Trang

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Hẩm hưu

HẨM HƯU
(Bruno)


 

Đồng không mông quạnh buồn tênh
Đường xa muôn dặm gập ghềnh chơi vơi
Chỉ mình ta với ta thôi
Hồn hoang giá lạnh rã rời phiêu du.


Trái tim rớm máu ngục tù
Hàng cây trút lá nhìn thu úa tàn
Bao giờ cho tới xuân sang
Lệ rơi bẽ bàng hờn tủi trần ai.


Chỉ còn những tiếng thở dài
Ngậm ngùi hổ tủi một mai kiếp đời
Nỗi niềm ai oán đầy vơi
Khuất nẻo xa rồi cúi mặt làm ngơ.


Xác thân tàn tạ vật vờ
Phận đời đen bạc nhuốc nhơ héo mòn
Hẩm hưu bèo bọt cỏn con
Hành trang nửa gánh mãi còn lêu têu...




Wildeshausen 28.10.2014

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Bài ca ra trận

BÀI CA RA TRẬN
(Bruno)


Bình minh đã thức dậy rồi
Chúa nhựt mọi người còn ngủ trong chăn
Riêng Bru tất bật nuôi tằm
Trên từng cây số xe lăn bánh vòng.


Tháng ngày gạn đục khơi trong
Vất vả cơ cực nhưng lòng bao vui
Sum họp đã gần lắm rồi
Như mơ cuộc đời hạnh phúc ngàn hoa.


Chợ gần cho chí chợ xa
Hôm nay Flohmarkt Vechta đón chờ
Ngày mai Rhauderfehn vần thơ
Bài ca ra trận trước giờ tiến công.


Mặt trời đỏ rực đằng đông
Phơi phới trong lòng tiếng máy reo vui
Ngựa chiến khoái hí vang trời
Vòng quay lăn bánh khắp nơi tung hoành.


 

Wildeshausen 27.10.2014

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Chị hai Thảo trong mơ

CHỊ HAI THẢO TRONG MƠ
(Bảo Bảo chém gió)


 

Hồi hôm ra phố dạo chơi
Bỗng dưng trên trời rớt xuống một em
Bảo tui lẹ tới ngó nghiêng
Chèng ơi đất hỡi e hèm...lạ sao !


 

Phải hôn...hổng có lẽ nào
Sao thể
có chiện chiêm bao ban ngày
Đúng là 2 Thảo thiệt đây
Dẹp loạn xứ này quá xá là ngon...


 

Một phen lé mắt kinh hồn
Chị 2 xinh đẹp môi son má hường
Tiên nữ yêu kiều dễ thương
Trai tài bao đứa chật đường chạy theo.


 

Chị 2 chê tụi nó nghèo
Bởi nên có nhẽ mới zeo xứ này
Thiệt là may mắn lắm thay
Chị 2 của Bảo những ngày trong mơ...


 



Germany 25.10.2014

Chiêm Bao

CHIÊM BAO
(Bruno)


 

Đêm qua mộng tưởng chiêm bao
Như có phép lạ lạc vào đào viên
Thượng Uyển vườn sau cửa tiền
Gặp nàng Diêm Cúc nước tiên trên giời.


 

Chu cha lạ quá đi thôi
Vợ mềnh đã xuống làm người trần gian
Sanh cho mềnh thằng Bảo ngoan
Mà sao thả giàn còn ở nơi đây ?


 

Chân dài tới nách thế này
Má hường xiêm áo bay bay wá trời
Thướt tha đào liễu khơi khơi
Chết đứng lặng người Bru gọi Út ơi.


 

Hổng lẽ em chán anh rồi
Phải chăng hết muốn làm người thế gian
Ở nhà cực khổ cơ hàn
Vì thế em bỏ con ngoan chồng hiền...!


 

Nàng rằng em chẳng có điên
Nhưng kẹt nỗi vốn là tiên con giời
Xưa theo các chị mải chơi
Nay hạn hết rồi biết phải làm sao...


 

Ngang xương hổng có lẽ nào
Ông trời bày đặt ra bao nhiêu điều
Cướp vợ người ta mất tiêu
Bru hổng có chịu quyết liều một phen.


 

Hét to...bỗng tỉnh giấc liền
Mồ hôi như tắm ướt nguyên cả người
Chết hụt mừng quá đi thôi
Tạ lỗi ông trời con lại xin ngoan.


 



Germany cuối tuần 25.10.2014

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Bạn đồng nghiệp Geestland

BẠN ĐỒNG NGHIỆP GEESTLAND
(Chém gió)


 

Thằng bạn cùng hãng mềnh đây
Vợ con như ước tháng ngày như mơ
Cửa cao nhà rộng ai ngờ
Chớ đâu cù bất cù bơ như mình.


 

Cuộc đời trong đục nhục vinh
Chợ đời thế thái nhân tình rủi may
Nếu mà biết trước thế này
Ắt hẳn vạ gió tay bay kính chào.


 

Bạn mềnh hạnh phúc biết bao
Mặn nồng hương lửa sóng trào tình xuân
Đâu giống mềnh kiếp thằng bần
Dầm mưa dãi nắng xác thân dã rời.


 

Nỗi niềm đau đáu đầy vơi
Vật đổi sao rời khắc khoải buồn thay
Wildeshausen những ngày
Long đong lận đận thương vay khóc thầm...


 



Wildeshausen tối 23.10.2014

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Những tháng ngày điêu linh

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐIÊU LINH
(Chém gió)

 
Những tháng ngày điêu linh
Nhõn chỉ ta một mình
Cùng với con ngựa sắt
Khổ tứ mà...Quang vinh.

 

Ta tự hào với mình
Lúc nào cũng sống khỏe
Nếu buồn chỉ rên khẽ
Gọi tên vợ con thôi.


 

Không thẹn với đất trời
Bởi lòng thành thanh thản
Hiếm khi nào buồn chán
Ta nhủ mình gắng vui.


 

Mục đích của cuộc đời
Những ước mơ hoài bão
Bụt hiện lên vừa bảo:
Sắp được rồi con ơi.


 

Mùa xuân đã đến rồi
Tương lai mời vẫy gọi
Niềm vui dâng ngập lối
Sướng thật rồi Bru ơi...


 



Wildeshausen tối 20.10.2014

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Yêu mãi ngàn năm

YÊU MÃI NGÀN NĂM
(Bruno)


 

Thảo thơm đằm thắm mặn mà
Ngày càng thùy mị nết na dịu dàng
Độ lượng hiền thục đoan trang
Từ trong trái thị chín vàng bước ra.


 

Nàng tiên cô tấm ý ah
Chồng iu vợ lắm chắc là chết thôi
Của riêng cất giữ lâu rồi
Càng yêu càng quý trời ơi thiệt tình.


 

Vợ iu xinh lại càng xinh
Sâu dậm bóng hình chồng khắc trong tim
Ngàn năm mơ ước kiếm tìm
Trọn vẹn gởi gắm niềm tin cuộc đời.


 

Ơn vợ nhiều lắm vợ ơi
Cho chồng bầu trời hạnh phúc ngàn sao
Con mình ngoan biết nhường nào
Công vợ dạy bảo biết bao nhọc nhằn.


 

Xa nhau dễ tới 2 năm
Tình ta như ánh trăng rằm sáng soi
Như ngọc càng dũa càng ngời
Thủy chung son sắc mãi thôi không ngừng.


 

Nhớ vợ chồng cứ hình dung
Gần ngày đoàn tụ càng mừng càng vui
Gắng thêm chút xíu nữa thôi
Ngày mai trọn vẹn cuộc đời bên nhau.
 




Wildeshausen đêm 18.10.2014

Bảo Nhi nhất trời

BẢO NHI NHẤT TRỜI
(Bruno)


 

Con ba chừ lớn bộn rồi
Hiểu được bao lời mẹ nhủ ba kêu
Rành rọt cắt nghĩa đủ điều
Cái miệng nhẻo kẹo đáng yêu chưa kìa.


 

Lúc mô cũng cứ thía lia
Chưa hỏi đã hót kể zìa mẹ ba
Giọng hát răng mà mượt mà
Thơ đọc luyến thoắng chu cha...quá trời.


 

Ba yêu con nhứt con ơi
Cám ơn cuộc đời con đến với ba
Kiếp này đích thực rõ là
Sung sướng mãn nguyện gần xa ai bằng.


 

Ba mẹ cuội hằng gió trăng
Đẻ con như rứa hỏi rằng còn chi
Thế gian không nhứt thì nhì
Con của ba mẹ Bảo Nhi đã đời.



 


Germany 18.10.2014

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Vợ ơi

VỢ ƠI
(Bruno)


 

2 năm mải miết việc quan
Cắn răng chẳng có cà ràm một câu
Tâm niệm trọng trách làm đầu
Vì con vì vợ trước sau dặn lòng.


 

Sum họp đoàn tụ ước mong
Con cái vợ chồng hạnh phúc như mơ
700 đêm gối chiếc ơ hờ
Chưa một lần dám tưởng tơ những gì.


 

Bữa nay coi cái hình ni
Răng cắn vô lưỡi bánh mì đang nhai
Nứa tre vầu trúc măng mai
Thương vợ ngắn dài sống mũi hoài cay.


 

Nắng mưa dầu dãi tháng ngày
Chồng đi bỏ vợ bấy nay một mình
Xuân thì hơ hớ đẹp xinh
Hoa thơm bướm lượn dập rình vườn không.


 

Chắc gì áo đã đan xong
Tháng 3 cái rét cắt lòng nàng Bân
Ruột gan lòng dạ bần thần 

Thu qua đông tới mùa xuân có về ?

 



Wildeshausen khuya 16.10.2014

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Đâu có mật ruồi ta cứ bâu

ĐÂU CÓ MẬT RUỒI TA CỨ BÂU
(Chém gió)


 

Có mật là chết với ruồi
Kể cả tay áo nếu nuôi ong bầu
Dẫu thác ruồi ta vẫn bâu
Đó là câu chiện mở đầu sang trang.

  
3 ngày rong ruổi khách hàng
Hành quân đánh chặn dọc ngang khắp vùng
Mùi tiền khét mũi rung rung
Càng nhiều càng ít càng mừng càng dzui...

  
Bữa mô lắm mật ngoác cười
Chẳng may nếu ít kém tươi ỉu xìu
Kể ra mình cũng hơi điêu
Tiền tươi thóc thật bởi liều thấy ghê.

  
Mặt trời xuống núi ra về
Ngán cho cái cảnh lê thê một mình
Mệt lả đói khát mà kinh
Nhà cửa lạnh lẽo cứ phình rộng ra.

  
Mới hay vắng bóng đàn bà
Trượng Phu mấy cũng nhão ra hệt bùn
Vài dòng nhìu ít thiệt hơn
Ruồi nhặng mật mỡ xua buồn mau qua.

 



Wildeshausen tối 05.10.2014

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Một mình một ngựa

MỘT MÌNH MỘT NGỰA
(Chém gió)


Bấy nay một ngựa một mình
Trên từng cây số nhục vinh cuộc đời
Cái số nó vậy chịu thôi
Chắc tại ông trời ổng thử Bru chăng ?


Thây kệ truất ngựa truy phong
Ra roi đường thẳng hay vòng...tẹt ga
Nước Đức đâu chả là nhà
Hễ tiện là ngả bày ra...bàn đèn.


Bài bạc lắn đận đỏ đen
Bởi nên cũng đã khối phen chết cười
Tỉ như hôm qua đó thôi
Tưởng xúc ngay được ông trời...biểu không.


Hôm nay luẩn quẩn lòng vòng
Rốt cuộc thì cũng từ trong ra ngoài
Cả tay xuống tất liều chơi
Vào cầu Mùn sẩu ối giời...hốt ngay.


Bõ công vất vả một ngày
Mệt thì có mệt liền tay khoe hình
Chém gió nhát này thiệt kinh
Quân ta chiến thắng quân mình một phen.


 

Wildeshausen chiều tối 04.10.2014

Chợ với chả Búa

CHỢ VỚI CHẢ BÚA
(Chém gió)

 
Quốc khánh ngày lễ nghỉ ngơi
Colnrade dân bản thôi rồi lượm ơi
Flohmarkt chen lấn quá trời
Người như kiến cỏ khắp nơi đổ về.

 

Bru tui chả có ngủ mê
Nhưng mà ngứa nghề mắc tật chiềng ham
Tinh mơ xí chỗ xả hàng
Canh me hốt bạc xúc mang zìa nhà.


 

Ngặt nỗi mặc lộn cà sa
Toàn ma áo giấy rứa là hạn to
Westsi khôn ngoan hơn bò
Hầu bao giữ chặt chịu boa đồng nào.


 

Một ngày vật lộn lao đao
Đứng lên ngồi xuống đi vào đi ra
Xẩm tối mới về đến nhà
Chợ với chả búa toàn ma ngoài đường.


 

Hết nạc vạc ráo cả xương
Sáng mai tìm đường mò xuống Twistringen
Bày binh bố trận một phen 

Bru lại cầm đèn chạy trước Ô tô.

 



Wildeshausen khuya ngày quốc khánh CHLB Đức 03.10.2014