Trang

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Sướng đời thần dân.

SƯỚNG ĐỜI THẦN DÂN
(Chém gió)


Cuối tuần tiệc nhậu liên tằng
Hết nhà chị Hằng lại đến Cuội ta
Nhà ni vừa mới bò ra
Nhà tê kéo lại ái chà...biết sao.



Karaoke mặc sức hét gào
Kính thưa các loại ngàn sao trên giời
Tha hồ bể bụng cười chơi
Quên hết cuộc đời mọi chuyện thất kinh.


Trên cao 16 trăng rình
Trung thu hạ giới thiệt tình nơi đây
Mã phín tủ - chồng uống vợ say
Sáng đêm tối ngày lên bờ xuống hang.


Tiệc vui như kiến vỡ đàn
Ngựa xe xiêm áo xênh xang đất trời
Cuối tuần zui thiệt là zui
Tiệc tùng nhậu nhẹt sướng đời thần dân.




Wildeshausen 29.09.2015

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Mittagessen

MITTAGESSEN
(Bruno)

 

Cùng với ba mẹ bữa nay
Bắt đầu trải nghiệm những ngày mênh mang
Đời không dát ngọc trải vàng
Bởi nên chập chững gian nan cực rồi.


 

Coi kìa cái miệng cười tươi
Con sẵn sàng rồi ba mẹ lo chi
Gian khó cực khổ xá gì
T
ương lai rực sáng bước đi vững vàng.
 


Hành trang một gánh con mang
Ngày dài tháng rộng rộn dàng mùa xuân
Như thấy trong từng bước chân
Thắm tình ba mẹ muôn phần nhẹ hơn.


 

Một mai con sẽ lớn khôn
Tài cao chí lớn thổi hồn núi sông
Xứng danh con lạc cháu hồng
Vương gia dòng tộc dõi trông đất này.


 

Mittagessen hôm nay
Khoảnh khắc chập chững những ngày đầu tiên
Chấm phá một gạch nối liền
Bức họa toàn cảnh bách niên cuộc đời 

Coi kìa miệng con thiệt tươi...




Wildeshausen 26.09.2015

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Chiều loang

CHIỀU LOANG
(Bruno)


 

Ai nào đâu cũng vậy thôi
Nhân tình thế thái trong đời người ta
Buồn nên nước mắt lệ nhòa
Lúc cười vui vẻ xem ra thỏa lòng.


 

Mưa nguồn nước chảy thành sông
Thơm mấy đóa hồng cũng lúc mặt nhăn
Nực cười nhỏ xíu que tăm
Bỗng dưng cái nhoắt thằn lằn cụt đuôi.


 

Ngẩng mặt lên ngó ông trời
Nhủ lòng thôi gắng cái tôi nữa nào
Cuộc đời này có là bao
Nhằm chi mà cứ đi vào đi ra.


 

Cuối thu xế bóng chiều tà
Lập đông dường đã xem ra mấy hồi
Tiếng chim lẻ bạn buông lơi
Chiều tàn lá rụng dã rời hồn hoang.


 



Wildeshausen 20.09.2015

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Sacre Coeur Paris France

SACRE COEUR PARIS FRANCE
(Bruno)


 

Sacre Coeur chốn mơ đây
Ta cùng em phút giây này mình vui
Trên cao mười sáu trăng cười
Thuyền tình dường đã tới nơi địa đàng.


 

Chả mơ quyền quý cao sang
Năm xưa em nói ước cùng chàng thôi
Bên nhau cùng kiệt cuộc đời
Nắm tay hai đứa rong chơi tháng ngày.


 

Men tình càng khát càng say
Nhìn sâu đáy mắt ngập đầy tình vui
Lên ngôi vương niệm mình cười
Lâu đài tình ái ngàn khơi mộng vàng.


 

Đường đời rộng mở thênh thang
Lời thề chém đá cùng nàng năm xưa
Lệ vui như nhất vương thừa
Sacre Coeur 2 đứa như mơ cuộc đời.


 

Còn bao nhiêu nữa ngày vui
Còn bao nhiêu chốn bao người thầm mơ
Nào đâu hay biết sao ngờ
Tình đời bay bổng câu thơ chắp vần.


 

Sacre Coeur câu hát tình xuân
Ta cùng em đã một lần nơi đây
Cùng trời với đất ngất ngây
Paris em hỡi hẹn ngày tào khang.



 

Germany 19.09.2015

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Paris in my Heart

PARIS IN MY HEART
(Bruno)


 

Ở trong cuộc đời này
Đã vài lần gặp gỡ
Cánh cửa tình hoài mở
Em ôm ta vào lòng.


 

Ơi Paris biết không
Ta vẫn luôn thầm ước
Một lần nào sẽ được
Cùng em với một người.


 

Nàng như bông hoa tươi
Nụ tầm xuân vừa hé
Yêu thương như trời bể
Hứa cùng ta trọn đời.


 

Ngày ấy nay đến rồi
Cho thỏa lòng khao khát
Ta với nàng cùng hát
Bản tình ca mùa xuân.


 

Lần đầu nàng bâng khuâng
Tay dắt đứa con trẻ
Ai cũng biểu thằng bé
Giống ta đến vạn lần.


 

Paris nâng bước chân
Seine dạt dào chảy
Tour Eiffel vẫn vậy
Em trẻ mãi muôn đời.


 

Giờ chia tay đến rồi
Tạm biệt chào em nhé
Ta cố ngăn giọt lệ
Hẹn xuân tới tao phùng.


 



Germany 15.09.2015

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Chừng 10 năm nữa thử coi

CHỪNG 10 NĂM NỮA THỬ COI
(Chém gió)


 

Chừng 10 năm nữa thử coi
Christian con sẽ...ông trời chửa to
Tha hồ thả sức dắt bò
Sang đây lưng tựa để cho...sướng đời.


 

Lúc đó ba mẹ hỡi ôi
Lưng gù chân chậm chắc ngồi thở thôi
Làm sao bảnh chọe mà cười
Lấy đâu ra sức hù chơi ngạo đời.


 

Lại còn đấu mỏ mèng ơi
Ôm nhau lòe bịp dở người tưởng hay
Nu na nu nống tối ngày
Thiên hạ ngứa mắt lưng quay khiếu từ.


 

Chừng đó đừng biểu con hư
Di truyền cả đấy đồng giờ biết sao
Nhà tông lông cánh hèn nào
Lưng dài vai rộng trán cao khác người.


 

Chừng 10 năm nữa được voi
Thiên Bảo con chắc sẽ đòi 2 bà Trưng
Lên ngôi tranh bá quần hùng
Giang sơm một cõi ung dung ngất trời
Chỉ chừng 10 năm nữa thôi...


 



Wildeshausen tối 12.09.2015

Chiếc áo quê hương

CHIẾC ÁO QUÊ HƯƠNG
(Bruno)


 

Thân thương chiếc áo quê hương
Cùng em dong duổi dặm trường hôm nay
Bay lên cùng với tháng ngày
Nhiệm màu chiếc áo vui thay cuộc đời
Áo dài thương nhớ yêu ơi
Mang theo bao lời câu hát mẹ ru
Ấm lòng biết mấy cho dù
Mùa đông tuyết trắng mùa thu võ vàng
Đầy vơi nỗi nhớ mênh mang
Quê mình đất việt dặm ngàn trùng xa
Áo dài gấm vóc lụa là
Em như mang cả ngàn hoa đất trời
Bình Dương quê mẹ yêu ơi...


 



Wildeshausen 12.09.2015

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Anh em cọc chèo

ANH EM CỌC CHÈO
(Bruno)


 

Từ lúc tạm biệt Pari
Trong lòng sao cứ nghĩ suy bao nhiều
Chẳng phải ruột thịt thương yêu
Chỉ là cọc chèo sao quý thế ta...



Đành rằng là người người trong nhà
Ở đời xem ít được ra thế này
Một tuần đằng đẵng liền tay
Chăm chút tận tụy như vầy mấy ai.


 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Hào hoa có nhẽ là trai Pháp kìa
Cái chi anh cũng sẻ chia
Cái chi anh cũng mua về mình chung.


 

Vợ mình biểu mình đồ khùng
Xem chẳng ra dáng đàn ông chút nào
Nhìn coi anh rể thích sao
Bất luận thế nào cũng chỉ cười thôi.


 

Còn mềnh rõ là mắc cười
Mấy phen nhậu nhẹt cũng hơi quá đà
Tửu nhập ngôn xuất tẹt ga
Thâu đêm suốt sáng rõ là...kỳ ghê.


 

Pari sao mà quá mê
Chỉ mong sớm lại được về thăm anh
Với má sớm tối yên lành
Quý con quý cháu cơm canh ngọt bùi.


 

Con gái của má quá vui
Đầy đặn ngọt nhạt tình người thế thân
Lúc mô cũng cảm thấy gần
Ra về nặng trĩu bước chân chẳng đành.


 
Một tuần sao quá là nhanh
Hôm nay mạo muội lòng thành mấy câu
Germany, France hay ở đâu
Cọc chèo mình mãi đỏ màu tình vui
.


 



Germany 11.09.2015

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Nhóc con hên thiệt đó nha

NHÓC CON HÊN THIỆT ĐÓ NHA
(Bruno)


 

Nhóc con hên thiệt đó nha
5 tuổi mới nứt mắt na hổng dè
Lúc 3 tuổi còn ở quê
Singapur với Malaysia đi về như chơi.


 

Chừng sang Đức với ba rồi
Như Rồng thêm cánh khắp nơi tung hoành
Hà Lan đẹp như bức tranh
France, Vương Quốc Bỉ hắn rành như ai.


 

Nhóc con sướng thiệt đã đời
Chẳng như ba hắn cái thời trẻ con
Anh em chung một cái quần
Suốt ngày lội ruộng vịt chăn tối ngày.


 

Bằng tuổi hắn cỡi máy bay
Xưa cha hắn đói suốt ngày thèm ăn
Mùa đông chả có chiếu nằm
Ngày nay thịt cá hắn măm đã đời.


 

Sao mà kỳ rứa nhóc ơi
Đứa ở trên trời kẻ dưới âm ti
Cùng một giọt máu khác gì
Có chăng sớm muộn một khi chào đời.


 

Vài câu thơ lạt rỡn chơi
Khoe con một tấc coi trời bằng vung
Nhóc con hắn biểu ba khùng
Chỉ được cái giỏi khéo tung hỏa mù.


 

Mềnh biểu: Mày thiệt là hư
Lớn lên từ từ rồi sẽ hiểu thôi
Thế mới là cái cuộc đời
Hổng chừng nhẻo miệng nói chơi...ăn chiềng.


 



Wildeshausen tối 09.10.2015

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Cục cưng của ba

CỤC CƯNG CỦA BA
(Bruno)


 

Hoàng tử cục cưng của ba
Châu báu ngọc ngà sớm tối bên nhau
Bao năm khao khát xin cầu
Ước mơ đã thỏa bấy lâu mong chờ.


 

Ba cứ như sống trong mơ
Chẳng thể đâu ngờ có ngày hôm nay
Nhìn con khôn lớn từng ngày
Tự dưng khóe mắt ba cay giọt mừng.


 

Con là tất cả...cục cưng
Vì con xuống biển lên rừng xá chi
Vật ngon châu báu những gì
Chân trời góc biển ba đi đến cùng.


 

Ba chắp đôi cánh chim ưng
Cho con thỏa sức vẫy vùng trời cao
Tương lai rực sáng đón chào
Mai sau con sẽ bằng bao nhiêu người.


 

Nhà mình ngày này thật vui
Đầy ắp tiếng cười vang tận trời xanh
Cuộc sống may mắn an lành
Cầu được ước thấy rạng danh muôn đời.


 

Chritian cục cưng con ơi
Con là chúa trời trong trái tim ba
Cám ơn 2 mẹ con nha
Bình minh tia nắng chan hòa đang lên.


 



Wildeshausen tối 07.09.2015

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Giấc mơ hoa

GIẤC MƠ HOA
(Bruno)


 

Ngày tình mình lên ngôi
Hoa đời giăng ngập lối
Cầm tay nhau như vội
Cùng tới chân trời xa.


 

Dấu chân trên đường hoa
Những nơi nào mình tới
Em ngập ngừng bối rối
Sao tuyệt thế hả anh.


 

Paris trời rất xanh
Tour Eiffel nghiêng mình trong nắng
Seine như phẳng lặng
Những con tàu chậm qua.


 

Keukenhof ngàn vạn hoa
Tulip đua nhau nở
Vương quốc và xứ sở
Netherlands diễm kiều.


 

Bao kỉ niệm dấu yêu
Mình cùng nhau chia sẻ
Bức tranh đời mình vẽ
Đôi bướm vàng lượn quanh.


 

Mình cùng yêu màu xanh
Chứa chan đầy hi vọng
Tình mình sao quá giống 

Giấc mơ nào hôm qua.


 

Wildeshausen 06.09.2015

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Lễ thành hôn Dung & Ralf in Stulr D- GERMANY

LỄ THÀNH HÔN DUNG &RALF 04.09.2015
TẠI STUHR D- GERMANY
(Bruno tặng cô dâu chú rể Dung & Ralf)


 

Heo may se lạnh gió lay
Những tia nắng ấm trong ngày đang hong
Trên cao những dải mây hồng
Stuhr có cặp vợ chồng hợp hôn.


 

Chú rể chàng Ralf mê hồn
Nàng Dung e ấp xinh hơn mọi ngày
Bạn bè đông đủ ta tây
Phòng cưới trang trọng vui vầy tuyệt sao.


 

Hỏi còn có niềm vui nào
Gấp bội trọn vẹn xiết bao sum vầy
Uyên ương hạnh phúc ngất ngây
Trào dâng tràn ngập đong đầy như mơ.


 

Nào ai có biết đâu ngờ
Một ngày tuyệt đẹp nên thơ thế này
Gởi lời theo gió mây bay
Quê mẹ Vĩnh Phúc vui ngày hợp hôn.


 

Germany ngàn dặm nước non
Tiếng thơm dâu thảo mãi còn xa bay
Trăm năm chọn lấy một ngày
Chúc mừng đôi lứa đắm say tình hồng.


 


Wildeshausen 04.09.2015

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Sáo nhỏ đơn côi

SÁO NHỎ ĐƠN CÔI
(Tình thơ Bruno)


 

Ở nơi đâu đó lưng trời
Từ trong xa thẳm là lời dấu yêu
Xót xa tiếc nhớ bao nhiều
Chiều nay trong đục khúc tiêu nửa vời.


 

Chạnh lòng nhìn sáo đơn côi
Ngẩn ngơ thơ thẩn lần hồi bên sông
Khi xưa mật ngọt tình nồng
Lời thề chém đá quyết không thay lời.


 

Đời không như mộng sáo ơi
Vật đổi sao rời chừ đã quá xa
Gần trong gang tấc thế mà
Seine nước chảy thuyền hoa vô bờ.


 

Nghẹn lòng mặn chát câu thơ
Lệ chan nhòe nhạt phai mờ hư hao
Từ trong dư ảnh năm nào
Đời như mộng mị chiêm bao hiện về.


 

Quê nghèo làng nhỏ ven đê
Bóng người con gái tóc thề ngang vai
Đường xưa nẻo cũ dặm dài
Chiều phai xa đổ biết ai tỏ cùng.


 


Wildeshausen tối 03.09.2015

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Thằng khờ quá hên

THẰNG KHỜ GẶP MAY
(Chém gió)


 

Nhớ hồi ngày xửa ngày xưa
Lúc còn khờ khạo vợ chưa biết gì
Rót tai mật ngọt tình si
Mềnh biểu ưng thì...sẽ rước liền qua.


 

Cưới xong lạy mặt làm quà
Một tháng trăng mật bao la tình đời
Paris xả láng chết thôi
Du thuyền 2 đứa ngắm...sao trời sông Sen.


 

Bấy nay mềnh tưởng vợ quên
Mẹ sề xập xệ rứa hên lém rùi
Ai dè vợ vưỡn dở hơi
Hứa lèo chồng cười giờ bít seo đây ?


 

Mắc cỡ đỏ cả mặt mày
Lúc vợ biểu cuối tháng nay nhận quà
Một chuyến cả nhà đi xa
Nhằm ngày sinh nhật có mà cực zui.


 

Vác tiền mua vé rồi cười
Ghê thiệt chứ chả rỡn chơi thiệt tình
Vợ đâu có tệ cũng xinh
Trả ơn mềnh gắng gồng mình...nụ hôn.


 

Ai dè vợ giỏi biết hờn
Chọc quê quay mặt né luôn thằng chồng
Xưa nay thường thói chơi ngông
Tour Eiffel màu hồng rực rỡ Paris.


 

Thôi thì ngọt nhạt cười khì
Quá hên chừ bít làm chi bây giờ
Chuyện thiệt chớ chả phải mơ
Paris kì nghỉ thằng khờ quá hên.


 



Germany tối 01.09.2015