Trang

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Đồng hoang

ĐỒNG HOANG
(Bruno)


 

Mùa màng gặt hái vừa xong
Trên những cánh đồng trải tít chân mây
Rạ rơm từng bó vơi đầy
Tròn vo thẳng lối chiều nay bên đường
Mênh mang dư ảnh khói sương
Hải âu bay lượn chập chờn đồng hoang
Xa xa mờ nhạt xóm làng
Mùi cây cỏ ngái xốn xang tơ lòng
Con trùng rả rích mông lung
Biết ai chia cùng dạ khúc
chiều nay ...


 



Wildeshausen tối 31.07.2015

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Kỷ niệm 3 năm ngày trói nhau

KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 
(27.07.2012 - 27.07.2015)


3 năm ngày trói hôm nay
Chàng nàng tưới rói mặt mày như hoa
Kẻ cắp gặp phải bà già
Như cá gặp nước như choa với miềng.


Mô phật đúng là phép thiêng
Kẻng chưa kịp gõ tớp liền bầu to
Thằng con phục tự bao giờ
Ngày cưới ba mẹ ngẩn ngơ hắn dòm.


Thằng chồng lẻn về Đức luôn
Tính nhón chuồn chuồn con mẹ thằng lươn
Tay ấn con vợ cao hơn
Bởi zậy thừng luồn đè trói nghiến nhau.


Thạch Sanh Công Chúa đỏ màu
Nu na nu nống hò nhau mặt dày
Như sam lúc nào cũng say
Đàn gảy tối ngày tích tịch tình tang.


Dắt nhau bỏ cả xóm làng
Tay gậy tay bị chuồn sang xứ người
Đúng là thóc thật tiền tươi
Nghe nói đổi đời giờ sướng như tiên.


Kỷ niệm vừa chẵn 3 niên
Nho nhã thơ phú phọt liền mấy câu
Bằng hữu quen thân giải sầu
Đặng cho chú rể cô dâu mát lòng...




Wildeshausen tối 27.07.201

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

McDonalds 22.07.2015 ngày vui

MCDONALDS 22.07.2015 NGÀY VUI
(Thiên Bảo Chritian tặng mẹ iu Diêm Cúc)


 

Tất tưởi sau giờ tan ca
Ba đi ra tiệm đặt hoa thơm lừng
Bữa trưa ở nhà vui chung
Chiều tối McDonalds tiệc mừng hôm nay.


 

Sinh nhật giản dị vui vầy
Trọn vẹn ấm áp năm nay khác thường
Mà sao đầy ắp yêu thương
Trước sau trên dưới tỏ tường mừng hay.


 

Lần đầu xa quê xứ này
Muỗi bay vô mắt cay cay thế nào
Đời người mây gió trăng sao
Mới đây mà đã như vào giấc mơ.


 

Nào ai có biết đâu ngờ
Hạnh phúc chắp cánh câu thơ chung vần
Cuộc đời chỉ những mùa xuân
Xuôi chèo mát mái thăng trầm đã qua.


 

Chúc mẹ iu của con nha
Trẻ mãi xinh đẹp như là cô tiên
Cầu được ước thấy có liền
Hạnh phúc may mắn ngày thêm một nhiều
Con yêu mẹ nhứt mẹ yêu...


 



Wideshausen tối 24.07.2015

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Ước chi ngày nào cũng như hôm nay

HAPPY BIRTHDAY TO DIÊM CÚC VỢ IU
(22.07.1978 - 22.07.2015)



Vợ iu thêm tuổi hôm nay
Cha con mặt mày tươi rói như hoa
Niềm vui sung sướng vỡ òa
Chúc mừng sinh nhật tại gia Wildeshausen.



Bạn bè chọc ghẹo hoài khen
Từ ngày nối liền đoàn tụ trời tây
Tương phùng tao ngộ sum vầy
Châu về hợp phố ngất ngây nhường nào.



Bay bổng tận những vì sao
Như mơ hạnh phúc dâng trào chẳng lơi
Yêu thương ngập lối một trời
Cầu được ước thấy lứa đôi thỏa lòng.



Thuyền tình cặp bến sang sông
Mắt môi má hồng xinh đẹp làm sao
Như cô dâu chẳng khác nào
Hôm nay vợ đẹp biết bao nhiêu tình.



Chúc mừng nhân ngày vợ sinh
Ba mươi tám cái xuân xanh cuộc đời
Khỏe vui xinh đẹp mãi thôi
Lúc mô cũng cười đầy ắp niềm vui.



Thổi nến bánh Gatô nào mời
Happy Birthday cùng hát ngày vui đón chào
Sinh nhật vợ iu vui sao
Ước chi ngày nào cũng giống hôm nay.





Germany 22. 07.2015 Birthday-Vợ iu

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Ngủ nướng cuối tuần

NGỦ NƯỚNG CUỐI TUẦN
(Không ai cả)


 

Gì đâu mưa gió bão bùng
Ông trời nổi khùng hại bọ rồi nha
Trương xác ngủ nướng nằm nhà
Nu na nu nống bằng 3 ngày thường.


 

Zậy là toi mấy ngày lương
Flohmarkt trên gường bùn bán cho ao
Sướng run chả cần mời chào
Thịt nướng thơm phức con ngao há mồm.


 

Đục nước béo cò tới luôn
Chả sợ thuốc lờn nước kiệu ra roi
Vợ la sao dữ zậy trời
Cẩn thận kẻo lại hổng thôi ngoẻo gà.


 

Ngẫm mà cũng ngộ wá ha
Chả trách gừng già ngày một càng cay
Bù cho lúc trước những ngày
Vươn lòng cao xạ máy bay chẳng vào.


 

Chúa nhựt ngủ nướng sướng sao
Hổng có lẽ nào trời tặng dịp may
Công chúa nàng Tiên phen này
Gạo xay ra cám tớp ngay khỏi mời.


 

Tầm phào thơ phú viết chơi
Rao bán tiếng cười mua bậy niềm vui
Tha hồ nhảy múa chúa cười
Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành.



 

Wildeshausen chúa nhựt 19.07.2015

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Tặng chị câu cười trái ngọt Cherry

TẶNG CHỊ 2 THẢO CỦA CHRITIAN
(Chritian Thiên Bảo)


 

Trưa nay nắng đẹp 2 ơi
Cả nhà cùng cười nắm dắt tay nhau
Những ly kem long lánh màu
Ngon không tả được trước sau gọi mời.


 

Em cứ ly bự quất thôi
Chút xíu bể bụng đi đời nhà ma
Ước chi tiệm ni gần nhà
Em hốt cho chị phải 3 ly liền.


 

Chiện này cũng nói kẻo quên
Ông lão
gần liền hàng xóm nhà em
Anh Đào chị thích mắc tiền
Bẻ cành ổng biểu chớ quên mang dzìa.


 

Chritian nhớ chị 2 ghê
Em cũng xin thề riêng chỉ chị thôi
Thích nhứt lúc chị 2 cười
Ước sao chị cũng cùng nơi xứ này.


 

Lấy chồng Tây lắm cái hay
Có nhiều điều lạ ban ngày nằm mơ
Cũng chả biết được mà ngờ
Duyên số tựa thể câu thơ sắp vần.


 

Hẹn chị tết này mùa xuân
Em về cùng chị quây quần bao vui
Em nhớ chị lắm 2 ơi 

Tặng chị câu cười trái ngọt Cherry.


 

Wildeshausen 11.07.2015

Freikörperkultur ( FKK )

FREIKÖRPERKUlTUR - (FKK)
(Bruno)

 
Bố khỉ tây với cả tàu
Động cỡn rồ dại hò nhau ra đường
Quần áo cởi sạch banh luôn
Tồng ngồng trắng phớ hết hồn loạn lên.

 

Còi to vượt ẩu bóp kèn
Thi nhau đua đẩy cố chen lách vào
Em nào em nấy ngộ sao
Lúc lắc thây nẩy gọi chào mời xơi.


 

Còn các anh kìa quá trời
Đạn to súng nhớn khơi khơi ầm ầm
Khí thế hừng hực đầu quân
Bách phát bách trúng khỏi cần ngắm đâu.


 

Dân chúng một phen vào cầu
Tha hồ béo ngậy phao câu thả hồn
Bất kể con khùng thằng khôn
Cứ gọi là mồm rộng đến mang tai.


 

Một năm mấy bận dài dài
Cởi luôn cởi hết đùa dai nhiệt tình
Đúng là thế giới văn minh
Chả như nước mình các cụ chửi cho.


 

Đục nước béo múp cổ cò
Vidieoclips một kho sô hài
Pà kon coi đỡ cười chơi
Cuối tuần vui vẻ cuộc đời nở hoa.


 



Wildeshausen đêm 10.07.2015

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Than ôi...Ô hô...!!!

THAN ÔI...Ô HÔ...!!!
(Dở hơi lại tập bơi - Điếu văn khóc nàng Răng)


 

Bao năm gắn bó keo sơn
Nửa cuộc đời đã chung đường mình đi
Sướng vui hoạn nạn những gì
Cùng nhau chia sẻ một khi những là.


 

Chừ bây cái lúc đi xa
Cắn môi mắt nhòa tình mãi còn đau
Cái đận 1997 tình nhầu
Nha khoa bác sĩ trước sau: Nhổ à.


 

Thương mình nước mắt mưa sa
Bán hết cửa nhà tiền bạc thuốc thang
Sự sống cái chết chẳng màng
Ra sức chạy chữa cưu mang tận tình.


 

Phép tiên mình được tái sinh
Bấy nhiêu năm vẫn ta hình có nhau
Chừ bây lòng héo ruột sầu
Cắn môi bật máu xót đau rụng rời.


 

Mình đi bỏ lại mình tôi
Cháo cơm lần hồi sao thể nhai đây
Cuộc đời về cuối những ngày
Thiếu mình cô khổ đắng cay muôn phần.


 

Hết rồi hoa thắm mùa xuân
Mùa đông băng giá tuyết trần lạnh rơi
Mộ bia lạnh lẽo cuối trời
Dưới 3 tấc đất mình ơi hỡi mình...



 

Germany 09.07.2015

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Nắng gió Freibad Wildeshausen

NẮNG GIÓ FREIBAD WILDESHAUSEN
(Chết cười - 黎王天寶)


 
Trời cao xanh thẳm mây bay
Chói trang nắng gió những ngày hè vui
Khoảnh khắc ghi nhớ trong đời
Lần đầu đi tắm Bảo tôi...so tài.


 

Vẫy vùng có một không hai
Khác chi phường chài cá bự lưới quăng
Gái đẹp bổ mắt phơi hàng
Tay vẫy chân đạp hung hăng phạng liền.


 

Cứ tưởng nhiệm mầu thuốc tiên
Một lúc một nhát bơi liền khó chi
Ai dè bị ông trời đì
Ngụp nước mấy bận tưởng đi tầu ngầm.


 

Cuối cùng rồi cũng thành thân
Với ẻm dái cá đồng lần thiệt nha
Cá bự lớn bé có mà
Gọi Bảo bằng cụ tránh xa chầu rìa.


 

Ngụp lặn Bảo tui tăm tia
Mẹ gọi chẳng dìa mải chốn thủy cung
Mặc sức bơi lội vẫy vùng
Bữa ni Thiên Bảo ngộ không hơi tài.


 

Kỉ niệm có một không hai
Lần đầu đi tắm chỉ vài trống canh
Wildes nắng đẹp trời xanh
Học bơi nghiền nước một vành Bảo tui.


 



Wildeshausen tối 04.07.2015

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Wildeshausen hè 2015

WILDESHAUSEN HÈ 2015
(Bruno)


 

Chao ôi Đức quốc mùa hè
Thèm sao nghe một tiếng ve gọi bầy
Hoa gạo đỏ chói xoay xoay
Mỏi mắt bói suốt cả ngày thấy đâu...


 

Trời cao xanh ngắt một màu
Líu lo chim hót vườn sau mơ màng
Nao nao rưng rức xốn sang
Nỗi nhớ quê mẹ đất vàng Bình Dương.


 

Wildes cũng những con đường
Rừng thông hồ nước trong sương xế chiều
Cùng với vợ con thương yêu
Dắt tay đi dạo bao nhiều thong dong.


 

Xanh mướt bãi cỏ ngoài đồng
Cánh diều chao liệng mắt trong vợ cười
Thằng con luôn miệng ba ơi
Diều cao no gió ngất trời bay bay.


 

Trong lòng thành phố trưa nay
Mênh mang hồ nước từng bày vịt bơi
Thỏa chí cả nhà cùng cười
Cuộc sống tươi đẹp sinh xôi nảy mầm.


 

Wildes mùa hè bâng khuâng
Gợi bao kí ức trăm lần ngày qua
Đất lành đâu cũng là nhà
Yêu thương vời vợi mình ta đong đầy.





Wildeshausen thứ bảy 04.07.2015

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Ba iu con nhứt cưng ơi


BA IU CON NHỨT CƯNG ƠI
(Bruno)


 

Đẹp trai ngoan ngoãn hát hay
Con ba khôn lớn từng ngày chao ôi
Ước mơ nay đã thỏa rồi
Nhìn con ứa lệ mừng ơi là mừng.


 

Cả nhà sớm tối mình chung
Bên nhau ấm áp trùng phùng ngàn vui
Hạnh phúc sung sướng cuộc đời
Ngàn sau còn mãi mãi thôi con à.


 

Coi kìa con thiệt giống ba
Nết ăn cái ở sao mà y chang
Thật thà chân chất đàng hoàng
Trượng phu một đấng hiên ngang giữa trời.


 

Ba iu con lắm con ơi
Mỗi lúc con cười nhào tới thơm ba
Cả những khi con chứng à
Xấu xí đến vậy kì ha vẫn mừng.


 

Con kìa quý tử cục cưng
Cái mặt thấy ghét khùng khùng gì đâu
Miệng nhẻo có góc thiệt ngầu
Khiến ba muốn xỉu lúc câu : Ba ời
Ba iu con nhứt cưng ơi...


 
Wildeshausen tối 30.06.2015