Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Mừng ngày vợ con nhập hộ tịch hộ khẩu

MỪNG NGÀY VỢ và CON TRAI 
NHẬP HỘ TỊCH HỘ KHẨU
(Chém gió)


Sáng sớm ôm hôn sân bay
Xế chiều trong ngày tung tẩy cùng nhau
Hộ khẩu hộ tịch làm đầu
Nhập ngay tức khắc cười đau...cái Tù Và.


Mày chết với ông mày nha
Mẹ cha thằng Đức cắm cờ lông công
18 tháng chả biết màu hồng
Hy sinh nhẫn nhục tưởng ông ngu à.


Cả vốn lẫn lãi đó nha
Phen này có mà ói lại trả mau
2 năm cơ cực bạc đầu
Tiền tấn ông xỉa trước sau mày mần.


Tiền Unterhalt thuế thân
Tiền bảng lương phụ cả ngần ấy kia
Tiền Kindergeld ngoài rìa
Mỗi tháng ngàn Euro lận ông chia chúng mày.


Rồi cũng tới ngày hôm nay
Nam tào tính sổ phen này trắng đen
Suốt đời mày phải trả đền
Nực cười thằng MỤC...tới luôn bác tài.




Germany tối 26.02.2015

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Chào Tân Phước Khánh con đi

CHÀO TÂN PHƯỚC KHÁNH CON ĐI
(Bruno)
  

Đêm nay con lên máy bay
Sáng mai bên này ba tới rước con
Nhắc hoài chẳng chịu ngủ ngon
10 ngàn cây số vẫn còn...mải vui.


  

 Lại còn toác miệng ra cười
  Kỉ niệm lần cuối chút thôi ý mà
Một mai ngàn trùng cách xa
Muốn cũng chả được chắc là chịu thôi.
  

Rứa thì con cứ việc vui
Gia đình mọi người ai cũng cưng con
Quấn quýt bịn rịn bao còn
Thằng Bảo bé xíu non non thiệt kỳ.
  

Chào quê Tân Phước Khánh con đi
Cậu mợ các dì cô bác bà con
Ôi chùm khế ngọt mãi còn
Hành trang nặng gánh theo con suốt đời.
  

Sẽ hoài nhớ mãi không thôi
Nơi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên
Nước non vạn dặm nối liền
Ôi Tân Phước Khánh một thiên sử vàng.
  

 

Germany 24.02.2015

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Tiệc chia tay Bx Kimmy cùng bé Thiên Bảo sang định cư tại Germany

KIMMY FAREWELL PARTY AFTER GERMAY
(Bruno)


 

Kỉ niệm hoài nhớ không thôi
Bước ngoặt cuộc đời họp mặt hôm nay
Cụng ly mừng ngày mốt này
25.02.2015 chia tay lên đường.


 

Tạm biệt Tân Phước Khánh yêu thương
Bạn bè thân thuộc phố phường quê ơi
Ngày mai Germany chân trời
Cuộc sống ngày mới đẹp tươi đang chờ.


 

Thế là trọn vẹn giấc mơ
Đoàn tụ sum họp bến bờ xa xôi
Hạnh phúc may mắn mỉm cười
Từ nay vĩnh viễn buồn vui kiếp đời.


 

Cám ơn bè bạn của tôi
Bà con lối xóm những người thân quen
Bao năm khuya sớm sang hèn
Sướng vui buồn tủi chẳng quên không rời.


 

Sẽ còn nhớ mãi không thôi
Chia xa nghẹn lời biết nói gì đây
Chia tay phút giờ khắc này
Cám ơn tất cả mắt cay môi cười.


 



Wildeshausen tối 22.02.2015

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Xuân ơi xuân

XUÂN ƠI XUÂN
(Bruno)


 

Ngập tràn xuân khắp chốn nơi
Mà sao ta vẫn còn ngồi nơi đây
Dài cổ ngóng trông mỗi ngày
Dưng dưng khóe mắt xót cay lệ nhòa.


 

Cố hương quê cũ quá xa
Ngoài bắc đâu phải là nhà của ta
Ừ đấy máu mủ ruột rà
Bấy nay chẳng khác thành ra kẻ thù.


 

Nặng lòng uẩn khúc sầu tư
Bao năm tích tụ bây chừ biết sao
Tả tơi một cánh hoa đào
Lắt lay trong gió lao đao tình buồn.


 

Từ trong sâu thẳm xót thương
Gởi về quê mẹ Bình Dương tết này
Thương vợ vất vả vần xoay
Để kịp tới ngày theo chồng ra đi.


 
Xuân ơi xuân đến làm gì
Lòng ta chỉ thấy một khi u sầu
Thầm mong ước vọng xuân sa
u

Đời sẽ hết cực đỏ màu nhiều vui.


 

Sớm mồng 3 tết xuân Ất Mùi 2015

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Xuân nay ba không về

XUÂN NAY BA KHÔNG VỀ
(Bruno)


 

Xuân nay ba lại không về
Cồn cào bao nỗi nhớ quê dại người
Ba nhớ con lắm con ơi
Chỉ ước nghe được tiếng cười của con.


 

Đâu đây cảm giác vẫn còn
Vòng xe lăn bánh bon bon những chiều
Thủ Dầu Một - Chợ hoa phố yêu
Cả nhà tay nắm bao nhiều mình vui.


 

Miệng con như hoa tiếng cười
  Ngày xuân chúc tết thăm chơi họ hàng
Lòng ba bao nỗi xốn xang
Nhớ con nhớ mẹ cục vàng của ba.


 

Cái tết cuối cùng xa nhà
Vài ba hôm nữa con qua đây rồi
Vĩnh viễn từ nay con ơi
Nhà mình trọn kiếp chẳng rời cách xa.


 

Đừng nhắc con iu của ba
Ba nôn dữ lắm có mà chết thôi
Thay ba con nhá ráng cười
Cùng mẹ ăn tết thiệt vui con à
Ba nhớ con iu của ba...


 

Wildeshausen tối 28 tết Ất Mùi 2015

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

TÌNH TA VALENTINE´S DAY 2015

TÌNH TA VALENTINE´S DAY 2015
(Bruno & Kimmy)

 
5 năm vật đổi sao dời
May mắn mỉm cười mình tìm thấy nhau
Vực đời chìm nổi nông sâu
Tình ta luôn đỏ rực màu tình vui.

 
Chồng yêu vợ lắm vợ ơi
Hạnh phúc một trời trái ngọt chín cây
Yêu thương chăm chút đong đầy
Càng uống càng khát càng say càng thèm.

 
Kể từ ngày mới bén duyên
Từ khi lời nguyền trọn kiếp có nhau
Yêu thương mình bắc nhịp cầu
Là biết mãi mãi ngàn sau chẳng rời.

 
Tình ngày vương niệm lên ngôi
Vũ trụ bầu trời sáng rực niềm tin
Hạnh phúc mật ngọt môi mềm
Hôm nay trọn vẹn một thiên sử vàng.

 
Đời vui vở mới sang trang
Ngày vui khởi sắc chàng nàng từ đây
Germany đoàn tụ sum vầy
Túp lều lý tưởng ngất ngây tình hồng.


 

Wildeshausen 14.02.2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Tết ông công ông Táo 23 tháng chạp 2015

TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁO 23 THÁNG CHẠP 2015
(Chém gió)


 

Ngày vui nay đã đến rồi
Táo ông cỡi chép về trời sớ tâu
Bẩm nhà Thiên bảo trước sau
Ước mong khao khát từ lâu đã thành.


 

Tuy chưa đẹp như bức tranh
Chấm phá vài nét...chỉ mành treo chuông
Chập chững khởi đầu bước đường
Mà sao hạnh phúc yêu thương ngập tràn.


 

Dặm trường khổ ải gian nan
Ra công cố sức ráng làm chẳng ngơi
Trời đâu có phụ lòng người
Ba thằng Thiên Bảo chừ xuôi mát chèo.


 

Trời mưa vội té nước theo
Mẹ thằng Thiên Bảo cái vèo chổng mông
Te te cắp nón theo chồng
Máy bay trốn vé tuốt rông xứ người.


 

Riêng thằng Thiên Bảo đầy vơi
Tương lai phơi phới
ngập trời ngàn hoa
Trong vòng tay của mẹ ba
Cành vàng lá ngọc lụa là gấm nhung.


 

Ngọc Hoàng quá dỗi là mừng
Mở cờ trong bụng đùi rung phán nhời
Năm hết tết đến về thôi
Bãi triều các táo hạ hồi đón xuân.


 



Wildeshausen 08.02.2015

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

A...Đây rồi !

A ĐÂY RỒI
(Chém gió)


 

Đây rồi...thằng vé máy bay
Bá ngọ nhà mày tau đợi quá lâu
2 năm nay mày trốn đâu
Để ba tau khổ ôm đầu oán than.


 

Mẹ tau suốt ngày cà ràm
Pả mong thoát khỏi Vietnam...tối ngày
Tau cũng khoái đi máy bay
Nhưng mà trốn vé cái này chả chơi.


 

Hôm nay túm được mày rồi
Rồng xanh tau cỡi về nơi bến bờ
Nơi mà tau vẫn nằm mơ
Ba tau đỏ mắt đang chờ ở bên.


 

Thiên hạ biểu tau số hên
Tau đâu có hiền sao ngộ quá ha
Ai biểu nó rước tau qua
Tụi Đức thích thế...ái chà phải thôi.


 

Bữa nay thấy mẹ tau cười
Tự nhiên pả nựng: - Bảo ơi Bảo à
Ráng lên cục cưng của ba
20 ngày nữa có mà...sướng run
Phen này mặc sức hết bùn...


 



Wildeshausen tối 06.02.2015

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Visum - Tau bóp cổ mày

VISUM - TAU BÓP CỔ MÀY
(Chém gió)

 

Trường kỳ mai phục bắt mày
Đời tau cực khổ đắng cay muôn phần
Nhọc nhằn muôn nỗi gian truân
Nằm gai nếm mật tím bầm thịt da.


 

Mỗi ngày chục ngàn con gà
Nó kêu quang quác xin tha mạng cùi
Đồ tể hỏi thằng nào vui
 
Cầm dao lóc thịt ngậm ngùi xiết bao.


 

Tuần nào cũng như tuần nào
 
Chủ nhật ngày lễ là tao lên đường
Flohmarkt khắp tứ phương
Xó chợ cùng đường bán đắt mua may.


 

2 năm trời mắt tau cay
Bảng lương chết tiệt nó đày đọa tau
Xưa kia hoành tráng chừng nào
Chừ còn bộ gọng xanh xao gày mòn.


 

Nhiều lúc tau tưởng chết luôn
Bải hoải chi cuồng chẳng thiết cái chi
Thương vợ xót con thôi thì
Cắn răng nuốt nhục lại đi...rình mày.


 

Chừ bây túm được tận tay
Day trán một phát phen này chạy đâu
Đằng trước ngược ra đằng sau
Cổ mày tau vặn ngoặt  đầu chết tươi.


 

Bữa nay tau mới được cười
Trút được gánh nặng bớt vơi phần nào
Nhìn vợ con thấy vui sao
Cả nhà tau đã lọt vào động tiên.


 



Wildeshausen tối 03.02.2015

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Marktkauf Thứ Bảy

MARKTKAUF THỨ BẢY
(Bruno)

 

Thứ 7 ngày nghỉ ở nhà
Riêng Bru tất tưởi nhao ra ngoài đường
Marktkauf làm việc kiếm thêm
Vài Euro € bọ đồng tiền gày nhom.


 

Xưa đâu tới nỗi đớn hèn
Một thời ông chủ cũng xem bằng người
Kẻ hầu người hạ tới lui
Bạc tiền bộn chứ úi xùi như nay.


 

Kể từ buổi tới xứ này
Bao nhiêu vạ gió tai tay thiệt tình
Ngẫm mình mà thấy hãi kinh
Làm việc quên chết mảy mình xác xơ.


 

Nằm mơ cũng chẳng thể ngờ
Đời lại có lúc chỏng quơ thế này
Marktkauf ngẫm mà buồn thay
Thằng Bru vất vả mặt mày tối thui...


 



Chúa nhựt ngày 01.02.2015

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Tưng tửng Bảo Nhi

TƯNG TỬNG BẢO NHI
(Chém gió)


 

Coi bộ cũng chảnh dữ ha
Oắt con mới nứt mắt na thế rồi
Phách lối đến thế thì thôi
Kiểu này mai mốt coi trời bằng vung.


 

Ba mẹ hắn chắc bị khùng
Bởi nên con mới tửng tưng thế này
Cứ như làm xiếc ngộ thay
Dày dép quần áo...quả kiếng này mặt kia.


 

Bảnh chọe hết biết coi kìa
Ngạo nghễ tru mỏ thía lia ngang trời
Dầu thơm điếc mũi chao ôi
Đĩ giai sành điệu ngạo đời loạn ngôn.


 

Ngẫm mà thấy hãi kinh hồn
Hắn giống ba hắn dại khôn một trời
Vạ gió như bỡn chả chơi
Vài bữa qua Đức để rồi thử coi.


 

Chúa nhựt ba hắn ngáp ruồi
Ngồi nhà chả bít ăn chơi kỉu gì
Lôi con ra rỡn một khi
Hết khôn dồn dại
cực khì tửng tưng.


 



Chúa nhựt sớm mai 01.02.2015