Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Werktag

WERKTAG
(Christian Luca)

Một ngày giống như mọi ngày
Con đường thân thuộc sáng nay trải dài
Nhẹ ru tiếng máy bên tai
Bản nhạc quen thuộc từ đài Bremen.

 

Vẫn đây cái nợ đồng lần
Tinh mơ mờ sáng ra quân đoạn trường
12 tiếng cầu thực tha phương
Nửa đêm mới lại ngược đường về gia.


 

Thằng lớn hỏi sao vắng nhà
Tận khuya tối mịt rồi ba mới về
Thằng bé khóc thét lạ ghê
Cha con xin thề hổng nhận ra nhau.


 

Điếng người sứt tai mẻ đầu
Thần khốc quỷ sầu cái kiếp đi tây
Thí mạng ra sức cuốc cày
Ngày cùng tháng tận bữa nay vẫn làm.


 

Xã hội chủ nghĩa làm quan
Sang thời tư bổn xuống làm dân đen
Cảm giác thấy nó hèn hèn
Mãi rồi mà vẫn chẳng quen thiệt kỳ.


 

Canh Tân chầm chậm trôi đi
Năm mới Đinh Dậu xuân thì dần sang
Xin chúc gần xa cả làng
Cuộc đời thêm tuổi sang trang mạnh giầu.


 



D-Germany rạng sáng 31-12-2016

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Arbeitstag

ARBEITSTAG
(Christian Luca)


Tất bật những ngày cuối năm
Từ sáng tới tối khuya làm việc thôi
Xương cốt rệu rã hết rồi
Bán mạng cho đời cực đã buồn tênh.


 

Nhằm đúng cái đoạn gập ghềnh
Khúc cua uốn lượn chênh vênh vực đời
 
Cố một lần chót nốt thôi
Phen này đận cuối gặp thời biết đâu.


 

Bóng hình đầy ắp trong đầu
Cha con bốn mắt nhìn nhau cùng cười
 
Ê a ngọng ngịu thiệt vui
Rằng ba lẹ nhé khẻo thời con mong !


 

Ba yêu con lắm biết không
Lúc mô cũng thích được bồng trên tay
Thèm cắm một miếng nữa này
Cái miệng đáng ghét hót hay lạ kỳ.


 

Một năm nữa sắp qua đi
Bao nhiêu vất vả những gì đã qua
Ngày 30 tết mắt nhòa
Đì đùng pháo nổ gần xa lưng trời
Luca con của ba ơi...


 



D-Germany rạng sáng 30-12-2016

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Nöel vui vẻ

FROHE WEINACHTEN
(Thiên Phú Luca)


Lê Vương Thiên Phú Luca
Xin chúc cả nhà Nöel thiệt vui
Con đã 3 tháng tuổi rồi
Biết nhiều chớ bộ nói chơi dám à.


 

Anh con tên Christian nha
Mẹ con Diêm Cúc ba là Bruno
Nhà con ấm áp vô bờ
Yêu thương hạnh phúc như mơ bao người.


 

Suốt ngày con chỉ chơi thôi
Cũng khóc tí tẹo nhưng cười rất to
Bú bình con nút ra trò
2 bầu sữa mẹ trong kho để giành.


 

Con mắc cái tật đành hanh
Buồn ngủ phải khóc mới đành kép mi
Mẹ la mày chỉ giỏi đì
Ba gựt con lượn bồng đi khắp nhà.


 

Ngủ nôi con biếng lắm nha
Khoái cùng ba mẹ có mà sướng run
Tranh nằm giữa ngủ hết buồn
Canh me ba mẹ tội luôn rập rình.


 

4 khẩu nhà con vừa xinh
Ai cũng hết mình nên thoải cười vui
Nöel con chúc mọi người
Ấm áp hạnh phúc vui tươi chan hòa
Con phải đi tắm chào nha...


 



D-Germany 26-12-2016

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Frohe Weihnachten

CHÚC CẢ NHÀ MỘT MÙA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2017 KHỎE VUI ẤM ÁP NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG.

ICH WÜNSCHE EUCH FROHE WEIHNACHTEN und GUTE RUTSCH ZUM NEUES JAHR 2017.

 


D-Germany, Nöel 25-12-2016

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Mùa Nöel năm ấy

MÙA NÖEL NĂM ẤY
(Christian Luca)


Nöel năm ấy thủa xưa
Lúc trời với đất mới vừa lòng nhau
Giáo đường chuông đổ kinh cầu
Mình quỳ xin chúa cho nhau trọn đời.


Trắng trời trắng đất tuyết rơi
Quảng trường bao người nhộn nhịp lại qua
Mùa đông đầu tiên xa nhà
Nắm tay anh dắt em qua mình cười.


Thời gian chầm chậm dần trôi
May mắn trong đời mình đã có nhau
Từng bao nhiêu những chuyến tàu
Chở đầy thương nhớ ân sâu nghĩa tình.


Cuộc đời trong cõi ba sinh
Ngờ đâu tình mình chợ đời ngược xuôi
Chừ bây mỗi đứa phương trời
Như bông tuyết trắng buông xuôi bẽ bàng.


Ngổn ngang lòng dạ xốn xang
Giáo đường chuông đổ hai hàng lệ rơi
Mình mãi mãi mất nhau rồi
Chúa cũng thương xót cho đôi lứa mình
Nöel đêm chúa giáng sinh...




Wildeshausen đêm 24-12-2016

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Khuya đêm 23-12-2016

KHUYA ĐÊM 23-12-2016
(Christian Luca)


Những ngày giáp tết Nöel
Mải làm thí mạng đến quên cả trời
Lúc đi con còn trong nôi
Khi về khuya đã ngủ rồi từ lâu.


 

Đêm nay 2 đứa trực chầu
Chờ ba hổng ngủ trước sau nực cười
Thằng lớn mừng quýnh mèng ơi
Nhưng mà thằng nhỏ chán đời kỳ ghê.


 

Nhìn cha bỗng thét khóc nhè
Hổng lẽ hắn muốn răn đe hả trời
Cả tuần chả thấy tăm hơi
Biểu sao thằng nhỏ ời ời lạ ba.


 

Một lúc hồi lâu nựng hà
Nó dần mới ngộ hiểu ra mình lầm
Rồi hót như khiếu làm thân
Nắc nẻ đồng lần cười méo miệng vui.


 

Nhìn cha con DIỄN mắc cười
Cầm cái điện thoại chụp chơi tức thì
Mẹ hắn kỳ cục quá đi
Nhằm cái lúc ấy...hèn gì kìa trông !


 

Wildeshausen 23h khuya 23-12-201

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Ba Má ơi

BA MÁ ƠI
(Christian Luca)


Phong tục tập quán Trung Hoa
Cả nhà tảo mộ gần xa một lần
Ông bà ba má người thân
Đèn nhang hương khói cuốn vần trời xanh.

Chúng con không thể đồng hành
Cậy nhờ gởi gắm chị anh ở nhà
Con cháu cùng cả nhà ta
Sắn tay cùng giúp được là như mong.

Ba má có biết hay chăng
Bên này vợ chồng 2 cháu chúng con
Nhớ thương khấn nguyện hương hồn
Suối vàng Ba má luôn luôn ngậm cười.


Ba má có biết hay chăng
Bên này vợ chồng 2 cháu chúng con
Cầu xin khấn nguyện hương hồn
Suối vàng Ba má luôn luôn ngậm cười.


Đi mây về gió thiệt vui
Phù hộ con cháu họ hàng Vương Gia
Khỏe vui đùm bọc chan hòa
Gặp nhiều may mắn gần xa trong ngoài.


Nước Đức ngàn trùng xa xôi
Xiết bao ngậm ngùi thương tiếc đầy vơi
Nhớ Ba Má lắm mãi thôi
Nước mắt mặn lời thành kính dâng hương.




D-Germany 22. Dezember 2016

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Giáng sinh tang tóc đau thương

GIÁNG SINH TANG TÓC ĐAU THƯƠNG
(Christian Luca)


 

Một màu đen kịt tang thương
Đằng đẵng đêm trường tiếng khóc bi ai
Máu loang đỏ đoạn lầu đài
Cái chết oan ức kiếp tai đoạn trường.


 

Khủng bố tàn bạo bất lương
Vô ơn bạc nghĩa sao lường được đây
Nước Đức giang tay đón mày
Chừ mang họa gió tai bay kiếp đời.


 

Áo ôm khố rách kia ơi
Ác bá gầm trời trộm cắp chiếu manh
Tội đồ của chúa rành rành
Chó má phản chủ truyền danh muôn đời.


 

Hỡi công dân Đức ta ơi
Xuống đường mọi người đến lúc rồi nha
Yêu cầu chính phủ trừ tà
Tị nạn hết thảy gần xa đuổi về.


 

Trục xuất hết lũ chúng đê
Thương hại cái giề chó má tụi bay
Vô ơn ăn bám mặt dầy
Dơ bẩn nước Đức nhục thay cuộc đời.


 

Weihnacht năm nay nghỉ chơi
Một nỗi lo sợ rợn người bám theo
Từ giầu cho chí đến nghèo
Tránh xa tụ tập nằm queo ở nhà
Khóa cửa cho chặt nhớ nha...


 


D-Germany 20-12-2016

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Mein Rückblick 2016

NĂM 2016 NHÌN LẠI
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Một năm nữa sắp trôi qua
Chào một năm mới con gà Định Dâu
Chiềng bạc quan trọng làm đầu
Sức dầu sức khỏe theo sau tới liền.


 

Hạnh phúc như mơ vô biên
Thuyền duyên cặp bến chốn miền bồng lai
Làm ăn tấn tới phát tài
Thần tài gõ cửa sớm mai đều đều.


 

Con cái khỏe mạnh thương yêu
Chăm ngoan học giỏi lãnh nhiều giấy khen
Vợ iêu mát tánh dịu hiền
Chồng tài xương vợ ráng nên nhịn nhường.


 

Ra sức chiều chuộng iêu thương
Sang năm tết đến lên đường về quê
Cả nhà chung vui đuề huề
Bình Dương xuân mới phu thê đẹp lòng.


 

Vài câu bày tỏ ước mong
Đinh Dậu năm tới chộng vờ phải nên
Tiền tài phúc lộc vững bền
Xuôi chèo mát mái một thiên sử vàng.


 



D-Germany 19-12-2016

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Cá Chép hóa Rồng

CÁ CHÉP HÓA RỒNG
(Christian Luca)


 

4 năm ngày ấy đâu xa
Bình Dương quê nhà mình thiệt là dzui
Luôn luôn đầy ắp tiếng cười
Ngọt ngào hạnh phúc mãi thôi không ngừng.


 

Chân trời bến mới lụa nhung
Sum họp trùng phùng khao khát hằng mơ
Thiên đường ngày ấy bây giờ
Hóa rồng cá chép nên thơ cuộc đời.


 

Ngỡ ngàng nhìn ba cười dzui
Răng xạo quá trời con chả có mong
 Bói đâu ra Chép với Rồng
Có mà cày cuốc chổng mông lên trời.


 

Chuyện tiếu lâm ngộ mà dzui
Hôm nay thiệt
sự ngoài đời kỳ ta
Nu na nu nống ngồi nhà
Xỉa đỉa cá chép ba ba cùng cười.


 

Cả nhà nắc nẻ thiệt dzui
Nghĩ thấy mắc cười đứt ruột mèng ui
Cờ bạc về cuối nói rùi
Hóa Rồng cá Chép hỡi ôi mấy hồi
Cha con giỏi biết rỡn chơi...


 



D-Germany 18-12-2016

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Em đón anh về thỏa chờ mong

EM ĐÓN ANH VỀ THỎA CHỜ MONG
(Christian Luca)


Ngày xuân con én đưa thoi
Thấm thoát mới đó tới rồi mèng ơi
Ngày vui vui nhất trong đời
Ước ao nay thỏa đầy vơi anh về.


Cứ như trong mộng cơn mê
Tiếng con chim khách đầu hè vang vang
Ban mai dát ngọc trải vàng
Lòng bao hồi hộp xốn xang trùng phùng.


Lệ dài lệ ngắn rưng rưng
Tủi tủi mừng mừng lệ nhỏ đầy vơi
Sẽ hoài nhớ mãi trong đời
Lần đầu gặp mặt ngày vui phi trường.


Vòng tay ấm áp yêu thương
Từ nay chung đường chung lối hai ta
Bếp hồng đỏ lửa ngôi nhà
Reo ca mãi mãi bao la tình hồng.


Khát khao thỏa nỗi chờ mong
Đêm nay vợ chồng mở hội hoa đăng
Tròn như 16 trăng rằm
Phút giây thời khắc sáng trong đất trời
Bản tình ca mới ngày vui...




Bình Dương 09.05.2010

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Ngày mình thương nhau

ĐỂ NHỚ NGÀY MÌNH THƯƠNG NHAU
(Christian Luca)
  

Ngay từ cái nhìn đầu tiên
Là anh đã biết lương duyên tơ trời
Nụ cười em nở trên môi
Tim anh vỡ vụn cả đời vì em.



12-12-2009 ngày gặp biết quen
Mật ngọt say mèm hai đứa trao nhau
Thẹn thùng em bảo tình đầu
Ngại ngùng anh hứa tình sau cuối cùng.


 

Ngấn lệ 2 mắt rưng rưng
Ôm em anh cứ nửa mừng nửa lo
Nỗi sợ qua sông đắm đò
Trăm nghìn thứ khác sao cho vẹn toàn.


 

Đẹp xinh thơm thảo hiền ngoan
Dại khờ mắc lưới anh dàn trước sau
Tiếng yêu em thốt lần đầu
Nào đâu đã biết nông sâu cuộc đời.


 

Thương nhau ghì chặt chẳng lơi
Quên cả đất trời thế giới ngày mai
Dương gian trần thế đường dài
Cuộc đời ngang trái chông gai quá nhiều.


 

Rứa mới đúng là chữ yêu
Cởi cả bao tượng quyết liều vì nhau
Thiêu thân thần sốc quỷ sầu
Mình nên chồng vợ trước sau đẹp đời.


 

7 năm rồi đó vợ ơi
Bao nhiêu mật ngọt một trời hồng hoa
Tương lai rực sáng chói lòa
Hôm nay hạnh phúc bao la mặn nồng.


 
Đò tình từ bấy sang sông
Lộc vợ chồng được 2 chú gấu con
Gừng cay muối mặn vuông tròn
Thái sơn vĩnh cửu dấu son tình hồng
Chồng yêu vợ lắm biết không
?

  


D-Germany 16-12-2016

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tốt đời đẹp đạo

TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO
(Christian Luca)


 

Giáo đường chuông đổ từng hồi
Đức chúa phán lời ngoan đạo con chiên
Cha con vội vã tới liền
Đâu dám trễ nải há quên phận mình.


 

Nöel đèn nến lung linh
Jesu thánh giá soi hình nước non
Alexemderkirche tượng chúa linh hồn
Bao người nô nức quỳ bên chân người.


 

Hôm nay buổi lễ thiệt vui
3. Advent cha cười cùng với các con
Thánh ca đàn hát vang rền
Mừng vui khôn xiết phải nên cuộc đời.


 

Ba mẹ các bạn trường tôi
Cùng các cô giáo mọi người tối nay
Ai cũng hớn hở mặt mày
Cùng nhau cầu nguyện
thuận hay đẹp lời.

 

Yêu nước kính chúa mãi thôi
Chăm ngoan học tập thành người mai sau
Siêng năng chăm chỉ nguyện cầu
Tốt đời đẹp đạo bên nhau ta cùng.


 



Wildeshausen 14-12-2016

Quê nghèo năm ấy

QUÊ NGHÈO NĂM ẤY
(Bruno)


 

Quê nghèo năm ấy thủa xưa
Tuổi thơ con lừa cắt cỏ chăn trâu
Bé teo đầu úp cái gầu
Tát nước nhổ mạ đồng sau ruộng nhà.


 

Lớn thêm một chút nữa nha
Gieo đỗ trồng cà nhổ cỏ gánh phân
Đồng xa cho chí đồng gần
Lấm lem bùn cứt từ chân tới đầu.


 

Cơm chẳng đủ no toàn rau
Cái bụng lép kẹp mới rầu làm sao
Trong túi chả thấy hào nào
Ngó cái bánh rán ước ao khát thèm.


 

Bao năm ma xó lọ lem
Mấy đàn vịt đẻ nó lèn chết thôi
Nắng mưa bão rét lần hồi
Ngoài đồng mò mẫm hỡi ôi tối ngày.


 

Tuổi thanh niên mới buồn thay
Mơ tấm áo mới mặt mày sáng trưng
Lén mặc áo bố rộng thùng
Gựt le tán gái khổ hung nữa rồi.


 

Thủa xưa cái phận thằng tôi
Nông dzin chân đất cuộc đời buồn tênh
Ma mọi đói khát dập rình
Thô thiển ngu dốt cùng đinh gầm trời.


 

Chả được dạy bảo đến nơi
Anh em 9 đứa cuộc đời đẹp sao
Đứa nào cũng như đứa nào
Líu lô ngọng líu xiết bao quê mùa.


 

Chừ bây dòm lại chịu thua
Cái thời xưa ấy như đùa tuổi thơ
Tha hồ giầu có : Bơ vơ
Đói ăn thất học ai ngờ biết hay...


 



D-Germany 14. Dezember 2016

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Hoa tuyết

HOA TUYẾT
(Đò Chiều Bến Mới )


Một mùa đông băng giá
Hoa tuyết bay la đà
Nở tưng bừng trắng xóa
Trên cây khắp gần xa.


Hồ nước ngay gần nhà
Tựa như trong thần thoại
Khoe mình trong nắng mới
Liễu, sồi đẹp lung linh.


Mặt hồ cũng trắng tinh
Đóng băng dầy lạnh cứng
Chim Hải âu bừng tỉnh
Ngơ ngác dương mắt nhìn.


Như chìm vào lặng im
Những giọt sương ngủ nướng
Mơ màng nên cứ tưởng
Chu du miền mộng du.


Chuyện cổ tích trong mơ
Ngàn xưa giờ gặp lại
Một mùa đông tê tái
Cả đất trời tuyết hoa...



Wildeshausen 13. Dezember 2016

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Xin chào

XIN CHÀO
(Thiên Bảo Thiên Phú)


 

Tên em: - Thiên Phú Luca
Bình dị hiền hòa chân thật vậy thôi
Ba mẹ em đặt thế rồi
Vậy nên cứ gọi thoải thôi mắc gì.


 

Ba được nhà nước cử đi
Năm xưa sang học những gì ở tây
Đặng một mai sẽ sau này
Xây dựng tổ quốc mình hay đẹp giầu.


 

Vậy mà ổng cứ đâu đâu
Phá bĩnh ở lại bởi màu Đô la
Nước Đức ổng chọn làm nhà
Vietnam quốc tịch chó tha mất rồi.


 

Người Đức gốc Việt dở hơi
Giờ em cũng gọi là người Germany
Anh 2 Thiên Bảo em thì
Cũng như em vậy một khi bên này.


 

Ai cũng biểu em mắn may
Kẽ hẹp em lọt mặt mày sáng trưng
Cả nhà ai cũng vui mừng
Bởi zậy mới nói khổ hung nữa rồi.


 

Em mới 2 tháng tuổi thôi
Ba em lợi khẩu mớm lời vậy nên
Sơ bộ vài câu sang hèn
Xin tự giời thiệu trình lên mọi người
Đặng đọc cười chơi cho vui...


 


D-Germany 11-12-2016

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Quê nhà tôi ơi

QUÊ NHÀ TÔI ƠI
(Christian Luca)


Lại một năm sắp trôi qua
Ôi nỗi nhớ nhà cào xé ruột gan
Quê mình non nước Vietnam
Tân Phước Khánh đó vạn ngàn trùng xa.


Mới có 8 tháng xa nhà
Nhấp nha nhấp nhổm đâm ra thế này
2 Khóe mắt đỏ cay cay
Chỉ ước một ngày trở lại thăm quê.


Tết năm nay hổng thể zìa
Con thơ quá nhỏ thế kia sao đành
11 tiếng máy bay nhanh
Thời tiết nóng nực nó hành lầm than.


Bên này rét mướt cơ hàn
Trắng trời trắng đất cơ man tuyết dày
Ngoài kia tuyết trắng bay bay
Ngồi nhà trấu cắn mặt mày buồn thiu.


Quê hương nỗi nhớ thêm nhiều
Các anh các chị cháu yêu giờ này
Cả nhà quây quần vui thay
Mâm cơm họp mặt sum vầy thiệt vui
Quê nhà Tân Phước Khánh tôi ơi...




D-Germany 11-12-2016

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Đường về ngày một càng xa

ĐƯỜNG VỀ NGÀY MỘT CÀNG XA
(Vườn Xưa Lối Cũ)


 

Ngày cùng tháng cận đến rồi
Năm hết tết đến mọi người rủ nhau
Lẹ nhanh mua vé lên tàu
Về quê ăn tết mau mau trễ rồi.


 

Chán cho cái cảnh thằng tôi
Quê với chả quán mớ đời tìm đâu
Đen kịt chó mực một màu
Vực đời chân sẩy nông sâu thác rồi.


 

Mười mấy năm rồi chẳng nguôi
Ơi hỡi ông trời có mắt như không
Đâu phải khác máu tanh lòng
Chó gặm xương chó mà trông hãi hùng.


 

Tương lai mù mịt viển vông
Con kiến lòng vòng cành cụt cây đa
Leo vô rồi lại leo ra
Con đường về nhà ngày một dài thêm.


 



Germany 09 - 12 - 2016

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Ráng chiều

RÁNG CHIỀU
(Christian Luca)


Chân trời rực rỡ hào quang
Ráng chiều tím biếc nhuộm vàng chân mây
Đèn đường thao thức đêm gầy
Phố khuya lạnh giá mắt cay lệ nhòa
Nơi ấy giờ này phương xa
Cải ngồng chắc đã vàng hoa đôi bờ
Mộng mị ướt cả câu thơ
Vô vọng trông chờ tình mãi tình câm...




D-Germany 08. Dezember 2016

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Mùa đông băng giá

MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ
(Christian Luca)

 
 Một mùa đông băng giá
Gió gào thổi tuyết rơi
Trắng xóa cả đất trời
Nhiều hôm âm -10°c độ.

 

Đi học như đánh đố
Tinh mơ đã dậy rồi
Đường không một bóng người
Tuyết tuôn hoài rơi mãi.


 

Nỗi nhớ cứ khắc khoải
Về một mùa hè vui
Luôn rộn rã tiếng cười
Sân trường đầy nắng ấm.


 

Mùa đông hoài vắng nắng
Tụi con trai chiều nay
Sân trường phủ tuyết dày
Hò nhau chơi ném tuyết.


 

Tụi con gái la hét
Lăn bò toài trên sân
Rượt nhau đuổi cùng lần
Toàn những trò
dại dột.

 

Ở trường gì cũng tốt
Đâu giống như ở nhà
Mẹ cấm, ba thì la
Sợ ra ngoài lạnh ốm.


 



D-Germany 07-12-2016

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Trái táo thơm ngon

TRÁI TÁO THƠM NGON
(Christian Luca)


 

Giòn giòn sựt sựt thơm ngon
Cắn zô một miếng sướng mồm chết thôi
Ngấm tận chân răng đã đời
Thấy ngon ăn mãi nữa thôi lại vòi.


 

Được cả bà Trưng lẫn voi
Muốn nốt quản tượng cho đời thêm tươi
Nhân gian thế thái tình đời
Lòng tham vô đáy hỡi ôi biết mà.


 

Quân mình chiến thắng quân ta
Cuối năm ngồi nhà dậm rựt chân tay
Tiếc đứt cả ruột những ngày
Trách mình khờ dại cây ngay bão đời.


 

Làm cái Clips mua vui
Biết đâu lại chả được vài trống canh
Lỡ rồi ráng chịu thôi đành
Lôi ra chuốt lại thành danh mấy hồi.


 

Bắc thang lên hỏi ông trời
Nghĩ sao làm vậy biết thời trúng không
Trời lắc đầu biểu thôi xong
Đúng là thằng khùng tao chịu pó tay.


 

Táo thơm hái bỏ bị này
Tặng bạn lấy thảo lấy may làm quà
Ngày cùng tháng tận sắp nha
Sửa sang cửa nhà chuẩn bị đón xuân.


 

D-Germany 06. Dezember 2016

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Con đường tới trường sáng nay

CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG SÁNG NAY
(Christian Luca)


Con đường tới trường sáng nay
-11°c đóng đá thiệt dày cứng nghen
Ô tô nổ máy sáng đèn
Lò sưởi hết cỡ một phen mở liền.


Vậy mà 15 phút đứng yên
Kiếng xe mờ tịt mặt tiền chửa tan
Đá cứ trơ ra khỏi bàn
Giúp ba em cạo hỏi ngoan không nào ?


Có con chim nhỏ trên cao
Tít ngọn cây đậu hót chào ngợi khen
Rằng em chăm chỉ lại hiền
Công dân gương mẫu đúng Thiên Bảo rồi.


Các bạn cô giáo thiệt vui
Em gắng thành người hữu ích nhủ khuyên
Quê em Wildeshausen
Sẽ hoài nhớ mãi không quên những ngày
Con đường tới trường sáng nay...




D-Germany 05. Dezember 201

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Weihnachten steht vor der Tür

WEIHNACHTEN STEHT VOR MEINER HAUSTÜR
(Christian Luca)


 

Weihnacht đến trước cửa rồi
Nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên
Đường phố ngàn vạn sắc đèn
Nhộn nhịp mua sắm lạ quen bao người.


 

Chuông nhà thờ điểm mãi thôi
Ngân nga từng hồi ấm áp lòng sao
Nhớ mùa Nöel năm nào
Nỗi nhớ sao cứ nao nao trong lòng.


 

Thuyền yêu chừ đã sang sông
Nơi bờ bến mới tình hồng đẹp vui
Lại một năm sắp qua rồi
Mến thương cuộc sống sinh sôi đong đầy.


 

Wildeshausen hôm nay
Đời vui những ngày ấm áp thần tiên
Mạch sống trào dâng nối niền
Ngọt ngào êm ấm một thiên tình đời
Wildeshausen quê ơi...


 



D-Germany 04. Dezember 2016

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Weihnachten 2016

WEIHNACHTEN 2016
(Christian Luca)


 

Lại một năm nữa sắp qua
Nöel đầy nhà ngập tiếng cười vui
Bao nhiêu may mắn trong đời
Ngọt ngào hạnh phúc mãi thôi nức lòng
Cuộc sống thỏa nguyện ước mong
Như những cánh đồng tràn ngập hoa thơm
Chim ca bướm lượn mây vờn
Những tia nắng ấm vàng ươm trải dài
Năm mới hứa hẹn đầy vui
Bội thu mùa gặt tiếng cười lại vang...


 



Wildeshausen 03-12-2016

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Meine schöne Heimatstadt Wildeshausen

MEINE SCHÖNE HEIMATSTADT WILDESHAUSEN
(Christian Luca)


 

Quê hương biết mấy thương yêu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu trong lòng
Lá vàng xao xác thu phong
Những chiều tuyết đổ mùa đông trắng trời
Cải ngồng trong gió buông lơi
Hành trang cuộc đời mãi mãi mang theo...


 



Wildeshausen 02. Dezember 2016

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

1. Adwent

1. ADWENT 
(Thiên Phú Luca)


Adwent đầu tiên trong đời
Luca Thiên Phú cười tươi chưa kìa
Hai tay cuống quýt thía lia
Ý mừng ba mới mang về cây thông.


Cả nhà con cái vợ chồng
Đèn hoa trang điểm nhác trông thích rồi
Giống như mọi năm thật vui
Tanenbaum lấp lánh quá trời lung linh.


Du dương music xập xình
Ấp áp biết mấy bình minh cuộc đời
Hạnh phúc một trời nhân đôi
Cả nhà tràn ngập tiếng cười ròn tan.


Mùa xuân hoa nở tuyết tàn
Năm mới sắp đến mênh mang vơi đầy
Biết bao hạnh phúc mắn may
Cuộc sống đong đầy phới phới ngàn hoa...



D-Germany 30. November 2016