Trang

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tân Phước Khánh iu thương

TÂN PHƯỚC KHÁNH YÊU THƯƠNG
(Để nhớ lần đầu tiên về nhà trong vòng tay ấm áp iu thương)



 Chừ bây đã thỏa ước mong
Trăm sông về biển một dòng nước xanh
Vườn sai trái ngọt trĩu cành
Cả nhà vui vẻ em anh nói cười.


 

Tay bắt mặt mừng thiệt vui
Vòng tay xiết chặt đón người rể xa
Trông kìa Út tươi như hoa
Thẹn thùng e ấp ắt là cô dâu.


 

Tiệc mừng tính chuyện trầu cau
Thuận buồm xuôi gió đỏ màu tình vui
Lương duyên hợp số ý trời
Nên chồng thành vợ lý lơi làm đầu.


 

Trầu vàng vôi quyệt với cau
Đầu gối tay ấp ngàn sau chẳng rời
Trao nhau mật ngọt mãi thôi
Tiếng thơm bay khắp phương trời gần xa.


 

Đất lành đâu cũng là nhà
Quê mình Tân Phước Khánh rực hoa Cúc vàng
Ván đóng thuyền đã sang ngang 

Thỏa lòng mong ước mộng vàng bấy nay.


 

Tân Phước Khánh chiều 18/03/2010

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Anh ơi sao mãi còn chưa thấy về

ANH ƠI SAO MÃI CÒN CHƯA THẤY VỀ
(Thơ tặng Bx Diêm Cúc ngày 11.02.2010)


 

Anh về hiu hắt đường xa
Biết đâu giọt lệ em nhòa trên mi
Hoa soan cũng héo xuân thì
Con chim hót khúc biệt ly thêm buồn.


 

Anh về vàng vọt chiều buông
Vương tơ sợi khói lam còn theo chân
Xót xa lòng dạ bần thần
Vẳng nghe lời gió bâng khuâng gọi thầm.


 

Anh về từ đó cách ngăn
Cây đa bến cũ nhọc nhằn tiễn đưa
Nắng chiều rụng xuống song thưa
Sầu em cũng rụng cuối mùa thu phong.


 

Xuân về anh có nhớ không
Người em gái nhỏ bên dòng sông xưa
Thương anh biết mấy cho vừa
Anh ơi sao mãi còn chưa thấy về.


 

Tân Phước Khánh mùa này xuân quê
Có bông Cúc nhỏ dãi dề nắng mưa
Bên đường cô lẻ lệ thừa
Vẫn chờ anh đó còn chưa lấy chồng.


 



Borna 08h50 sáng 28 tết 11/02/2010

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Cuối tuần nhậu thịt dê hát karaoke

NHẬU THỊT DÊ HÁT KARAOKE
(Chém gió)


 

Đã lâu lâu lắm lắm rồi
Bữa nay mới lại lại ngồi với nhau
Láng giềng láng tỏi trước sau
3 nhà vui vẻ vào cầu thịt dê.


 

Quá cao tay ấn...tay nghề
Ninh bình dê núi chết mê gia truyền
Chàng Hùng biểu diễn phép tiên
Xào lăn chanh tái 3 miền cực ngon.


 

Rượu thơm đầy tủ sẵn còn
Chén anh chén chú mồi thơm ly đầy
Phừng phừng dê núi tối nay
Cả bọn tươi tỉnh mặt mày như hoa.


 

Karaoke hết cỡ vỡ òa
Loa thùng các kỉu chu cha thét gào
Phu nhơn 2 nàng siêu sao
Giọng ca như rót mật vào lỗ tai.


 

Trai tài gái sắc đua tài
Mải mê gần sáng canh 2 vưỡn còn
Hợp cạ một bữa chết luôn
Láng giềng láng tỏi vui buồn tẹt ga.


 



Wildeshausen chúa nhựt 21.09.2014

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Thay ba con ráng nghen con ?

THAY BA CON RÁNG NGHEN CON
(Chém gió)


Nhà nhõn 2 người đàn ông
Mẹ con tuy vậy nhưng chồng đi xa
Ba là chính chủ nhà ta
Con cục cưng nhứt con à con ơi.



Cuộc sống rau cháo lần hồi
Vắng người trụ cột khó chơi lắm àh
Những lúc nắng lửa mưa sa
Tối trời đèn tắt chắc là gian nan !!!



Pình pường thì chẳng phải bàn
Khốn nỗi những kẻ lòng tham hay liều
Lý thông nhan nhản quá siêu
Thạnh sanh thì hiếm chẳng nhiều đâu con.



Ba đang lấp bể dời non
Công to việc nhớn vưỡn còn chửa xong
Bởi nên con phải nhọc lòng
Thay ba nhà cửa từ trong ra ngoài.



Xẩm tối hay sáng sớm mai
Bất luận cửa đóng then cài nhớ không
Đằng sau sân trước vườn hồng
Giết sâu đập bướm cậy trông con con rồi.



Thay ba con nhá con ơi
Vật dổi sao dời hổng được ngơi tay
Ba đang dốc sức phen này
Nhà mềnh số đỏ vận may tới rồi.




Germany đêm 20.09.2014

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Flohmarkt in Wildeshausen am 14.09.2014

FLOHMARKT IN WILDESHAUSEN CHÚA NHỰT 14.09.2014
(Bruno)


 

Bữa nay chúa nhựt đẹp trời
Như ong vỡ tổ người người dạo chơi
Vác hàng ra thử chợ trời
Bru tui đột xuất dở hơi coi kìa.


 

Ra cổng gặp ngõ thía lia
Em gái hàng xóm tóc thề...chấm vai
Chót môi thơm ngát hoa nhài
Buôn may bán đắt anh hai đắt hàng.


 

2 năm gặp hạn trái ngang
Vườn không nhà trống chẳng màng cái chi
Tịnh không tiếng bấc tiếng chì
Bữa nay hổng lẽ một khi vào cầu.


 

Khách khứa mặc cả gì đâu
Một phen hỉ hả trực chầu bán mua
Mặt mừng tay bắt bao vừa
Mệt nhoài từ sáng tới trưa...dìm hàng.


 

Tưởng bở may túi 9 gang
Cỡi chim Đại bàng du ngoạn cái chơi
Chụp hình khoe mẽ lòe đời
Ngờ đâu gặp hạn hỡi ôi...chết cười.


 



Wildeshausen tối 14.09.2014

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Nỗi nhớ

NỖI NHỚ
(Bruno)


 

Đã lâu dễ tới 2 năm
Chưa một lần được về thăm lại nhà
Mướp vàng mấy độ ra hoa
Cây cau trước nhà biết có trổ bông ?


 

Cô bé hàng xóm má hồng
Chiều nao tựa cửa tịnh không ngõ buồn
Chuông chùa chậm điểm hoàng hôn
Nghe dạ bồn chồn khúc vọng tình si.


 

Tường loang rêu phủ xanh rì
Phong thu từ dạo người đi chưa về
Biền biệt mấy nẻo sơn khê
Bóng đổ câu thề nắng nhạt chiều phai.


 

Còn không xưa giấc mộng đài
Chiều nay ra ngóng thiên thai lưng trời
Bóng gầy trước ngõ chơi vơi
Cồn cào trong dạ nửa vời bước chân.


 

Lâu rồi dễ tới 2 năm
Nỗi nhớ âm thầm gặm nhấm tim gan
Sụt sùi lệ đẫm hai hàng 

Mấy mùa lá rụng thu sang hững hờ...

 



Wildeshausen sáng 13.09.2014

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Coi kìa


COI KÌA
(Chém gió)


Con trai chừ lớn bộn rồi
Suốt ngày công chuyện...bận chơi không hà
Khản cổ mẹ luyện bài ca:
"Thằng Lỳ Bảo Bảo" nghe mà sướng tai.


Con kìa có một không hai
Số dzách đại tài giống hệt như ba
Tay ấn cao nhứt trong nhà
Điểm huyệt wá giỏi thiệt là miễn chê.


Tỉ như ba đi làm về
Nhè lúc con bận đang phê...mải đùa
Câu chào ba đợi Bảo thưa
Hoài mãi chả được xin chừa chịu con.


Càng lớn Bảo ngày càng ngon
Vô tư cười ròn nghe thiệt khoái tai
Mô phật thiện tài thiện tài
Thiên Bảo có một không hai coi kìa.




Germany tối 08.09.2014

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Vợ mềnh họp lớp hôm nay

VỢ MỀNH HỌP LỚP 12a TÂN PHƯỚC KHÁNH
(02.09.1996-->02.09.2014)


Vợ mềnh họp lớp hôm nay
Đông đủ sum vầy zui thiệt là zui
Bao nhiêu là đóa hoa đời
Bấy nhiêu nụ cười hạnh phúc trần gian.


Hôm nay nàng thiệt là ngoan
Xinh đẹp dịu dàng coi thiệt đáng yêu
Gái một con luột dáng kiều
Mềnh mòn con mắt bao nhiêu thiệt tình.


Vợ mềnh hôm nay thiệt xinh
Chả trách khi trước mình rình chết thôi
Hôm nay bẫy được nàng rồi
Mà sao mềnh vưỡn chơi vơi thía này.


Vợ mềnh họp lớp hôm nay
Chắc chắn nàng có một ngày thiệt zui
Tẹt ga hết số vợ ơi
Nhìn vợ tươi cười mềnh mún lịm tim...




Wildeshausen tối 02.09.2014

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Giấc mơ hoang

GIẤC MƠ HOANG
(Bruno)



Tối nay trên con đường làng
Trăng rằm 16 nhuốn loang đất trời
Mênh mang khấp khởi Bru tôi
Đẩy đưa tiếng trống lần hồi bước chân.


Vở chèo giờ diễn tới gần
Bỗng nhiên gặp được bạn thân thủa thời
Cái Liên ngồi bàn kế thôi
Lớp 10 ngày trước thế rồi...khoác vai.


Nhoẻn cười nó hỏi Bru ơi
Sao chửa có người nâng túi sửa khăn
Đồng áng quê mình nhọc nhằn
Bấy nay em vưỡn mò trăng giếng làng.


Trăm ngàn hụt hẫng ngổn ngang
Cầu ao bến nước dát vàng trăng soi
Ngả nghiêng 2 đứa nói cười
Rụng tim môi gắn chặt môi lịm người.


Bàn tay đi chợ chết thôi
Lần mò khắp chốn tơi bời búp sen
Rượu tình đã ngấm ma men
Chết chìm 2 đứa một phen giếng làng.


Bru chẳng phải loại vênh vang
Ngày xưa cũng chỉ thích nàng tí thôi
Mà sao tối nay tơi bời
Đánh tùm một cái chốn nơi địa đàng !!!


Bỗng chuông điện thoại đổ vang
Thằng bạn cùng hãng bạc vàng nhà bên
Nhằm đúng cái lúc đang...rên
Chơi khăm thiệt ác một phen giết người.


Giật mình toát cả mồ hôi
Áo quần ướt sũng chết rồi vừa thay
Tắm xong vội mở máy này
Xếp vần ghi lại dở hay gọi là.


Cảm phiền xin lỗi làng nha
Mộng mơ ai thể...có mà muốn đâu
Có sao kể vậy từ đầu
Xin đừng ném đá Bru đau lắm rồi




Wildeshausen 20h25 tối 01.09.2014