Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Thương cây táo dại bên đường

HẨM HIU TÁO DẠI VEN ĐƯỜNG
(Chém gió)



Bên đường táo dại một cây
Oằn trĩu thân gầy sai trái đỏ tươi
Hàng ngày qua lại bao người
Ngó cây táo dại giữa nơi chốn này.



Mà sao chẳng thấy nhấc tay
Ngắt giùm vài trái vơi đầy tình thương
Để cho táo rụng mặt đường
Xe cộ nghiền nát thê lương thế này.


Thương trái táo đỏ chín cây
Cuối thu chuẩn bị sắp ngày lập đông
Chỉ thấy gió rít ngoài đồng
Đến chim chóc cũng tránh đông chả thèm.


Sự đời buồn lại buồn thêm
Phải chăng áo gấm đi đêm ích gì
Táo kia thơm ngọt một khi
Bày trong Kauf bán rứa thì sạch bay.


Người dân ở cái xứ này
Nguồn gốc xuất xứ trái cây cấy trồng
Rõ ràng nhãn mác nếu không
Đến tết đừng hòng kiếm được người mua.


Hổng lẽ táo chín của chùa
Thị mầu chú tiểu còn chưa gặp người
Để trái táo mọng đỏ tươi
Thân gái dở người chồng ế chỏng chơ.




Wildeshausen tối 30.10.2015

Muôn chiều lá đổ

MUÔN CHIỀU LÁ ĐỔ
(Tình thơ Bruno)


 

Thu phong lá đổ muôn chiều
Nghe chăng em đã tiếng yêu chết rồi
Lá vàng giăng kín hồn tôi
Mồ sâu chôn chặt một đời tình si.


 

Từ ngày dứt áo ra đi
Sầu dâng muôn lối còn gì là xuân
Tàn thu lẻ bóng bội phần
Cuồng phong cay đắng thế nhân sự đời.


 

Thu nay một kiếp đơn côi
Ngàn năm còn mãi những lời giối gian
Tình ơi nặng gánh đa đoan
Người đi bỏ lại muôn vàn đắng cay.


 

Chỉ còn là những tháng ngày
Triền miên trong những cơn say ngủ vùi
Hồn hoang một bóng chơi vơi
Mộ xanh rêu phủ một đời hờn căm.


 



Wildeshausen đêm 29.10.2015

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Thu phong hoài niệm

THU PHONG HOÀI NIỆM
(Bruno)


 

Hắt hiu trong gió heo may
Mùa thu đã chết trên cây bao giờ
Sồi đông trong gió ngẩn ngơ
Vàng thu lá đổ thẫn thờ chiều nay.


 

Vật vờ trong gió bay bay
Như còn lưu luyến những ngày hè xanh
Cố nương hoài níu bám cành
Vàng tơ sợi nắng mỏng manh cuối ngày.


 

Thu đầu tiên chốn nơi đây
Theo chồng xa xứ những ngày lênh đênh
Đường đời tuy chẳng gập ghềnh
Mà sao như thấy chênh vênh thế này.


 

Nhìn thu lá đổ trời tây
Sương muối phủ kím trắng đầy vườn sau
Trời thu xám ngắt một màu
Từng bầy ngỗng trắng rủ nhau dàn hàng.


 

Thu nay nỗi nhớ riêng mang
Hanh hao mơ màng ẩn hiện gần xa
Rứa sắp một năm xa nhà
Phong thu hoài niệm phong ba tình đời.


 



Wildeshausen 27.10.2015

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Ngoại ơi con nhớ ngoại nhiều

NGOẠI ƠI CON NHỚ NGOẠI NHIỀU
(Ngày giỗ ngoại 13.09.2015 âm lịch)


 

Con là Thiên Bảo Christian
Tận bên nước Đức vạn ngàn xa xôi
Ngày ngoại về trên nước trời
Con còn chưa đẻ ngoại ơi ngoại à.


 

Cùng mẹ con sang với ba
Rể út của mẹ sắp đà 1 năm
Nước Đức xa đâu có gần
Con chưa thể một lần thăm lại nhà.


 

7 năm ngày ngoại đi xa
Cả nhà con cháu mắt nhòa lệ vương
Vẫn như mọi năm lệ thường
Đèn hoa vàng mã khói hương ngoại về.


 

Ngoại ơi xin đừng ngoại đừng chê
Bên ni nước Đức nhớ zề ngoại nghen
Ba mẹ con cũng nhang đèn
Làm giỗ cúng ngoại lạ quen lần đầu.


 

Nhớ ngoại dạ xót ruột đau
Cả nhà đỏ mắt u sầu lệ rơi
Ngoại ơi trên ấy nước trời
Nơi miền cực lạc ngậm cười ngoại nha.


 

Nước Đức chừ bây là nhà
Thiên Bảo với mẹ cùng ba sống đời
Hàng ngày tới lớp học chơi
Nay lớn bộn rồi con biết ngoại vui.


 


Germany đêm 24.10.2015

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Thu phong

THU PHONG
(Bruno)


 

Thu phong vàng rực chân mây
Chơi vơi trong gió xoay xoay lá vàng
Đường xưa bóng ngả chiều loang
Bâng khuâng ngỡ ngàng cảnh vật nơi đây.


 

Wildeshausen chốn này
Mùa thu trong vắt mây bay lững lờ
Hunter nước chảy lơ thơ
Hắt hiu trong gió bóng mờ thời gian.


 

Có người con gái mơ màng
Rừng phong bao phủ thu sang những chiều
Thuyền tình khẳm một chữ yêu
Về nơi bến mới bao nhiều khát khao.


 

Thu nay chợt nhớ thu nào
Sương mờ nhân ảnh hư hao bấy nhiều
Buổi đầu cũng một tiếng yêu
Qua cầu chao nón bao điều lắm thay.


 

Wildeshauen thu này
Vàng reo trong nắng môi say mắt cười
Cuộc sống bao mến thương ơi
Một chân trời mới rạng ngời gấm hoa.


 



Wildeshausen tối 23.10.2015

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Nhớ nhà

NHỚ NHÀ
(Christian Thiên Bảo)


 

Bỗng dưng nó thấy nhớ nhà
Các má, cậu mợ gần xa mọi người
Các anh các chị hỡi ôi
Bình Dương quê mẹ một trời trong mơ.


 

Cha sanh mẹ đẻ tới giờ
Bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ thủa thời
Bạn bè cùng nó vui chơi
Chừ bây tất cả xa rồi còn đâu.


 

Công nhận nước Đức hơi giầu
Nhưng buồn đứt ruột tìm đâu bạn bè
Con nít lạ hoắc lạ hoe
Tiếng Đức biếng nói khó nghe quá chừng.


 

Ba mẹ gọi nó cục cưng
Yêu chiều cưng nựng tưởng chừng như vua
Xem ra cũng chỉ bằng thừa
Khi mà nó vẫn còn chưa được về.


 

Thăm nhà, các má thăm quê
Cậu mợ anh chị vỗ về yêu thương
Bữa ăn cơm việt ngày thường
Ở Đức mĩ vị cao lương chả màng.


 

Ngày mốt giỗ ngoại hèn sang
Bà con lối xóm họ hàng sẻ chia
Nó chỉ ước muốn được về
Thắp nhang mộ ngoại ở quê một lần.


 

Nó nhớ gia đình người thân
Quê Tân Phước Khánh muôn phần khát khao
Bâng khuâng da diết chừng nào
Đứt gan đứt ruột hư hao cả người
Nó giờ chỉ muồn về thôi...


 



Wildeshasen tối 22.10.2015

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Cải ngồng cuối thu

CẢI NGỒNG CUỐI THU
(Bruno)


 

Cuối thu chuẩn bị sang đông
Lạ thay cải ngồng vàng rực chân mây
Lung linh khoe sắc chốn này
Như trong cổ tích hôm nay trần đời.


 

Wildeshausen quê ơi
Mênh mang đất trời mật ngọt lời vui
Đời vang tiếng hát câu cười
Cuộc sống tươi đẹp khắp nơi đang về.


 

Ban ngày mà ngỡ ngủ mê
Trong gió thu về hoa cải lao xao
Nhấp nhô lượn sóng vẫy chào
Thì thầm to nhỏ biết bao nhiêu tình.


 

Sức sống trỗi dậy hồi sinh
Mặc cho băng giá dập rình đâu đây
Vượt lên thu chết hao gầy
Cải ngồng hoa thắm chân mây trổ vàng.


 

Cải ơi nỗi nhớ riêng mang
Gợi bao ký ức muộn màng thủa nao
Nỗi nhớ thèm ước khát khao
Gởi lời theo gió bay vào trời xanh...


 



Wildeshausen tối 21.10.2015

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Mùa thu chết trên cây sồi non

MÙA THU CHẾT TRÊN CÂY SỒI NON
(Christian Thiên Bảo)


 

Tháng 10 trời đất thinh không
Mùa thu đã chết sầu đông vương thề
Sồi non nhuộm đỏ sơn khê
Bước chân tìm về nẻo cũ ngày qua.


 

Thu phong đầu tiên xa nhà
Cái rét se lạnh thịt da rã rời
Nghe trong từng bước đơn côi
Đã xa lắm rồi cái nắng miền nam.


 

Trời tây vạn nẻo quan san
Trong gió rực vàng chiếc lá xoay xoay
Mây sà xuống thấp ban ngày
Đưa tay ra với ô hay nắm trời.


 

Gởi lòng thương nhớ đầy vơi
Về nơi quê mẹ xa vời Bình Dương
Tân Phước Khánh trăm nhớ ngàn thương
Nỗi lòng vời vợi thê lương thu vàng.


 

Từ trong sâu thẳm riêng mang
Chiều loang từng sợi nắng vàng buông lơi
Thề xưa còn mãi giữ lời
Ngày về gặp lại quê ơi xót lòng.


 



Wildeshausen 20.10.2015

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Leipzig quê cũ ngày qua

LEIPZIG QUÊ CŨ NGÀY QUA
(Christian)


 

Một lần con được về thăm
Leipzig quê cũ nhọc nhằn của ba
Những ngày cô khổ nọ là
Ngậm ngùi lệ nhỏ mưa sa mấy hàng.


 

Thủa thời ngày tháng riêng mang
Ca khúc bán hàng đơn lẻ buồn tênh
Xa mẹ vắng con bồng bềnh
Lúc ba bươn trải lênh đênh tháng ngày.


 

Cuộc sống vất vả chốn đây
Mà sao ba vẫn đong đầy yêu thương
Tu tâm tích chí tìm đường
Cho con và mẹ về phương trời này.


 

Quê cũ Leipzig hôm nay
Con như thấy rõ những ngày hôm xưa
Thương ba biết mấy cho vừa
Những ngày qua ấy nắng mưa đoạn trường.


 

Qua rồi hết thảy bi thương
Chừ bây thẳng bước trên đường gấm hoa
Giản đơn thanh thản hiền hòa
Ngày dài tháng rộng bao la tình đời.


 

Leipzig quê cũ xưa ơi
Bao nhiêu hoài niệm một trời đã qua
Germany đâu cũng là nhà
Vài câu thơ lạt gần xa tỏ cùng.


 



Wildeshausen 18.10.2015

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Thu nay

THU NAY
(Bruno)


 

Sương muối nhờ nhợ trắng đồng
Bầu trời u ám ngước trông thấy buồn
Mây dường như xuống thấp hơn
Cái lạnh đang thấm gió luồn tận xương.


 

Thu phong vàng lá mặt đường
Hàng cây ủ rũ thê lương tang bồng
Đàn chim tìm chỗ tránh đông
Chợt nghe trong lòng một nỗi nao nao.


 

Chín đỏ bồ quân má đào
Vợ iu e ấp vui sao bên chồng
Chiều thu tĩnh lặng như không
Dắt tay nhau dạo trong lòng khoan thai.


 

Thế gian vật đổi sao dời
Thuyền yêu nay đã cặp nơi bến bờ
Đời tựa như một giấc mơ
Nào ai hay biết có ngờ hôm nay.


 

Uyên ương hạnh phúc tháng ngày
Cùng xây tổ ấm nơi đây thỏa lòng
Chẳng lo cái lạnh mùa đông
Thu nay vàng lá tình hồng như mơ...


 



Wildeshausen 16.10.2015

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Tôi người lái xe

TÔI NGƯỜI LÁI XE
(Bruno)


 

Khi xưa lúc còn ấu thơ
Giống con bây giờ ba thích lái xe
Hoa gạo đỏ chói trưa hè
Vòng sắt que chạy te te đường làng.


 

Phải chăng nặng gánh riêng mang
Của ba cục vàng con chẳng khác chi
Coi kìa cái miệng cười khì
Vô lăng bẻ lái con đi đường đời.


 

Túm áo nằng nặc ba ơi
Một mai con lớn ba thời mua nghen
Một chiếc Mẹc xê đỡ nghiền
Tẹt ga con phóng cho quên sự đời.


 

Ông trời cũng phải thua thôi
Khi xưa lần hồi cực khổ ba mơ
Bởi nên nó vận bây giờ
Mắt na mới nứt rõ dơ chưa kìa.


 

Cái miệng làm kèn thía lia
Bi bi xe chạy đi zìa tào lao
Còn chở ba mẹ nữa nào
Mặt mũi hớn hở siêu sao thiệt tình.



3 chìm 7 nổi lênh đênh
 Nhà mình lên thác xuống ghềnh lao đao
Giấc mơ thủa bé ngày nào
Hôm nay con thỏa khát khao ba cười.


 



Wildeshausen tối 13.10.2015

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Chị Thùy Linh Nashi

CHỊ THÙY LINH NASHI
(Thiên Bảo Christian)


 

 Nàng tiên cô tấm Nashi
Nết na hiền dịu nhu mì đẹp xinh
Cây đa giếng nước sân đình
Chị của Thiên Bảo Thùy Linh tuyệt trần.


 

Trời cao phò trợ quý nhân
Đã xinh đẹp lại muôn phần tài cao
Học thức uyên bác nhường nào
Chị đỗ đặc cách siêu sao hơn người.


 

Bàn tay lụa là mèng ơi
Cứ như phượng múa mây trời dệt tranh
Cái chi chị cũng tỏ rành
Dương gian trần thế khối anh theo rình.


 

Tối qua tiệc mừng ngày sinh
Bạn Lucy ở quê mình nhà bên
Cây cọ trong tay họa liền
Trong hình Thiên Bảo ngạo duyên đang cười.


 

Em yêu chị nhứt chị ơi
Cám ơn cuộc đời hội ngộ chốn đây
Trời xanh mây trắng bay bay
Cuộc sống những ngày tuyệt nhứt trần gian.


 


Wildeshausen 11.10.2015

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Tuấn - Thăng - Tân - Sâm

TUẤN - THĂNG - TÂN - SÂM
(Chém gió)


 

Lính quân đoàn bộ Giao thông
24.08.1981 cờ hồng giương cao
Trai tráng tỏ mặt anh hào
90 đứa lận siêu sao anh hùng.


 

Cỡi rồng IL72 ung dung
Xông sang nước Đức ngàn trùng vui sao
Neubrandenburg cờ đỏ đón chào
4 tháng luyện tiếng biết bao nghĩa tình.


 

Sứ mệnh vĩ đại quang vinh
Rải khắp nước Đức quân mình quân ta
Erfurt Karl Mark Stadt những là
Từ Rostock tới Bischofswerda khắp miền.


 

Zschopau lãnh địa xứ thiêng
25 chiến hữu tay liền trong tay
3 năm mải miết đêm ngày
Ausbildung học tập mắt say môi cười.


 

Những ngày năm ấy thật vui
DDR ta đó một trời hồng hoa
Zwickau đất lành là nhà
Từ MZ chuyển qua Trabi.


 

Thế rồi bao đứa ra đi
Bức tường Berlin đổ còn gì mà trông
Đang yên đỏ rực cờ hồng
Mây đen tư bổn bỗng không kéo về.


 

Bao nhiêu người phải ra đê
Bao nhiêu bằng hữu trở về Vietnam
1989 như một đám tang
Chúng mình mấy đứa bạn vàng te tua.


 

Chờ thời rụt cổ con rùa
Tư bổn tưởng chúng mình thua nó cười
Ai dè chỉ mấy năm thôi
Tụi mình ai cũng nên người thành danh.


 

Hôm nay ngày tốt tháng lành
Zwickau hội tụ điểm danh quân đoàn
Một trời dâu bể gian nan
Còn nhõn 4 đứa cục vàng mình đây.


 

Tự nhiên khóe mắt cay cay
Ôn nghèo kể khổ những ngày xa xưa
Khói nhang vài nén tiễn đưa
Một thời oanh liệt cho vừa tình quân.


 

Chúng mình Thăng Tuấn Tân Sâm
Hạt giống cách mạng nảy mầm bám sâu
Germany chiến địa làm giầu
Giữ thành xây lũy ngàn sau vạn đời
Tân Sâm Thăng Tuấn ta ơi...


 
Germany 06.10.2015

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Về thăm quê cũ Zwickau

VỀ THĂM QUÊ CŨ ZWICKAU
(Bruno)

 
25 năm để lại phía sau
Hôm nay về lại Zwickau thăm nhà
Bạn bè mấy đứa hôm qua
Mừng mừng tủi tủi hơn là anh em.

 

Bao nhiêu trời đất lạ quen
Bấy nhiêu cảm xúc đan chen ngậm ngùi
Ngày xưa bềnh bồng nổi trôi
Chừ bây ai cũng nên người thành nhân.


 

Vợ đẹp con xinh bội phần
Nhà cao cửa rộng doanh nhân kỳ tài
Tương lai rạng rỡ ngày mai
Cầu được ước thấy mộng đài như mơ.


 

Kìa trông ai có thể ngờ
Ngài Horst Liesd chừ tóc bạc phơ tiên bồng
Bao đứa tụi mình lên ông
Nhiều đứa con sắp lấy chồng nay mai.


 

Vài đứa đi xa lắm rồi
Dưới 3 tấc đất ở nơi suối vàng
Vơi đầy hoài những riêng mang
Ngàn năm ngủ mãi chẳng màng lợi danh.


 

Quê cũ zwickau tôi anh
Một thời vang bóng đất lành cành cao
Những ngày xưa ấy thủa nào
Hôm nay tái hiện biết bao nhiêu tình.


 

Đường đời bao nỗi nhục vinh
Thăng trầm một gánh chúng mình từng qua
Hôm nay về lại thăm nhà
Vài câu thơ lạt gần xa tỏ cùng.


 


Wildeshausen Niedersachsen tối 05.10.2015

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Thằng nhỏ Christian

THẰNG NHỎ CHRISTIAN
(Chém gió)


 

9 tháng sống cùng với cha
Coi bộ thằng nhỏ bộn ra mấy phần
Tăng mấy chân kính kìa trông
Lớn nhanh như thổi tựa rồng gặp mây.


 

Bấm đốt ngón tay tính ngày
Tới trường 2 tháng tới nay đâu nhiều
Mà sao coi hắn thấy yêu
Cái chi ra điều cũng biết ngộ ha.


 

Nhà tông lông cánh thiệt là
Một mai cái chắc hơn cha hắn rồi
Cũng điều dễ hiểu mà thôi
Đâu như cha hắn lần hồi lúc xưa.


 

Ở tây bơ cặn sữa thừa
Căng diều mà ních hoài chưa thỏa lòng
Chớ đâu khoai sắn đục trong
Suốt ngày đuổi vịt ngoài đồng nắng mưa.


 

Nói rứa xem ra bằng thừa
Ba của thằng nhỏ năm xưa cũ mèm
Mấy vần thơ lạt lạ quen
Khoe con làng xóm sang hèn vài câu.


 



Wildeshausen khuya 02.10.2015