Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Một ngày Lucky Asian

MỘT NGÀY LUCKY ASIAN
(Bruno)

 
Thứ 7 nào cũng thật vui
Bao những nụ cười may mắn Lucky
Khách đông tấp nập thôi thì
Đon đả chào đón một khi kính mời.



Vịt quay Bắc kinh vàng tươi
Gà nướng béo ngậy tuyệt vời non non
Mì ý thơm phức xào ròn
Rau quả cây trái tươi ngon nức lòng...


 

Cả ngày người cứ nâng nâng
Bưng bê xào nấu chạy vòng ngược xuôi
Khách đông méo mặt vẫn cười
Niềm vui chia sẻ nhân đôi thành huề.


 
Từ sáng mãi tới tận khuya
Một ngày cật lực tối về bao vui
Ríu rít mừng đón chào mời
Một ngày cùng với nụ cười Lucky.

 



Wildeshausen chủ nhật 30.11.2014

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Con trai của ba

CON TRAI CỦA BA
(Bruno)

 
Con ba chừ lớn bộn rồi
Lại còn biết cả những lời ngọt ngon
Lịm tim muốn rụng vì con
Bao lời đường mật vẫn còn bên tai.

 

Con trai ba rứa mà tài
Hát hay học giỏi ai ai cũng mừng
Thơ đọc lưu loát tinh thông
Trôi chảy thuộc lòng vần điệu hẳn hoi.


 

Nhìn con ba sướng chết thôi
Con là hình bóng cuộc đời của ba
Những ngày xa xưa đã qua
Tuổi thơ kỉ niệm ắt là chẳng sai.


 

Gấm hoa nhưng lụa trải dài
Ba quyết dọn sạch chông gai đường đời
Lớn nhanh con nhé con ơi
Đây là mặt đất bầu trời của con.


 

Khó khăn gian khổ bao còn
Vá trời lấp bể dời non đang chờ
Nhà mình sẽ đẹp như mơ
Từng phút từng giờ ba đợi con sang.


 



Wildeshausen tối 26.11.2014

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Ngày xưa ơi

NGÀY XƯA ƠI
(Bruno)

  
Bao giờ cho tới ngày xưa
Dấu yêu thừa thãi cho vừa lòng nhau
Tình đang lên ngôi rực mầu
Mơ cũng chả nghĩ ngày sau thế này.

  
 

Bây giờ vạ gió tai bay
Ngậm ngùi luyến tiếc những ngày đã qua
Khôn nhà dại chợ rõ là
Quyét nhà bao rác ra ma bói bài.

  
Thánh dạy cấm bao giờ sai
Hết khôn dồn dại nói hoài chẳng nghe
Bây giờ mới đập mới be
Ruộng sâu cỏ ngập khóc nhè chè thiu.

  
Ngày xưa tình lắm tiền nhiều
Tự tung tự tác bao nhiêu chẳng màng
Ngày nay dặt những trái ngang
Xót xa ai oán thiếp chàng trần ai...



  

Wildeshausen tối 25.11.2014

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Ngậm ngùi

NGẬM NGÙI
(Bruno)


 

Ba rưỡi (3h30) đã dậy đi cầy
Mắt nhắm mắt mở thân gầy xanh xao
Cái lạnh thấu xương cấu cào
Ô tô băng phủ hỏi sao kiếng mờ.


 

Trên cao chị Nguyệt ngẩn ngơ
Trần gian chú cuội bây giờ long đong
Tinh sương đã vội ra đồng
Một lòng một dạ nhọc công cấy cầy.


 

Lại mùa đông nữa chốn đây
Lại chuỗi những ngày cơ cực lao đao
Cành cụt leo ra leo vào
Con sâu cái kiến từ bao nay rồi.


 

Nhiều lúc chỉ chực buông xuôi
Mặc kệ ông trời sao cũng đành theo
Bấy nay dốc sức quyết liều
Cơ cực tiêu điều muối mặn gừng cay.


 

Trời khuya giá lạnh đêm nay
Sụt sùi cay đắng những ngày vừa qua
Mà sao chỉ chực vỡ òa
Ngậm ngùi lệ nhỏ mưa sa mấy hàng...


 



Wildeshausen tối 23.11.2014

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Giấc mơ đoàn tụ

GIẤC MƠ ĐOÀN TỤ
(Bruno)

 
Leo cau hái được trái rồi
Vợ ở dưới đất đứng ngồi không yên
Thằng con sướng hét ầm lên
Ba ơi ba ới xuống liền đi ba.



Hoa cà hoa cải mắt hoa
 
Kỉu này tụt vội có mà hết phim
Không khéo lại chả chết chìm
Chuột sa chĩnh gạo nằm im đố mày.


 

Háo hức suốt cả tuần nay
Viễn tưởng đủ kiểu nọ này thế kia
Cờ trong bài ngoài chầu rìa
Nhăm nhăm hốt bạc ăn chia mắc cười.


 

18 tháng trời rong chơi
"Bài ca Tây Đức" cuộc đời đẹp sao
Giết gà cực khổ chừng nào
Vợ vừa mới xúi đã lao ầm ầm.


 
Ơ kìa thấy rồi mùa xuân
Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau
Hạnh phúc lên ngôi rực mầu
Giấc mơ đoàn tụ ngàn sau trọn đờ
i.




Wildeshausen tối 20.11.2014

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

VEB Sachsenring Automobil Zwickau

VEB SACHSENRING AUTOMOBIL WERKE
 ZWICKAU 1984 - 2014
(Bruno)

 
30 năm có lẻ lâu rồi
Nhìn tấm ảnh bỗng rụng rời con tim
Bao nhiêu kỉ niệm hiện lên
Một thời trai trẻ gắn liền Trabi.

 

Đời trai phơi phới xuân thì
Nước kiệu xưa ấy ngựa phi đường trường
Zwickau vùng đất thân thương
Là máu là thịt là xương cuộc đời.


 

Bao thằng bạn đã lên ngôi
Ông to bà lớn gầm trời đế vương
Bao thằng ra sức thương trường
Bao đứa gởi lại nắm xương bên này.


 

Cuộc đời may rủi hôm nay
Phúc phận dầy mỏng chẳng tày người ta
Deutschland đâu cũng là nhà
Anh em họp mặt mình ta một thời.


 

4 thằng trong ảnh kia ơi
2 thằng Tân + Giáo tao thời chẳng quên
2 thằng ngồi giữa coi hiền
Tao chịu không nhận ra tên chúng mày.


 

Cả ngàn cây số chim bay
Nordsee trên này biển bắc xa xôi
Năm nay bị lỡ mất rồi 

Nhất định lần tới về thôi sum vầy.

 



Wildeshausen tối 19.11.2014

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Đám cưới làng quê


ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ
(Bruno)


 

Chả đâu vui bằng ở quê
Dẫu đi khắp chốn vẫn về...về thôi
Lời ca tiếng hát câu cười
Làng quê đám cưới rõ vui trần đời.


 

Cỗ bàn tiệc cưới thoải xơi
Món ăn dân dã vẫn thời xưa nay
Cao lương mĩ vị không tày
Mà sao ngon rứa lạ thay thiệt kỳ.


 

Làng trên xóm dưới một khi
Cứ như ngày hội rõ thì chẳng sai
Thâu đêm suốt sáng ngày dài
Ở đâu cũng thấy gặp ai cũng cười.


 

Làng Vũ đại từ quê tôi
Trai tài gái sắc ngời ngời sắc xuân
Đám cưới vui nhất bội phần
Lẹ lên nhanh rảo cái chân trễ rồi.




Wildeshausen tối 16.11.2014

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Quê cũ thủa xưa

QUÊ CŨ THỦA XƯA
(Bruno)


Chùm khế ngọt nay còn đâu
Tóc bao sợi bạc phai màu thời gian
Nửa vòng trái đất ngút ngàn
Khổ đau chua xót oán than ngậm ngùi.


Thôi thì trên màn hình thôi
Về quê gặp lại những người lúc xưa
Lạ quen trăn trở bao vừa
Nỗi nhớ tìm lại thủa chưa nhuốm màu.


Dòng đời đận khúc sông sâu
Mười mấy năm mỗi nhịp cầu chả xong
Chùn chân mỏi gối lưng còng
Những gàn cùng dở rứa xong kiếp đời.


Trời làm mưa mãi không thôi
Buồn vương trăm mối lòng người riêng mang
Trăng khuya bàng bạc úa vàng
Ngẫm người tức cảnh thế gian vực đời.




Wildeshausen tối 15.11.2014

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Nhớ...

NHỚ...
(Bruno)


 

Chưa bao giờ như lúc nay
Nỗi nhớ da diết quắt quay trong lòng
Như tượng hóa đá tịnh không
Cánh mũi phập phồng hai mắt cay cay.


 
Nhớ sao là nhớ những ngày
Quê nhà yên ấm ngất ngây tình hồng
Cầu được ước thấy như mong
Nu na nu nống vợ chồng trong mơ.


 

Chiều chiều dài cổ trông chờ
Vào ra lóng ngóng lơ ngơ mắc cười
Cu tí giật áo ba ơi
Tan ca chắc mẹ mải chơi chưa về.


 

Những đêm trở gió về khuya
Nằm đất chầu rìa chờ vợ ru con
Ai dè vợ cũng ngủ luôn
Ngán ngẩm thằng bờm ôm gối nằm queo.


 

Vui buồn lẫn lộn bao nhiều
Dại khôn ngộ nghĩnh sớm chiều chắt chiu
Nao lòng nhớ vợ con yêu
Tay cầm cây viết mấy điều dở hay
...


 



Wildeshausen 14.11.2014

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Bo xì

BO XÌ
(黎王天寶)


 

Tối nay con zìa mét ba
Ai biểu hổng chịu mua quà cho con
Coi chừng ba sẽ uýnh đòn
Cho chừa cái tội...môi son má hồng.


 

Shopping suốt ngày gì không
Chỉ giỏi dối chồng con chẳng chịu xương
Bỏ bê thiếu thốn đủ đường
Gầy còm ốm yếu thê lương thía này.


 

Con zìa con mét ba hay
Bo xì lun mẹ cả ngày hổng chơi
Cho mẹ khản tiếng kêu trời
Lúc đó lại chả Bảo ơi Bảo àh.


 

Tối nay con sẽ mét ba
Đặng ổng zìa nhà mau rước con qua
Mang theo bao nhiêu là quà
Hổng chia cho mẹ nữa nha...bo xì.


 



Germany 10.11.2014

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Đêm lạnh

ĐÊM LẠNH
(Bruno)


Vời vợi một bóng đêm thâu
Thấy mình đáy cốc gục đầu lặng câm
Đời là cái nợ đồng lần
Trách mình khờ dại tự thân hại đời.


Như đám lục bình nổi trôi
Những ngày xưa ấy chết rồi còn đâu
Thoảng như nước chảy qua cầu
Xót xa ai oán ngàn sau ngậm ngùi.


Sống mà chả thấy ngày vui
Ngẫm cái sự đời cay đắng làm sao
Yêu thương ở cái chỗ nào
Lòng lang dạ sói giết bao nhiêu người.


Mười mấy năm rồi chẳng nguôi
Lửa hận ngút trời thiêu đốt tim gan
Còn chi ngoài đống tro tàn
Mấy ngàn đêm lạnh tan hoang kiếp người.

 

Wildeshausen khuya 08.11.2014

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Lại một lần dại

LẠI MỘT LẦN DẠI
(Buồn)

 
Ba có lỗi với con rồi
Tính không hết nước để thời...cực thân
Khiến con vất vả bội phần
Bởi thêm nặng gánh gian truân cực hình.



Như đá im lìm lặng thinh
Bên ly rượu đắng vô hình Bảo ơi
Tự thân ba làm tội đời
Chết nửa con người cái xác thằng tôi.


 

Nghiêm khắc nhìn ba không cười
Biết con chẳng trách ba người cạn nông
Mà sao ba thấy đắng lòng
Việc lớn sắp sửa vừa xong lại chờ.


 
Thương ba mẹ ngoảnh làm ngơ
Ba thương mẹ cực bây chừ biết sao
Ruột như xát muối cấu cào
Thêm một lần dại hư hao kiếp đờ
i.


 


Germany tối 06.11.2014

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Đúc cốt đổ khuôn

ĐÚC CỐT ĐỔ KHUÔN
(Thơ tếu)


ADN - Kết quả cầm tay
Bỗng nhớ cái ngày đúc cốt đổ khuôn
Đèn xanh vợ giục tới luôn
Gối mỏi chân chồn hì hục suốt đêm.



Vuốt lưng vợ nựng cố lên
Cho xứng đồng tiền bát gạo của tây
Bõ công tích sức bao ngày
Cho con nó khỏe mới hay chồng àh.


Hoa cà hoa cải mắt hoa
Tới lui quần đảo đầm già tẩn luôn
Vươn nòng cao xạ kinh hồn
Liên tục khạc đạn dại khôn mặc đời.


Tiết vịt hăng máu chịu chơi
2 tháng vùng trời phủ sóng ngày đêm
Điếc tai hàng xóm láng giềng
Máy bay gầm rú đảo điên tối ngày.


Cầu tự may thiệt là may
Trời tây trả phép bên này vừa sang
Điện thoại vợ hét...cục vàng
Chồng ơi em đã được mang...trống rồi.


Bữa nay dzui quá là dzui
Biết của mình rồi nhưng vưỡn hoài nôn
99,9999% giống cha kinh hồn
Bru giỏi đúc cốt đổ khuôn ai bằng.




Wildeshausen 03.11.2014

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Phật gia bà lão lên mây

PHẬT GIA BÀ LÃO LÊN MÂY
(乐映摶)


Làng quê những ngày xa xưa
Quanh năm dầu dãi nắng mưa nhọc nhằn
Cuộc sống bề bộn khó khăn
Mà sao đậm chất nhân văn tình người.


Phật gia bà lão nhà tôi
Có thằng cu nhớn phương trời bên tây
Nghe đâu tổ ấm ăn mày
Làm ăn khấm khá tánh hay thương người.


Báo hiếu rước mẹ qua chơi
Bà lão sung sướng rạng ngời như hoa
Sai con giết chó mổ gà
Tiệc tùng đưa tiễn vào ra rộn ràng.


Tiếng đồn lắm của giầu sang
Rõ là mát mặt nhứt làng rồi đây
Xó bếp chả biết tàu bay
Thế mà một bước lên mây coi kìa...



Germany 01.11.2014