tA tHôi

VUi bAo nGưỜi vỖ tAy cƯời
CHia 5 sẺ 7 đẦy vƠi tƯNg bỪNg.


BUồn tHì ơI hỠi...nGườI dƯnG
BãI bÔi hữNg hỤt cầM cHừnG mÀ thÔi
ĐốI nHân xỬ tHế ở đỜI
SaO mÀ bUồN vậY hỠi Ôi tHiệT tìNh.


ChÉm cHa cÁi kiếP 3 siNh
Từ nAy tHôi cHỉ 1 mìNh mìnH tHôi
CHả còN tiN đƯợC ôNg tRờI
ChẢ cÒn vUi đưỢc vỚi nGưỜi tRoNg mƠ.


BUồN sAo đẮnG nGẹN câU tHơ
CũNg cHẳnG tHể nGờ rứA lẠi hẩM hƯu
ChỪ bÂy nGhiệM rÕ 1 điềU
ThEn cÀi cỬa đóNg tRánH cHiÊu tOác đòN.


TrăM lầN nGã vẫN cHả kHôN
NgÀn lầN kHờ khẠo đỂ hồN cHơi vƠi
ThÔi tHế là hếT hỠi nGưỜi
NhơN tìNh tHế tHáI đẦy vƠi bỌt bÈO.




Wildeshausen tối 10.06.2014

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Phnuôm pênh Campuchia

PHNUÔM PÊNH CAMPHUCHIA
(Bruno)



Lão Nạp thủa ấy hồi xưa
Còn chửa bong bóng trời mưa phập phồng
Tình vưỡn xanh rờn như không
Vợ lão chưa bỏ lấy chồng làng bên.


Phởn chí đắc ý thằng điên
Lão Nạp hớn hở mặt tiền như hoa
Phnuôm pênh chùa tháp chả xa
Túm tay dắt vợ muỗi à...tới luôn.


Nực cười lão tưởng mình khôn
Cùng nàng thả hồn du ngoạn đó đây
Ngọt nước quyết múc cho đầy
Yêu thương chiều chuộng ngất ngây tình hồng.


Rốt cuộc hóa ra số không
Trời mưa bong bóng phập phồng chiều nay
Nhớ đến thủa trước cái ngày
Cổ lão nghèn nghẹn mũi cay mắt nhòa.


Cõi đời trong mỗi người ta
Chữ tài nó vận ái chà...táng nhau
Sạch trơn chả còn cọng râu
Như cá trên thớt phéng đầu...rồi xong.


Xác phơi xương trắng cánh đồng
Chết còn sống lại được không hả trời
Vật vờ đom đóm ma chơi
Hồn tan phách tán
rồi đời thành ma.



Wildeshausen chiều mưa 08.06.2014

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Saigon nhớ...

SAIGON NHỚ
(Bruno)


Mòn mỏi hoài công chắt chiu
Màu tro kí ức những chiều đổ mưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Chiều Saigon ấy còn chưa nhuốm buồn.


Nào ai biết trước dại khôn
Bởi nên trăng phải chịu luồn đám mây
Ngày tháng tàn úa hao gầy
Mới hay mình đã mắt cay lệ sầu.


Một mai rồi sẽ về đâu
Trớ trêu số phận tình nhàu bạc phai
Đường xưa lệ nhỏ hình hài
Bẽ bàng hương lửa trúc mai hẹn thề ?


Chiều hoang biền biệt sơn khê
Một mình một bóng đi về lặng câm
Tàn phai gối chiếc âm thầm
Chắt chiu hoài niệm thế nhân tình buồn...




Germany chiều thứ bảy 07.06.2014

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Tắm biển Vũng tàu

TẮM BIỂN VŨNG TÀU
(Chém gió)


 

Mồng một tháng sáu năm nay
Vợ con tươi rói mặt mày như hoa
Tề tựu VƯƠNG gia
cả nhà  

Hò nhau dzọt lẹ xông ra Vũng tàu.
   
  
Ấy là vì bọn tí nhau
Con nít ghê thiệt hùa nhau cùng đòi
Ai biểu nhà có xe hơi
Ai biểu Diêm Cúc dở người đầu têu.
   

Nhưng mà rất đỗi đáng yêu
Thiếu nhi quốc tế cũng nhiều cái vui
Tụi nhỏ phấn kích quá trời
Tha hồ các kỉu hỡi ôi coi kìa.

    
Hai Thảo, ba Dương xì teen ghê
Bảo Châu, Thiên Bảo ngứa nghề mè nheo
Anh Hào, thằng Đẩu lật kèo
Bi, Bo hai đứa hò reo cùng cười.
     

Một ngày thỏa thích đùa chơi
Vũng tàu xanh ngắt biển trời nước mây
Đã nhiều những đận thế này
Vương gia trọn bộ đến say lòng người

     
Chỉ tội riêng mỗi Bru tui
Méo sệch miệng cười tán thưởng vỗ tay

Đến nỗi tái dại mặt mày
Khát con thèm vợ mắt cay lệ nhòa.

     
Bởi vì chỉ thể...từ xa
Vu vơ chém gió thiệt là chán ghê
Xin pà kon đừng có chê
Ném đá sẽ bể hết nghề Bru tôi.

  
      

Wildeshausen đêm 02.06.2014