Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Táo quân dâng sớ nhà Bruno Thiên Bảo 23.12.2015

TÁO QUÂN DÂNG SỚ NHÀ BRUNO THIÊN BẢO 23.12.2015
(Bruno)


 

Thiên đình còn chửa khai triều
Táo quân cưỡi chép cùng bao nhiêu thần
Hội ngộ quần hùng trước sân
Tranh nhau đồng lần dâng sớ trình tâu.


 

Nhà thằng Thiên Bảo đâu mau
Ngọc Hoàng cho triệu vào chầu loa loa
Vuốt râu táo quân cười khà
Có đây các táo tránh ra tấu nào.

 

Con ta cháu ta ra sao
Ở Tây tụi nó thế nào nói mau
Thấy đồn may mắn đỏ ngầu
Như diều gặp gió cùng nhau đã đời ?


 

Chuẩn không cần chỉnh Hoàng ơi
Con gái của người xinh đẹp nết na
Xứ lạnh trắng nõn trắng là
Bơ thừa sữa cặn thành ra chút phì.


 

Diplom bằng đỏ chờ thi
Nàng sướng nhất nhì:
-Vương Quốc Vàng Son
Sắp tới cùng với chồng con
Du hí Booing cỡi tây còn chạy theo.


 

Thiên Bảo nay lớn khôn nhiều
Giống ba cái mặt quá điêu ai bằng
Tinh vi tinh tướng hung hăng
Mẹ nó bà chằn mờ mắt chiều con.


 

Tội mỗi chàng rể hơi còm
Thường bị vợ ép bởi khôn ra nhiều
Chỉ ăn cơm nguội trong niêu
Dấu sợi chỉ điều tơ tưởng gió trăng.


 

Không mắc cái tội cuội hằng
Cờ bạc gái gú hay lăng nhăng gì
Duy nhất một chuyện thị phi
Suốt ngày thơ phú ngồi lỳ Computer.


 

Chuyện ấy ta cũng có nghe
Bút tre ông nghè thôi kệ nhằm chi
Ghét ghen tiếng bấc tiếng chì
Rể mà như hắn mấy khi ai nào.


 

Mở cờ mở quạt sướng sao
Chả có năm nào được như năm nay
Hạnh phúc sung sướng đong đầy
Con cháu an vị trời tây sướng đời


 

Các khanh cũng mau về thôi
Năm hết tết đến mọi người đang mong
Trẫm cũng đến lúc phải thăng
Kẻo không mụ Hằng nó vặt hết râu.


 

Còn gì tấu để năm sau
Bãi triều đóng cửa mau mau tết rồi...


 



Germany 23 tháng chạp 2016

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

DDR đông Đức hoài niệm

CHDC ĐỨC - DDR HOÀI NIỆM
(Bruno)


 

Mùa đông 1989 những ngày
Trắng trời trắng đất tuyết bay những chiều
Hoài niệm một thời dấu yêu
Karl - Marx . Stadt (Chemnitz) bao nhiều ước mơ.


 

VEB Esda Thalheim bấy giờ
400 Vietnam công nhân dệt vải tơ miệt mài
Chỉ có 19 thằng con trai
Còn lại toàn nữ tóc dài mắt đen.


 

Các em từ khắp mọi miền
Saigon, Nam định, Hưng yên...vv tựu về
Trẻ đẹp duyên dáng thấy mê
Năm tháng dãi dề chẳng nhạt niềm vui.


 

Kỉ niệm đáng nh trong đời
Sân bay Schönefeld chẳng vơi tấc lòng
Các em rời máy bay xong
Rước lên xe Bus tuốt zòng phía nam.


 

Suốt đêm tuyết rơi ngập tràn
Trắng xóa bao phủ mênh mang đất trời
Ngỡ ngàng nhìn tuyết rơi rơi
Ai cũng tranh hỏi trả lời kịp đâu.


 

Bao nhiêu kỉ niệm buổi đầu
Miếng ăn chỗ ở phân công việc làm
Biên chế lương lậu hèn sang
Nghỉ phép đau ốm đồng sàng tiếp giao.


 

Làm dâu trăm họ thế nào
Tù và hàng tổng mõ rao tối ngày
Đội trưởng phiên dịch một tay
Mồ hôi thánh thót đường cày thẳng tưng.


 

Đổi lại bao những chuyện mừng
Các em thơm thảo cùng chung nụ cười
Trải lòng thầm kín mình vui
Mỏi tay bóc bánh cuộc đời ng sao.


 

DDR đông Đức thủa nào
Giờ đây hoài niệm hư hao tháng ngày
Bỗng nhiên sống mũi cay cay
Các em ngày ấy giờ này ra sao ?


 

Bấy nhiêu kỉ niệm ngọt ngào
  Hoài vương nhớ mãi biết bao ân tình
Một thời trai trẻ hưng vinh
DDR đông Đức chúng mình có nhau.


 



Niedersachsen D - Germany 24.01.2016

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Nhớ quê

NHỚ QUÊ
(Bruno)


 

Con người ai chả có quê
Đi đâu cũng chỉ mong về mà thôi
Cây đa bến nước lưng trời
Mái đình ngói đỏ giếng khơi đầu làng.


 

Trưa hè tháng 6 chang chang
Hoa gạo đỏ chói ngỡ ngàng xoay xoay
Ao làng xanh mướt bèo tây
Con chuồn chuồn ớt suốt ngày lêu têu.


 

Vi vu ngân khúc sáo diều
Đồng xa lũ trẻ hò reo nghịch đùa
Gái trai chọc ghẹo vu vơ
Sân kho hợp tác tối chờ trăng lên.


 

Sân chùa táo rụng cửa thiền
Ông sư bà vãi tịnh niên nâu sồng
Từng hồi chuông mõ thinh không
Ngân nga thong thả cho lòng an vui.


 

Xa quê cả chục năm rồi
Nhớ quê nhưng chửa về chơi một lần
Những là lòng dạ bâng khuâng
Cái nợ đồng lần nặng trĩu đè vai.


 

Nghẹn ngào nén tiếng thở dài
Thôi đành lỡ hẹn một mai ê chề
Lưng tròng nước mắt nhớ quê
Chém cha loạn tặc lối về hoài xa...


 



Germany 23.01.2016

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thùy Linh Nashi cô tấm nàng tiên

CÔ TẤM NÀNG TIÊN Thuy Linh Nashi
(Thiên Bảo Christian)

 
Thôi mà chị cứ nhạo em
Christian dở ẹc mà khen nỗi gì
Ai cũng luôn miệng Nashi
Còn thằng Thiên Bảo đã lì lại ngang.

 

Chị là lá ngọc cành vàng
Thông thái xinh đẹp tiếng vang khắp vùng
Christian em thì không
Xấu trai nghịch phá hay khùng ai ưa.


 

Mà thôi nói sao bây giờ
Chỉ mong trời đất nắng mưa thuận hòa
Nghĩa tình 2 chị em ta
Luôn luôn thắm thiết như là...chị em.


 

Bữa mô rảnh xuống Wildes nghen
Chị em thắp nến coi đèn kéo quân
Để cho đường xa lại gần
Mùa đông chóng hết mùa xuân mau về.


 

Tân Gia nhà chị zui ghê
Phòng của chị đẹp xin thề nhứt luôn
Chúc chị nhiều vui chẳng buồn
Càng sau mọi việc tốt hơn bây giờ.


 

Ra về lòng cứ ngẩn ngơ
Hẹn ngày gặp lại em chờ chị nghen
Nashi cô tấm nàng tiên
Từ trong cổ tích nơi miền ước mơ.


 



Germany tối 21.01.2016

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Lễ mừng tân Gia

MỪNG VỢ CHỒNG SỸ & LIÊN TÂN GIA
(Bruno)

 
Thằng bạn Tân Gia quả nhà
Mới trông thấy choáng chu cha ác đòn
Bremen - Tam giác vàng hãi luôn
Phen này trăng khỏi phải luồn đám mây.

 

Vàng ròng dễ mấy ngàn cây
Tiền hậu thông thoáng đặn đầy nguy nga
Hoành tráng bóng lộn rõ là
Mấy lầu la liệt bao la thiệt tình.


 

Tân Gia nhìn thấy mà kinh
Tiệc thết chúng bạn chân tình làm sao
Hai ba lần tổ chức nào
Mâm cao cỗ trọng siêu sao ngất trời.


 

Lần này tiệc nhỏ vui thôi
Bạn biểu chỉ mời mấy đứa thật thân
Extra họp mặt quây quần
Chén anh chén chú phu nhân cùng cười.


 

Gia chủ và khách thật vui
Rượu vô toàn nhời tốt đẹp bay ra
Con chấy cắn đôi đúng là
Bạn bè thắm thiết bao la tình hồng.


 

Chúc bạn Tân Gia nhà xông
Hạnh phúc vợ chồng nồng ấm ngàn năm
Vàng son tựa ánh trăng rằm
Bếp hồng đỏ lửa quanh năm reo cười.


 

Ra về lòng những thiệt vui
Vợ véo nửa vời hỏi nhỏ chồng ơi
Bao giờ Tân gia mình mời
Chắc cũng nhiều bạn đến chơi thế này.


 

Rạo rực trong người men say
Ừ hữ mềnh hẹn ngày này năm nao
Vặn răng chục cái thử nào
Rồi xây khách sạn ngàn sao ngạo đời

 Tân gia nhà bạn thiệt dzui...

 



Niedersachsen tối 19.01.2016

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Ác mộng tàn khốc cuộc đời

ÁC MỘNG TÀN KHỐC CUỘC ĐỜI
(Bruno)


 

Đêm qua bão tuyết đùng đùng
Ác mộng hãi hùng toát cả mồ hôi
Làng Từ: - Cỡi Helicopter lượn chơi
Mềnh bị tặc tử bắn rơi giữa làng.



Tiếng con thằng Thiến oang oang
Bác mau đầu hàng kẻo cháu trói tay
Mềnh chửi: Mả bố mẹ mày
Lại dám hỗn xược mắt bay mù à.


 

Khi xưa chưa đẻ mày nha
Bố mày ăn vạ giữa nhà của ông
Mẹ mày theo giai tìm chồng
Có ông làm phúc nếu không toi rồi.


 

Tẩy giun mấy bận hụt hơi
Chửa hoang thai lớn tội trời kéo dao
Bố mày năn nỉ khóc gào
Xin cho sang Đức....kẻo ngao há mồm.


 

Bây giờ mày tính trả ơn
Đồng đảng cô hồn thổ phỉ nữa sao
Mả ngoại nhà mày ông đào
Lấy sạch xương cốt
nấu cao bây giờ.

 

Đừng có ảo tưởng nằm mơ
Tận nước này giờ chẳng có hiền đâu
Dao phượt dao găm dao bầu
Ông xọc cả lũ đem xâu nướng vàng.


 

Thỗn mặt con đứa chửa hoang
Chó dại cắn càn xông lại nhe răng
Mềnh rút súng lục bắn...Đoàng
Giật mình tỉnh giấc...xuýt oan thị Mầu.


 

Chó chết một lũ gâu gâu
Áo ôm khố rách chực chầu rõ ghê
May mà ông chỉ ngủ mê
Một mai ông về vằm nát tụi bay.


 

Vì ai ông phải thế này
Nhà cửa đất cát trắng tay sạch rồi
Tiền tỉ đâu phải chuyện chơi
Bay uống máu người sao chẳng biết tanh.


 
Lại còn bày vẽ làm lành
Ruột thịt tình nghĩa em anh nực cười
Từ mặt đâu phải chuyện chơi
Tội ác tày trời ông hận tụi bay
Tận xương tận tủy kiếp này...





Germany đêm 18.01.2016

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Hoa tuyết diễm tuyệt

HOA TUYẾT DIỄM TUYỆT
(Bruno)


 

Đầy trời hoa tuyết bay bay
Sáng nay một ngày giá lạnh mùa đông
Những bông tuyết trắng xoay vòng
Tuôn rơi lả tả thinh không lẹ làng.


 

Ngập tràn bao nỗi xốn xang
Trong chốn địa đàng cõi mộng thần tiên
Hôm nao ngoại kể về miền
Cổ tích huyền thoại du miên thần kỳ.


 

Miền quê xinh đẹp Germany
Hoa tuyết diễm tuyệt trị vì lên ngôi
Khắp nơi trắng xóa đất trời
Hoàng tử công chúa ngự nơi lâu đài.


 

Tinh sương trong sáng sớm mai
Lòng vui xao xuyến mãi hoài ngất ngây
Hơi thở cuộc sống đất này
Yêu thương êm ấm mắt say môi cười.


 

Ngàn năm còn mãi không thôi
Hoa tuyết diễm tuyệt một trời bay bay
Hạnh phúc mắn may đong đầy
Tin yêu ngập lối mừng thay cuộc đời
Ô kìa hoa tuyết buông lơi...


 



Wildeshausen thứ bảy 16.01.2016

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Alles gute für Lê Vương Thiên Bảo Christian seinen 5.Geburtstag

ALLES GUTE FÜR LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN SEINEN 5.GEBURTSTAG
( 11.01.2011 - 11.01.2016 )


 

Chúc mừng Thiên Bảo Christian
Tròn 5 tuổi vàng sinh nhật hôm nay
Trời tây đầu xuân một ngày
Bạn thật hạnh phúc mắn may hơi nhiều.


 

Lại được bao người mến yêu
Ba mẹ nuông chiều nhứt dạ đế vương
Thầy cô bạn bè ở trường
Bao nhiêu tình cảm yêu thương trao dành.


 

Hồn bướn mơ tiên ngày xanh
Chồi non lộc biếc trên cành vươn lên
Tương lai sáng lạn vững bền
Germany đất nước thần tiên đẹp giầu.


 

Ngàn năm mãi mãi về sau
Sống trong nhung lụa rực màu hồng tươi
Số phận may mắn mỉm cười
Cầu được ước thấy mãi thôi không ngừng.


 

Đầu năm ngày tết mùa xuân
Trăm hoa đua nở vạn lần xinh tươi
Phút giây giờ khắc đến rồi
Tiệc sinh nhật bạn mừng vui ắp tình.


 

Gato đèn nến lung linh
Trống nhạc xập xình vui vẻ xiết bao
1...2...3 thổi nến nào
Happy Birhtday cùng hát cất cao vang trời
Alles gute zum deinem 5.Gebutrtstag Thiên Bảo Chritian ơi...


 



Germany 10.01.2016

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Fa. Geestland in Wildeshausen

Fa. GEESTLAND IN WILDESHAUSEN
(Bruno)


 

3 năm nếm mật nằm gai
Những cơn ác mộng đêm dài trống canh
Geestland những điều dữ lành
Geestland tím đỏ vàng xanh cuộc đời.


 

Chỉ là lỡ vận mà thôi
Lúc ông mặt trời ngả bóng chiều loang
Einkommen Berechnung là vàng
Cứu tinh đón vợ con sang sum vầy.


 

Bởi nên mới dạt chốn đây
Bởi nên tháng ngày mải miết cầy thuê
Biết bao miếng nhục ê chề
Cắn răng cố nuốt dám chê há nào.


 

Geestland kinh khủng làm sao
90% lận thảo nào...Ausländer
Người Đức bói chẳng ai về
Đông Âu ngoại quốc tẻ he ào ào.


 

Giống thủa DDR xiết bao
Xe Bus đưa rước đi vào đi ra
Hò nhau chụp giật đúng là
Đậm chất cư xử : - "Văn hóa gà" thành tinh.


 

3 năm nhìn lại thằng mình
Về nhà vợ biểu hãi kinh quá trời
Gần mực đen ngòm chồng tôi
Bao nhiêu từ ngữ trên trời lòi ra.


 

Vợ ơi tha lỗi chồng nha
Geestland nó vậy đố mà tránh sao
Ráng nên một chút nữa nào
Chừng mô xong việc: Hái sao trên trời.


 

Mình về chốn cũ Leipzig thôi
Chung sống cuộc đời hạnh phúc thường dân
Geestland năm mới mùa xuân
Cái nợ đồng lần phải trả gần xong...


 



Wildeshausen 09.01.2016

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Feierabend

FEIERABEND
(Bruno)


 

Con đường bụi đỏ mây bay
Miền Đông nam bộ những ngày thương nhau
Bình Dương quê mẹ đẹp giàu
Nắm tay hai đứa dắt nhau những chiều.


 

Sao mà thấy nhớ thấy yêu
Chắt chiu kỉ niệm cánh diều chân mây
Nụ cười con trẻ ngất ngây
Cha con đùa rỡn mặt mày như hoa.


 

Quê mình nước Việt hôm qua
Lời ru câu hát đậm đà hương quê
Đi đâu cũng nhớ muốn về
Chả ham giầu có chả chê quê nghèo.


 

Con đường bụi đỏ mang theo
Tuyết băng bao phủ dốc đèo hiểm nguy
Mùa đông gió bấc như chì
Đi làm tới Hãng vẫn khi hàng ngày.


 

Chẳng có những lá me bay
Chẳng có bụi đỏ đong đầy nhớ thương
Thốc lên lốc cuốn mặt đường
Những khuya lạnh buốt tinh sương đi cày.


 

Con đường bụi đỏ hôm nay
Của những tháng ngày đoàn tụ có nhau
Thủy chung son sắc một màu
Yêu thương ngập lối trước sau vẹn tình.


 

Feierabend nhẹ tênh
Lòng vui thanh thản chỉ mình với ta
Mấy phút nữa về tới nhà
Vợ mong con đợi đường xa thấy gần
 

Con đường bụi đỏ mùa xuân...

 



Germany tối 07.01.2015

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Úa trời mồng một tết dzui

ÚA TRỜI...MỒNG MỘT TẾT VUI
(Chém gió)


 

Mồng 1 tết nhất năm nay
Sang nhà thằng bạn ăn mày mới ghê
Tiếng là chúc tết xin thề
Con bế vợ dắt tăng xê cả bầy.


 

Gia chủ mừng rỡ lắm thay
Mở tiệc chiêu đãi suốt ngày tối đêm
Nem công chả phượng kìa xem
Món ăn ngày tết lạ quen một trời.


 

Chuyện trò cười nói mỏi môi
Năm mới năm cũ thế thời nhân gian
Sự nghiệp vận hậu khỏi bàn
Kính thưa các chuyện râm ran tỏ bày.


 

Ai phán cũng quả cực hay
Thông thái các kiểu nọ này thế kia
Từ chiều cho tới tận khuya
Cùng nhau chia sẻ...rượu bia tìm mồi.


 

Ly cụng mấy chiếc...bể chơi
Đúng là tiên tửu cuộc đời nở hoa
Rượu vô lời đẹp tuôn ra
Ai cũng nhứt bảng đúng là...tài cao.


 

Chí khí ngất ngưởng anh hào
Đua nhau về đích xanh xao mặt mày
Gia chủ nhiệt tình lắm thay
Hết xô đến chậu lượt này lần kia.


 

Một phen cho chó ăn chè
Toilet tắc nghẹt cùng khoe nhau cười
Năm mới dzui thiệt là dzui
Bạn bè chiến hữu coi trời bằng vung.


 

Đúng là tết nhất tiệc tùng
Cả năm phấn chấn ung dung phát tài
Chỉ mỗi gia chủ...họa thôi
Bạn bè trời đánh giết người không gươm.


 

Mấy ngày sau vợ còn lườm
Nguýt chồng cùng với tiếng thơm trình làng
To đầu mà hổng có ngoan
Tội sang nhà bạn làm càn thiệt hư.


 

Năm mới chồng chỉ cười trừ
Ngồi nhà chả dám chu du nữa nào
Vài câu dăm chữ tào lao
C
hẳng cái dại nào giống cái dại ni.


 



Wildeshausen tối 06.01.2016

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Mùa xuân hay mùa đông ?

MÙA XUÂN HAY MÙA ĐÔNG ?
(Bruno)

 
Năm mới lúc đón tết sang
Lẽ thường ta nói đón nàng xuân nha
Ấy vậy mà rõ thật là
Tuyết
trắng mù mịt bao la cánh đồng.

 

Nhiệt độ âm phủ dưới không
Ban đêm có vùng -16°C
Cái rét cắt thịt tái tê
Sự sống đông cứng...biết về đâu đây ?


 

Sáng ra tuyết phủ kín đầy
Ô tô cạo đá mỏi tay kiếng mờ
-8°C giữa ban trưa
Hết cỡ lò sưởi cứng đờ...đậu xe.


 

Đường trơn đổ mỡ cá mè
Lội bộ còn té chớ xe pháo gì
Zậy mà ngựa sắt cứ phi
Xin Chúa trị vì thương xót chúng sinh.


 

Germany là nước văn minh
Tai nạn vẫn khối rập rình đó đây
Rứa mà vẫn phải đi cầy
Hổng làm lấy cái chi đây bỏ mồm.


 

Đầu năm phủ đầu chết luôn
Trận tuyết kinh hồn xông đất buồn thay
Mịt mù tuyết 3 ngày nay
Cứ tình hình này vỡ nợ đến nơi.


 

Bắc thang lên hỏi ông trời
Mùa xuân hoa nở cuộc đời ở đâu
Trời biểu tao cũng đau đầu
Thôi thì ráng chịu tuần sau ấm mà
Trời mà cũng xạo quá ta...


 



Germany 05.01.2015

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Mùa đông không lạnh

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
(Chritian Thiên Bảo)


 

Một mùa đông không lạnh
Wildeshausen quê em
Một mùa đông mang tên
Thiên Đường và Hạnh phúc.


 

Lần đầu tiên háo hức
Em ngắm bông tuyết rơi
Trắng xóa khắp mọi nơi
Đầy trời tuôn rơi mãi.


 

Mặc tuyết rơi gió thổi
Em sung sướng vui đùa
Cái lạnh phải chịu thua
Chào em người chiến thắng.


 

Những ngôi nhà tĩnh lặng
Chìm trong tuyết trắng ngần
Dẫu bây giờ mùa xuân
Đầu năm đang còn tết.


 

Em cười không biết mệt
Hạnh phúc quá dư thừa
Bởi vì em là vua
Trong ngôi nhà ấm áp.


 

Bản tình ca em hát
Vang mãi khúc trào dâng
Như hoa cỏ mùa xuân
 
Ngọt ngào và hạnh phúc.


 

Em yêu mẹ ba nhứt
Yêu nước Đức mái nhà
Cuộc sống tựa bài ca
Bao ước mơ đã thỏa.


 

Germany Mồng 3 tết 2016

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Mừng xuân Bình thìn 2016

CHÀO XUÂN BÍNH THÂN 2016
(Bruno)


 

Xuân này hơn hẳn xuân qua
Niềm vui đầy nhà pháo tết nổ vang
Khát khao đã thỏa ngập tràn
Châu về hợp phố mênh mang tiếng cười.


 

Đời vui như đóa hồng tươi
Hạnh phúc ngập trời những giọt sương mai
Ước mơ tâm niệm khát hoài
Thần tiên ban tặng đầy vơi ta mình.


 

Cuộc sống tươi đẹp hồi sinh
Nảy mầm tách hạt vươn mình chồi non
Ngày tháng xuôi chảy vuông tròn
Con trẻ ngoan ngoãn lớn khôn từng ngày.


 

Rượu tình càng uống càng say
Thương yêu mật ngọt đong đầy càng ham
Chỉ mong công chúa một nàng
Cho thỏa khao khát riêng mang nỗi lòng.


 

Hết rồi băng tuyết mùa đông
Xuân về phơi phới cánh đồng ngàn hoa
Niềm vui sung sướng vỡ òa
Đường dài thẳng bước dù xa vẫn gần
Chào mừng năm mới mùa xuân...


 

Germany mồng một tết 01.01.2016