Trang

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Nhớ hoài thương lắm Huế ơi

NHỚ HOÀI THƯƠNG MÃI HUẾ ƠI
(Huế ơi)


Nhớ hoài thương lắm Huế ơi
Còn mãi hoài niệm một trời Huế thương
Khi xưa 2 đứa chung đường
Lên ngôi vương niệm yêu thương ngập tràn
Chừ bây vạn nẻo quan sang
Đôi bờ cách trở vạn ngàn trùng xa
Cửa Chánh Tây -  Mắt nhạt nhòa
Tình câm nín lặng xót xa nửa vời
Thương hoài nhớ mãi Huế ơi...




Germany 28.März 2016

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Về làng Nôm

VỀ LẠI LÀNG NÔM
(Bruno - tặng cháu Thiên Mã Bình An)


 

Bữa nay về lại làng Nôm
Bao nhiêu kỉ niệm dại khôn một thời
Từ trong hoài niệm xa xôi
Quê xưa cảnh cũ gọi mời cố hương.


 

Làng Nôm ôi những con đường
Cây cầu đá cũ thân thương nhường nào
Rêu phong cổ kính xiết bao
Cổng làng rộng mở đón chào người con.


 

Cây đa già cạnh lối mòn
Cổng nhà ai vẫn sơn son thếp vàng
Cầu ao giếng nước thênh thang
Vết đạn đại bác đình làng năm nao.


 

Chùa Nôm cổ kính xưa nào
Ngày nay sừng sững xiết bao giữa trời
Chợ phiên nhộn nhịp đông vui
Khắp ngả đông người mườm mượp về thăm.


 

Xa quê đã mấy chục năm
Bạn bè còn lại chỉ dăm ba người
Kẻ phiêu bạt chốn xa xôi
Đứa thì về với nước trời từ lâu...


 

Mũi cay khóe mắt lệ sầu
Đời người ở trọ nông sâu tội tình
Mịt mùng ảo ảnh hư vinh
Cảnh quê người cũ ta mình mình ta...


 
Làng Nôm hôm nay hiền hòa
Bao nhiêu kỉ niệm gần xa thủa thời
Từ trong sâu thẳm xa xôi
Hành trang nặng gánh một trời riêng mang.


 



Germany 27.03.2016

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Nhớ quê

NHỚ QUÊ
(Christian Thiên Bảo)


 

Thời gian thánh thót thoi đưa
Theo chồng cắp nón đã thừa hơn năm
Trời tây cái lạnh căm căm
Nỗi nhớ quê mẹ trong lòng đầy vơi.


 

Thân gái phiêu bạt xứ người
Mưa sa giếng nước chẳng nguôi tấc lòng
Chiều chiều ra suối đứng trông
Ngóng về quê mẹ  trím bầm ruột đau.


 

Nhớ đến gan nát ruột sầu
Thương vạt rau đắng mọc sau hiên nhà
Tô canh nhồi thịt khổ hoa
Lá rang kho gà, phá lấu, gói xôi.


 

Bình Chuẩn Việt Sin đông người
Chợ Tân Phước Khánh rau tươi sẵn bày
Chủ vựa đầy ắp trái cây
Bao món ngon ngọt sáng ngày tối đêm.


 

Càng nghĩ càng nhớ càng thèm
Ước về quê mẹ một phen đã đời
Tân Phước Khánh - Bình Dương yêu ơi
Hẹn ngày gặp lại một trời khát khao.


 



Wildeshausen 25. März 2016

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Chim trời cá nước mây trôi

CHIM TRỜI CÁ NƯỚC MÂY TRÔI
(Bruno)


 

Đông tàn xuân lại chửa sang
Ngỗng trời từng đàn sải cánh về tây
Mây soi mặt nước nghiêng đầy
Hàng sồi lặng lẽ buông lay ráng chiều.


 

Thoảng trong se lạnh đìu hiu
Mong manh sương phủ tiêu điều rừng hoang
Suối trong cá lội từng đàn
Bốn bề tĩnh lặng chiều loang mây mờ.


 

Bên bờ lau sậy lơ phơ
Cha con lão Nạp ngồi chờ thả câu
Mụ vợ tóc
xỏa chải đầu
Soi mình bên suối hồi lâu một mình.


 

Đời người trong cõi ba sinh
Tiên bồng lạc cảnh ru tình tiên ca
Phút giây tĩnh lặng cả nhà
Trốn nơi nhộn nhịp phố xa đông người.


 

Chim trời cá nước mây trôi
Đã lâu lắm rồi mới lại buông câu
Chiều đông ráng đỏ rực màu
Hoàng hôn ngả bóng từ lâu chưa về.


 



Wildeshausen chiều 23.03.2016

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Khoảnh khắc cuộc đời

KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI
(Bruno)


 

Phút giây khoảnh khắc cuộc đời
Ba con cùng cười mãn nguyện mình vui
Ba bồng con chút cao thôi
Để con nói lời cảm tạ thay ba.


 

Tung bay cờ hoa chói lòa
Lúc ông Thị Trưởng như hoa miệng cười
Tuyên thệ/ Einbürgerungsurkunde con ơi
Hạnh phúc cuộc đời may mắn từ đây.


 

Bỗng dưng khóe mắt cay cay
Cái giây phút này sát cánh bên nhau
Yêu thương hạnh phúc rực màu
Bao nhiêu cơ cực khổ đau qua rồi.


 

Nhìn cha/con...mẹ cười tươi
Ánh mắt sáng ngời rạng rỡ niềm tin
Tương lai tốt đẹp vững bền
Một mai con sẽ làm nên cơ đồ.


 

Quá nửa đời người hư vô
Dã tràng cát biển ai ngờ vùi thân
Ba trả cái nợ đồng lần
Cuộc đời xa vắng mùa xuân đông tàn.


 

Sương mù chừ đã xua tan
Ánh dương bừng sáng ngút ngàn trời xanh
Deutschland cơn gió mát lành
Cuộc đời khoảnh khắc bức tranh họa đồ.


 



Deutschland khuya 21.März 2016

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Einbürgerungsfeier

EINBÜRGERUNGSFEIER
(Bruno)


 

Wildeshausen mùa xuân
Ngày vui nay lại muôn phần càng vui
Mặt mừng tay bắt nói cười
Einbürgerungsfeier không khí khắp nơi tưng bừng.


 

Chào công dân mới vượng hưng
Vòng tay thân ái cộng đồng hôm nay
Vaterland Germany đất này
Cùng nhau quy tụ chung tay xây đời.


 

Christian Thiên Bảo thật vui
Lúc ông Thị Trưởng
tươi cười bắt tay
Trao Micro nhủ câu này
Mời con phát biểu nói thay ba nào.


 

Thằng nhỏ phấn chấn làm sao
Rõ to hắn bảo vui nào vui hơn
Rằng thì là: Danke schön
Cả hội trường vang rền tiếng pháo vỗ tay.


 

Vui lắm cái giây phút này
Ôm vợ con chặt mắt cay lệ trào
Ngỡ đang trên tận trời cao
Giấc mơ hôm nào chốn cõi thần tiên.


 



Germany 18.03.2016

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Nhớ lắm anh Hưởng ơi

NHỚ LẮM ANH HƯỞNG ƠI
(Lê Anh Tuấn - Germany)


 

Mưa ngâu nước mắt đêm sầu
Nhớ anh lòng những quặn đau khóc thầm
Sao dời vật đổi thế nhân
Anh đi xa mãi muôn phần xót xa.


 

Ngày xưa anh hứa chắc mà
Nhất định cùng chị sẽ qua phương này
Thử coi nước Đức trời tây
Châu âu cuộc sống vơi đầy ra sao.


 

Vậy mà hổng có lẽ nào
Anh về phương ấy đếm sao trên trời
Em chưa còn kịp anh ơi
Gởi được giấy mời anh đã bỏ đi.


 

Chừ bây biết nói câu gì
Đơn bóng cô lẻ một khi mãi là
Ngàn trùng vời vợi cách xa
Nhớ anh lệ nhòa mặn đắng mắt cay.


 

Chỉ còn ngày tháng hao gầy
Dương gian mờ bóng xót thay khóc thầm
Hết rồi thôi những mùa xuân
Chỉ còn đông giá muôn phần lạnh căm...



 

 Germany khuya 17.03.2016

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Verdammt McDonald´s Lecher

VERDAMMT MCDONALD'S LECKER
(Christian) 😎


 

Kỳ cục hổng bít tại sao
Nước miếng nuốt vào cứ ực trào ra
Hổng thể chịu nỗi hễ mà
Mỗi khi nghĩ tới McDonald´s run người
Đầu hàng hổng điều kiện thôi
Mỗi tuần 2 bận ông trời đoái thương
Cắn răng móc bóp chiện thường
Thở dài ba biểu tiền lương...lép rồi
Nhìn mềnh mẹ quở mèng ơi
Thóc đâu mà đãi gà nòi thế kia
Mặc kệ ổng pả chầu rìa
Căng rún cóc kẹ khỏi chia ai nào
Verdammt McDonald´s sướng sao...


 



Wildeshausen 16 März 2016

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Sản phẩm đầu tiên

SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN
(Christian)

 
Nhóc con ở lớp lanh ghê
Giống ba có nghề...nhanh mắt nhanh tay
Coi kỹ cái bản vẽ này
Xem ra sản phẩm đầu tay hổng tồi.

 

Cái tuổi thích ăn mải chơi
Hắn chỉ giỏi vòi ăn hiếp mẹ ba
Thế nhưng chỉ là ở nhà
Ra lớp cô Katrin biểu hắn ta có tài.


 

Độc nhất vô nhị không sai
Trí nhớ hơi dài biệt lập hổng quên
Trong lớp tất cả bạn hiền
Hắn đọc vanh vách xướng tên từng người.


 

Tiếng Đức học mà như chơi
Phách lối quá trời liên tiếp tẹt ga
Mỗi chiều tan lớp về nhà
Từ mới hắn nổ chu cha...quá trời.


 

Khiến ba mẹ toát mồ hôi
Mai mốt khéo rồi theo chạy mệt đây
Đúng là Germany trường tây
Bữa nay sản phẩm đầu tay thiệt là
Christian Thiên Bảo kỳ ta...?





Wildeshausen 12.03.2016

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Bằng học tiếng Đức A2

BẰNG HỌC TIẾNG ĐỨC A2
(Bruno)


 

Bằng học tiếng Đức A2
Bữa hổm vừa mới võ đài so găng
Chỉ là bước đệm cầm bằng
B1 tháng tới có chăng mới là.


 

Bà bầu sao húng quá ta
Miệt mài chăm chỉ có mà nhất thôi
Ốm nghén tưởng hết hơi rồi
Zậy mà tới chốn tới nơi thiệt tình.


 

Sống ở đất nước văn minh
Ừ thì tuổi trẻ ta mình tài cao
Ừ thì Englich giỏi nào
Tiếng Đức khó tựa hái sao trên trời.


 

Zậy mà bà bầu của tui
Hổng chịu phận cùi cứ tiến phăng phăng
B1 cứu cánh tấm bằng
Ăn xôi cố đấm phải chăng chẳng màng.


 

Lên bờ rồi lại xuống hang
Bởi nhập quốc tịch bảng vàng ghi tên
3 năm ngậm miệng ăn tiền
Quyết nên cơm cháo Cúc Tiên thiệt tình...


 



Wildeshausen tối 11.03.2016

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Láng giềng láng tỏi

LÁNG GIỀNG LÁNG TỎI
(Bruno)

 
Tuần nào cũng như tuần nào
Niềm vui gặp mặt biết bao nhiêu tình
Mấy nhà vừa khéo vừa xinh
"Chi bộ Đảng" họp ta mình cùng nhau.

 
Tuần này Hường & Trang đỏ màu
2 con chép bự rủ nhau vào lò
Hấp bia vàng ngậy thơm tho
Rượu bia ly cụng chuyện trò pháo rang.

 
Ngũ tử cướp cái trình làng
Láng giềng láng tỏi hèn sang mặc lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Quanh năm tiệc tùng mặc sức mình vui.

 
Wildeshausen quê tôi
Tình làng nghĩa xóm mọi người cùng nhau
Lên hương cuộc sống vạn màu
Đời vui hạnh phúc mãi câu ân tình.


 

Wildeshausen 10.03.2016

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Niềm vui hạnh phúc

NGÀY VUI HẠNH PHÚC
(Bruno)


 

 Con cái là lộc của trời
Niềm vui ôi đóa hoa đời hôm nay
Đầu năm xuân mới một ngày
Khát khao đã thỏa ngất ngây môi cười.


 

Baby bé nhỏ yêu ơi
Con là hạnh phúc cuộc đời mẹ ba
Chào mừng con đã về nhà
Thế là trọn vẹn gần xa thỏa lòng.


 

Con ơi con có biết không
Nhà mình lửa hồng trong bếp vui reo
Ai cũng thương con rất nhiều
Thoa lên bụng mẹ lời yêu chuyện trò.


 

Con cũng đáo để lắm cơ
Mới 10 tuần tuổi ai ngờ siêu sao
Trong bầu biết huơ tay chào
Siêu âm nhìn rõ khác nao ngoài đời.


 

Vẫn là ẩn số giấu chơi
Chừng 4 tuần nữa thiên thời cơ may
Công chúa ? Hoàng Tử ? tỏ bày
Lúc đó mới biết mới hay thiệt tình.


 

Miễn là con khỏe thông minh
Còn trai gái ta mình egal
Thơm ngát hoa đời tiên sa
Niềm vui hạnh phúc chói lòa Baby.


 



Wildeshausen 05.03.2016

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Cuối tuần Ngan Vịt tiết canh

CUỐI TUẦN NGAN VỊT TIẾT CANH
(Chém gió)


Bữa hổm vừa vật con Dê
Thứ thiệt đồ tể thạo nghề thớt dao
Tuần nào cũng như tuần nào
Tuần này Ngan Vịt xôn xao gọi bầy.


Tiết canh chục bát đỏ hây
Vodka tràn đầy mặc sức cụng ly
Chiến hữu khỏi khách sáo gì
Chén anh chén chú quản chi mình cười.


Cuộc đời ở tây thiệt vui
Chơi vơi ngủ vùi đáy cốc rượu ngon
Ai cũng vợ đẹp con khôn
Ai cũng thành đạt thổi hồn núi sông.


Cám ơn gia chủ Thanh Thông
Ngôi nhà hạnh phúc lửa hồng reo vui
Hiếu khách thơm thảo đẹp lời
Tụ điểm họp mặt vui chơi cuối tuần
Wildeshausen mùa xuân...




Wildeshausen 05.03.2016