Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Kỳ ghê

KỲ GHÊ
(Chém gió)


 

Anh xã may mắn bằng người
Sinh nhựt dưới trời chân tháp Ép phen
Năm nay kể như anh hên
Hai tay ôm vợ con quên sự đời...


 

Chị xã chả ngớt kém tươi
Toét miệng ra cười chị biểu: Thiện tai
Theo chồng mấy bữa dài dài
Đừng có tưởng bở dại giai mà mừng.


 

Thằng con cà gựt cà tưng
Nhảy cẫng la hét tưng bừng trời tây
Múa rìu mắt thợ ban ngày
Giả bộ đi gió về mây nực cười.


 

Năm nay cả nhà anh vui
Thay đổi khí trời một chuyến đi xa
Cầu lộc cầu tài cực nha
Anh xã chị xã đúng là...kỳ ghê.


 



Paris France 30.08.2015

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

34 năm DDR & BRD

34 NĂM  DDR & BRD
(24.08.1981 - 24.08.2015)
(Bruno)


Sẽ hoài nhớ mãi không quên
Phi trường Berlin-Schönefeld 24.08.1981 bữa ngày
Chiều thu xanh ngắt mây bay
Lần đầu tới nước Đức này vui sao.


Cờ hoa mừng đón vẫy chào
Thầy cô bạn Đức cùng bao nhiêu người
Ai cũng săn đón cười tươi
Xe chạy một hồi Neunbrandenburg hiện ra.


Cộng hòa dân chủ Đức ắt là
XHCN non trẻ phe ta anh hùng
3 năm cần mẫn hòa chung
Zschopau Motorard Werk trùng phùng mình vui.


Zwickau đầy ắp tiếng cười
Trabant sớn tối làm chơi đi về
Karl Marx Stadt ngầu ghê
Phiên dịch đội trưởng hành nghề bao năm.


Thế rồi tư bổn lang băm
Bức tường sụp đổ dấu hằn còn in
Thất nghiệp việc làm khó tìm
Aue Schwarzenberg cánh chim lưng trời.


Lößniz, Leipzig chơi vơi
Wildeshausen siêu bạt cuộc đời hôm nay
34 năm vừa chẵn cái ngày
Bỗng dưng khóe mắt cay cay lệ trào.


Tối qua thằng bạn hỏi sao
Tụi mình bao đứa thế nào giờ đâu ?
Mồng 3 tháng 10.2015 nhịp cầu
Zwickau hội ngộ hẹn nhau mình về
Vài lời tự sự sẻ chia...



Wildeshausen 25.08.2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Ăn chơi mãi mưa chả rơi

ĂN CHƠI MÃI MƯA CHẢ RƠI
(Chém gió)


 

Ăn chơi sợ gì mưa rơi
Quậy phá tung trời thành phố Vechta
Chết cười một bọn tối qua
Tắm bia tưới rượu chìm phà hồi đêm.


 

Vậy mà chửa chán vưỡn thèm
Loa đài hò hét một phen quá trời
Gần sáng mà chả chịu ngơi
Quyết tâm phá đời đã thiệt cha ôi...


 

Thả phanh một bữa tơi bời
Đến cả ông trời...ngao ngán bó tay
Thất kinh cái lũ mặt dầy
Phá gia chi tử thời nay ai bằng.


 

Kể ra cũng quá sung hăng
Nhố nhăng cuội hằng chấp bọn thanh niên
Tiết vịt hăng máu một phen
Cho thỏa cơn nghiền nín nhịn bấy nay.


 



Wildeshausen chiều 23.08.2015

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Hoa nắng vui cười

HOA NẮNG VUI CƯỜI
(Bruno)


 

Thong dong thư thả thảnh thơi
Hoa nắng vui cười ngày tháng bình yên
Chẳng màng danh lợi bạc tiền
Chỉ ước được mãi thần tiên thế này.


 

Phu thê duyên thắm nồng say
Con trai vui khỏe suốt ngày cười vui
Cả nhà mật ngọt mía lùi
Lúc mô cũng rứa mình ơi ta mình.


 

Cuộc sống tươi đẹp hồi sinh
Mỗi ngày hạnh phúc duyên tình lứa đôi
Như diều no gió lưng trời
Ngân nga tiếng sáo buông lơi hát cười.


 

Ngày vui nay lại càng vui
Mật ngọt dâng đời hạnh phúc ngày xanh
Hoa nắng ngàn vạn vây quanh
Mây bay bướm lượn yến oanh gọi mời.


 

Cuộc sống quá đỗi yêu ơi
Ta cám ơn người hiện diện nơi đây
Sẽ hoài nhớ mãi những ngày
Lên ngôi hạnh phúc đắm say cuộc đời.


 



Wildeshausen 23.08.2015

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Ôi cuộc sống mến thương

ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
(Bruno)


Những ngày giản dị bình thường
Trên mảnh đất mới quê hương thanh bình
Wildeshausen đẹp xinh
Thắm đượm nghĩa tình đầm ấm xiết bao.


Ngày nào cũng như ngày nào
Tuần tự như tiến hái sao trên trời
Hạnh phúc ngọt ngào đầy vơi
Yêu thương gom nhặt cuộc đời rừng hoa.


Túp lều lý tưởng chan hòa
Cu tí luôn miệng gọi ba ời ời
Nép vai vợ gọi mình ơi
Anh xã ngọt lời cưng vợ nựng con.


Đường xưa lối cũ gót mòn
Nụ hôn hằn dấu vết son tình đầu
Núi cao vực thẳm sông sâu
Hôm nay nhịp cầu nối những bờ vui.


Bình minh nắng ấm lên rồi
Wildes ngày mới đẹp tươi đón chào
Cuộc sống mến thương biết bao
Nảy mầm tách hạt dâng trào mùa xuân...




Wildeshausen tối 19.08.2015

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Con đường tới trường

CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG
(Christian Thiên Bảo)


 

Con đường tới trường hôm nay
Sáng sáng có mẹ nắm tay đi cùng
Mặt trời vừa ló đằng đông
Giọt sương còn đọng cánh hồng ban mai.


 

Con đường sạch sẽ chạy dài
Như trong tiên cảnh bồng lai thiên đường
Cỏ cây hoa lá ngát hương
Hoa thơm bướm lượn mây vờn trời xanh.


 

Tuổi thần tiên trái trên cành
Líu lo chim hót yến oanh đón chào
Tới trường em học vui sao
Như trong cổ tích bước vào giấc mơ.


 

Trăng sao như cũng lu mờ
Đời vui bay bổng câu thơ nụ cười
Con đường biết mấy yêu ơi
Thần tiên mơ bướm một trời mộng mơ...


 



Germany 18.08.2015

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Nha sĩ ở Berlin

NHA SĨ Ở BERLIN
(Chết cười)


 

Đêm qua bỗng dưng nhức răng
Nhấm nhẳng cằn nhàn vợ biểu ngủ đi
Mấy ả nha sĩ chớ gì
Nó chả vặn hết lấy chi nhai à.


 

Mồ hôi hột bỗng toát ra
Gựt mình hãi thiệt đúng là Ma xơ
Cái chi cũng tỏ ai ngờ
Sao không giả bộ làm ngơ...e hèm !


 

Của nhà...xe chỉ luồn kim
Táo chanh kiệt nước bõ bèn hứng chi
Của thiên tặng địa ước gì
Bưởi bòng ngồn ngộn một khi chắc là...!


 

Răng với chả lợi kỳ ta
Nhấp nha nhấp nhổm chắc là lên cơn
Làm mình làm mẩy dỗi hờn
Thuốc vợ ngậm chả khá hơn tẹo nào.


 

Nha sĩ Berlin giỏi sao
Anh nào anh ấy loáng vào hết đau
Răng mẻ răng sún răng sâu
Tuyệt nhiên khỏe hẳn...như trâu đồng người.


 

Bắc thang lên hỏi ông trời
Răng con đau nhức chớ thời biết sao
Giời biểu vớ vẩn tào lao
Berlin Nha sĩ úp vào...hết ngay.


 



Wildeshausen tối 17.08.2015

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Wildeshausen quê choa

WILDESHAUSEN QUÊ CHOA
(Bruno)


 

Wildeshausen quê choa
Mùa này cây trái bao la đất trời
Ngập răng cắn đã chết thôi
Cóc kẹ lòi rốn cuộc đời thong rong.


 

Trưa nay gió rít đùng đùng
Cả nhà thằng khùng ngứa ngáy chân tay
Thằng chồng hớn hở mặt mày
Con vợ giật giọng ơ hay đúng rồi.


 

Xách xe nổ máy liền thôi
Ra đường hốt táo sướng đời thần dân
Vợ chồng con cái hà rầm
Lần đầu ra trận xuất quân trúng rồi.


 

Bên đường Táo mận hỡi ôi
Xanh đỏ quá trời chín mọng ngọt thơm
Vợ chồng hăng tiết lên cơn
Đứa rung đứa nhặt thoắt còn mỏi tay.


 

Cả chục kí táo ăn dầy
Bio béo bổ là đây chớ gì
Của chùa không hái phí đi
Nó rụng phí phạn một khi cũng là.


 

Hổng phải ăn trộm đâu nha
Ở Đức có mà táo mận khắp nơi
Cây cối cá nước chim trời
Tha hồ mà túm thế thôi mang về.


 



Wildeshausen chiều 16.08.2015

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Bẻ táo hiệp 2

BẺ TÁO HIỆP 2
(Chết cười)



Bữa trước "Trộm táo vườn xưa"
Ông già nạt trộ cho chừa thói gian
Nghẹt nỗi em hẻm có ngoan
Hễ nhìn cây táo thàm làm biết bao.


 

Lòng vả lòng sung lòng nào
Y chang chẳng khác làm sao bây giờ
Nhìn trái tiếc ngẩn tiếc ngơ
Chắn che mà bẻ còn chờ nỗi chi.


 

Vườn nay như mộng xuân thì
Cành sai trĩu quả chít chi mà thèm
Pà kon cô bác kìa xem
Đã ơi là đã thỏa nghiền xiết bao.


 

Ai biểu vườn không bờ rào
Thây nẩy hơ hớ phổng phao nhỡn tiền
Như mộng Eva cõi tiên
Ai biểu võ biền em rụp cái luôn.


 

Chuyện phiếm cuối tuần giải buồn
Chém gió một phát tới luôn bác tài
Sang tuần ngày đầu thứ hai
Em tới lớp học diễn hài bầu sô.


 



Wildeshausen chúa nhựt 16.08.2015

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Trộm táo vườn xưa


TRỘM TÁO VƯỜN XƯA
(Chém gió)


 

Năm xưa tau với mẹ mày
Vườn ni trái cấm tợp ngay tức thì
Cấm kị cái đinh rỉ chi
Bất chấp tất cả những gì thế gian.


Thiên hạ biểu tau ăn tham
Cái đó khỏi bàn cãi lộn mất công
Chỉ thương mẹ mày bông hồng
Nghe lời đường mật biếu không thằng khờ.


Về nhà bụng bự bầu to
9 tháng sau đó lò dò mày ra
Mặt mũi sáng sủa khôi ngoa
Y chang đích thị hệt là tau đây.


Hai mắt tau bỗng cay cay
Nhớ lại những ngày oanh liệt thủa xưa
Cơm no bò cỡi dư thừa
Bao nhiêu tiên nữ vưỡn chưa thỏa lòng.


Chỉ vì bữa ấy bỗng không
Chui vào vườn táo cầm lòng chẳng ngơi
Vật nhau với mẹ mày rồi
Giờ thì nằm thở hắt hơi xứ người.


Mày bé kiếm bạn mà chơi
Đừng có bẻ táo quá trời thế kia
Nhỡn tiền bài học tau kìa
Ngày xưa trộm táo vườn khuya hối rồi.




Wildeshausen tueday 11.08.2015

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Quê mình Wildes hôm nay


QUÊ MÌNH WILDES HÔM NAY
(Bruno)


 

Chiều tà nhạt nắng vườn thưa
Cơm chiều mới ngự cũng vừa buông tăm
Nhởn nha cuội với chị hằng
Cả nhà dạo mát đón trăng ngó trời.


 

Vài câu chuyện phiếm buông lơi
Xã giao chào cười chòm xóm hàng thôn
Cuộc sống dân dã bao còn
Bình yên phẳng lặng nước non mây trời.


 

Vườn ai những khóm hồng tươi
Anh Đào lê táo gọi mời đung đưa
H
oa thơm bướm lượn chim đùa
Một năm may mắn nắng mưa thuận hòa.


 

Vậy mà 6 tháng rồi ha
Từ bữa hổm ấy xa nhà sang đây
Vợ chồng con cái sum vầy
Hạnh phúc viêm mãn mắn may ngập tràn.


 

Wildes trời rộng mênh mang
Hunter nước chảy từng đàn cá bơi
Lời ca tiếng hát câu cười
Cuộc sống tươi đẹp xinh xôi nảy mầm.






Wildeshausen tối 09.08.2015

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Chị xã bây giờ...

CHỊ XÃ BÂY GIỜ...
(Bruno)
  

Chị xã bây giờ giỏi ghê
B
ách nghệ tay nghề nội chợ tề gia
Việc quan cho tới việc nhà
 

Một tay trọn gói xem ra khác người.
  

Chị xã luôn miệng cười tươi
Giở chứng chồng lười hổng chịu nằm co
Chiều về ngủ ngáy như bò
Thế mà chị xã (còn) lén vô cạnh nằm.
  

Chị xã bây giờ hơi chăm
Online sưu tầm học cách nấu ăn
Ngày thường cũng như ngày rằm
Nem công chả phượng ngập răng chồng cười.
  

Chị xã bây giờ chẳng lơi
Chợ búa thành thạo quá trời lạ sao
Ở đâu bán gì cái nào
Vừa coi trên báo là nhao tới liền.
  

Chị xã như có phép tiên
Chồng con mát mặt chẳng còn phiền chi
Ngày xưa chị hổ mang phì
Ngày nay hiền dịu gỉ gi cũng chiều.
  

Chị xã ngàn lần đáng yêu
Sáng trưa tối chiều người sực dầu thơm
Anh xã phởn chí chẳng còn
Suốt ngày mê mẩn vợ hơn thiệt tình.
  

Chị xã ngày một càng xinh
Khiến cho anh xã theo rình khắp nơi
Thiên hạ bịt mũi mà cười
Anh xã chị xã giời ơi coi kìa.

  
Chị xã bây giờ...
  


Wildeshausen thứ bảy 08.08.2015

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Con nhớ ngoại quá ngoại ơi

CON NHỚ NGOẠI QUÁ NGOẠI ƠI
(Con rể cùng cháu Chritian)


 

Đi làm vừa về tới nhà
Con nhớ ngoại quá ba ơi ba à
Thằng con nhào tới kêu ba
Mếu máo vỡ òa chực khóc hỏi tôi :


"Ở trên cao ấy nước trời
Ông bà có biết ba ơi ba à
Ba gọi điện thoại liền nha
Mau rước ông bà về với con chơi."


Khi xưa gần đất xa trời
Lúc ông bà đã về nơi vĩnh hằng
Thằng nhỏ còn chửa có sanh
Ba mẹ nó cũng chửa rành biết nhau.


Hổng nhẽ phép thuật nhiệm màu
Ông bà phước đức về sau lưu truyền
Con cháu hoài nhớ hổng quên
Bởi nên thằng nhỏ mới liền nhắc thôi.


Cha con nó tội quá trời
Chả được thấy ngoại lúc nơi sống đời
 
Xót xa tiếc nhớ khôn nguôi

 Ngắm hình cứ gọi ời ời cực thay.


Ngoại ơi ngoại ở trên mây
Có biết nơi này con cháu thinh không
Xót xa nhớ tiếc quặn lòng
Đèn hoa nhang khói nhắc trông lưng tròng
.


 



Wildeshausen 02.08.2015