Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Tuyết đầu mùa

TUYẾT ĐẦU MÙA
(Bruno)


 

Tuyết trắng bay bay đầu mùa
Như bông lả tả ban trưa đầy trời
Frühstück ngồi ngắm tuyết rơi
Chạnh lòng nhớ vợ phương trời bên kia.


 

Lẹ lên rước Bu cháu về
Tụi bạn rỡn biểu cháo khê một mình
Đêm đông thui thủi sợ kinh
Vợ nó mà ủ trao tình sướng run.
 


Toàn là những chuyện u buồn
Mong đỏ cả mắt sớm hôm lâu rồi
Chỉ còn vài tuần nữa thôi
Sao mót quá trời tím cả ruột gan.


 

Đầu mùa tuyết trắng ngập tràn
Tinh mơ đã dậy gian nan quá chừng
Lệ trào khóe mắt rưng rưng
Nghĩ ngày đoàn tụ nửa mừng nửa lo.


 

Một mai bê với cả bò
Cài then đóng gióng mặc cho tuyết dày
Trùm mền ngủ kỹ thiệt say
Nu na nu nống sáng ngày tối đêm.


 



Wildeshausen tối 30.01.2015

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Cầu Nôm

CẦU NÔM
(Bruno)

  
Cầu Nôm có tự bao giờ
T
ừ trong kí ức ngây thơ thủa nào
Đôi khi trong giấc chiêm bao
Hiện về theo tiếng ngọt ngào lời ru.

  
Cuộc đời những đám mây mù
Xứ người phiêu bạt phù du ngàn trùng
Mây trôi bèo dạt mông lung
Quê hương chùm kế chẳng cùng buồn tênh.

  
Ấy là cái đoạn...gập ghềnh
Đường thôn máu đổ chênh vênh vực đời
Cái buồn bám riết không thôi
Quê với chả quán thế thời bạc đen.

  
Cầu Nôm nước chảy êm đềm
Tuổi thơ từng đã bao phen ngọt bùi
Bước chân hằn dấu cầu ơi
Quá nửa đời người gặp lại nhau đây.

  
Nhìn cây cầu đá cũ gầy
Cây gạo còn đó mắt cay lệ nhòa
Vẹn nguyên hoài mãi trong ta
Một trời kỉ niệm vỡ òa tuổi thơ.



  


Germany đêm 27.01.2015

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Đợi chờ là hạnh phúc

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
(Chém gió)


D
ài cổ cò ngóng bấy lâu
Rụng rời mỏi mòn bạc đầu thời gian
Leo cây túm trái cau vàng
Bữa nay bỏ túi ba gang thở phào.


 

Phen này mày chết với tao
Bà bổ làm 6 nhét vào cục vôi
Trầu vàng hái sẵn lâu rồi
Bỏ cối chọc nát bằng tơi miếng trầu.


 

Mấy ngáp chả còn bao lâu
Cái ngày sum họp đỏ mầu tình vui
Chừng đó pà kon rước mời
Tung hê tống khứ về nơi xứ người.


 

Thằng con hớn hở toác môi
Ba nó đi trọn cả 10 cái răng
Mụ vợ tê tái chị Hằng
Thương chồng lão cuội cung trăng đêm dài.


 
Ấy là chiện của ngày mai
Hạnh phúc chờ đợi còn vài trống canh
Bữa nay nổ phát cái....Oành
Cho nó khí thế đặng nhanh tới ngày
.





Wildeshausen tối 22.01.2015

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Con ơi

CON ƠI
(Bruno)


 

Nhìn con khôn lớn từng ngày
Nghẹn ngào sống mũi nó cay thế nào
Lúc mô cũng chỉ khát khao
  Ước mong ôm được con vào lòng thôi.


 

Lại sắp 2 năm nữa rồi
Ba vẫn chưa thể về chơi thăm nhà
Bao đêm mặn đắng mưa sa
Nhớ con nhớ vợ vỡ òa ruột đau.


 

Cuộc sống trăm vẻ muôn màu
Mỗi nhà mỗi cảnh trước sau nọ là
Can trường cực khổ kinh qua
Bờ vui bến mới chói lòa ngày vui.


 

Ước mơ nay sắp thỏa rồi
Hạnh phúc sung sướng chốn nơi thiên đường
Ngọt ngào ấm áp yêu thương
Tương lai vẫy gọi thẳng đường mà đi.



Con yêu con quý Bảo Nhi
Ráng lên con nhá rứa thì ba vui
Ba yêu con nhứt trên đời
Vầng dương chói lọi mặt trời của ba.


 



Wildeshausen 20.01.2015

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

No đòn

NO ĐÒN
(Bruno)


 

Cuối tuần thứ 7 sớm mai
Nọi người nu nống nằm dài trong chăn
Ngoài trời cái lạnh căm căm
Riêng Bru đã dậy ngậm tăm ra đồng.


 

Chao ôi cái lạnh mùa đông
Cắt da cắt thịt nghe lòng ớn sao
Kiếng xe đá đóng phải cào
Gần trăm cây số vội nhao ra đường.


 

12 tiếng đồng hồ om xương
Làm việc túi bụi phi thường băng băng
Quần quật cơm chẳng kịp ăn
Cuốn theo chiều gió cần bằng nhịn hơi.


 

Tối về chả thấy mặt trời
Trên cao vằng vặc rỡn chơi chị hằng
Tận 3 giờ sáng vưỡn hăng
Chén anh chén chú mấy thằng khơi khơi.


 

Về nhà mềm rũ cả người
Bởi nên gãy gánh đứt hơi bịnh rồi
Liệt giường chả phải chiện chơi
Khổ cô hàng xóm bưng nồi nước xông.


 

Cứ tưởng Tây Đức màu hồng
Mẹ cha nhà nó khiến ông no đòn
Vài bữa vợ sang dzọt luôn 

Quay lại Đông Đức thả hồn múa may.

 



Wildeshausen khuya 18.01.2015

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Vô đề

VÔ ĐỀ
(Bruno)


 

Ta biết lòng mình từ đây
Khó mà làm được cây ngay giữa trời
Dòng đời xô đẩy ngược xuôi
Giông tố gió quật tơi bời ngả nghiêng
Cổ tích cô tấm nàng tiên
Bụt hiện lên nhủ ráng thiền nghen con
Tường loang một bóng
vô hồn

Ảo vọng cái thủa vàng son một thời
Chỉ còn trống vắng mà thôi...


 
 
Wildeshausen sớm 17.01.2015

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Phong và Vân

PHONG & VÂN
(Tình thơ Bruno )

 

Em ơi chuyện chúng mình
Sao...đớn đau gian dối ?
Bao năm trời chăn gối
Giờ rứt áo ra đi...!


 

Anh gọi em: Phù Vân
Em kêu anh: Hoài Phong
Ước tình ta sáng trong
Như Mây luôn cùng Gió.


 

Giờ nhà mình cửa ngỏ
Phong phiêu bạt xứ người
Mây chẳng còn biết cười
Đời chỉ toàn giông bão...!!!


 

Vân & Phong - Mây và Gió
Bỗng trở thành hư vô
Có ai biết đâu ngờ 

Mình ngàn thu vĩnh biệt...

 



Saigon 03h30 đêm 03/06/2010

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Chúc mừng Sinh nhật Lê Vươn Thiên Bảo tròn 4 tuổi

HAPPY BIRTHDAY TO
LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN

(11.01.2011 - 11.01.2015)

 

Chúc mừng sinh nhật con iu
Sợi chỉ hồng điều xuyên suốt thời gian
4 năm ngà ngọc bạc vàng
Con ba đã khỏe lại ngoan cực kì.


 

Thời gian thiệt lẹ quá đi
Hôm nao vừa mới tức thì oe oe
Bữa nay ra dáng ông NhÈ
Hát hay đọc giỏi thơ khoe xóm giềng.


 

Mẹ con xinh đẹp như tiên
Ba con lại hiền hên thiệt đó nha
Sanh con quý tử thiệt là
Lê Vương Thiên Bảo bài ca cuộc đời.


 

Hôm nay thích quá con ơi
Con lớn bộn rồi dzui thiệt là dzui
Vài bữa sang với ba rồi
Tha hồ con quậy con chơi con cười.


 

Vỡ trời sung sướng chết thôi
Nhìn con khôn lớn bằng người mừng sao
4 năm vất vả nhường nào
Chăm bẵm nuôi dạy xanh xao cả người.


 

Sinh nhật cả nhà mừng vui
Con 4 tuổi rồi cầu được ước hay
Chúc con ba nhiều mắn may
Ăn khỏe chóng lớn
ngày càng cực hơn.


 



Wildeshausen 11.01.2014

Pisa ngày ấy xa rồi


PISA NGÀY ẤY XA RỒI
(Bruno)
  

Xa rồi ngày ấy đã xa
Chỉ còn kí ức nhạt nhòa mà thôi
Pisa cuối nẻo chân trời
Than ôi đứt ruột mặn môi...lệ trào.
  

Từ trong dư ảnh hư hao
Chợ đời hổ lốn nháo nhào mọt sâu
Tin người người phụ tình nhầu
Chim trời cá nước biết đâu mà lần.
  

Bởi nên chẳng có mùa xuân
Bởi nên cái nợ đồng lần đè vai
Nặng lòng những tiếng thở dài
Chiều tàn nắng đã lạt phai mắt nhòa.
  

Chừ bây chỉ ta với ta
Ngẫm đời tức cảnh rõ là nhục chưa
Ngoài kia gió giật trời mưa
Đìu hiu gác trọ lệ thừa sầu dâng...

  
 

Wildeshausen 11.01.20151

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Cố hương

CỐ HƯƠNG
(Bruno)


 

Đôi khi trong dạ bồn chồn
Gởi hồn về lại cố hương xa vời
Leipzig niềm nhớ khôn nguôi
Vang bóng một thời máu thịt là đây
Hai hàng lệ nhỏ mắt cay
Chừ bây gác trọ tháng ngày buồn tênh
Những là lên thác xuống ghềnh
Du thực mờ ảo chênh vênh vực đời
Lá vàng trong gió buông lơi...


 



Wildeshausen đêm 08.01.2015

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Mất rồi


MẤT RỒI
(Bruno)


 

Anh chẳng còn gì cho em
Ngoài những nhàu nát lấm lem bụi đời
Từ khi hai đứa đôi nơi
Chỉ thấy cay đắng một trời khổ đau.


 

Nhìn đâu cũng thấy giọt sầu
Kiếp này mình đã mất nhau thật rồi
Chòng chành khóe mắt lệ rơi
Đất kia thì rộng mà trời lại cao.


 

Tìm em anh biết phương nào
Chỉ thấy tiếng gió xôn xao vực đời
Một trời kỉ niệm em ơi
Từ trong kí ức một thời lúc xưa.


 

Mới hay mình kẻ dư thừa
Trời khuya từng mảnh sao thưa vụn vàng
Trớ trêu rặt những trái ngang
 Cay đắng phũ phàng bám chặt đời nhau.



Wildeshausen đêm 05.01.2014

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Tiệc Tất niên đón giao thừa in Wildeshausen - GERMANY


TIỆC TẤT NIÊN - NEW YEAR IN
WILDESHAUSEN - GERMANY
(Bruno)


 

Một năm nữa lại trôi qua
Tất niên năm mới đầy nhà tiệc vui
Rộn vang tiếng hát câu cười
Ai cũng phấn khởi đẹp tươi thiệt tình.


 

Quý bà xinh ơi là xinh
E thẹn nép mình bên đức quý ông
Kìa coi ôi những bóng hồng
Khát khao nay thỏa ước mong cuộc đời.


 

Quý ông vui ơi là vui
Nổ như pháo tết ông trời cũng thua
Ông nào cũng sướng như vua
Trượng phu mãn nguyện dư thừa còn ham.


 

Mấy cô mấy cậu khỏi bàn
Kim chi ngọc điệp giỏi ngoan sao mà
Hệt như bản quyền mẹ cha
Giỏ ai quay nấy thiệt là tài ghê.


 

Giao thừa năm mới phê phê
Tay ấn có nghề ai cũng cực cao
Karaoke mặc sức hét gào
Vui cười xả láng xiết bao coi kìa.


 

Bạn bè dốc lòng sẻ chia
Ất Mùi đã về ai cũng vui sao
May mắn mỉm cười đón chào
Mừng xuân năm mới xiết bao nhiêu tình.


 


Wideshausen 01.01.2015