Trang

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Món quà cuối


MÓN QUÀ CUỐI
(Bruno)


Nụ hôn ngày ấy trao nhau
Chẳng ngờ tình đầu tình cuối người ơi
Vì đâu ta phải xa rời
Vì đâu 2 đứa 2 nơi tình buồn.


Cầu mong em được sẻ suôn
Bên chồng hạnh phúc chẳng còn như anh
Trách cứ nhau chi chẳng thành
Chữ chung em đã bán danh một đồng.


Chừ bây chỉ là hư không
Ngày vui tình hồng xưa chóng qua mau
Như vôi bạc phếch một màu
Cớ sao em hỏi vì đâu nỗi này.


Vì ai vạ gió tay bay
Vì ai sóng gió bao ngày đớn đau
Vì sao ta phải mất nhau
Vì đâu 2 đứa tình nhàu tình câm.


Đường đời muôn nỗi gian truân

Tình ta chua xót vạn lần đắng cay
Nụ hôn tình đầu ngất ngây
Chỉ thêm tan nát tim này em ơi...



Germany chiều 15.03.2014

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Duyên kỳ ngộ

"DUYÊN KỲ NGỘ"
(Bruno)


 

Thằng bạn cùng Hãng hôm qua
Mắt nheo cười biểu chuyển nhà giúp tao
Mềnh biểu mày chỉ tào lao
Độc thân thì ở chỗ nào chả xong.


Nó biểu hổng có lòng vòng
Giúp nghen chuyển gấp cho xong tuần này
Tao vừa mới..."tậu" liền tay
Nhà mới tuyệt đẹp lần này thiệt hên.


Phóng xe một mạch tới liền
Tò mò mún bít lạ quen kỉu gì
Trời phật niệm tình wá đi
"Duyên kỳ ngộ" - Thần kỳ làm sao.!!!


Mừng cho thằng bạn hôm nào
Nằm queo một xó khác nao gì mình
Vậy mà phắt cái thiệt kinh
Bếp nhà đỏ lửa...bà chủ xinh cực kỳ.


Trái đất cũng nhỏ quá đi
Câu chiện ngày ấy một khi kể hoài
"Cuốn theo chiều gió" chẳng sai
Taiwan xứ Đài mới ngộ làm sao.


Tới khuya cung chúc rượu đào
Chủ khách chuyến choáng trăng sao cạn nhời
Sang trang ngày mới đẹp vui
Thôi thì thơ thẩn vài lời sẻ chia.




Wildeshausen sáng thứ bảy 29.03.2014

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Saigon chiều mưa bay...


SAIGON CHIỀU MƯA BAY
(Bruno - đăng lại)


Em mang hồn ta đi
Phai tàn theo héo úa
Ta gởi đời một nữa
Theo giọt nước đong đưa.


Saigon chiều nay mưa
Để buồn con ngõ nhỏ
Lúc xưa em ở đó
Ta vương vấn tình trần.


Sao không về một lần
Nhìn mây mờ giăng tím
Góc phố xưa ngọt lịm
Nụ hôn đầu trao nhau.


Em bây giờ nơi đâu
Ta ôm sầu câm lặng
Mưa về trên phố vắng
Đời hoang phế tháng ngày.


Biết em còn có hay
Lòng ta buồn tê tái
Bao giờ em trở lại
Saigon chiều mưa bay...


https://www.facebook.com/VuongQuocVangSon

 Saigon chiều 15/09/2010

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Café đắng và mưa


CAFÉ ĐẮNG VÀ MƯA
(Bruno)


Saigon tí tách đêm mưa
Thủa ban đầu ấy sao thưa tỏ mờ
Quán nhỏ góc phố nên thơ
Café nhỏ giọt như chờ trăng lên.


Rất lạ mà sao thấy quen
Café ngọt lịm thơm mềm môi em
Tình mình đang đậm hương men
Đắm say hai đứa tưởng quên cả trời.


Bao lâu rồi nhỉ em ơi
Vòng xoáy cuộc đời mình lạc mất nhau
Giờ này em ở nơi đâu
Quán nhỏ đèn mầu biết còn nhớ không.


Hay là em đã theo chồng
Thuyền hoa lạc bến sang sông nhà người
Café đắng chát đầu môi
Nhớ nhau hoài mãi chẳng thôi nghẹn lời.


Đêm nay mình anh đơn côi
Hóa đá lặng ngồi quán vắng phố xưa
Xót xa biết mấy cho vừa
Café đắng và mưa tình mình...



Germany đêm 23.03.2014

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Dấu son cuộc đời

DẤU SON CUỘC ĐỜI
(Bruno)


Ba mẹ cho con làm người
Con cho ba mẹ nụ cười hôm nay
Cơ cực vất vả tháng ngày
Nhìn con quên hết đắng cay kiếp người.


Ba iu con nhứt con ơi
Con là mặt trời soi sáng đời ba
Con tim khờ dại mù lòa
Cuối đường hầm tối xót xa u buồn.


Ba mãi iu con nhìu hơn
Vui con ba lớn thêm khôn mỗi ngày
Buồn lắm không được tận tay
Thèm được vui vầy sớm tối cùng con.


Ba quyết tát biển dời non
Để nhà mình sớm được còn bên nhau
Trăm năm mãi lúc bạc đầu
Hạnh phúc tràn ngập ngàn sau tiếng cười.


Yêu mãi chỉ mình con thôi
Con là hiện diện cuộc đời của ba
Mai ngày lúc ba đi xa
Tất cả nguyên vẹn như là hôm nay.


Hạnh phúc sung sướng đong đầy
Trong cuộc đời này ba được có con
Cám ơn con nhá bao còn
Ba iu con nhứt dấu son cuộc đời.




Germany chúa nhựt 23.03.2014

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Xót wá vợ ui...

XÓT WÁ VỢ UI
(Bruno)


Xót xa cho vợ nhường nào
Nhớ thương vời vợi xanh xao cả người
Một năm có lẻ qua trôi
Ngàn trùng cách trở nghẹn lời gọi nhau.


Vẫn như ông ngâu bà ngâu
Hai đầu ô thước nhịp cầu cách chia
Mưa sa lệ nhỏ dầm dìa
Ước ngày đoàn tụ sớm về với nhau.


Tóc xanh nay sắp ngả màu
Thời gian vùn vụt bóng câu song thềm
Nỗi nhớ hoài mãi nhân thêm
Từng đêm mật ngọt môi mềm khát khao.


Tiên nữ cô tấm ngày nào
Bụi thời gian phủ hư hao thân gầy
Má môi lợt lạt buồn thay
Còn đâu xuân sắc tháng ngày tàn phai.


Chồng xót vợ lém vợ ơi
Chẳng nói lên lời ngậm đắng nuốt cay
Mỗi niềm trăn trở vơi đầy
 
Lẻ loi một bóng đêm nay khóc thầm.




Germany đêm 21.03.2014

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Em nhớ...


EM NHỚ
(Chém gió)


Ôi dào...mà nhớ cái gì
Cầu mong ước thấy gỉ gi đã thành
Chồng em khác chi Thạch Sanh. 

 Rìu to cán bự củi cành trên vai. 

 

Hay là em đã thích ai
Thằng Lý thông phỏng xóm Đoài phải không
Hào hoa phong nhã nhác trông
Lé mắt lầm tưởng thần thông nhiệm màu.
  

Quên đi hắn chẳng thế đâu
Cẩn thận không lại toác đầu xẻ tai
Thằng đó được mẽ bề ngoài
Cướp công đểu giả mấy ai từng bằng.
  

Chồng em chút kém ga lăng

Tuy vợ bà chằn nhưng vưỡn cực iu
Nắng mưa dù sáng hay chiều
Rửa chân múc nước bao nhiêu chẳng màng.
  

Cõng vợ lên bờ xuống hang
Nu na nu nống chàng nàng sướng sao
Đâu thấy than thở câu nào
Em đừng vớ vẩn tào lao hắn buồn.
  

Nếu nhớ...nhớ hắn nhìu hơn
Kẻo không có ngày đờn sẽ đứt dây
Nhỡn tiền vạ gió tai bay
Lại chả hối tiếc những ngày đã qua...


Germany tối 18.03.2014

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Nachbarschaft - Láng giềng láng tỏi

NACHBARSCHAFT - LÁNG GIỀNG LÁNG TỎI
(Chém gió)


Phen này xuống hết cả tay
Đặt cửa chẵn này quyết định thắng thua
Được thì Bru này làm vua
Thua thì xin chừa chả dám ho he.


Lúc xưa từng đỗ ông Nghè
Loa loa hàng tổng ngo ngoe một thời
Bấy giờ ngất ngưởng giời ơi
Xung quanh bao người tíu tít ngày đêm.


Cứ tưởng số đỏ gặp hên
Cắp tráp chạy liền một mạnh sang đây
Wildeshausen xứ này
Hành nghề đắc đạo cầu may chữ tài.


Ngờ đâu họa giáng chữ tai
Chút nữa răng gãy hỏi nhai được gì
Vỡ mặt bẽ bàng một khi
Anh em chiến hữu bấc chì...cá trê.


Vuột mất nên phải đổi nghề
Linh hồn vãi sạch ớn ghê cả người
Trời khuya bỗng vệt sao rơi
Vật đổi sao dời...rứa mà lại may.


Láng GIỀNG láng TỎI đận này
Vàng ròng hũ nếp ủ ngay cạnh nhà
Ngọt nước gắp gãy đũa nha
Múc cho bằng sạch đã àh cơm canh.


Ốm đau chén cháo bỏ hành
Mừng vui hờn tủi em anh chia cùng
Cảm lạnh nấu nồi nước xông
Khỏe hả rượu lạt mặc lòng vài ly.


Lý Thông,Thạch sanh quên đi
Nuớc non mẹ gì xa tít mù khơi
Các cụ nhà ta dạy rồi
Láng GIỀNG láng TỎI mần thôi mua nào.




Germany tối 14.03.2014

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Cô tấm nàng tiên

CÔ TẤM NÀNG TIÊN
(Bruno)


Quái lạ đã thành mẹ sề
Mà sao mềnh vẫn lú mê thía này
Điếu đổ ngây ngất hoài say
Hơn cả cái ngày mới phải lòng nhau.


Không nhẽ nàng có phép màu
Hay bỏ bùa ngải biết đâu hổng chừng
Khiến mềnh nổi tứ hành xung
Gào thét dữ dội phừng phừng lửa thiêu.


Vợ ui rất dỗi đáng yêu
Chu toàn trọn vẹn bao điều tuyệt nha
Thông minh tài giỏi thật thà
Xem ra chồng phước bằng 3 mọi người.


Suốt ngày tơ tưởng vợ thôi
Ước ao thèm khát đứng ngồi chẳng yên
Vợ là cô tấm nàng tiên
Vợ luôn ngự trị trong tim của chồng.


Vài ba tuần nữa việc xong
Tha hồ nu nống mặn nồng với nhau
Lên ngôi lại chả rực màu
Cuối năm công chúa tí nhau hổng chừng.


Chồng chả ai khảo mà xưng
Hổng bít nên mừng hay lại lo đây
Ráng lên cố nốt đận này
Chồng iu vợ nhứt...mãi say cả đời.




Germany chiều 11.03.2014

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Mồng 8 tháng 3


CHÚC MỪNG MỒNG 8 THÁNG 3
(Bruno)


Ngày này năm ngoái thiệt vui
Vợ chồng cùng cưỡi gãy hết cả răng
Vương gia ngọn lửa tình hồng
Trăng lên cùng nhậu giữa sân cả nhà.


Mừng ngày mồng 8 tháng ba
Cũng là mồng 9 Bru ra bến tàu
2 tháng về nước qua mau
Được mùa hoa trái cau trầu tốt tươi.


Một năm đánh vèo qua rồi
Ngoảnh lại mà thấy hỡi ôi rùng mình
Bao nhiêu đảo lộn nhục vinh
Một năm tột bậc tày đình việc quan.


Ngồi đây mà nhớ Vietnam
Tháng 3 mồng 8 muôn vàn tình thương
Từ làng quê tới phố phường
Một nửa thế giới lên hương cuộc đời.


Các đấng mày râu ta ơi
Nam nhi đạp đất đội trời hùng anh
Hãy viết trang sử lưu danh
Trổ hết sức mình phục vụ đừng quên.


Bru nhờ phây búc một phen
Gởi lời chúc đến chị em cả nhà
Một ngày hoành tráng dzui nha
Tiệc mừng ngây ngất hoa quà...và những nụ hôn.




Germany tối 07.08.2014