Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Siêu thị Famila Wildeshausen

MUA ĐỒ TẠI SIÊU THỊ FAMILA
(Christian)


 

Bảo khoái cùng với mẹ ba
Komplett trọn bộ cả nhà shopping
Ơn giời 2 mắt Bảo tinh
Mẹ ba nhờ cậy Bảo rình ngộ ha.


 

Kính thưa các loại hàng quà
Trái cây sữa kẹo chu cha sướng đời
Đồ chơi điện tử mệt chơi
Bảo nghiền bằng chết khỏi mời nhõn luôn.


 

Bóp lép ông già hoảng hồn
Thiệt tình khì cục thích con bằng người
Mua nhiều nên bóp lủng thôi
Về nhà nạp tiếp mấy hồi được chưa.


 

Hôm nay Bảo Bảo là Vua
Không mua ăn vạ có mà chừa ngay
Sở trường Bào khoái ăn dầy
Ai biểu ổng thích con hay bằng người.


 

Cuối tuần chém gió nhát chơi
Đặng mua nụ cười nở miệng khỏe răng
Có chăng thì chớ nên chăng
Còn không cầm bằng...tạm biệt chào nha.


 



Chúa nhựt 29.03.2015

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Lòng thành mộ phật

LÒNG THÀNH MỘ PHẬT
(Bruno)


 

Lòng thành mộ phật cửa thiền
Gìn giữ tâm niệm vạn niên răn mình
Vô biên phật pháp chúng sinh
Nguyện xin ghi khắc vẹn tình chẳng phai.


 


Germany 22.03.2015

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Ostern steht vor der Tür

OSTERN STEHT VOR DER TÜR
(Bruno)


 

Lễ phục sinh sắp tới rồi
Lũ thỏ vui cười quả trứng ngộ sao
Rực rỡ muôn sắc mời chào
Thiên Bảo háo hức nôn nao cả người.


 

Cả tuần nay cứ vậy thôi
Mỗi ngày một trái Bảo cười thiệt vui
Đi Kauf là hét vang trời
Ba ơi mua trứng con chơi ba à.


 

Trứng vỏ bằng Socola
Bên trong có ruột đựng quà đồ chơi
Hấp dẫn tò mò quá trời
Đứa mô con nít nó mơi quá chừng.


 

Ngấn lệ khóe mắt rưng rưng
Nhìn con vui mừng cái bụng ưng sao
Ostern đầu tiên đón chào
Bảo Bảo khoái chí biết bao coi kìa.


 



Wildeshausen 20.03.2015

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Ngày vui

NGÀY VUI
(Bruno)


 

Cùng mẹ ba dắt con yêu
Tới trường thăm lớp bao nhiều bạn vui
Trường của con đó con ơi
Ngày đầu chập chững vào đời như thơ.


 

Ba đâu lại có thể ngờ
Đời mình như một giấc mơ thế này
Con ba đâu biết có hay
Phút giây giờ khắc như vầy con ơi.


 

Con ba chừ đã đổi đời
Sang trang vở mới đẹp tươi lạ thường
Trong tình ba mẹ yêu thương
Nước Đức thiên đường giang rộng vòng tay.


 

Cuộc sống giờ đây từng ngày
Con sẽ học những điều hay làm người
Cùng với các bạn con chơi
Tuổi thơ một trời hoa bướm thần tiên.


 

Ba chẳng có ham bạc tiền
Như người ta đó rồi quên cạn tình
Vì con ba quyết hi sinh
Cho con tất cả chỉ mình con thôi.


 

Lớn nhanh con nhé con ơi
Con là tất cả cuộc đời của ba
Ngày vui nắng ấm chan hòa
Đường vui tới lớp chim ca đón chào.






Wildeshausen tối 18.03.2015

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Mừng chị Tân chủ nhà

MỪNG CHỊ TÂN CHỦ NHÀ
(Chém gió)


 

Post hình chém gió cái chơi
Mừng tân gia chủ tức thời nhập gia
Vừa mới ở Vietnam qua
Nhác trông đẫy đà phơi phới phởn ghê.



4 năm vời vợi dầm dề
Bồng con ra đứng ngoài đê đợi chồng
Chừ bây đã thỏa ước mong
Tái dại trong lòng sung sướng làm sao.


 

Cụng ly một cái cạch nào
Láng giềng láng tỏi cùng bao nhiêu người
Mấy bữa chật nhà thăm chơi
Vào ra nhộn nhịp hết nhời...chúc cho.


 

Cuối năm nay lại bầu to
Một nàng công chúa ra lò hệt khuôn
Anh xã như mộng hết buồn
Dưa lê dưa hấu khỏi buôn đồng người.


 
Chị chủ bữa nay thiệt tươi
Sướng nhé luôn miệng hở 10 cái răng
Có chăng chi rứa nên chăng
Chém gió một nhát cầm bằng...hãi gh
ê.


 



Germany tối 16.03.2015

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Bình yên

BÌNH YÊN
(Bruno)


 

Bình yên vẹn một góc trời
Quá nửa đời người mòn mỏi chờ mong
Bao phen chết lặng trong lòng
Gắng sức gạn đục khơi trong chả thành.


 

Hôm nay bầu trời trong xanh
Những tia nắng ấm yên lành dịu êm
Nhịp cầu bờ vui nối liền
Đôi bờ lộc biếc hương chen cuộc đời.


 

Nụ hôn nồng thắm trên môi
Niềm tin phơi phới rạng ngời mùa xuân
Nhiều no ít đủ bội phần
Mới hay thế thái nghĩa nhân tình người.


 

Nảy mầm tách hạt sinh sôi
Cuộc đời thanh thoát tiếng cười lại vang
Hạnh phúc bến mới ngập tràn
Bình yên trọn vẹn thênh thang rộng dài..


 



Wildeshausen tối 12.03.2015

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Mồng 8 tháng 3 xuân 2015

MỒNG 8 THÁNG 3 XUÂN 2015 
(Bruno)

Mồng 8 tháng ba đầu tiên
Cả nhà phơi phới tay liền trong tay
Những ngày hạnh phúc sum vầy
Châu về hợp phố mắn may sớm chiều.


 

Germany biết mấy thương yêu
Bến bờ khát vọng bao nhiều ước mơ
Bấy lâu kìm nén đợi chờ
Hôm nay đã thỏa câu thơ chắp vần.


 

Ấm áp những ngày đầu xuân
Chồi non biếc lộc nảy mầm sinh sôi
Đời vui tiếng hát câu cười
Hoa thơm bướm lượn khắp nơi đón chào.


 

Nụ hôn ngọt lịm môi trao
Niềm vui trọn vẹn vui nào vui hơn
Ngàn năm thơm mãi vẫn còn
Hạnh phúc mật ngọt sắc son trọn đời.


 



Wildeshausen tối 08.03.2015

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Bữa cơm tối đạm bạc

ABENDBROT - BỮA CƠM TỐI 20.03.2015
(Chém gió)


 

Xuề xòa đạm bạc pình dân
Cả nhà quây quần xì xụp cùng nhau
Ngon miệng tiêu chuẩn làm đầu
Mọi bữa bơ sữa thiếu rau thịt nhiều.


  

Germany ngớ ngẩn gì đâu
Thịt rẻ rau mắc điên đầu làm sao
1 € = một củ su hào
2 € = Con gà mái ghẹ chẳng bao nhiêu tiền.


  

Vợ nghiền rau muốn phát điên
Nhìn vợ nhăn nhó thấy phiền làm sao
Tối nay tôm chiên, su hào
Cá hồi canh thịt biết bao đã hà.


 

Vậy là cực hay sướng ha
V
ợ con lạ nhà vừa mới sang tây
Món ăn á châu chẳng tày
Chợ xa 30 km trưa nay mới về.


 

Ngồi bùn thơ phú ngô nghê
Chém gió có nghề viết bậy post chơi
Pà con đặng nếu mót cười
Làm phước che hộ...kẻo lạnh 10 cái răng.


 



Wildeshausen 03.03.2015

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

À ru hời...hời ru

À RU HỜI...HỜI RU
(Bruno)

 
Con iu con ngủ cho ngoan
Qua rồi khó nhọc cơ hàn đắng cay
Bấy lâu chừ mới đến ngày
Con ơi con ngủ cho say con à.

 

Dặm trường khổ ải can qua
Chăn êm nệm ấm ấm mái của con
Mộng đẹp vàng son vuông tròn
Ngoài kia đầu tháng trăng non đang cười.


 

Tương lai ngời sáng con ơi
Đường đời thẳng lối mỉm cười rước con
Châu về hợp phố chẳng còn
Đôi nẻo hai chốn nước non dặm dài.


 

Lớn nhanh con nhá ngày mai
Thay ba bước tiếp mộng đài ngàn năm
Ước mơ tách hạt nảy mầm
Mùa vàng hứa hẹn mắt trong môi cười.


 

Con là tất cả con ơi
Hiện hữu trên đời ba chỉ vì con
Nhìn con yên giấc say tròn
B
a cười mãn nguyện yêu con nhứt đời.





Wildeshausen tối 02.03.2015

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Chúa nhựt tại gia

CHÚA NHỰT TẠI GIA
(Chém gió)


 

Chủ nhật những ngày đầu tiên
Ườn xác ngủ nướng rõ duyên chưa kìa
Đùn đẩy nhất định phân chia
Oẳn tù tì đâu địch ai về phe ta.


 

10 giờ nhổ rễ cả nhà
Bánh mỳ bơ sữa chu cha...ăn sáng nào
Lúc xưa hoài mãi ước ao
Chừ bây thôi khỏi vui nào vui hơn.


 

Cuộc sống dân dã pìng pường
Cỏn con ấm áp thân thương chừng nào
Vợ chồng con cái thích sao
Nem công chả phượng yến xào chả ham.


 

Chào mi những ngày cơ hàn
Cơm niêu nước lọ lang bang vật vờ
Tạm biệt những áng buồn thơ
Chúa nhựt buổi sáng bây giờ...ngộ ha ?


 



Sáng chúa nhựt 01.03.2015